Không cần đến những màn tranh tụng quá kịch tính ngay từ đầu, Phantom Lawyer chọn cách kéo người xem vào câu chuyện bằng một nỗi tò mò rất con người: nếu người đã chết cũng có thể kể lại câu chuyện của mình, liệu công lý có còn giống như những gì chúng ta vẫn tin?

Nội dung phim “Phantom Lawyer”: Những vụ kiện “vô tiền khoáng hậu” tại căn phòng 501
Câu chuyện bắt đầu khi Shin Yi Rang (Yoo Yeon Seok) một luật sư vốn dĩ nhút nhát và lận đận trong sự nghiệp, quyết định mở văn phòng luật riêng tại căn phòng 501 của tòa nhà Okcheon. Oái oăm thay, đây từng là nơi hành nghề của một thầy cúng. Vì vậy, anh bắt đầu nhìn thấy linh hồn, thậm chí bị họ nhập vào cơ thể. Từ đó, những khách hàng đầu tiên của Yi Rang là những người đã chết nhưng chưa thể siêu thoát vì còn nỗi oan khuất nơi dương thế.
Vụ án mở màn liên quan đến cái chết của một bệnh nhân tên Lee Kang Pung (Heo Sung Tae) khi phẫu thuật chữa chứng ngủ ngáy. Trước sự khốn khổ của nạn nhân và người nhà, Shin Yi Rang cùng với Kang Pung và anh rể Yoon Bong Su (Jeon Seok Ho) đã dũng cảm lật mở từng điểm đáng ngờ của vụ án, và nhận ra đây không phải là tai nạn mà là cố ý giết người. Cao trào của phim đến ngay khi linh hồn Gang Pung nhập vào Yi Rang ngay tại tòa, biến phiên tranh tụng thành một khoảnh khắc vừa hỗn loạn, vừa hài hước và gây ấn tượng mạnh với người xem.

Sau vụ án đầu tiên, luật sư Yi Rang bắt đầu khiến những người xung quanh không khỏi tò mò về khả năng phá án của anh. Trong đó có Han Na Hyun (Esom), một nữ luật sư nghiêm túc và lý trí, làm việc cho Taebaek, công ty luật hàng đầu ở Hàn Quốc. Chính Na Hyun là người góp phần không nhỏ trong việc giúp Yi Rang thắng vụ kiện đầu tiên. Sang vụ án thứ 2, nữ idol sắp ra mắt ở một cuộc thi tìm kiếm tài năng, lại bất ngờ tự tử, đã một lần nữa kéo Yi Rang và Na Hyun lại với nhau trên hành trình tìm kiếm công lý.
Vụ án tiếp theo trong tập 3 và 4 xoay quanh nữ idol tên Su Ah (Oh Ye Ju), bị công ty ép buộc phải rút khỏi chương trình tìm kiếm tài năng, dẫn đến tự tử. Tuy nhiên, khi Shin Yi Rang tìm ra được danh tính thật của Su Ah, anh nhận ra rằng đây là một vụ án mạng và bằng chứng quan trọng nhất là chiếc điện thoại của nạn nhân. Vụ án được điều tra nhanh chóng và đôi khi trở nên quá thuận tiện cho các nhân vật, bù lại phim vẫn mang lại những khoảnh khắc hài hước cho khán giả trong phân cảnh Yi Rang bị Su Ah nhập vào và hoá thân thành thiếu nữ rung động trước crush của mình hay có thể nhảy thuần thục một bài Kpop.

4 tập đầu tiên của Phantom Lawyer không chỉ xoay quanh hành trình phá giải vụ án cho các linh hồn, mà còn hé mở nhiều bí mật, quá khứ của các nhân vật. Bí ẩn to lớn nhất trong phim chắc hẳn là câu hỏi vì sao Yi Rang có thể thấy được linh hồn và điều này có liên quan gì đến cái chết của người cha từng là công tố viên của anh hay không?
Dàn nhân vật đa dạng màu sắc từ chính đến phụ
Shin Yi Rang không phải hình mẫu luật sư lý tưởng. Anh sợ hãi chính khả năng của mình, nhiều lần tìm cách né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo trở lại bởi cảm giác không thể làm ngơ trước những linh hồn cầu cứu. Mục tiêu của Yi Rang dần thay đổi: từ việc tìm kiếm chỗ đứng trong nghề sang việc trở thành người “truyền đạt” sự thật. Rào cản lớn nhất của anh không phải là đối thủ trong tòa án, mà là một hệ thống không chấp nhận những gì anh đang thấy và trải qua.
Ở phía đối diện, Han Na Hyun thể hiện lại là hiện thân của sự lý trí tuyệt đối. Cô là luật sư thành công, tin vào bằng chứng và chiến lược hơn bất kỳ điều gì mang tính cảm tính. Với Na Hyun, chiến thắng trong phiên tòa chính là thước đo duy nhất của công lý. Tuy nhiên, khi đối diện với Yi Rang và những vụ án ngày càng không thể giải thích, niềm tin ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt, khiến cho cô nhìn mọi việc đa chiều và cử xử mềm mỏng hơn.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật không phát triển theo hướng lãng mạn đơn thuần, mà là một hành trình va chạm giữa hai cách nhìn thế giới. Một người tin vào những gì không thể chứng minh, người còn lại chỉ tin vào những gì có thể đặt lên bàn cân pháp lý. Và chính sự trái dấu này là tiền để hé mở màn hợp tác về sau của cả 2 và dần dần làm sáng tỏ những bí ẩn trong quá khứ của Na Hyun.
Phantom Lawyer không chỉ xây dựng tốt 2 nhân vật chính mà với các khách mời linh hồn ở mỗi vụ án đều có mục tiêu và nỗi niềm rất riêng. Mỗi người mang một bi kịch riêng, góp phần mở rộng bức tranh về những con người bị bỏ quên trong hệ thống. Nhờ đó, bộ phim không chỉ xoay quanh một nhân vật chính, mà trở thành một chuỗi những câu chuyện nhỏ, kết nối với nhau bằng một sợi dây chung: Khát khao được lắng nghe.
Khi yếu tố tâm linh trở thành công cụ để kể câu chuyện rất “người”
Điểm đặc biệt của Phantom Lawyer nằm ở cách bộ phim sử dụng yếu tố tâm linh như một lớp nền cho đề tài chính là pháp lý. Những linh hồn trong phim không nhằm gây sợ hãi, mà mang theo ký ức, cảm xúc và những câu chuyện chưa kịp nói. Chính điều này khiến bộ phim giữ được sự cân bằng giữa yếu tố pháp lý và chiều sâu nhân văn ngay từ những tập đầu tiên.
Theo số liệu từ Nielsen Korea, ngay từ tập 2, rating phim đã đạt mức 8,7% trên toàn quốc và 9,2% tại khu vực Seoul, nhờ vào nhịp kể nhanh, cách xây dựng nhân vật gần gũi và đặc biệt là diễn xuất linh hoạt của Yoo Yeon Seok khi liên tục “trở thành người khác” mỗi khi bị nhập. Đồng thời, phim cũng mở ra kỳ vọng về một tuyến truyện lớn hơn phía sau, liên quan đến nguồn gốc năng lực của Yi Rang và những bí mật chưa được hé lộ.

Tuy vậy, ở giai đoạn đầu, thế giới quan về linh hồn vẫn chưa được giải thích rõ ràng, đôi lúc tạo cảm giác các tình tiết diễn ra theo hướng thuận tiện cho kịch bản. Một số yếu tố pháp lý cũng được giản lược để ưu tiên cảm xúc và nhịp phim. Dẫu vậy, chính sự pha trộn giữa “thực” và “hư” này lại tạo nên bản sắc riêng, giúp Phantom Lawyer không bị hòa lẫn giữa hàng loạt phim luật quen thuộc.
Điểm thú vị của Phantom Lawyer còn nằm ở cách bộ phim cài cắm sự hài hước rất duyên dáng giữa những tình huống tưởng chừng nặng nề. Khi Shin Yi Rang bị linh hồn nhập, anh không chỉ thay đổi lời nói mà cả dáng đi, biểu cảm và khí chất cũng “biến hình” theo từng nhân vật, từ một người đàn ông thô ráp đến một cô gái trẻ đầy cảm xúc. Chính sự chuyển đổi bất ngờ này tạo ra những khoảnh khắc vừa lúng túng vừa buồn cười, đặc biệt khi diễn ra ở những không gian nghiêm túc như phòng xử án.
Phantom Lawyer không phải là bộ phim dành cho những ai tìm kiếm một câu chuyện pháp lý thuần túy. Nhưng nếu bạn sẵn sàng bước vào một thế giới nơi công lý được nhìn từ nhiều phía, kể cả phía của những người không còn sống, thì đây là một trải nghiệm không thể bỏ qua.
Xem thêm
•Review phim “Climax”: Vòng xoáy tham vọng và bức tranh sống còn khốc liệt của giới thượng lưu
•Review phim “Trục Ngọc”: Bản anh hùng ca giữa tình yêu và quyền mưu trong thời loạn thế
Nhóm thực hiện
Bài: Nhu Nhu