Hai tác phẩm nổi bật của tác giả Mạc Ngôn Báu Vật Của Đời và Đàn Hương Hình đưa người đọc bước vào thế giới hiện thực khốc liệt, nơi những phận người nhỏ bé phải đối diện bạo lực, định kiến và chịu nhiều đau thương. Mỗi câu chuyện là một lát cắt đầy ám ảnh về tình yêu, sự sống và khát vọng tự do.
mạc ngôn – tác giả “báu vật của ĐỜI” và “đàn hương hình” – là ai?
Mạc Ngôn, tên thật là Quản Mạc Nghiệp, sinh ngày 17/2/1955 tại thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) trong một gia đình nông dân bình dị. Thời kỳ Cách mạng Văn hóa, ông làm việc trong một nhà máy sản xuất dầu. Mạc Ngôn tham gia quân đội ở tuổi 20 và bắt đầu viết khi ở trong quân ngũ từ năm 1981. Ba năm sau đó, Mạc Ngôn trở thành giảng viên Khoa Văn học của Học viện Văn hóa Quân đội. Bút danh của Mạc Ngôn trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là “không nói”, được ông lấy khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Ông chọn bút hiệu này để nhắc nhở bản thân mình kiệm lời.
Mạc Ngôn là tác giả của hàng loạt tiểu thuyết đồ sộ, chứa đựng tư tưởng lớn và có tầm ảnh hưởng rộng rãi trên khắp Trung Quốc và cả thế giới, như Báu vật của đời, Cao lương đỏ, Đàn hương hình… Ông được đánh giá là “một trong những nhà văn nổi tiếng, có ảnh hưởng sâu rộng tới tất cả nhà văn Trung Quốc”, và được so sánh với những văn hào như Franz Kafka hay Joseph Heller.
Các sáng tác của ông không chỉ được dịch và xuất bản ra nhiều thứ tiếng mà còn được chuyển thể thành các bộ phim lẫy lừng trên thế giới, trong đó phim Cao lương đỏ, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu, đã đoạt giải Cành Cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes năm 1994.
Năm 2012, Mạc Ngôn vinh dự trở thành nhà văn Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học, bởi ông đã “kết hợp được chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với truyện kể dân gian, lịch sử và cuộc sống đương đại” trong các trang văn của mình. Tác phẩm của ông mang phong cách độc đáo, giàu hình ảnh và ám ảnh sâu sắc về số phận con người. Trong dòng chảy văn học đương đại, Mạc Ngôn là một hiện tượng đáng chú ý, tạo nên nhiều tranh luận và cảm hứng trong giới phê bình cũng như độc giả.
Tác phẩm Củ cải đỏ trong suốt ra đời năm 1978, đến những năm 1990, khi Mạc Ngôn cho ra đời thêm tác phẩm Cao lương đỏ, Rừng xanh lá đỏ và trở thành bộ ba tác phẩm mà người Trung Quốc gọi là “Mạc Ngôn tam hồng”, Mạc Ngôn được coi là chủ nhân của những tác phẩm mang tầm vóc nhân loại. Bởi tất cả các tác phẩm của ông đều viết về thân phận con người. Với mối đồng cảm sâu sắc, ông viết về nỗi đau của những con người yếu thế và dễ bị tổn thương. Ông đứng về phía con người, bảo vệ quyền sống của con người nên mang tính nhân văn sâu sắc.
Nỗi đau về thân phận con người rải suốt các tác phẩm của Mạc Ngôn. Đừng bị cái lối kể chuyện tưng tửng của ông đánh lừa. Đằng sau nó là máu và nước mắt! Viện Hàn Lâm Thụy Điển nhận định: “Mạc Ngôn viết về những người nông dân quê hương ông, về cuộc đấu tranh dữ dội của người nông dân để bảo vệ quyền sống và quyền tự do được sống. Họ cũng giành được đôi chút thắng lợi, nhưng họ đã tiêu phí mất cả cuộc đời…”
Báu vật của đời được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1995. Ngay trong năm ra mắt, cuốn sách đã giành được giải thưởng cao nhất và trở thành một “hiện tượng” của văn học Trung Quốc. Cho đến nay, Báu vật của đời đã được dịch ra hơn 18 thứ tiếng và mang đậm phong cách độc đáo, giàu hình ảnh với những ám ảnh sâu sắc về số phận con người. Hai tác phẩm hứa hẹn trở thành một trong những tựa sách nổi bật dành cho các độc giả yêu thích thể loại hiện thực huyền ảo và triết lý nhân sinh.
Đàn hương hình là tiểu thuyết thuộc thể loại hiện thực lãng mạn dựa trên nhiều sự kiện lịch sử được Mạc Ngôn viết suốt năm năm ròng rã từ năm 1996 đến năm 2001. Tác phẩm là bản giao hòa dữ dội giữa lịch sử và nghệ thuật, khi tái hiện rất đỗi tỉ mỉ và ám ảnh, nhưng lại không kém phần lãng mạn và đầy chất thơ, những cực hình tra tấn độc nhất vô nhị, xoay quanh “trạng nguyên” nghề đao phủ Triệu Giáp và tội nhân kiêm “trạng nguyên Miêu Xoang” Tôn Bính.
Xem thêm
•[Review sách hay] “Trở về từ cõi chết”: Khi ranh giới sinh tử chỉ là một ảo ảnh
•[Giới thiệu sách hay] Nội lực – Khi niềm tin “uốn nắn” cách con người suy nghĩ
•[Giới thiệu sách hay] Michael A. Singer và những quyển sách giúp bạn sống một đời bình yên