ELLE Vietnam

7 bộ phim Hàn với cái kết khiến người xem đẫm nước mắt

Những chuyện tình bi kịch, nỗi đau mất mát hay chia ly vốn là “đặc sản” giúp phim truyền hình xứ Hàn chinh phục cảm xúc người xem. Từng có giai đoạn, dòng phim này thống trị màn ảnh nhỏ với những câu chuyện đầy xót xa về thân phận con người. Tuy nhiên, nỗi buồn trong phim thường không nhằm bi kịch hóa mọi thứ, mà để người xem hiểu rằng đôi khi sự dang dở mới chính là điều đẹp nhất. Những cái kết không trọn vẹn ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ cho phim Hàn trong lòng công chúng, để lại một dư vị buồn khó lòng lãng quên. Hãy cùng điểm lại 8 bộ phim với “sad ending” đã khiến trái tim bao người phải thổn thức những năm gần đây.

(*) Bài viết có tiết lộ cái kết của các bộ phim.

Ảnh: Tư liệu

Cuốn phim của đôi ta – Our Movie (2025)

Bộ phim truyền hình Our Movie ra mắt vào giữa năm 2025 trên đài SBS. Phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Lee Je Ha (Nam Goong Min), một đạo diễn tài năng nhưng đang rơi vào bế tắc sự nghiệp sau thành công rực rỡ của bộ phim đầu tay, và Lee Da Eum (Jeon Yeo Been), một nữ diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết nhưng lại mang trong mình căn bệnh nan y. Trong quá trình chuẩn bị cho một bộ phim về những người đang đối mặt với cái chết, Je Ha đã gặp Da Eum – người đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời nhưng vẫn luôn khao khát được một lần trở thành nữ chính trên màn ảnh. Cả hai quyết định cùng nhau thực hiện cuốn phim cuối cùng, và trong hành trình sáng tạo đầy cảm xúc đó, họ đã cùng nhau chữa lành những vết thương lòng và viết nên một câu chuyện tình yêu đầy bi thương.

Bộ phim gửi gắm thông điệp sâu sắc về giá trị của hiện tại và nghị lực sống. Qua câu chuyện của Da Eum, phim nhắc nhở khán giả rằng dù thời gian có hữu hạn, cách chúng ta lựa chọn để sống và yêu thương sẽ biến mỗi khoảnh khắc trở nên vĩnh cửu. Sự kết hợp giữa nghệ thuật điện ảnh và cuộc đời thực trong phim cũng tôn vinh sức mạnh của sự sáng tạo: điện ảnh không chỉ là ánh hào quang trên màn hình, mà còn là nơi lưu giữ linh hồn và những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của con người trước khi chia xa.

Phim khép lại với một cái kết buồn nhưng trọn vẹn khi Da Eum đã hoàn thành vai diễn cuộc đời mình trong bộ phim của Je Ha trước khi ra đi thanh thản. Dù cô không còn nữa, nhưng cuốn phim mà họ cùng thực hiện đã trở thành một kiệt tác, giúp Je Ha vượt qua bóng tối của quá khứ để tiếp tục sống và cống hiến cho nghệ thuật.

“Our Movie” phát sóng trên đài SBS từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2025. (Ảnh: IMDb)

Nuốt Vàng – Dear Hong Rang (2025)

Dear Hong Rang (tựa Việt: Nuốt Vàng) lấy bối cảnh triều đại Joseon, xoay quanh bí ẩn về sự mất tích của Hong Rang (Lee Jae Wook), người thừa kế của một thương hội giàu có nhất kinh thành. Sau 12 năm biệt tích, anh đột ngột trở về nhưng không còn ký ức tuổi thơ, khiến người em gái cùng cha khác mẹ là Jae Yi (Jo Bo Ah) – người duy nhất không ngừng tìm kiếm anh, nảy sinh nghi ngờ về danh tính thật sự của “em trai”. Càng đi sâu vào tìm hiểu, Jae Yi và Hong Rang càng bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu gia tộc tàn khốc, những bí mật kinh hoàng về các nghi lễ của giới quý tộc, và một tình yêu đầy cấm kỵ, đau đớn nảy sinh giữa hai người.

Dear Hong Rang gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về bản ngã và sự chuộc tội. Phim đặt ra câu hỏi liệu quá khứ có định nghĩa con người chúng ta, hay chính những lựa chọn ở hiện tại mới là thứ quyết định ta là ai. Bên cạnh đó, tác phẩm còn phê phán sự mục ruỗng, giả tạo của tầng lớp thượng lưu.

Cái kết của phim được đánh giá là một trong những đoạn kết bi thương nhất năm 2025. Sự thật được hé lộ rằng Hong Rang thực chất là một kẻ giả mạo mang danh tính của người đã khuất để thực hiện kế hoạch trả thù. Trong trận chiến cuối cùng để bảo vệ Jae Yi và chấm dứt sự tàn ác của Thái tử Han Pyeong, anh đã hy sinh thân mình. Hong Rang qua đời trong vòng tay của Jae Yi. Hai năm sau, Jae Yi tiếp tục sống và điều hành thương hội, biến nỗi đau thành sức mạnh để giúp đỡ cộng đồng và những đứa trẻ bị bỏ rơi như Hong Rang năm nào.

Phim lấy bối cảnh triều đại Joseon, xoay quanh bí ẩn về sự mất tích của Hong Rang, người thừa kế của một thương hội giàu có. (Ảnh: IMDb)

Quý Ông Plankton – Mr. Plankton (2024)

Mr. Plankton ra mắt trên Netflix vào cuối năm 2024. Tác phẩm mang phong cách road movie (phim hành trình) kết hợp hài đen, mang đến một cái nhìn vừa nổi loạn, vừa ấm áp về những con người bị coi là bên lề xã hội.

Chuyện phim xoay quanh Hae Jo (Woo Do Hwan), một người đàn ông luôn tự coi mình là “sinh vật phù du” vì không biết cha ruột là ai và cảm thấy mình không thuộc về bất cứ đâu. Sau khi nhận chẩn đoán mắc căn bệnh nan y hiếm gặp và chỉ còn sống được vài tháng, Hae Jo quyết định lên đường tìm kiếm người cha thực sự của mình. Anh đã “bắt cóc” Jo Jae Mi (Lee Yoo Mi), người yêu cũ và cũng là cô dâu bất hạnh nhất thế gian khi phát hiện mình bị mãn kinh sớm ngay sát ngày cưới với một người thừa kế gia tộc danh giá. Cuộc hành trình trốn chạy dở khóc dở cười của bộ đôi lệch pha này đã mở ra những góc khuất về quá khứ và những tổn thương mà họ che giấu.

Đúng như cái tên, Mr. Plankton gửi gắm thông điệp rằng dù chỉ là một sinh vật phù du bé nhỏ, mỗi chúng ta đều có giá trị và lý do để tồn tại. Phim cổ vũ sự tự do, phá bỏ những định kiến về huyết thống hay kỳ vọng của gia đình để tìm về bản ngã. Cái kết của phim mang đậm tính triết lý và sự giải thoát. Không có phép màu nào, Hae Jo không thể chiến thắng được bệnh tật, nhưng anh đã kết thúc hành trình của mình một cách thanh thản bên cạnh Jae Mi. Anh ra đi khi đã tìm thấy “cội nguồn” của mình, đó không phải là một người cha bằng máu mủ, mà là cảm giác thuộc về một người thực lòng yêu anh. Đây là một cái kết buồn nhưng trọn vẹn, để lại dư vị về một tình yêu thuần khiết và xót xa.

Tác phẩm mang phong cách road movie kết hợp hài đen, mang đến một cái nhìn ấm áp về những con người bị coi là bên lề xã hội. (Ảnh: SCMP)

Những quý cô tuổi 39 – Thirty Nine (2022)

Thirty Nine là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt vào đầu năm 2022 trên đài JTBC và nền tảng Netflix. Bộ phim xoay quanh cuộc đời, tình yêu và tình bạn của ba người phụ nữ thân thiết từ thời trung học: Cha Mi Jo (Son Ye Jin) – một bác sĩ da liễu thành đạt, Jung Chan Young (Jeon Mi Do) – một giáo viên dạy diễn xuất đầy cá tính, và Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun) – một quản lý cửa hàng mỹ phẩm rụt rè. Khi cả ba đang chuẩn bị bước sang tuổi 40 với những dự định riêng, một biến cố nghiệt ngã ập đến: Chan Young bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước bi kịch, ba người bạn đã quyết định biến những ngày tháng còn lại thành khoảng thời gian rực rỡ và ý nghĩa nhất cuộc đời họ.

Thirty Nine mang đến thông điệp nhân văn sâu sắc về giá trị của sự hiện diện. Phim gửi gắm tới người xem rằng cái chết không phải là điều đáng sợ nhất, mà điều đáng sợ là sống mà không có tình yêu thương và sự thấu hiểu. Tác phẩm tôn vinh tình bạn và khuyến khích mỗi người hãy can đảm đối mặt với nỗi đau để trân trọng từng phút giây quý giá bên những người thân yêu.

Phim khép lại bằng một cái kết buồn nhưng thanh thản. Sau khi thực hiện hết những tâm nguyện cuối cùng, Jung Chan Young ra đi trong vòng tay yêu thương của bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, sự ra đi của cô không phải là sự kết thúc; cô để lại tình yêu và kỷ niệm trong Mi Jo và Joo Hee. Cảnh quay cuối cùng khi các nhân vật mỉm cười nhớ về Chan Young cho thấy họ đã học được cách chấp nhận mất mát và tiếp tục sống một cuộc đời rực rỡ hơn để xứng đáng với ký ức về người bạn quá cố.

Bộ phim xoay quanh cuộc đời, tình yêu và tình bạn của ba người phụ nữ thân thiết từ thời trung học. (Ảnh: Netflix)

Tuổi 25, tuổi 21 – Twenty Five, Twenty One (2022)

Lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính IMF năm 1998, Twenty Five, Twenty One ra mắt năm 2022 trên đài tvN và Netflix, là một trong những bộ phim thanh xuân thành công nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Chuyện phim được kể lại thông qua những dòng nhật ký của Na Hee Do (Kim Tae Ri) mà cô con gái Kim Min Chae vô tình tìm thấy ở hiện tại.

Năm 1998, Hee Do là một nữ sinh đam mê đấu kiếm nhưng đội tuyển của cô bị giải tán do thiếu kinh phí vì khủng hoảng IMF. Cô chuyển trường để tiếp tục theo đuổi đam mê và gặp gỡ Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) – một công tử nhà giàu bỗng chốc trắng tay, phải làm đủ nghề để mưu sinh và trả nợ cho cha. Họ gặp nhau năm 18 và 22 tuổi, ủng hộ nhau vượt qua những thời khắc tăm tối nhất để chạm tay đến vinh quang: Hee Do trở thành nhà vô địch đấu kiếm quốc gia, còn Yi Jin trở thành phóng viên truyền hình thành đạt.

Bộ phim gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về sự kiên trì và giá trị của những nỗ lực trong quá khứ. Phim nhắc nhở khán giả rằng dù kết quả có ra sao, những năm tháng thanh xuân rực rỡ với đam mê cháy bỏng và tình yêu thuần khiết luôn là tài sản quý giá nhất, định hình nên con người chúng ta ở hiện tại.

Twenty Five, Twenty One có một cái kết rất thực tế, dù nó để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Hee Do và Yi Jin đã chia tay vào năm họ 21 và 25 tuổi vì khoảng cách địa lý, những áp lực công việc riêng biệt và không thể là chỗ dựa tinh thần cho nhau như trước. Ở hiện tại, Hee Do đã kết hôn với người khác và có cuộc sống yên bình. Dù không thành đôi, họ vẫn luôn trân trọng nhau như là mối tình đầu đẹp nhất, là người đã giúp đối phương trưởng thành.

“Twenty Five, Twenty One” là một trong những bộ phim thanh xuân thành công nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc. (Ảnh: tvN)

Tuổi Trẻ Của Tháng Năm – Youth Of May (2021)

Youth of May ra mắt năm 2021 trên đài KBS2, là một bản tình ca bi tráng lấy bối cảnh cuộc phong trào dân chủ Gwangju diễn ra vào tháng 5 năm 1980. Bộ phim tập trung khai thác những thân phận nhỏ bé, những ước mơ và tình yêu bị nghiền nát bởi guồng quay tàn khốc của lịch sử.

Chuyện phim xoay quanh mối tình định mệnh giữa Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) – một sinh viên y khoa ưu tú của Đại học Quốc gia Seoul đang tạm hoãn việc học vì một tổn thương tâm lý, và Kim Myung Hee (Go Min Si) – một nữ y tá kiên cường, tháo vát luôn khao khát được đi du học Đức. Họ gặp nhau trong một cuộc xem mắt “tráo đổi thân phận” và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi của họ sớm bị bủa vây bởi sự ngăn cấm từ gia đình quyền thế của Hee Tae và đặc biệt là biến động của thiết quân luật đổ xuống thành phố Gwangju. Giữa khói lửa của những cuộc biểu tình và những họng súng tàn nhẫn, họ đã phải cùng nhau chiến đấu để bảo vệ tình yêu và lý tưởng của mình.

Bộ phim gửi gắm thông điệp nhói lòng về cái giá của hòa bình và sự tàn khốc của thời đại đồng thời tôn vinh tinh thần quả cảm của những người trẻ tuổi – những người đã dùng máu và nước mắt để viết nên trang sử cho một tương lai tươi sáng hơn.

Cái kết của phim được coi là một trong những đoạn kết đau lòng nhất mảng truyền hình Hàn Quốc năm 2021 nhưng lại mang tính thực tế và nghệ thuật cao. Trong đêm loạn lạc, Myung Hee đã hy sinh để bảo vệ em trai và những người dân vô tội, để lại Hee Tae sống sót trong nỗi đau giằng xé suốt 41 năm. Phim kết thúc ở bối cảnh năm 2021, khi bộ hài cốt của Myung Hee cuối cùng cũng được tìm thấy. Hee Tae lúc này đã là một bác sĩ già, cầm bức thư chưa gửi của người yêu năm nào, nhận ra rằng “tháng Năm” năm ấy vẫn luôn sống mãi trong trái tim ông.

“Youth of May” là một bản tình ca bi tráng lấy bối cảnh cuộc phong trào dân chủ Gwangju 1980. (Ảnh: IMDb)

Phim Hàn buồn: Cổ tay áo màu đỏ – Red Sleeve (2021)

Red Sleeve ra mắt cuối năm 2021 trên đài MBC, tạo nên một cơn sốt cổ trang chưa từng có tại thời điểm đó. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên, kể về một câu chuyện tình yêu có thật trong lịch sử Joseon giữa vị vua tài ba bậc nhất và một cung nữ kiên cường.

Bộ phim xoay quanh mối quan hệ giữa Yi San (Lee Jun Ho) – người sau này trở thành vua Jeongjo, một quân vương cầu toàn, luôn đặt vận mệnh quốc gia lên hàng đầu và Seong Deok-im (Lee Se Young), một cung nữ thông minh, yêu tự do và luôn khao khát bảo vệ cuộc sống nhỏ bé của chính mình. Dù Yi San tha thiết muốn Deok Im trở thành phi tần của mình, nàng đã nhiều lần từ chối vì hiểu rằng khi bước chân vào hậu cung, nàng sẽ phải đánh mất sự tự do. Phim khắc họa quá trình Yi San nỗ lực trở thành một vị vua hiền minh trong khi vẫn âm thầm dành một tình yêu khắc cốt ghi tâm cho người phụ nữ duy nhất chiếm trọn trái tim anh.

Khác với nhiều phim cổ trang khác, Red Sleeve mang thông điệp mạnh mẽ về quyền tự chủ của phụ nữ ngay cả trong bối cảnh phong kiến khắc nghiệt. Cái kết của phim bám khá sát lịch sử và mang màu sắc bi kịch nhưng đầy chất thơ. Deok Im cuối cùng cũng trở thành Nghi tần Seong, những nàng lần lượt trải qua nỗi đau mất con và qua đời vì bạo bệnh khi còn trẻ, để lại Yi San cô độc trên ngai vàng suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, cảnh kết thúc đầy ẩn dụ khi Yi San gặp lại Deok Im trong một giấc mơ (hoặc ở thế giới bên kia). Ở đó, họ không còn là Vua và Cung nữ, mà chỉ là hai người yêu nhau, chọn ở bên nhau mãi mãi.

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên, kể về một câu chuyện tình yêu có thật trong lịch sử Joseon giữa vị vua tài ba và một cung nữ. (Ảnh: IMDb)

Xem thêm:

“Cô dâu!”: Màn kết hợp bùng nổ của Jessie Buckley và Christian Bale nhận nhiều phản hồi tích cực

One Piece live action mùa 2: Khúc khải hoàn về ước mơ, tình bạn và tự do

7 bộ phim đáng chú ý của “Nanno” Becky Amstrong


 

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Thúy Vân

Chia sẻ:

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz