ELLE Vietnam

7 câu nói hay truyền cảm hứng từ bộ phim “Ngự Trù của Bạo Chúa”

Cùng ELLE điểm qua 7 câu nói hay truyền động lực nhất từ  bộ phim Ngự Trù của Bạo Chúa nhé.

“Ngự Trù của Bạo Chúa” với sự tham gia của YoonA, Lee Chae Min là bộ phim giúp tvN đại thắng trong tháng 8-9/2025. (Ảnh: tvN)

Tôi nghĩ tiếng gọi cuộc đời luôn đi kèm với nỗi thống khổ. Cũng như đại vương có những đặc quyền, nhưng cũng có nhiều thử thách và khó khăn” – Yeon Ji Young.

Khi vua Lee Heon (Lee Chae Min) hỏi Yeon Ji Young (Im Yoon Ah) rằng liệu có khó khi cô theo đuổi nghề ngự trù – một lĩnh vực mà suốt triều đại Joseon cho đến nay vốn là lãnh địa của nam giới, Ji Young đã có lời hồi đáp không chỉ thừa nhận về nỗi gian truân mà còn là sự tự nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của “đặc quyền”. Với Ji Young, được sống và theo đuổi đam mê là một đặc quyền lớn, nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm, nỗi đau và cả sự cô độc mà ít ai hiểu được, nhưng cô sẵn sàng chấp nhận.

Khi nghe những lời ấy, Lee Heon – vị vua bị lịch sử khắc họa như “bạo quân” – cũng như tìm thấy sự phản chiếu trong câu chuyện của mình. Trong cái nhìn tinh tế của đạo diễn, khoảnh khắc này cũng mở ra những rung động đầu tiên giữa Lee Heon với người ngự trù Ji Young – một người thấu hiểu được những nỗi lòng không nói ra của anh.

Ảnh: tvN

“Chỉ cần nỗ lực, cô có thể là bất kỳ ai” – Yeon Ji Young.

Lạc giữa triều đại Joseon cách nay hơn 500 năm, Ji Young kết bạn với Gil Geum (Yoon Seo Ah). Khi Gil Geum bày tỏ mong muốn được cùng Ji Young trở về thời hiện đại, Ji Young đã khích lệ: “Thế giới hiện tại là một nơi mà chỉ cần nỗ lực, cô có thể là bất kỳ ai”.

Câu nói hay này trong phim Ngự Trù của Bạo Chúa không chỉ là lời khích lệ dành cho Gil Geum, câu nói ấy còn thể hiện bản lĩnh và triết lý sống của Ji Young – người phụ nữ luôn kiên định theo đuổi đam mê nấu nướng dù phải dấn thân vào một lĩnh vực được xem là lãnh địa của nam giới. Bằng sự nỗ lực không ngừng, cô đã chứng minh rằng tài năng và đam mê không mang giới tính.

Ở tầng nghĩa rộng hơn, lời nói của Ji Young như một thông điệp gửi đến khán giả hiện đại: Con người phải dám nỗ lực và tin tưởng vào chính mình. ngự trù của bạo chúa câu nói

Ảnh: tvN

Nhiệm vụ càng khó, tôi càng làm tốt” – Yeon Ji Yeong.

Bất ngờ xuyên không, xa gia đình, Ji Young liên tục phải đối mặt với thử thách và những đòi hỏi mới khiến tính mạng của cô bị đe dọa. Dù mạnh mẽ và tài trí, Ji Young cũng đã có lúc áp lực và bật khóc. Một câu nói để cô khích lệ bản thân mình vào lúc đó chính là: “Nhiệm vụ càng khó, tôi càng làm tốt”.

Một lời tự khích lệ chứa đựng toàn bộ tinh thần kiên nhẫn và bền bỉ của nghề bếp, nhìn vào mặt tươi sáng của những thách thức, nhận ra được sự kiên cường của bản thân. Như thức ăn được qua lửa và nhiệt để thêm thơm ngon, nghịch cảnh chính là ngọn lửa vun đắp cho tài nghệ thêm chín muồi.

Và khi đối diện với những khó khăn, có được tâm thế như Ji Young sẽ là điều giúp ta đón nhận thử thách một cách nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng hơn.

(Ảnh: tvN)

Mọi người thường ăn lá và thân của các loại rau củ và vứt rễ đi vì chúng quá đắng. Nhưng sự thật là rễ có nhiều dinh dưỡng hơn. Tôi lo rằng nếu chỉ dựa trên ngoại hình của một người mà không xem xét đến gốc rễ của họ thì có thể hiểu lầm người đó” – Yeon Ji Young

Trong bộ phim Ngự Trù của Bạo Chúa, Yeon Ji Young nhiều lần cho thấy cô không chỉ là một đầu bếp tài năng với tư duy sắc sảo và tâm huyết trong từng thử thách ẩm thực, mà còn là người khéo léo, biết ứng biến trước những biến cố nơi hoàng cung.

Khi trình bày món ăn trước vua Lee Heon và hoàng thúc Je San, đối đầu với Thục viên Kang (Kang Han Na), Ji Young đã khéo léo mượn ẩm thực để nói về con người. Cô chia sẻ: “Mọi người thường ăn lá và thân của các loại rau củ và vứt rễ đi vì chúng quá đắng. Nhưng sự thật là rễ có nhiều dinh dưỡng hơn”. Lời nói tưởng như chỉ nhằm giải thích món ăn có sử dụng rễ đắng, nhưng thực chất là một ẩn dụ sâu sắc về cách con người thường đánh giá nhau.

Như cách người ta bỏ qua phần rễ chỉ vì vị đắng, con người cũng dễ nhìn nhận người khác qua vẻ ngoài mà quên mất phần “gốc rễ” – tức là tính cách, bản chất và những điều ẩn sâu bên trong. Rễ cắm sâu trong lòng đất nuôi dưỡng cây, cũng như nhân cách và giá trị thật là điều định hình nên con người, dù họ có muốn che giấu đến đâu.

Câu nói này trong Ngự Trù của Bạo Chúa cũng là một lời đáp trả tinh tế dành cho Thục viên Kang – người có nhan sắc rực rỡ nhưng tâm địa hiểm sâu. Những âm mưu của cô ta khi bước chân vào hoàng cung chính là “gốc rễ” thật sự mà Ji Young muốn ám chỉ. Không cần dùng lời gay gắt, Ji Young chọn cách truyền đạt thông minh, vừa thể hiện bản lĩnh vừa giữ được sự tinh tế của một người hiểu đời và hiểu người. ngự trù của bạo chúa câu nói

Ở tầng nghĩa rộng hơn, câu nói của Ji Young nhắc khán giả nhớ rằng thói quen nhìn người qua vẻ ngoài không chỉ thuộc về thời Joseon mà vẫn hiện diện trong xã hội hiện đại. Bằng trải nghiệm và sự chân thành, Ji Young khẳng định: để hiểu đúng một con người, phải nhìn vào “gốc rễ” – những điều không phô bày ra, nhưng nói lên tất cả.

Thục viên Kang. (Ảnh: tvN)

Dù trong tình huống nào, cô ấy cũng vui vẻ và khôn khéo. Cô ấy cũng nhân từ nên mới xin ta tha mạng cho đối thủ. Cô ấy là một nữ nhân thông thái và chu đáo” – vua Lee Heon.

Đây là lời nhận xét hiếm hoi mà vua Lee Heon dành cho Ji Young – một người khiến ông thật sự nể trọng. Trong câu nói ấy, nhà vua nhìn thấy ở Ji Young những phẩm chất của một con người biết cạnh tranh đúng mực, biết nỗ lực và vẫn giữ lòng nhân hậu dù ở vị thế có thể thắng thua.

Ở một thế giới nơi quyền lực và mưu toan thường khiến con người trở nên lạnh lùng, việc giữ được sự nhân từ như Ji Young là điều không dễ. Chính điều đó khiến Lee Heon cảm phục – bởi lòng nhân từ, trong mắt ông, là thứ xa xỉ mà quyền lực thường lấy đi. Và cũng từ đây, người xem nhận ra rằng: đôi khi sức mạnh thật sự không nằm ở quyền lực, mà ở cách ta đối xử với người khác ngay cả khi ta có quyền làm ngược lại.

(Ảnh: @CJnDrama)

Người đầu bếp hạnh phúc khi nấu ăn, còn người được ăn hạnh phúc khi được nếm món ăn. Bất kể kết quả thế nào, là đầu bếp, tôi mang món này đến với mong muốn ông sẽ thấy hạnh phúc khi ăn” – Yeon Ji Young.

Trong cuộc thi nấu ăn với đầu bếp nhà Minh, Ji Young đối mặt với một đối thủ tài năng nhưng đã đánh mất niềm vui với nghề. Dù có thể nấu ra vô số món ngon, ông ta lại không còn cảm giác thèm ăn, cũng chẳng còn rung động trước hương vị. Khi món ăn cần được chính nhóm đối thủ nếm thử để chấm điểm, Ji Young đã chọn một cách tiếp cận giản dị: không trình bày cầu kỳ, chỉ dùng những nguyên liệu quen thuộc, nấu nên một món mộc mạc và chân thành. Chính sự giản dị ấy lại gợi về ký ức tuổi thơ, khiến đối thủ nhớ đến lời dặn của người bà năm xưa, thời điểm mà ông còn yêu bếp bằng cả trái tim.

Câu nói của Ji Young không chỉ là lời thách thức, mà là một lời nhắc nhở về bản chất của nghề bếp: niềm vui không nằm ở chiến thắng, mà ở việc khiến người khác hạnh phúc. Ngay cả trong cuộc thi quyết định vận mệnh giữa hai quốc gia, cô vẫn giữ vững triết lý đó. Bởi với Ji Young, khi món ăn có thể mang lại hạnh phúc cho người thưởng thức, thì đó đã là chiến thắng lớn nhất của một đầu bếp.

Ảnh: @CJnDrama

Lòng nhân từ được cho là đức tính quan trọng nhất của một người tài trí. Biết quan tâm, biết suy nghĩ đến người khác” – Yeon Ji Yeong.

Câu nói hay này trong bộ phim Ngự Trù của Bạo Chúa nối tiếp triết lý mà Ji Young chia sẻ về niềm hạnh phúc của người đầu bếp, rằng nấu ăn không chỉ là công việc, mà là cách lan toả yêu thương. Ở đây, cô khẳng định: tài năng và trí tuệ chỉ thật sự có giá trị khi được dùng để quan tâm và cống hiến cho người khác.

Là ngự trù trong hoàng cung, Ji Young không chỉ nấu cho bản thân hay để chứng minh năng lực, mà để mang lại niềm vui cho người được ăn. Tư duy này cũng đúng với bất kỳ nghề nào: người tài không phải là người giỏi nhất, mà là người biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết thấu hiểu và phục vụ bằng sự chân thành. ngự trù của bạo chúa câu nói

Ảnh: tvN

Xem thêm

Review hai tập cuối “Ngự Trù của Bạo Chúa”: Bàn cơm Thủy Lạt Sàng để lại dư vị ấm áp

7 món ăn gây thương nhớ của Ngự trù Yeon từ phim “Ngự trù của bạo chúa”

[Review phim] “Ngự Trù của Bạo Chúa”: Hương vị romcom tươi mới trên bàn tiệc phim Hàn hiện tại


 

Nhóm thực hiện

Bài: Audrey

Chia sẻ:

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz