Avatar: Lửa Và Tro Tàn sẽ đưa khán giả trở về hành tinh Pandora trong một cuộc phiêu lưu đầy cuốn hút cùng cựu lính thủy đánh bộ nay đã trở thành thủ lĩnh tộc Na’vi, Jake Sully (Sam Worthington), nữ chiến binh Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) và gia đình Sully.

Cuộc chiến cũ, kẻ thù mới và đồng minh mới
Avatar: Lửa Và Tro Tàn lấy bối cảnh một năm sau khi gia đình Sully định cư tại bộ tộc Metkayina. Jake (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) cùng các thành viên đang phải vật lộn với nỗi đau sau cái chết của Neteyam (Jamie Flatters). Tuy nhiên, thời gian đau buồn không kéo dài lâu khi Đại tá Quaritch (Stephen Lang) vẫn sống sót và chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác. Mối thù cá nhân giờ đây bùng nổ thành cuộc chiến định đoạt vận mệnh cả hành tinh, khi Quaritch liên minh với Tộc Tro (Mangkwan) – bộ tộc Na’vi hung hãn đại diện cho mặt tối của Pandora dưới sự dẫn dắt của nữ thủ lĩnh Varang đầy thù hận.

Quaritch đã lôi kéo và tạo được liên minh với bộ tộc Mangkwan (Tộc Tro), bộ tộc hung hãn đại diện cho mặt tối của người Navi’ trên hành tinh này. Nữ thủ lĩnh Varang (Oona Chaplin) dường như đang ôm mối thù hận lớn với các bộ tộc Na’vi. Giờ đây, khi nhà Sully phải đối mặt với chính đồng loại, cuộc xung đột trên Pandora leo thang đến những hậu quả tàn khốc nhất. James Cameron còn giới thiệu thêm một bộ tộc khác trong phần thứ 3 của loạt phim này, bộ tộc Wind Traders (Tộc Gió). Họ được miêu tả như một Navi’ du mục, làm nghề thương nhân sống giữa bầu trời Pandora và di chuyển không ngừng bằng những sinh vật bay như Medusoids và Windrays.

Trong hai phần phim trước, con người dù có công nghệ tiến bộ nhưng vẫn bại trận trước người Na’vi bởi hình thể, sức mạnh, tốc độ vượt trội cùng khả năng kết hợp với hệ sinh thái của hành tinh Pandora. Nhưng giờ đây, khi chính người Na’vi đối mặt với người Na’vi, mọi lợi thế không còn mà sẽ chuyển sang một cuộc chiến cân tài cân sức. Sự trả đũa của nhân loại với âm mưu biến hành tinh Pandora thành quê nhà mới cũng sẽ không còn nhẹ nhàng. Một cuộc đại chiến rực lửa với quy mô lớn hơn hẳn là điều mà khán giả có thể mong đợi trong bom tấn sắp tới.
Kỹ xảo hoành tráng, hiện đại bậc nhất Hollywood
Nói không ngoa khi loạt phim Avatar chính là bộ mặt của Hollywood khi quy tụ những công nghệ hiện đại nhất thời điểm ra mắt. Giống với hai phần trước, Avatar: Lửa Và Tro Tàn cũng được áp dụng những kỹ xảo hoành tráng và tiên tiến nhất hiện tại.

James Cameron, đạo diễn của chuỗi thương hiệu Avatar tiết lộ phần phim mới này có phần hiệu ứng hình ảnh và công nghệ mô phỏng chuyển động phức tạp nhất cả thương hiệu. Ông chia sẻ: “Khối lượng kỹ xảo cho dự án này là vô cùng đồ sộ. Rốt cuộc, công nghệ hiện đại cũng đã bắt kịp tầm nhìn của chúng tôi. Ê-kíp đã dành 7 năm để xây dựng thế giới và 4 năm để ghi hình song song cả hai phần phim. Đó thực sự là một hành trình sáng tạo đầy tính nghệ thuật”.
Không những thế, James Cameron còn là một trong những đạo diễn phản đối mạnh mẽ nhất việc sử dụng A.I. Ông muốn đưa những hình ảnh càng chân thật càng tốt khi kết hợp cả kỹ xảo và hiệu ứng thật (practical effects) trong từng cảnh quay. Điều này đòi hỏi các công nghệ tái hiện hiệu ứng mới nhất để tái hiện khung cảnh dưới nước ở phần hai. Còn ở Avatar: Lửa Và Tro Tàn sẽ là những trận không chiến ác liệt giữa các chủng tộc Na’vi với quy mô khổng lồ.

Phần kỹ xảo được mong đợi sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả sự choáng ngợp với những khung cảnh hoàn toàn mới của hành tinh Pandora. Nhất là khi Avatar: Lửa Và Tro Tàn giới thiệu không chỉ một mà đến hai bộ tộc mới với những nền văn hóa hoàn toàn khác biệt và môi trường sống độc đáo. Bên cạnh đó là vô số sinh vật mới cũng lạ mắt không kém gì Ilu hay Tulkun.
Suất chiếu sớm nhận vô vàn lời khen, xứng đáng bom tấn chốt năm 2025
Vừa qua, Avatar: Lửa Và Tro Tàn đã có suất chiếu sớm tại Mỹ. Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim nhận về hàng loạt lời khen ngợi xứng tầm siêu phẩm điện ảnh hàng đầu năm 2025 này. Một tài khoản viết: “Phần phim hay nhất thương hiệu. Phần hành động quá cháy và hình ảnh có một không hai. Nhớ xem 3D hoặc các định dạng khung hình cao nếu có thể”.

Khán giả khán nhận xét: “James Cameron đại thắng với một siêu phẩm về mặt hình ảnh và khai thác nỗi đau, tổn thương và hành trình chữa lành”. Một người xem viết: “Bạn không cần phải đọc nhiều bài đánh giá về Avatar: Lửa và Tro Tàn, vì bạn đã biết mình sẽ nhận được điều gì: Một siêu phẩm hình ảnh tuyệt đẹp, vượt qua mọi giới hạn của công nghệ điện ảnh. Không ai tạo ra hình ảnh như James Cameron… Kiri hoàn toàn thống trị phần phim thứ ba và Oona Chaplin đã mang đến một trong những màn trình diễn phản diện hấp dẫn nhất trong những năm gần đây. Thật lòng mà nói, nhân vật Varang của cô ấy đã khiến tôi thích thú”.

Tài khoản khác đánh giá: “Rõ ràng là tác phẩm hay nhất trong bộ ba Avatar. Dự án tham vọng nhất của Avatar cho đến nay và James Cameron đã hoàn thành xuất sắc trên mọi phương diện. Avatar: Dòng Chảy Của Nước là một tuyệt tác kỹ thuật, nhưng tôi lại thấy khó mà đồng cảm ở khía cạnh cảm xúc. Tuy nhiên, Avatar: Lửa và Tro Tàn đã khiến tôi muốn nhảy dựng lên. Hành động thì thật ngoạn mục, và bằng cách nào đó, Cameron đã tạo ra những phân cảnh hoành tráng hơn hẳn so với bất kỳ bộ phim nào bạn từng xem trong hai phần trước. Varang là một nhân vật phản diện thực sự tuyệt vời, và toàn bộ phần mô phỏng hành động của cô ta lẫn Tộc Tro là một siêu phẩm tuyệt vời. Từ trận chiến mở đầu nghẹt thở của bộ phim, tôi biết đây sẽ là phần Avatar hay nhất từ trước đến nay. Không hề có cảm giác phim dài như 185 phút”.

Avatar: Lửa Và Tro Tàn xứng đáng là bom tấn đáng mong đợi nhất và nhất định phải xem ở rạp trong dịp cuối năm nay để thưởng thức trọn vẹn phần hình ảnh đỉnh cao bậc nhất Hollywood. Khán giả có thể trải nghiệm mãn nhãn với đa định dạng 2D, 3D, IMAX, 4DX và ScreenX.
Avatar: Fire and Ash (Tựa Việt: Avatar: Lửa Và Tro Tàn) dự kiến khởi chiếu ngày 19/12/2025 tại các rạp trên toàn quốc.
Xem thêm
•7 bộ phim hoạt hình độc đáo dành cho người lớn
•Vì sao Disney đưa thương hiệu Tron trở lại sau 15 năm qua “Tron: Ares”?
•Chúng ta mong đợi gì từ siêu phẩm Avatar 2 sắp ra mắt vào cuối năm nay?
Nhóm thực hiện
Tham khảo: Galaxy Links