ELLE Vietnam

Review phim “Hãy Lấy Em Đi”: “Cơn sốt” rom-com mới của đài SBS cuối năm 2025

Màn ra mắt của bộ phim Hãy Lấy Em Đi tạo nên “cơn địa chấn nhỏ” trên mạng xã hội Hàn Quốc. Ngay khi phát sóng tập đầu tiên, bộ phim nhanh chóng chiếm lĩnh khung giờ vàng thứ Sáu. Chỉ sau 10 phút lên sóng, tỷ suất người xem realtime đã vượt mốc 10,43%, một con số ấn tượng đối với dòng phim tình cảm hài. Đến cuối tập, mức rating tiếp tục chạm đỉnh 13,54%, chính thức đưa Hãy Lấy Em Đi trở thành chương trình được theo dõi nhiều nhất toàn quốc trong cùng khung giờ.

Hãy Lấy Em Đi đang thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim truyền hình (Ảnh: SBS)

Phim “Hãy lấy em đi” GHI ĐIỂM VÌ SỰ HÀI HƯỚC DUYÊN DÁNG

Kim Woo Joo (Choi Woo Shik) là người thừa kế đời thứ tư của Myungsoondang, thương hiệu bánh ngọt lâu đời bậc nhất Hàn Quốc. Ở tuổi trưởng thành, anh giữ vai trò trưởng nhóm marketing, được biết đến với sự cầu toàn, logic và cái đầu tỉnh táo của một người sinh ra để gánh vác gia nghiệp. Đằng sau vẻ điềm tĩnh và đôi chút kiêu ngạo ấy là khát vọng tiếp nối di sản gia đình sau khi cha qua đời.

Trái ngược với anh, Yoo Me Ri (Jung So Min) là cô gái sống cảm tính, thẳng thắn và có phần bốc đồng. Là nữ giám đốc trẻ điều hành một “công ty thiết kế hai thành viên”, Me Ri đang chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn thì mọi thứ đổ vỡ: vị hôn phu phản bội, hợp đồng thuê nhà bị lừa, và cả tương lai bỗng rơi vào hỗn độn.

Hai con người tưởng như chẳng có điểm chung, nhưng định mệnh lại kéo họ vào mối quan hệ đầy trớ trêu. Me Ri vô tình gặp Kim Woo Joo trong một lần say rượu, nhầm anh với kẻ đã khiến đời cô đảo lộn và vì muốn giữ lại phần thưởng dành cho các cặp đôi – một căn hộ sang trọng, cô liều lĩnh ngỏ lời nhờ Woo Joo đóng giả làm chồng.

Kim Woo Joo (Choi Woo Shik) là người thừa kế đời thứ tư của Myungsoondang (Ảnh: SBS)

Từ một “hợp đồng hôn nhân” tưởng chỉ là trò đùa, cả hai dần bị cuốn vào chuỗi tình huống vừa hài hước vừa lắm éo le. Giữa những màn diễn giả tạo để che mắt người khác, lý trí và cảm xúc bắt đầu va chạm, nhòe đi ranh giới thật – giả. Và trong chính sự hỗn độn ấy, tình yêu bất ngờ nảy mầm, chậm rãi nhưng bền bỉ từ chính những khoảnh khắc mà cả hai chẳng ngờ đến.

Ngay từ những phút mở màn, khán giả dễ dàng bắt gặp những mô-típ quen thuộc của dòng phim tình cảm – hài hước Hàn Quốc: cuộc hôn nhân “trên giấy”, cặp đôi “cưới trước, yêu sau”, những pha va chạm khi say rượu dẫn đến hàng loạt tình huống oái oăm. Dù không mới ở mô-típ, Hãy Lấy Em Đi vẫn tạo được sức hút nhờ diễn xuất duyên dáng và năng lượng tự nhiên từ hai diễn viên chính.

Họ mang đến nhịp điệu hài hòa giữa sự vụng về và chân thành, khiến bộ phim tuy không khác biệt, vẫn có cái duyên riêng – giống như một bản tình ca cũ nhưng được chơi lại bằng cảm xúc thật. Phim chọn cách kể nhẹ nhàng, để niềm vui và nỗi buồn đan xen trong nhịp sống thường nhật. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả thậm chí thừa nhận họ cảm thấy “yêu đời hơn” sau khi xem phim

Phim theo đuổi mô-típ “cưới trước yêu sau” quen thuộc của dòng phim tình cảm – hài hước Hàn Quốc (Ảnh: SBS)

THÔNG ĐIỆP NHẸ NHÀNG, DIỄN XUẤT LÔI CUỐN 

Hãy Lấy Em Đi không dừng ở một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa hai con người xa lạ. Phim mở ra như một bản giao hưởng nhẹ nhàng về niềm tin, sự tha thứ và hành trình hàn gắn bản thân sau tổn thương. Mỗi nhân vật đều bước vào mối quan hệ với những vết sẹo riêng – người mất niềm tin vào tình yêu, kẻ sợ đối diện quá khứ – nhưng chính khi cùng nhau “giả vờ hạnh phúc”, họ lại học cách yêu thật, tin thật và sống thật.

Phim chạm vào cảm xúc người xem không bằng những cú twist kịch tính mà bằng sự chân thành trong từng khoảnh khắc nhỏ: ánh nhìn bối rối, cái chạm tay vụng về, hay lời xin lỗi được nói ra muộn màng. Với nhịp phim nhanh, lời thoại tinh tế, khung hình nên thơ và âm nhạc dịu nhẹ, Hãy Lấy Em Đi mang đến cảm giác như một cốc trà ấm giữa ngày mưa – nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng thấm lâu. Giữa giai đoạn hàng loạt sao lớn “ngã ngựa” với màn ảnh nhỏ, tác phẩm này xuất hiện như một làn gió mới, nhắc khán giả rằng đôi khi, thứ khiến ta mỉm cười không phải những điều vĩ đại, mà chỉ là cách hai người bình thường học cách yêu lại chính mình.

Phim Hãy Lấy Em Đi chạm vào cảm xúc người xem bằng sự chân thành trong từng khoảnh khắc nhỏ (Ảnh: SBS)

“Phản ứng hóa học” giữa Choi Woo Shik và Jung So Min trong Hãy Lấy Em Đi được đánh giá ở mức vừa đủ – không bùng nổ nhưng tự nhiên và dễ chịu. Jung So Min vẫn giữ phong độ ổn định với lối diễn tinh tế, duyên dáng, song khán giả không quá bất ngờ bởi đây là kiểu nhân vật quen thuộc với cô: mạnh mẽ, độc lập nhưng dễ tổn thương. Choi Woo Shik, ngược lại, thử sức với hình tượng đại gia lần đầu trong sự nghiệp. Anh gây thiện cảm bằng vẻ ngoài lịch lãm và phong thái nhẹ nhàng, mang dấu ấn riêng.

Choi Woo Shik và Jung So Min tương tác tự nhiên, gần gũi trong lần hợp tác đầu tiên (Ảnh: SBS)

Với phản ứng tích cực ngay từ tập đầu tiên, Hãy Lấy Em Đi đang được xem là “át chủ bài” mới của khung giờ cuối tuần đài SBS. Đạo diễn Song Hyun Wook đặt mục tiêu đạt rating vượt mốc 15%, một con số tham vọng nhưng không phải bất khả thi khi xét đến độ lan tỏa hiện tại. Nếu giữ được nhịp độ và cảm xúc như những tập mở màn, bộ phim có thể trở thành “viên kẹo ngọt” khép lại năm 2025, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến khán giả nhớ mãi.


Xem thêm

7 bộ phim nổi bật làm nên tên tuổi của Vương Ảnh Lộ

Review phim “Hồi Hồn Kế”: Bi kịch của tình mẫu tử

Màn ảnh Hàn và diễn ngôn về sự chữa lành


 

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Thuý Vân

Chia sẻ:

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz