Sau 3 tuần phát sóng, Ngự Trù của Bạo Chúa không chỉ giữ nhiệt mà còn ngày càng bùng nổ trên đường đua rating. Theo Nielsen Korea, tập 8 Ngự Trù của Bạo Chúa chính thức biến phim trở thành mini-series cuối tuần có rating cao nhất năm 2025, với tỷ suất người xem 15.405% trên toàn quốc, phá đổ kỷ lục mà Buried Hearts đã nắm giữ từ tháng 4 đến nay.
Từ khởi điểm 4,9% ở tập 1, sự tăng trưởng ngoạn mục này khiến khán giả kỳ vọng bộ phim sẽ sớm tự phá kỷ lục khi vẫn còn 4 tập chưa phát sóng. Trong bối cảnh thành tích liên tục leo thang, hai tập 7 và 8 của Ngự Trù của Bạo Chúa cũng đưa câu chuyện bước vào cao trào, với những màn đối đầu gay cấn cả trong căn bếp lẫn chốn cung đình.

NỘI DUNG “NGỰ TRÙ CỦA BẠO CHÚA” TẬP 7 vÀ 8
Ngự Trù của Bạo Chúa tập 6 khép lại khi Đại nhiệm Ngự Trù Joseon – Yeon Ji Young (Im Yoon Ah) chuẩn bị đối đầu với các sứ thần nhà Minh trong một cuộc thi nấu ăn sinh tử. Sang Ngự Trù của Bạo Chúa tập 7, để giành lợi thế, Ji Young tìm đến thợ kỹ nghệ Jang Chun Saeng (Go Chang Seok) – hậu duệ nhà phát minh Jang Young Sil – nhờ chế tạo nồi áp suất đặc biệt. Lo lắng cho Ji Young và cũng muốn ở bên nàng, Lee Heon đã không ngại đường xa, cùng nàng vượt núi băng rừng.
Dù thường than vãn trước dốc núi hiểm trở, nhưng mỗi khi nguy hiểm ập đến, Lee Heon luôn đứng chắn phía trước, bảo vệ Ji Young. Đến căn nhà chất đầy pháo và vũ khí kỳ lạ của Jang Chun Saeng, anh tiếp tục dang tay che chở, bộc lộ sự vững chãi khiến trái tim Ji Young rung động.

Ban đầu, Jang Chun Saeng thẳng thừng từ chối vì oán hận việc tổ tiên từng bị giới quý tộc lợi dụng rồi ruồng bỏ. Nhưng Ji Young bằng tài nấu nướng và tấm lòng chân thành – mong muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người – đã lay động ông. Cuối cùng, Chun Saeng đồng ý chế tạo nồi áp suất, tiếp thêm hy vọng chiến thắng cho Ji Young.
Song niềm vui chưa trọn thì phe Je San phái thích khách tới hãm hại Ji Young, hòng phá hoại đại hội ẩm thực. Trong căn nhà bốc cháy dữ dội, dù cận kề cái chết, Lee Heon vẫn liều mình bảo vệ nàng. Chỉ đến khi viện binh do Im Song Jae (Oh Eui Shik) dẫn đầu kịp đến, cả hai mới được cứu thoát. Dẫu máu chảy ướt đẫm, Lee Heon chỉ lo lắng cho Ji Young và tự trách đã để nàng chịu khổ. Sau biến cố, Ji Young – dù mất đi “vũ khí bí mật” là chiếc nắp nồi áp suất – nay đã có một “lá chắn” kiên cường: chính là Lee Heon.

Sang Ngự Trù của Bạo Chúa tập 8, trận chiến ẩm thực chính thức bùng nổ. Các chủ đề được đưa ra lần lượt: Món ăn không dùng thịt – Món ăn của quốc gia đối thủ – Món canh có nhân sâm. Ji Young chuẩn bị nguyên liệu đặc biệt: ớt. Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, cô phát hiện tương ớt và bột ớt – gia vị then chốt – đã biến mất, khiến bản thân lâm nguy. Trước tình thế cấp bách, Ji Young lập tức thay đổi thực đơn, sáng tạo món ăn mới để tiếp tục cuộc thi.
Trong khi đó, những nguyên liệu khả nghi lại xuất hiện trong phần thi của các ngự trù nhà Minh. Ji Young và đồng đội truy tìm, chất vấn nguồn gốc. Phía nhà Minh chối bỏ, khẳng định chúng do Je San cung cấp. Je San biện minh rằng, với cương vị phụ trách Sa Ong Won (cơ quan bếp núc trong cung), ông chỉ “xử lý” số tương ớt, bột ớt bị đưa vào trái phép bằng cách trao cho sứ đoàn.

Kết quả vòng này, Lee Heon tuyên bố hòa. Song anh đặt điều kiện: nếu cả ba lượt đấu đều bất phân thắng bại, chiến thắng sẽ thuộc về nhà Minh – khiến cục diện càng thêm căng thẳng. Ngoài sàn đấu ẩm thực, những âm mưu vẫn vây bủa: Je San ráo riết tìm cơ hội hạ bệ vua Heon, còn Kang Mok Ju vì ghen tuông mà liên tiếp bày kế phá rối. Liệu Ji Young và các ngự trù Joseon có thể vượt qua chông gai để bảo toàn danh dự?
CÀNG VỀ HỒI KẾT, Phim “NGỰ TRÙ CỦA BẠO CHÚA” CÀNG GAY CẤN
Trong hai tập 7 và 8, đặc biệt là tập 8 Ngự Trù của Bạo Chúa, khán giả được chứng kiến màn so tài nghẹt thở giữa nữ ngự trù Joseon – Yeon Ji Young (Im Yoona) và ngự trù Đại Minh – Bạch Long (Jo Jae Yoon). Những màn trình diễn bếp núc bùng nổ, đan xen yếu tố lãng mạn, hài hước và kỳ ảo, đã tạo nên một bữa tiệc thị giác – vị giác đầy cuốn hút.

Ngay từ đầu, phim Ngự Trù của Bạo Chúa chọn ẩm thực làm “nhân vật chính”, nhưng bộ phim chưa bao giờ chỉ gói gọn trong đề tài ẩm thực. Trên nền tảng các cuộc thi nấu ăn hoành tráng, phim còn khéo léo lồng ghép yếu tố cung đấu – đặc sản của dòng phim cổ trang – để làm bật lên những âm mưu, toan tính chốn hậu cung xoay quanh Yeon Ji Young và đặc biệt là Lee Heon. Điểm đáng khen là kịch bản được xây dựng rất chắc tay: vừa khai thác trọn vẹn đề tài ẩm thực, vừa phát triển mạch cung đấu, nhưng không hề khiến câu chuyện bị rối, loãng hay thiếu thống nhất. Sự bền bỉ giữ chân người xem chính là minh chứng cho ngòi bút mạch lạc và giàu kịch tính của biên kịch.
Với 4 tập còn lại, phim sẽ chính thức bước vào giai đoạn cao trào, nơi hàng loạt câu hỏi lớn cần được giải đáp: Liệu Yeon Ji Young có quay trở lại thời hiện đại? Số phận của Lee Heon sẽ đi về đâu, khi nhân vật lịch sử mà anh dựa trên vốn không có cái kết hạnh phúc? Chính những ẩn số này, cộng hưởng cùng những cú “plot twist” đầy âm mưu đang dần xuất hiện, khiến khán giả tin rằng phim Ngự Trù của Bạo Chúa hoàn toàn có khả năng vượt qua 20% rating.

Xem thêm
Review “Ngự Trù của Bạo Chúa” tập 5 và 6: Ji Young đối đầu Thục viên Kang và các sứ thần nhà Minh
Khám phá sự thật lịch sử về nhân vật vua Lee Heon trong “Ngự Trù của Bạo Chúa”
Nhóm thực hiện
Bài: Audrey