Review phim “Bloodhounds” mùa 2: Cú “knock out” tuyệt đối và sự trở lại đầy bản lĩnh của bộ đôi “chó săn”

Sau gần 3 năm kể từ mùa đầu tiên gây tiếng vang toàn cầu, "Bloodhounds" (tựa Việt: Chó Săn Công Lý) chính thức trở lại trên Netflix với phần 2, do Jason Kim chỉ đạo và quy tụ bộ đôi Woo Do Hwan và Lee Sang Yi.

Ngay khi ra mắt, Bloodhounds 2 được đánh giá cao nhờ phần hành động sắc bén và cảm xúc được đẩy lên rõ rệt, như một cú knockout gọn gàng đúng nghĩa.

Phim Bloodhounds quay trở lại với mùa 2.
Bloodhounds quay trở lại với mùa 2 khốc liệt và mãn nhãn hơn. (Ảnh: K-waves and Beyond)

Rời xa những cuộc truy đuổi nợ vay nặng lãi đầy nghẹt thở ở phần trước, Kim Gun Woo và Hong Woo Jin giờ đây bước vào một võ đài mới, nơi ranh giới giữa thể thao vinh quang và tội ác ngầm trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Khi ánh đèn sàn đấu vụt tắt cũng là lúc những mảng tối kinh hoàng của thế giới boxing ngầm lộ diện. Liệu lòng nhân từ và nắm đấm của những “chú chó săn” có đủ sức quật ngã một đế chế tàn bạo và tinh vi hơn?

Nội dung phim “Bloodhounds 2”: Cú nhảy vọt từ sàn đấu chính quy đến bóng tối của thế giới ngầm

Bloodhounds mùa 2 vẫn xoay quay tình anh em giữa Kim Gun Woo (Woo Do Hwan) và Hong Woo Jin (Lee Sang Yi), yếu tố cốt lõi làm nên sức hút của series. Sau khi đánh bại thế giới cho vay nặng lãi ở phần 1, cả hai bước vào một sàn đấu mới theo đúng nghĩa đen. Gun Woo theo đuổi giấc mơ trở thành nhà vô địch boxing, còn Woo Jin chuyển mình thành huấn luyện viên, người đồng hành và cũng là gia đình mà anh lựa chọn.

Tập mở đầu mang màu sắc của một bộ phim thể thao đúng nghĩa, với những chuỗi tập luyện khắc nghiệt, các trận đấu căng thẳng và khoảnh khắc chiến thắng đầy giải tỏa cảm xúc. Nhưng Bloodhounds không cho phép nhân vật tận hưởng vinh quang quá lâu. Ngay khi Geon Woo chạm tay tới chiến thắng, câu chuyện lập tức rẽ hướng khi Im Baek Jeong (Bi Rain), kẻ điều hành IKFC, giải đấu quyền anh trong thế giới ngầm xuất hiện.

Tạo hình của Woo Do Hwan và Lee Sang Yi trong phim Bloodhound mùa 2.
Tạo hình của Woo Do Hwan và Lee Sang Yi trong mùa 2 không quá khác biệt so với mùa 1. (Ảnh: TIME)

Với tham vọng kiếm hàng trăm triệu USD từ các cuộc cá cược phi pháp, Baek Jeong đã đề nghị Gun Woo tham gia IKFC với tiền thưởng 15 tỷ won, sau khi anh hạ gục một trong những võ sĩ nổi tiếng của giải đấu. Với tinh thần thượng võ của mình, Gun Woo nhanh chóng từ chối. Chính điều này đã khiến Baek Jeong không từ mọi thủ đoạn, từ bắt cóc đến giết người, đe dọa sự an toàn của những người thân xung quanh Gun Woo, hòng khiến anh chấp nhận lời đề nghị của hắn.

Trường đoạn đột nhập nhà riêng ở cuối tập 1 là một trong những phân cảnh xuất sắc nhất, mang lại cảm giác ngột ngạt và căng thẳng tột độ khi Gun Woo phải oằn mình để bảo vệ mẹ mình giữa vòng vây của những kẻ bắt cóc chuyên nghiệp. Trước sự ép kinh khủng từ Baek Jeong, Gun Woo chỉ còn cách cầu cứu sự giúp đỡ từ đồng minh thân cận từ mùa 1, là Hong Min Beom (Choi Si Woo), cảnh sát Min Gang Yong (Choi Young Joon) và tiền bối Gwang Mu (Park Hoon).

Một tình tiết gây tranh cãi nhưng cũng đầy xúc động là việc nhân vật Du Yeong (Ryu Soo Young) trở lại từ cõi chết. Dù bị một số khán giả đánh giá là thiếu logic nếu so với cái kết của mùa 1, sự xuất hiện của Du Yeong cùng kỹ năng dùng dao điêu luyện đã mang lại một làn gió mới cho các phân cảnh hành động, đồng thời tạo ra một điểm tựa vững chắc cho Gun Woo trong những thời điểm tuyệt vọng nhất.

Lee Sang Yi trong phim Bloodhound mùa 2.
Lee Sang Yi vẫn có những màn đánh đấm đã mắt trong mùa 2 dù bị thương khá nặng. (Ảnh: Netflix)

Dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và bài bản, nhưng cả nhóm vẫn nhiều lần rơi vào hiểm cảnh khi đối đầu với những gã đàn em tàn độc của Baek Jeong. Gun Woo mang trong mình cảm giác đầy tội lỗi khi cho rằng mọi bi kịch xảy ra là lỗi ở bản thân. Còn Woo Jin tự dằn vặt mình vì quá yếu đuối, dẫn đến việc mẹ của cả 2 bị bắt cóc. Bước ngoặt này đã khiến Gun Woo rũ bỏ tinh thần thượng võ của mình, chấp nhận chơi theo luật ngầm để kết thúc chuỗi ác mộng do Baek Jeong gây ra.

Trận chung kết ở tập 7 được thiết kế theo phong cách đấu đôi, nơi Gun Woo và Woo Jin phải đối đầu với Baek Jeong và thuộc hạ thân tín Kang In Beom (Tae Won Seok) – kẻ thù cũ ở mùa 1. Đây không chỉ là một màn phô diễn võ thuật mà còn là một cuộc đấu trí về chiến thuật. Quyết định hoán đổi đối thủ, Woo Jin đối đầu với Baek Jeong để bào mòn thể lực của hắn, tạo điều kiện cho Gun Woo tung cú đấm quyết định, là một minh chứng tuyệt vời cho sự thấu hiểu và lòng tin tuyệt đối giữa hai người anh em.

Mạng lưới nhân vật đa dạng và dàn khách mời hùng hậu

Sức hấp dẫn của Bloodhounds nằm ở sự tương tác hóa học giữa các nhân vật. Mùa 2 không chỉ giữ vững tinh thần này mà còn đẩy các nhân vật vào những cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng, buộc họ phải đưa ra những quyết định đạo đức khó khăn.

Không làm khán giả thất vọng, Woo Do Hwan tiếp tục mang đến một màn trình diễn đỉnh cao với nhân vật Kim Gun Woo. Gun Woo không chiến đấu vì tiền hay danh tiếng. Động lực lớn nhất của anh vẫn là bảo vệ mẹ và những người anh em. Sự lương thiện của anh đôi khi trở thành điểm yếu, nhưng cũng chính là sức mạnh khiến các đối thủ phải nể phục.

Woo Do Hwan nhập vai hoàn hảo trong phim Bloodhound mùa 2.
Woo Do Hwan vẫn chứng minh khả năng nhập vai hoàn hảo của mình qua từng nhân vật. (Ảnh: GQ India)

Việc chấp nhận trở thành quái vật để bắt quái vật là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự phát triển tâm lý của nhân vật. Gun Woo đã phải tạm gạt bỏ những quy tắc nghiêm ngặt của boxing chuyên nghiệp để bước vào một cuộc chiến không có luật lệ, nơi chỉ có sự sống và cái chết. Woo Do Hwan đã trải qua một quá trình rèn luyện thể hình khắc nghiệt để phù hợp với hình ảnh một nhà vô địch hạng nặng. Ánh mắt của anh trong những phân cảnh đối mặt với Baek Jeong thể hiện rõ sự căm phẫn đè nén, tạo nên một sức ép vô hình đối với người xem.

Trong Bloodhounds 2, Woo Jin đóng vai trò như một người anh, một huấn luyện viên và là chỗ dựa tinh thần không thể thay thế cho Gun Woo. Sự phối hợp ăn ý giữa hai diễn viên tạo nên một thứ tình cảm “bromance” đầy cảm xúc, là điểm neo giữ khán giả ở lại với những phân đoạn tâm lý nặng nề. Ánh mắt tin tưởng họ dành cho nhau giữa vòng vây kẻ thù là minh chứng rõ nét nhất cho một thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn cả máu mủ.

Hình tượng nhân vật của Bi Rain trong phim Bloodhound mùa 2.
Bi Rain chăm chỉ tập luyện suốt hơn 1 năm để có thể nhập vai Baek Jeong một cách hoàn hảo. (Ảnh: South China Morning Post)

Sự xuất hiện của Bi Rain trong vai Baek Jeong là một cú hích lớn về mặt truyền thông. Đây là vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh, và anh đã chứng minh được đẳng cấp của mình khi hóa thân vào một nhân vật vừa tàn nhẫn, vừa có trí thông minh chiến đấu. Dẫu vậy, nhân vật Baek Jeong lại là một tiếc nuối đáng kể của phim, khi không cho thấy được động cơ mạnh mẽ và sự linh hoạt trong việc xử lý tình huống, luôn cần tới sự giúp sức của đàn em trong chiến thuật và để bản thân bị phản bội.

Ngoài sự quay trở lại từ dàn diễn viên quen thuộc từ mùa 1, mùa 2 ghi điểm khi có sự xuất hiện của hàng loạt khách mời nổi tiếng. Nổi bật trong đó là Park Seo Joon, trong vai đặc vụ ngầm Sin Hyeong. Nhân vật này đã thay đổi hoàn toàn kết cục của phim, khi quyết định không tiêu diệt Baek Jeong mà biến hắn thành một “chú chó săn” phục vụ cho một mục tiêu lớn hơn. Cú twist này đã khiến khán giả vô cùng mong chờ cho tương lai mùa 3 của loạt phim hành động mãn nhãn này.

Park Seo Joon với màn cameo đầy ấn tượng trong phim Bloodhound mùa 2.
Màn cameo đầy ấn tượng của Park Seo Joon trong phim. (Ảnh: Soompi)

Hành động mãn nhãn nhưng kịch bản “Bloodhounds 2” còn nhiều tiếc nuối

Về phong cách, Bloodhounds 2 giữ nguyên chất noir hiện đại: tông màu lạnh, ánh sáng tương phản mạnh, kết hợp với camera linh hoạt trong các cảnh hành động. Nhưng điểm khác biệt nằm ở nhịp phim nhanh hơn, khi có sự tăng tiến qua từng tập, giống như cách một cú đấm được tung ra và kết thúc trong tích tắc.

Điều khiến Bloodhounds 2 được đánh giá cao là phim tập trung vào sự va chạm khốc liệt của boxing chuyên nghiệp và kỹ năng thực chiến. Thay vì chỉ phô diễn các màn đánh đấm thông thường, phim mô tả chân thật sức mạnh và khả năng chiến đấu của các nhân vật, như quá trình học hỏi và tập luyện không ngừng của Gun Woo và Woo Jin hòng đánh bại Baek Jeong, hay phân cảnh Du Yeong một mình quét sạch cả một tòa nhà đầy “chó săn” để tìm cứu mẹ Gun Woo.

Phim Bloodhounds 2  với các cảnh đánh đấm bạo lực và dứt khoát hơn.
Các cảnh đánh đấm trong mùa 2 của Bloodhounds bạo lực và dứt khoát hơn mùa 1 rất nhiều. (Ảnh: The Korea Times)

Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ khả năng cân bằng giữa hành động và cảm xúc, một yếu tố không phải phim hành động nào cũng làm được. Thay vì chỉ gây đã mắt qua các cảnh hành động dồn dập, phim cố gắng giữ lại dư vị bằng các khoảnh khắc lặng, nơi nhân vật đối diện với lựa chọn và hậu quả.

Dẫu vậy, mùa 2 vẫn còn nhiều hạn chế khi kết thúc vội vàng, khán giả kỳ vọng hơn vào một buổi tụ họp ăn mừng của cả nhóm khi chiến thắng phản diện. Bên cạnh đó, cốt truyện bị đánh giá là quá đơn giản và mang tính rập khuôn. Nếu mùa 1, phản diện xuất hiện vì gia đình Gun Woo mang nợ, sẽ hợp lý hơn khi nhân vật chính chấp nhận lao vào cuộc chiến đẫm máu vì tình thân. Nhưng sang mùa 2, việc để Baek Jeong chỉ đích danh Gun Woo tham gia giải đấu của mình vì anh vừa giành chức vô địch, trong khi đế chế của hắn ta trải khắp thế giới thì có phần khiên cưỡng.

Bên cạnh đó, việc Baek Jeong bất chấp nguy hiểm và tiền bạc để cứu Kang In Beom ra khỏi tù và thu phục hắn về phe mình, nhưng tới gần cuối mới “thả xích” cho hắn hành hạ nhân vật chính, hay việc để Tae Geom (Chan Sung), đàn em thân tín của Baek Jeong hoàn lương dễ dàng với chỉ vài câu hứa hẹn từ cảnh sát, khiến các nhân vật phụ mất chất về sau, dù ban đầu màn thể hiện của họ vô cùng tỏa sáng.

Nhân vật phụ trong phim Bloodhounds mùa 2.
Bloodhounds 2 gây ấn tượng khi xây dựng dàn nhân vật phụ cực chất. (Ảnh: But Why Tho?)

Với 7 tập phim kịch tính, Bloodhounds 2 đã nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình quốc tế, đạt số điểm ấn tượng trên các nền tảng đánh giá. Kết thúc mùa 2 mở ra những triển vọng mới cho một phần tiếp theo, nơi những chú chó săn công lý có thể sẽ đối mặt với những tổ chức xuyên quốc gia. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một đế chế hành động mới mà Netflix và Jason Kim đang dày công xây dựng.


Xem thêm

Danh sách 11 bộ phim chiếu rạp không nên bỏ lỡ trong tháng 4/2026

Review phim “BTS: The Return”: Sức nặng của “vương miện” và hành trình tìm lại chính mình

Review phim “Hẹn Em Ngày Nhật Thực”: Tình thương tha nhân hóa tình yêu Thiên Chúa


 

Nhóm thực hiện

Bài: Nhu Nhu

Chia sẻ:

Đã sao chép liên kết bài viết.

BÌNH LUẬN (0)

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz