Dù từng theo học Khoa Người mẫu tại Trường Nghệ thuật Hanlim, ngôi sao sinh năm 2000 vẫn quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn bài bản khi hiện đang là sinh viên Khoa Nghệ thuật diễn xuất tại Đại học Sungkyunkwan danh giá. Bén duyên màn ảnh từ năm 2019, nhưng cái tên Moon Sang Min chỉ thực sự bùng nổ khi cơn sốt Dưới bóng trung điện “làm mưa làm gió” vào cuối năm 2022. Trước đó, anh vốn chỉ được biết đến qua các vai phụ hoặc web-drama nhỏ lẻ. Màn hóa thân xuất sắc thành Thế tử Seong Nam đã giúp tên tuổi anh vụt sáng, liên tục lọt Top 10 diễn viên hot nhất tuần, theo Good Data Corporation. Thành công này cũng mang về cho anh hàng loạt kịch bản hứa hẹn và biến nam tân binh trở thành “con cưng” của hơn 20 nhãn hàng lớn nhỏ. Cùng điểm qua những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của chàng trai trẻ đa tài này.
Phim mới nổi bật của Moon Sang Min: Pavane (2026)
Pavane là bộ phim lẻ của Netflix ra mắt vào tháng 2/2026, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Park Min Gyu. Bối cảnh phim đưa khán giả về cuối thập niên 80 tại Seoul, xoay quanh ba nhân vật làm việc tại một bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại sang trọng. Cốt truyện tập trung vào Mi Jung (Go Ah Sung) – một cô gái tự ti về ngoại hình và sống khép mình, cùng Kyung Rok (Moon Sang Min) – chàng trai trẻ từ bỏ ước mơ để đối mặt với thực tại nghiệt ngã, và Yo Han (Byun Yo Han), anh chàng có vẻ vô tư, hài hước nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm bên trong. Họ gặp nhau ở nơi tối tăm nhất của tòa nhà, nhưng chính tại đó, họ đã trở thành “ánh sáng” cho nhau, cùng học cách yêu bản thân và vượt qua những định kiến khắt khe về cái đẹp và giá trị con người.
Trong dự án điện ảnh đầu tay này, Moon Sang Min thủ vai Kyung Rok, một cựu vũ công buộc phải gác lại đam mê. Khác hoàn toàn với hình ảnh Thế tử lịch lãm hay chàng trai lãng mạn trong các bộ phim trước, Kyung Rok của Moon Sang Min mang vẻ thô mộc, vụng về nhưng vô cùng chân thành. Nam diễn viên được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất bằng ánh mắt.
Phim nổi bật của Moon Sang Min: Tên Trộm Dấu Yêu – To My Beloved Thief (2026)
Tên Trộm Dấu Yêu là tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của anh với thể loại cổ trang kể từ sau Dưới bóng trung điện. Lấy bối cảnh triều đại Joseon, phim xoay quanh cuộc đời hai mặt của Hong Eun Jo (Nam Ji Hyun) – một thiếu nữ có thân phận thấp kém. Ban ngày, cô là một thầy thuốc tận tụy, nhưng khi đêm xuống, cô hóa thân thành Hong Gil Dong – tên trộm nghĩa hiệp chuyên lấy của quan tham chia cho dân nghèo. Những vụ trộm táo bạo của Eun Jo đã lọt vào tầm ngắm của Yi Yeol (Moon Sang Min), một hoàng tử thông minh, đam mê phá án và đang ráo riết truy lùng danh tính kẻ trộm. Trớ trêu thay, trong lúc thực thi nhiệm vụ, Yi Yeol lại rung động trước Eun Jo mà không hề hay biết cô chính là mục tiêu mình đang săn đuổi.
Đỉnh điểm của sự kịch tính xảy ra khi một chiếc vòng tay bí ẩn khiến linh hồn của cả hai bất ngờ bị hoán đổi. Tình huống oái oăm này buộc họ phải sống trong thân phận của đối phương, từ đó dần thấu hiểu những nỗi khổ tâm, trách nhiệm và tổn thương mà mỗi người đang gánh vác.
Lọ Lem lúc 2 giờ sáng – Cinderella at 2 AM (2024)
Dựa trên webtoon cùng tên, phim xoay quanh Ha Yoon Seo (Shin Hyun Been), một nữ quản lý giỏi giang, thực tế và không tin vào chuyện cổ tích. Khi phát hiện bạn trai kém tuổi Seo Joo Won (Moon Sang Min) thực chất là người thừa kế của tập đoàn nơi mình làm việc, thay vì mơ mộng làm dâu nhà hào môn, Yoon Seo chọn cách… nhận tiền từ mẹ bạn trai để chia tay. Bộ phim bắt đầu từ “phần kết” của một câu chuyện ngôn tình thông thường, tập trung vào nỗ lực theo đuổi lại từ đầu đầy kiên trì của Joo Won để chứng minh rằng tình yêu của anh có thể vượt qua sự chênh lệch giàu nghèo.
Phim nhận được phản hồi khá tích cực từ những khán giả yêu thích thể loại rom-com nhờ nhịp phim nhanh và cách tiếp cận nhân vật nữ chính độc lập, mạnh mẽ. Giới chuyên môn đánh giá cao việc bộ phim đảo ngược các mô-típ Lọ Lem truyền thống. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng kịch bản đôi chỗ còn đi vào lối mòn của phim thần tượng. Tại Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á, phim tạo nên cơn sốt nhẹ trên các nền tảng trực tuyến nhờ sự kết hợp ăn ý và “phản ứng hóa học” ngọt ngào giữa cặp đôi chính.
Hôn lễ bất khả thi – Wedding Impossible (2024)
Wedding Impossible kể về Na Ah Jeong (Jeon Jong Seo), một nữ diễn viên vô danh nhưng tài năng, chấp nhận thực hiện “vai diễn” để đời: giả làm vợ chưa cưới của người bạn thân 15 năm Lee Do Han (Kim Do Wan) để giúp anh che giấu xu hướng tính dục và thoát khỏi áp lực kết hôn từ gia đình tài phiệt. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự cản trở quyết liệt từ Lee Ji Han (Moon Sang Min), em trai của Do Han. Với mong muốn đưa anh trai lên vị trí thừa kế tập đoàn, Ji Han quyết tâm phá hoại cuộc hôn nhân này bằng mọi giá, thậm chí là lên kế hoạch quyến rũ “chị dâu tương lai” để cô tự rời bỏ anh mình. Từ đó, những tình huống dở khóc dở cười và một mối tình không ngờ tới đã nảy sinh giữa em chồng và chị dâu hờ.
Dự án nhận được sự quan tâm lớn ngay từ khi công bố nhờ sự kết hợp giữa “quái nữ” điện ảnh Jeon Jong Seo và ngôi sao đang lên Moon Sang Min. Phim đạt rating khá ổn định và tạo được hiệu ứng tốt trên các nền tảng streaming quốc tế. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều về nửa sau của phim khi các tình tiết gia đấu trở nên hơi nặng nề so với không khí hài hước ban đầu.
Học kỳ sinh tử 1 & 2 – Duty after School: Part 1 & 2 (2023)
Phim lấy bối cảnh khi thế giới bị tấn công bởi những thực thể lạ từ trên trời rơi xuống, để tăng cường quân số, chính phủ Hàn Quốc đã ra quyết định gây tranh cãi: trưng dụng các học sinh trung học lớp 12 trên toàn quốc làm quân dự bị. Thay vì ôn thi đại học để lấy điểm cộng, các học sinh lớp 3-2 phải cầm súng, mặc quân phục và tham gia vào một “học kỳ” đẫm máu. Bộ phim không chỉ là cuộc chiến với quái vật mà còn là quá trình trưởng thành đầy đau đớn của những người trẻ khi chứng kiến bạn bè ngã xuống ngay trước mắt mình.
Phần 1 của phim nhận được “cơn mưa” lời khen nhờ kỹ xảo ấn tượng, nhịp phim dồn dập và cách xây dựng tâm lý nhân vật xuất sắc. Giới chuyên môn đánh giá cao thông điệp châm biếm áp lực thi cử tại Hàn Quốc. Tuy vậy, phần 2 là tâm điểm của sự tranh cãi. Công chúng đã dậy sóng và bày tỏ sự phẫn nộ với cái kết bị coi là thảm họa và “đầu voi đuôi chuột”. Nhiều người cho rằng kịch bản ở phần cuối đã phá hỏng toàn bộ sự phát triển nhân vật trước đó, khiến bộ phim từ một siêu phẩm tiềm năng trở thành một trong những cái kết gây ức chế nhất lịch sử phim truyền hình Hàn.
Trong series này, Moon Sang Min vào vai Wang Tae Man – một nam sinh lớp 12/2 với tính cách có phần tinh nghịch và là cây hài của cả đội. Trái ngược hoàn toàn với các vai diễn cổ trang có phần điềm tĩnh, vai diễn Tae Man mang đến một làn gió mới đầy năng lượng, giúp xoa dịu không khí căng thẳng của cuộc chiến sinh tồn.
Phim ghi dấu tên tuổi của Moon Sang Min: Dưới bóng trung điện – Under the Queen’s Umbrella (2022)
Lấy bối cảnh triều đại Joseon giả tưởng, bộ phim xoay quanh Trung điện nương nương Im Hwa Ryung (Kim Hye Soo) – mẫu nghi thiên hạ nhưng cũng là một người phụ nữ gai góc, nóng tính và luôn trong trạng thái chạy đua với thời gian để dọn dẹp mớ rắc rối từ những đứa con trai ngỗ nghịch. Trước những âm mưu thâm độc chốn thâm cung và sự đe dọa từ các thế lực thù địch, Trung điện Hwa Ryung buộc phải rèn giũa những đứa con “bất trị” của mình thành những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Thế tử.
Sau khi ra mắt, phim đạt rating kỉ lục, vượt mốc 16% tại Hàn Quốc và luôn đứng đầu bảng xếp hạng Netflix toàn cầu trong thời gian phát sóng. Giới phê bình khen ngợi kịch bản sắc sảo, kết hợp khéo léo giữa yếu tố chính trị và các vấn đề hiện đại như phương pháp giáo dục, sự đa dạng giới tính và lòng bao dung. Diễn xuất của “chị đại” Kim Hye Soo được coi là “linh hồn” giúp bộ phim trở nên đầy cảm xúc và nhân văn.
Trong phim, Moon Sang Min vào vai Đại quân Seong Nam – một vị vương tử có vẻ ngoài lạnh lùng, trầm mặc nhưng ẩn chứa bên trong là sự tinh tế và trái tim ấm áp. Lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc của anh đã chinh phục hoàn toàn khán giả, biến Seong Nam thành nhân vật được yêu thích nhất nhì bộ phim và giúp Moon Sang Min trở thành gương mặt triển vọng nhất màn ảnh Hàn năm 2022.
Tên của tôi – My Name (2021)
Ra mắt năm 2021, My Name là một trong những series hành động Hàn ăn khách nhất của Netflix. Bộ phim xoay quanh hành trình báo thù đầy nghiệt ngã của Yoon Ji Woo (Han So Hee). Lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bạn bè và phải liên tục chuyển trường vì có cha là tội phạm bị truy nã, cuộc đời Ji Woo càng rơi vào bế tắc sau cái chết đột ngột của ông. Để tìm ra kẻ thủ ác, Ji Woo chấp nhận đánh đổi danh tính, dấn thân vào thế giới ngầm và đặt niềm tin vào một ông trùm quyền lực. Dưới sự dàn xếp của hắn, cô thâm nhập vào lực lượng cảnh sát với tư cách là gián điệp nằm vùng. Tuy nhiên, càng dấn sâu vào những hiểm nguy và những cuộc đấu trí nghẹt thở, Ji Woo dần nhận ra sự thật tàn khốc về kẻ đã thực sự biến mình thành ác quỷ.
Trong phim, Moon Sang Min thủ vai Ko Geon Pyeong – thám tử trẻ nhất đội điều tra. Anh là người đồng nghiệp ấm áp, luôn âm thầm hỗ trợ và chăm sóc Ji Woo khi cô mới gia nhập đơn vị.
Hoàng tử tiên cá: Sự khởi đầu – The Mermaid Prince: The Beginning (2020)
Lấy bối cảnh trường trung học, Hoàng tử tiên cá: Sự khởi đầu dài 10 tập, đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về những năm tháng trung học đầy biến động. Câu chuyện xoay quanh Jo Ara (Chae Won Bin) – cô nữ sinh vốn đã miễn nhiễm với tình yêu cho đến khi cuộc đời cô bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của Woo Hyuk (do cố diễn viên Moon Bin đóng). Phim khai thác những rung động đầu đời, những hiểu lầm ngây ngô và hành trình khám phá bản thân của những người trẻ tuổi trong bối cảnh trường học đầy màu sắc.
Góp mặt trong dàn nam thần của câu lạc bộ bơi lội, Moon Sang Min hóa thân vào vai Jo Ah Seo. Không chỉ là một kình ngư nổi tiếng, Ah Seo còn được biết đến như một tay chơi thứ thiệt của trường. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài đào hoa ấy lại là một chàng trai có tính cách ấm áp. Tại thời điểm này, Moon Sang Min vẫn còn là một gương mặt rất mới. Dù kỹ năng diễn xuất lúc đó vẫn còn đang trong quá trình mài giũa, sự tự nhiên và sức hút cá nhân của anh đã giúp nhân vật Ah Seo trở nên sống động và chiếm được cảm tình của nhiều fan nữ.
The Colors of Our Time (2020)
The Colors of Our Time xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nữ nhà văn tiểu thuyết Yu Ra (Lee Hyun Joo) và chàng nhiếp ảnh gia tài năng Jung Woo (Moon Sang Min). Ban đầu, Jung Woo chỉ là nguồn cảm hứng bất chợt để Yu Ra ấp ủ cho một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mới. Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”, những lần tiếp xúc và làm việc chung đã khiến trái tim cô rung động lúc nào không hay. Để rồi từ vị trí người quan sát, Yu Ra dần nhận ra mình đã trở thành nhân vật chính trong chính câu chuyện tình yêu mà cô đang chắp bút.
Trong phim, Moon Sang Min mang đến một Jung Woo đầy lãng tử và ấm áp. Anh tận dụng tốt ngoại hình cao ráo và gương mặt hiền lành để khắc họa hình ảnh một nhiếp ảnh gia chân thành.
Bốn lý do tôi ghét Giáng sinh – 4 Reasons Why I Hate Christmas (2019)
Bộ phim xoay quanh bốn người trẻ tuổi với những hoàn cảnh và tính cách khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm đặc biệt: họ cực kỳ ghét ngày lễ Giáng sinh. Mỗi người đều có lý do riêng để muốn ngày này trôi qua thật nhanh, từ áp lực công việc, sự cô đơn cho đến những kỷ niệm buồn trong quá khứ. Tuy nhiên, định mệnh đã khéo léo sắp đặt để họ tình cờ gặp gỡ và làm việc cùng nhau tại một quán cà phê trong mùa lễ hội. Thông qua những tình huống dở khóc dở cười và sự chia sẻ chân thành, họ dần mở lòng mình, hóa giải những định kiến về Giáng sinh và tìm thấy sự an ủi, tình yêu thương giữa những người xa lạ.
Với kịch bản thực tế, đánh trúng tâm lý “sợ lễ” của nhiều người trẻ hiện đại, bộ phim đã nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube và Naver TV. Khán giả khen ngợi phim vì sự nhẹ nhàng, thông điệp tích cực và đặc biệt là sự xuất hiện của dàn diễn viên mới đầy triển vọng. Trong dự án đầu tay này, Moon Sang Min đảm nhận vai Yeom Se Jin, một chàng sinh viên mới ra trường, đang nỗ lực mưu sinh bằng công việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Dẫu chỉ là một dự án nhỏ, nhưng đây chính là cột mốc giúp nam diễn viên rèn luyện khả năng biểu cảm và ghi điểm với công chúng bằng nét diễn trẻ trung, gần gũi.
Xem thêm
•Review phim “Our Universe”: Hai người lạ, một mái nhà và một “vũ trụ” nhỏ
•Review phim “Nghệ thuật lừa dối của Sarah”: Chủ nghĩa xa hoa và cái giá của tham vọng
•Review phim “Hoa Máu”: Liều thuốc chết người của thiên tài y khoa