Nếu các nghệ sĩ như Quang Hùng Master D trong sản phẩm Blooming, Mỹ Mỹ với Burning Blue, hay RHYDER cùng TRAP nhìn chung vẫn giữ nguyên cá tính, phong cách mình khi đến với vũ trụ Em Xinh Say Hi và Anh Trai Say Hi, thì Juky San lại có một sự lột xác ngoạn mục. Với chất giọng baby voice và ngoại hình nữ tính quen thuộc, từ Phải chăng em đã yêu đến EP Symphony làm mới các bản tình ca kinh điển, khán giả đã quen với một giọng hát ballad bước ra từ chương trình The Voice dịu dàng, êm ái. Nhưng sau khi góp mặt cùng 29 Em Xinh khác và cho ra mắt các single như Chia tay, Em là coffee… mới đây, Juky San bắt đầu chuyển sang hình tượng sôi động, hiện đại. Để rồi đến Đẫm tình, thì tính nữ ấy đã đằm, thấm và sâu hơn bao giờ hết.
BÀI LIÊN QUAN
“Đẫm tình” của Juky San: Quyến rũ, nữ tính và gợi cảm
Đẫm Tình bao gồm 11 ca khúc mang phong cách đặc trưng của các cụm từ “gợi cảm”, “nữ tính” và “quyến rũ”, trở thành một bước tiến lớn của Juky San khi đây là sự thay đổi của cô trong âm nhạc, đồng thời là một thử thách, khi trong thời gian qua, chủ đề và lối đi này đã được nhiều nghệ sĩ nữ khai thác như Giai nhân của Văn Mai Hương, Triệu (Phase 1 of 3) của VSTRA hay gần đây nhất là Cuộc đào tẩu của Vũ Thanh Vân… Tuy vậy, Juky San vẫn tạo được dấu ấn riêng, bởi toàn bộ ca khúc đều do cô sáng tác, vì vậy mà chúng phù hợp và phản ánh phần nào con người cá nhân của bản thân cô.
Nói về điều này, nữ ca sĩ cho biết: “Việc sáng tác âm nhạc đã nhen nhóm trong tôi từ rất lâu, song tôi chưa từng tin rằng mình có thể làm được. Cảm giác đó giống hệt thời điểm tôi còn làm nha khoa, khi ấy tôi cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đứng trên sân khấu, cầm micro và kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Mỗi trải nghiệm đều mang lại cho tôi cảm xúc rất mãnh liệt. Tôi muốn ghi lại tất cả, cho đến một ngày, khi cảm thấy bản thân đã đủ tự tin, tôi mới biến chúng thành âm nhạc. Từng ngóc ngách cảm xúc, cách tôi nhìn cuộc đời và cảm nhận về tình yêu, tôi đều đưa hết vào album này”.
Các ca khúc của album Đẫm Tình đều xoay quanh tình yêu và những thăng trầm của mối quan hệ, có thể chia ra làm 2 chương lớn. Trong đó phần đầu gồm các ca khúc sôi động, giàu nhịp điệu Afrobeats, R&B/Soul, Dance, Hip-Hop như Hoa đã có chủ, Trao về anh, Đẫm tình, Chờ đợi, Tình yêu… Những bài hát này như những trang nhật ký ghi lại cảm xúc dào dạt, trong những thời khắc mà thể xác và tâm hồn như hòa làm một. Sau đó, ở nửa cuối, album lại quay về với những bản Ballad vốn là thế mạnh của nữ ca sĩ, có thể kể đến Biết đâu em cũng được yêu, Em đồng ý, Người đầu tiên như lời nói sau cùng cho một tình yêu giờ đã kết thúc. Với kết cấu này, phần đầu có thể nói là gây bất ngờ nhất, khi nữ ca sĩ lột xác hoàn toàn hình tượng của mình.
Về phía sản xuất, Đẫm tình có sự tham gia của những producer trẻ, tài năng hàng đầu của làng nhạc Việt như 2pillz, Pixel Neko và KADO mà mỗi người lại mang đến một thế mạnh riêng. Trong các giai điệu mới mẻ, biến ảo khôn lường, có thể nói những nhà sản xuất này đã mang đến phong cách nhất quán cho toàn album, nơi không gian đắm chìm, huyền bí được xây dựng song song với những thử nghiệm, hiệu ứng độc đáo, giúp các bài hát trở nên lớp lang, phức tạp và giàu cảm xúc. Cụ thể, trong khi 2pillz vẫn tiếp tục mang đến những bản phối Afrobeats bắt tai như trong thời gian qua, Pixel Neko tinh nghịch với hiệu ứng âm thanh ở Hoa đã có chủ, thì KADO đã mang đến những bản phối thú vị, trong đó giàu màu sắc nhất phải kể đến Thấm tình có một chút Latin độc đáo. Anh cũng sử dụng tiếng guitar, búng dây đàn hạc hay giả lập tiếng kèn đồng giúp các bản phối lớp lang và đa sắc hơn.
Những tiềm năng mới chớm
Đẫm tình rất vừa vặn với Juky San. Phần thể hiện của cô tỏ ra phù hợp với từng ca khúc, từ cách hát lướt trong Lại đọng lòng, Thấm tình; đến tỏ ra nũng nịu, hờn ghen trong Hoa đã có chủ, Trao về anh… Ở đó nữ ca sĩ làm rất tốt trong việc word-painting, nơi giọng hát hầu như không tì vết đã đặc tả hành động ve vuốt, sự chìm đắm một cách chân thực. Ngoài phần thể hiện của riêng mình, các khách mời như Đào Tử A1J, Negav và nhất là Liu Grace đã giúp album thêm phần phong phú. Trong đó Ta cùng nhau quên niềm đau của Juky San và Liu Grace là một bản 2step, House đáng chú ý, gợi nhắc đến sự hòa quyện như trong bản hit Kiss me more của SZA và Doja Cat, nơi giọng hát chính rất quyến rũ còn rapper khách mời lại đầy cá tính, tạo ra sự tương phản đáng nhớ.
Tuy là những bài hát đầu tay do mình sáng tác, nhưng Juky San cho thấy tiềm năng lớn. Không chỉ là những giai điệu bắt tai mà cũng có những bài hát phức tạp, có giai điệu trúc trắc nhưng đầy ấn tượng. Một trong số đó là Chờ đợi – ca khúc xuất sắc nhất đĩa nhạc – có màu sắc Latin và một chút nhạc Pop thập niên 1990 hoài nhớ. Không quá khó thấy nội dung về tình yêu và sự quyến rũ vừa khó lại vừa dễ viết, nhưng nữ ca sĩ cũng tìm được những điều thú vị để kể. Chẳng hạn ở Lại đọng lòng, một cô gái độc thoại với người mẹ vắng mặt vừa cho thấy tính nữ độc đáo, vừa cho thấy sự mềm yếu và một chút mong manh khi dấn thân vào vườn tình: “Mẹ ơi, con lại yêu rồi/ Con biết cảm giác yêu đương đâu có tội/ Niềm đau của xưa kia con đã quên rồi/ Con chỉ muốn được yêu và yêu, yêu thật nhiều thôi”…
Đẫm Tình tạo được phong cách đồng nhất, nhưng từng ca khúc lại vẫn tạo được dấu ấn rất riêng. Chẳng hạn có thể thấy ở đây âm hưởng Latin (Chờ đợi), một chút Trung Đông (Trao về anh) được đặt cạnh R&B/Soul (Chúng ta chẳng thể giấu), Hip-hop (Hoa đã có chủ) cũng như House, 2step… Những yếu tố này giúp album không một màu mà liên tục biến chuyển, mang đến đa dạng cảm xúc nhưng vẫn kết nối. Về phía người nghe, sự tò mò về bản phối và các ca khúc cũng tăng dần đều, cho thấy sự tăng tiến không ngừng. Đây cũng là điều mà không nhiều nghệ sĩ làm được, giúp album vừa thống nhất nhưng cũng đa dạng màu sắc trong một hướng chung.
Tuy vậy, Đẫm Tình cũng có những điểm chưa thật hoàn hảo.Phần cuối đĩa nhạc gồm những bản Ballad có phần quen thuộc, tuy về cảm xúc và câu chuyện thì khá tròn trịa, nhưng về âm nhạc thì vẫn lỏng lẻo và kém hấp dẫn so với nửa đầu tương đối đa dạng. Ngoài ra, có thể vì tham gia vào quá nhiều dự án mà 2pillz chỉ mới mang đến những bản phối ổn, chưa thật bùng nổ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những đoạn intro giới thiệu producer như Pixel Neko, KADO liên tục đôi khi cũng gây khó chịu khi thưởng thức một đĩa nhạc theo tuần tự vì lặp đi lặp lại.
Dẫu thế, Đẫm tình vẫn là một sản phẩm đột phá của Juky San, không chỉ trong việc hướng mình đến hình tượng singer/songwriter, mà còn là sự chuyển đổi phong cách cá nhân. Và với việc hiểu chính mình, kết hợp với các producer nổi bật hiện nay, đây có thể nói là một album được chăm chút kỹ càng, từ đó hứa hẹn giới thiệu một Juky San còn nhiều bất ngờ trong tương lai gần.
Xem thêm:
•Review phim “No Tail To Tell”: Màn trình diễn đơn độc của Kim Hye Yoon
•Hòa Minzy: Hành trình của ánh sáng
•Stray Kids mang tour diễn “dominATE” lên màn ảnh rộng trong dự án phim concert đầu tay