ELLE Vietnam

“Dune: Part III” có gì hấp dẫn?

Từ một chàng trai bỡ ngỡ, chưa biết chuyện gì xảy ra với gia tộc mình trong phần I, chuyển sang một người mạnh mẽ đứng lên, lãnh đạo Thánh chiến trong phần II; với Dune phần III, hệ lụy của việc nắm giữ quyền lực sẽ được khắc họa, trở thành bản thể phức tạp và suy tư nhất của Paul Atreides qua từng thời kỳ.

Hãy cùng ELLE khám phá những điều thú vị trong phần mới nhất và là cuối cùng của franchise này.

Ảnh: Tư liệu

Bộ phim nói về điều gì?

Dựa trên tiểu thuyết Cứu tinh xứ cát của Frank Herbert, bộ phim nối tiếp phần II trước đó, sau khi Paul (Chalamet đảm nhận) giành chiến thắng trước đại diện của nhà Harkonen (Austin Butler đóng chính), kết hôn với công chúa Irulan (Florence Pugh thủ vai) để trở thành hoàng đế của vũ trụ như lời tiên tri của người Fremen. Tuy vậy điều này cũng đã tạo ra một bước ngoặt lớn, khi Chani (Zendaya hóa thân) – người gắn bó với anh – quay bước bỏ đi.

Dẫu thế, trong đoạn trailer dài hơn 2 phút vừa mới phát hành của Dune phần III, có thể thấy họ sẽ trở về bên nhau và cho ra đời những thế hệ mới. Nhưng sự tiếp nối ấy cũng thúc đẩy một diễn biến khác, khi Paul nhận ra vị thế của mình đang bị đe dọa bởi nhiều thế lực đang muốn kịch bản mang tính lật đổ không lâu trước đó lặp lại. Với vị thế là người đứng đầu tất cả, anh sẽ đưa ra quyết định thế nào?

Theo đạo diễn Denis Villeneuve, phần III tuy được lấy cảm hứng từ tác phẩm của Frank Herbert nhưng cũng có nhiều sáng tạo mới được thêm vào. Ông bật mí trong phần phim này “chúng ta thấy Paul sẽ phải đối mặt với hậu quả của việc nắm giữ quá nhiều quyền lực, và cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng xoáy bạo lực. Tất nhiên anh ta là vị hoàng đế có khả năng thấu thị tương lai, gần như bất khả chiến bại, nhưng cũng không phải không có lý do để bị phế truất. Phần này là một câu chuyện tương đối khá căng thẳng. Nhưng cốt lõi của nó, nhịp đập của bộ phim này, vẫn là mối quan hệ giữa Paul và Chani.

Ảnh: Tư liệu

Những vai diễn trở lại

Trong Dune phần thứ III, những nhân vật làm nên tinh thần cho tác phẩm sẽ tiếp tục tỏa sáng. Trong đó Timothee Chalamet và Zendaya sẽ có những màn chốt hạ sau khi mối tình của họ trải qua quá nhiều bão giông. Với Chalamet, việc đưa ra những quyết định quan trọng khiến vai diễn này trở nên đa chiều và phức tạp hơn, thay vì bị đặt vào những cảnh huống còn nhiều khuyết thiếu như ở những phần trước đó.

Ngoài ra được yêu mến đặc biệt từ phần II là Lệnh bà Jessica (Rebecca Ferguson hóa thân) – mẹ Paul. Trong phần cuối cùng, bà sẽ xuất hiện với vai trò mới. Cũng như con trai, từ một phu nhân mạnh mẽ cố gắng bảo toàn mạng sống và sinh linh trong mình đến một Bene Gesserit quyền lực, giờ đây khi mọi thứ đứng trước bờ vực chuyển mình, bà đã trở thành một người tính toán đường đi nước bước, biết cách tạo ra lợi thế đặc biệt cho nhà Atreides. Bên cạnh đó, quan hệ của bà với các Bene Gesserit khác cũng được kỳ vọng sẽ được khai thác nhiều và sâu sắc hơn.

Không dừng ở đó, một nhân vật khác đến từ triều đình Atreides cũ là người cận vệ cô độc nhưng mạnh mẽ Duncan Idaho (Jason Momoa hóa thân) cũng sẽ trở về từ chỗ chết, mang đến nhiều tình tiết mới trong cuộc “Thánh chiến” lần 2. Trong khi đó như “cánh tay phải” đắc lực, nam tài tử Javier Bardem vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận “miếng hài” cho tác phẩm này.

Ảnh: Tư liệu

Những người mới đến trong dune phần III

Bên cạnh những người ở lại, Dune phần III cũng chứng kiến sự góp mặt của nhiều nhân vật mới. Một trong số đó là Alia – em gái của Paul – do Anya Taylor-Joy đảm nhận. Nếu ở phần II, ta chỉ biết cô là một bào thai có khả năng tiên đoán tương lai, sở hữu sức mạnh đặc biệt, thì ở phần III, với tuổi trưởng thành, Alia ngày càng có được vị thế quan trọng, kề vai sát cánh với anh trai mình. Đây cũng là nhân vật được Villeneuve và đồng biên kịch Brian K. Vaughan chỉnh sửa khác với tiểu thuyết về mặt độ tuổi cũng như đóng góp.

Motif quen thuộc là phía phản diện không thể tồn tại một cách lâu dài cũng được triển khai, khi kế thừa vai diễn gây ấn tượng lớn của Stellan Skarsgård trong phần 1 và Austin Butler ở phần 2 là Robert Pattinson với vai Scytale gây nhiều tò mò. Được giữ bí mật đến phút cuối cùng, trong đoạn trailer, cũng như Butler cạo trọc đầu trước đó, hình ảnh mái tóc nhuộm trắng, cặp lông mày khuyết có màu sắc vị lai của nam diễn viên hiện lên nổi bật.

Chia sẻ về vai diễn này, nam tài tử Mickey 17 cho biết: “Ta không thực sự biết anh ta đứng về phe nào. Đó chính là điều khiến nhân vật này trở nên thú vị cũng như hấp dẫn. Với tôi, đây là hình tượng cực kỳ độc đáo để thử thách mình. Ngoài ra, ngoại hình của anh ta cũng khá đặc biệt nữa”. Trong bản gốc, Scytale gây ấn tượng mạnh với khả năng thay hình đổi dạng, tạo ra đối thủ xứng tầm cho Paul Atreides ở thời đỉnh cao.

Cuối cùng, thế hệ tiếp theo của nhà Atreides cũng sẽ góp mặt. Trong đoạn trailer, nhân vật Chani của Zendaya đã tiết lộ chi tiết này qua đoạn đối thoại: “Nếu có con gái, nên đặt tên con là gì đây nhỉ? – Ghanima. Con bé cần phải mạnh mẽ như mẹ của nó. Còn nếu đó là con trai? – Em sẽ đặt là Leto, để con có được đầu óc khôn ngoan như của ông nội”. Trên thực tế, vai diễn này sẽ do Nakoa-Wolf Momoa – “quý tử” nhà Jason Momoa đảm nhận.

Ảnh: Tư liệu

DUNE Phần III có là hay nhất?

Đánh giá về Dune phẩn III vẫn còn phải chờ đến ngày ra rạp chính thức (dự kiến 18/12), nhưng theo những gì nhà làm phim Denis Villeneuve chia sẻ, phần cuối cùng này chính là đỉnh cao ông muốn chinh phục xuyên suốt bộ phim.

Để làm được điều đó, ông tiếp tục cộng tác với nhà soạn nhạc Hans Zimmer – người đã giành tượng vàng Oscar cho phần phim đầu tiên. Trước đó vào năm 2024, phần II đã tạo được hiệu ứng lan truyền với âm nhạc mang âm hưởng Trung Đông mạnh mẽ, gợi được cảm giác hoang vu cũng như khắc nghiệt của vùng sa mạc.
Về mặt quay phim, phần III có sự thay đổi khi thay vì đạo diễn hình ảnh cũ là Greig Fraser ở 2 phần trước, lần này người từng đảm nhận các tác phẩm như La La LandNo Time to Die – Linus Sandgren – sẽ lần đầu tham gia. Lựa chọn này dựa trên chất lượng phim ảnh, khi Villeneuve cho biết Dune: Part III sẽ được quay song song bằng IMAX, phim nhựa và kỹ thuật số để tạo ra các chất lượng khác nhau.

Về kịch bản, phần III đồng thời cho thấy tham vọng của vị đạo diễn, khi không chỉ tạo ra một tác phẩm ăn khách, mà là câu chuyện xoay quanh quyền lực, gia đình và tình yêu. Ở đó chiến tranh với Paul không phải là điều mong muốn như Lệnh bà Jessica tiết lộ trong trailer rằng cha anh chưa từng gây chiến, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi trong thế giới này: “Chiến tranh tự nuôi dưỡng chính nó”. Kết hợp giữa các âm mưu, toan tính lẫn hình ảnh mãn nhãn, tác phẩm cho thấy mong muốn làm hài lòng được cả hai đối tượng: khán giả xem phim và giới chuyên môn.

Ảnh: Tư liệu

Với những điều đó, không ngoa khi nói phần III là một tác phẩm rất được chờ đón, bởi không chỉ là đoạn kết cho một franchise, mà còn là những đối mới, bất ngờ thú vị. Qua đó, bộ phim chính là minh chứng cho tầm nhìn của Denis Villeneuve, là “sân khấu” để Timothee Chalamet thể hiện, đồng thời chính là “phương tiện” để chứng minh công nghệ phim ảnh có thể làm được điều kỳ diệu nào.


Xem thêm:

Review phim “Climax”: Vòng xoáy tham vọng và bức tranh sống còn khốc liệt của giới thượng lưu

Chân dung người phụ nữ hiện đại qua 8 bộ phim Trung Quốc

6 cách giúp bạn từ chối lời mời khéo léo nhưng không làm mất lòng đối phương


 

Nhóm thực hiện

Bài: Vỹ Dương

Chia sẻ:

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz