ELLE Vietnam

“Băng Hồ Trọng Sinh”: Nỗi thất vọng mang tên hậu truyện Sở Kiều

Gần một thập kỷ trước, Sở Kiều Truyện từng là cơn bão càn quét màn ảnh Hoa ngữ, đưa Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân lên đỉnh cao sự nghiệp và trở thành bệ phóng vàng cho những cái tên như Lý Thấm, Đậu Kiêu. Thế nhưng, trái ngược với sự kỳ vọng sau nhiều năm chờ đợi, hậu truyện Băng Hồ Trọng Sinh vừa ra mắt đã vấp phải làn sóng quay lưng dữ dội. Sự xuống dốc khó tin về mọi mặt khiến bộ phim hoàn toàn lép vế trước thành công của phần tiền nhiệm.

Từng là cơn bão càn quét màn ảnh năm 2017, Sở Kiều Truyện chính thức trở lại với hậu truyện mang tên Băng Hồ Trọng Sinh. (Ảnh: iQIYI)

Nội dung phim “Băng Hồ Trọng Sinh”: Một hậu truyện chịu đầy hoài nghi

Được gắn mác là phần tiếp theo của Sở Kiều Truyện, Băng Hồ Trọng Sinh vẫn khiến không ít khán giả hụt hẫng khi cặp đôi “linh hồn” Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không tái xuất. Việc thay máu toàn bộ dàn sao, kể cả những nhân vật chủ chốt như Yến Tuân hay Nguyên Thuần, đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Mối liên kết mong manh duy nhất với phần cũ chính là Hoàng Dương Điền Điềm. Từ vai diễn Sở Kiều lúc nhỏ, nay cô chính thức đảm nhận vai trưởng thành, thay thế đàn chị Triệu Lệ Dĩnh để viết tiếp hành trình đầy sóng gió này.

Tuy nhiên, việc nhà sản xuất trao “gậy chỉ huy” cho một gương mặt trẻ đã vấp phải không ít hoài nghi. Ở tuổi 17 khi phim mới khai máy, nữ diễn viên sinh năm 2007 phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ cái bóng quá lớn của tiền bối. Nhiều người tự hỏi, liệu một gương mặt trẻ măng như cô có đủ bản lĩnh và kỹ năng diễn xuất để gánh vác một vai diễn nặng ký đến vậy.

Thực tế, cái tên Hoàng Dương Điền Điềm mới chỉ bắt đầu khởi sắc sau thành công của Ngũ Phúc Lâm Môn vào đầu năm 2025 nhưng danh tiếng của ngôi sao trẻ vẫn chưa thực sự vững chắc khi vướng phải những lùm xùm không đáng có về gia thế. Những tranh cãi quanh đời tư cộng hưởng với áp lực vai diễn khiến sự e dè của khán giả dành cho cô là điều dễ hiểu.

Ở tuổi 17 khi phim mới khai máy, Hoàng Dương Điền Điềm chịu không ít nghi ngại về kỹ năng diễn xuất. (Ảnh: iQIYI Vietnam)

Không riêng gì nữ chính, vai nam chính của Lý Quân Nhuệ cũng từng vấp phải những luồng ý kiến trái chiều khi vừa công bố casting. Thời điểm đó, anh vẫn là một gương mặt khá xa lạ với khán giả đại chúng, ngoại trừ số ít người hâm mộ biết đến anh qua dự án điện ảnh Phong Thần: Tam Bộ Khúc. Với hành trang truyền hình ít ỏi ở mảng truyền hình, dấu ấn của anh có thể nói vẫn còn khá mờ nhạt khi mới chỉ có Cửu Trùng Tử (2024) là thực sự đáng chú ý. Nhiều người hy vọng màn hóa thân vào nhân vật Vũ Văn Nguyệt sẽ trở thành đòn bẩy giúp anh viết nên chương mới rực rỡ hơn trong sự nghiệp.

Ngay từ khi ra mắt 5 tập đầu tiên, Băng Hồ Trọng Sinh đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý, thu hút lượng người xem khổng lồ nhờ mác phần 2 của Sở Kiều Truyện. Phim chọn cách tiếp nối trực tiếp mạch truyện dang dở năm xưa, bắt đầu từ khoảnh khắc Gia Cát Nguyệt rơi xuống hồ băng. Thế nhưng, sức nóng từ thương hiệu cũ dường như vẫn không đủ sức cứu vãn một thực tế ảm đạm về chất lượng ngay từ những ngày đầu lên sóng.

Phim tiếp nối tình tiết khoảnh khắc Gia Cát Nguyệt rơi xuống hồ băng. (Ảnh: iQIYI Vietnam)

Kịch bản an toàn, thiếu kịch tính

Mạch phim nối tiếp những bi kịch từ phần trước, khi Sở Kiều (Hoàng Dương Điền Điềm) dốc lòng phò tá thế tử Tây Lương Yến Tuân (Trương Khang Lạc) nhưng cuối cùng lại bị chính tri kỷ dùng làm mồi nhử. Kế hoạch tàn khốc của Yến Tuân không chỉ đẩy Gia Cát Nguyệt (Lý Quân Nhuệ) vào tử lộ mà còn khiến cả hai cùng chìm sâu xuống hồ băng lạnh lẽo.

Sống sót sau biến cố nhưng mang theo nỗi đau mất đi người thương, Sở Kiều nung nấu ý định ám sát Yến Tuân để trả thù. Tuy nhiên, trong hành trình tại Biện Đường, nàng liên tục nhận được sự bảo vệ từ một nam nhân bí ẩn. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ từ người cộng sự giấu mặt này khiến nàng nhen nhóm hy vọng rằng Gia Cát Nguyệt vẫn còn sống. Giữa bối cảnh Yến Tuân đã hoàn toàn hắc hóa và đẩy thiên hạ vào cảnh lầm than, liệu Sở Kiều có thể ngăn chặn cơn cuồng nộ của hắn để cùng Gia Cát Nguyệt bình định bốn phương?

Phản ứng của đông đảo khán giả sau những tập đầu có thể gói gọn trong hai chữ: thất vọng. Nhiều người xem thẳng thắn phê phán các phân cảnh chiến đấu trong phim trông quá giả tạo, thiếu lực, thậm chí bị ví như trẻ con đang chơi đánh trận. Với mức đầu tư và kỳ vọng lớn dành cho một hậu truyện, sự sơ sài trong dàn dựng này là một điểm trừ khó lòng chấp nhận.

Nhiều người xem thẳng thắn phê phán các phân cảnh chiến đấu trong phim trông quá giả tạo, thiếu lực. (Ảnh: MILKTEALin – Lý Quân Nhuệ 李昀锐 1st Vietnamese Fanpage)

Không dừng lại ở việc dàn diễn viên non tay, Băng Hồ Trọng Sinh còn bị đánh giá là một bước lùi toàn diện so với người tiền nhiệm về mặt chế tác. Điểm gây ức chế nhất chính là sự lạm dụng kỹ thuật slow-motion (quay chậm) một cách vô tội vạ. Từ những chuyển động kịch tính cho đến các hành động thừa thãi như khoác áo, cởi áo cũng bị kéo dài lê thê, khiến nhịp phim trở nên rề rà tới mức khó nhẫn nại. Sự yếu kém này càng lộ rõ khi đặt cạnh bản phim năm 2017.

Sở Kiều Truyện không hẳn là một tác phẩm hoàn hảo về bối cảnh hay kỹ xảo, nhưng phim lại thành công rực rỡ trong việc tái hiện không khí giằng xé của thời loạn lạc. Ở đó, người xem được chứng kiến những lựa chọn khắc nghiệt giữa lằn ranh nhân tính, để rồi dù oán trách hay căm phẫn, ta vẫn cảm thấy thương cảm cho số phận của mỗi nhân vật. Chính giữa sự tàn khốc của binh biến, những tình cảm chân thành lại càng trở nên mong manh và lấp lánh hơn bao giờ hết. Đó là thứ hồn cốt mà những cảnh quay chậm hào nhoáng nhưng vô hồn của Băng Hồ Trọng Sinh hoàn toàn không thể chạm tới.

Phim hoàn toàn thất bại trong việc tái hiện hơi thở của thời loạn lạc. Mọi thứ trên màn ảnh hiện lên quá sạch sẽ và gọn gàng đến mức giả tạo, đánh mất đi sự khốc liệt cần có. Tác phẩm cũng quá sa đà vào khai thác tuyến tình cảm mà xem nhẹ yếu tố quyền mưu đã khiến mạch phim trở nên sướt mướt, ủy mị. Các nhân vật dường như bị cuốn vào vòng xoáy yêu – hận một cách mù quáng, đánh mất đi sự nhạy bén và lý trí từng làm nên thương hiệu của dàn nhân vật cũ.

Phim thất bại trong việc tái hiện không khí thời loạn lạc. (Ảnh: iQIYI Vietnam)

Diễn xuất non nớt của dàn diễn viên mới

Việc thay máu toàn bộ dàn diễn viên chính là rào cản lớn nhất khiến phim nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt. Dù nỗ lực, Hoàng Dương Điền Điềm vẫn bị đánh giá là mặc “chiếc áo quá khổ” khi kế nhiệm đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên trẻ hoàn toàn thiếu đi khí chất can trường, sắt đá của một nữ tướng. Một Tú Lệ Vương lẫm liệt, từng khiến quân thù khiếp sợ, nay qua nét diễn của cô lại trở nên gượng gạo và thiếu sức sống. Nhìn ngôi sao gen Z khoác lên mình bộ giáp trụ, khán giả không khỏi ngán ngẩm liên tưởng đến một đứa trẻ đang cố gồng mình trong trò chơi đánh trận giả. Sự non nớt ấy càng lộ rõ qua cách biểu cảm nghèo nàn, khi cô thường xuyên lạm dụng việc trợn mắt hoặc mở to mắt một cách vô hồn để biểu đạt cảm xúc.

Đáng nói hơn, sự chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình của nữ chính so với dàn diễn viên nam đã triệt tiêu hoàn toàn “phản ứng hóa học” cần có. Dù đứng cạnh nam chính hay nam phụ, Hoàng Dương Điền Điềm trông vẫn như một người em gái hơn là người thương, khiến các tuyến tình cảm trở nên gượng gạo và thiếu sự lãng mạn. Với hàng loạt điểm yếu từ kịch bản đến diễn xuất, Băng Hồ Trọng Sinh được dự đoán sẽ khó lòng chạm tới công chúng, chứ đừng nói là vượt qua cái bóng khổng lồ của bản gốc năm 2017.

Vai diễn Sở Kiều là một chiếc hài quá lớn đối với nữ diễn viên sinh năm 2007. (Ảnh: iQIYI Vietnam)

Tình trạng đuối sức này cũng xảy ra tương tự với hai nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp là Yến Tuân và Nguyên Thuần. Với Nguyên Thuần, đây vốn là một vai diễn đầy bi kịch: từ nàng công chúa trong sáng trở thành kẻ độc ác vì những tủi nhục và nỗi đau mất mát. Thế nhưng, cách hóa thân của Hạ Mộng lại khiến nhân vật này mang đậm hơi hướm “trà xanh” đầy toan tính. Thay vì khơi gợi được sự đồng cảm và thương xót từ người xem trước một số phận nghiệt ngã, nàng công chúa của phiên bản mới chỉ còn lại sự đáng ghét và khó chịu.

Ở tuyến nhân vật nam, Trương Khang Lạc trong vai Yến Tuân cũng không khá khẩm hơn khi liên tục nhăn nhó để cố gồng mình tỏ ra nguy hiểm. Anh sở hữu lợi thế ngoại hình sáng, khá tương đồng với thiết lập của Yến Tuân, nhưng lại hoàn toàn thất bại trong việc lột tả nội tâm thâm trầm của nhân vật này. Yến Tuân qua nét diễn của anh hiện lên như một chàng thiếu niên nóng nảy với những cơn giận hời hợt trên bề mặt. Khán giả khó lòng tìm thấy bóng dáng của một vị thế tử từng bước ra từ thảm kịch Cửu U Đài – người lẽ ra phải mang trong mình sự u tối, thâm độc và một sức uy hiếp hùng hổ.

Trương Khang Lạc cũng không khá khẩm hơn khi liên tục nhăn nhó để cố gồng mình tỏ ra nguy hiểm. (Ảnh: iQIYI Vietnam)

Trong khi đó, nam chính Lý Quân Nhuệ lại mang đến một thái cực khác. Anh thể hiện khá mượt từ phong thái đĩnh đạc cho đến những phân cảnh hành động dứt khoát trong vai Gia Cát Nguyệt. Tuy nhiên, vẻ ngoài có phần trắng trẻo, mặt hoa da phấn của Lý Quân Nhuệ lại vô tình làm lệch đi ấn tượng về một Gia Cát Nguyệt phong trần, cứng cỏi trong lòng người hâm mộ. Đáng tiếc hơn cả, dù giữ vai trò linh hồn của tác phẩm, thời lượng lên hình của anh lại quá ít ỏi, khiến nhân vật chưa có đủ đất diễn để thực sự bùng nổ và tạo dấu ấn đậm nét.

Vẻ ngoài có phần thư sinh của Lý Quân Nhuệ làm lệch đi ấn tượng về một Gia Cát Nguyệt phong trần, cứng cỏi. (Ảnh: iQIYI Vietnam)

Nhìn chung, phải mất đến 9 năm đằng đẵng, khán giả mới được thấy ngày Gia Cát Nguyệt được kéo lên khỏi hồ băng lạnh lẽo. Thế nhưng, nếu sự trở lại này chỉ để mang đến một phiên bản lỗi thời và kém cỏi về mọi mặt, thì có lẽ, người hâm mộ chỉ mong câu chuyện chỉ dừng ở phần Sở Kiều Truyện. Bởi ít nhất khi đó, một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp và trọn vẹn về câu chuyện của Sở Kiều vẫn còn được gìn giữ, thay vì bị phá vỡ bởi một hậu truyện đáng tiếc như thế này.


Xem thêm

Danh sách 11 bộ phim chiếu rạp không nên bỏ lỡ trong tháng 4/2026

Review phim “Phượng Hoàng Đài Thượng”: “Nốt trầm” của dòng phim cổ trang mùa cuối năm

Review phim “Humint”: Bản giao hưởng lạnh lẽo của niềm tin và phản bội


 

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Thúy Vân

Chia sẻ:

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz