Văn hóa / Thế giới văn hóa

Review phim “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ”: Giàu tính chữa lành nhưng thiếu sự mới mẻ

Sau một thời gian dài giữ vị thế gần như độc tôn ở mảng ngôn tình hiện đại, Cố Mạn tái xuất với vai trò biên kịch cho bộ phim chuyển thể từ chính nguyên tác của mình là “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ”.

Ngay trong giờ phát sóng đầu tiên, bộ phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ  đã ghi nhận mức độ quan tâm cao với 22.485 điểm nhiệt. Đà chú ý này tiếp tục được duy trì khi phim nhanh chóng vượt mốc 27.000 điểm, qua đó thiết lập tốc độ tăng nhiệt nhanh nhất của dòng phim thần tượng hiện đại trong năm 2025. Những con số này phản ánh không chỉ lợi thế từ nguyên tác và tên tuổi ê-kíp, mà còn cho thấy sức hút ổn định của mô-típ tình cảm trưởng thành trong bối cảnh thị trường đang dần bão hòa.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ là phim Trung Quốc thuộc thể loại thần tượng - tình cảm đô thị.
Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đã ghi nhận mức độ quan tâm cao với 22.485 điểm nhiệt. (Ảnh: Xixi Pictures)

nội dung phim “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ”: Tác phẩm mới nhất từ “vũ trụ Cố Mạn”

Trước thời điểm lên sóng, bộ phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường yêu phim Hoa ngữ, chủ yếu nhờ danh tiếng của nguyên tác và tên tuổi tác giả. Cố Mạn từ lâu đã trở thành một bảo chứng rating cho dòng phim chuyển thể, với hàng loạt tác phẩm tạo nên hiệu ứng truyền thông khủng như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Bên Nhau Trọn Đời, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh 

Xét về cấu trúc, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ không tìm cách phá vỡ công thức quen thuộc của phim thần tượng hiện đại. Kịch bản xoay quanh mối quan hệ giữa những nhân vật trưởng thành, đối diện với quá khứ, chữa lành những vết nứt tâm lý và học cách yêu thương trở lại. Đây là mô-típ đã xuất hiện nhiều lần trong các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn, nhưng vẫn cho thấy sức sống nhất định nếu được kể với tiết chế và nhịp điệu hợp lý.

Trung tâm của bộ phim là Nhiếp Hy Quang (Triệu Kim Mạch), một cô gái mang vẻ ngoài tươi sáng, cởi mở. Thời sinh viên, Hy Quang từng trải qua mối rung động đầu đời với Trang Tự (Lại Vĩ Minh) – một sinh viên xuất sắc, xuất thân nghèo khó, sống kín kẽ và tự trọng cao. Tình cảm giữa hai người tồn tại trong im lặng, bị chi phối bởi khác biệt hoàn cảnh và những hiểu lầm không được nói ra. Khi rời giảng đường, họ chọn đi hai hướng khác nhau, để lại phía sau một mối quan hệ chưa từng được gọi tên. 

Nữ diễn viên Triệu Kim Mạch vào vai nữ chính Nhiếp Hy Quang trong phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ.
Nhiếp Hy Quang (Triệu Kim Mạch), một cô gái mang vẻ ngoài tươi sáng, cởi mở. (Ảnh: Xixi Pictures)

Nhiều năm sau, Hy Quang du học trở về từ nước ngoài, cô được định sẵn tương lai sẽ trở thành người kế thừa tập đoàn gia đình. Tuy nhiên, mong muốn chứng minh năng lực mà không dựa vào xuất thân, Hy Quang quyết định từ chối con đường được vạch sẵn và bắt đầu sự nghiệp ở một công ty khác với vị trí nhân viên bình thường. Chính tại đây, cô gặp Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long) – phó giám đốc mới được bổ nhiệm, ít nói, kín đáo và mang theo một quá khứ nhiều biến cố. Giữa anh và Hy Quang từng có kết nối trước đó nhưng chỉ duy Tự Sâm còn nhớ. Sự xuất hiện trở lại của Trang Tự khiến những mối quan hệ cũ bị kéo ra ánh sáng, buộc cả ba phải đối diện với những lựa chọn từng bỏ lỡ.

Khi xem phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, khán giả có thể nhận ra bộ phim không đặt trọng tâm vào việc ai sẽ là người được chọn, mà dành nhiều thời lượng cho quá trình Hy Quang trưởng thành. Nhân vật này học cách buông bỏ quá khứ, xác lập vị trí trong công việc và hiểu rõ hơn điều mình thực sự mong muốn. Tình yêu, trong bộ phim, không được xem là đích đến duy nhất, mà song hành cùng sự nghiệp, tình bạn và nhu cầu tự khẳng định bản thân. Cách tiếp cận này giúp tác phẩm giữ được tính quen thuộc của phim thần tượng, đồng thời mở rộng không gian kể theo hướng gần với đời sống của khán giả trưởng thành hơn.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ có nội dung xoay quanh hành trình trưởng thành của nữ chính Nhiếp Hy, một cô gái hoạt bát và ấm áp như ánh dương.
Phim dành nhiều thời lượng cho quá trình trưởng thành của nữ chính. (Ảnh: Xixi Pictures)

Bản tình ca ngọt ngào nhưng cũ kỹ

Ngay từ những tập đầu, phim đặt Nhiếp Hy Quang vào loạt tình huống hiểu lầm, va chạm từ tình cảm, tình bạn đến học tập… tạo ra chuỗi xung đột nối tiếp khiến người xem tò mò. Khi bối cảnh chuyển từ học đường sang môi trường công sở, xung đột không giảm mà chỉ đổi hình thức: Hy Quang phải đối mặt với áp lực cấp trên, những quy tắc ngầm nơi công ty và cả sự lạnh lùng, khắt khe từ Lâm Tự Sâm. Nhịp phim chậm rãi, có chủ ý, phản ánh xu hướng chữa lành của dòng phim ngôn tình những năm gần đây. 

Tuy vậy, thành công ban đầu về điểm nhiệt và những tiềm năng từ nguyên tác đình đám không tỉ lệ thuận với đánh giá từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Và thực tế là, những hoài nghi xoay quanh Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đã hình thành ngay từ thời điểm dự án được công bố. Việc tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn – một cây bút gắn liền với giai đoạn hoàng kim của dòng ngôn tình cách đây hơn một thập kỷ đồng thời do chính tác giả đảm nhiệm vai trò biên kịch, khiến nhiều khán giả dự đoán bộ phim khó tránh khỏi cảm giác cũ kỹ. Diễn biến thực tế cho thấy những lo ngại ấy không phải không có cơ sở.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ vẫn vận hành theo những mô-típ từng làm nên tên tuổi Cố Mạn: mối tình bắt đầu từ thời sinh viên, hiểu lầm kéo dài, chia xa rồi tái ngộ trong môi trường công sở. Đây là cấu trúc đã xuất hiện dày đặc trong các phim ngôn tình giai đoạn trước, từ Bên Nhau Trọn Đời đến Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Khi được tái hiện gần như nguyên trạng trong bối cảnh hiện tại, những tình tiết này dễ tạo cảm giác lặp lại, thiếu bất ngờ. 

Hai diễn viên Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch trong phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ.
Nhịp phim chậm rãi, phản ánh xu hướng chữa lành của dòng phim ngôn tình những năm gần đây. (Ảnh: Xixi Pictures)

Với những độc giả từng theo dõi nguyên tác từ giai đoạn đầu, sự nhập nhằng về vị trí nam chính từng là yếu tố gây tranh luận lớn. Trang Tự trong tiểu thuyết được xây dựng khá tốt, đủ sức hấp dẫn để đứng ngang hàng với Lâm Tự Sâm, khiến không ít người đọc lưỡng lự trước lựa chọn cuối cùng của nữ chính. Tuy nhiên, khi bước sang bản phim truyền hình, cán cân này sớm nghiêng về một phía. Từ những tập đầu, cách khắc họa Trang Tự khiến nhân vật khó tạo được đồng cảm, đặc biệt với nhóm khán giả chưa từng đọc nguyên tác. Phản ứng này cũng cho thấy rõ những thay đổi về gu thẩm mỹ của khán giả theo thời gian. 

Khi phần đầu của tiểu thuyết ra mắt vào năm 2013, Trang Tự được xây dựng là một “học bá” chính hiệu, xuất thân nghèo, tính cách khép kín, mang mặc cảm giai cấp và vì thế chọn cách im lặng trước tình cảm của nữ chính. Trong bối cảnh của nguyên tác, kiểu nhân vật này từng tạo được sự đồng cảm, bởi nó phản ánh tâm lý tự ti phổ biến của một thế hệ trẻ lớn lên trong bối cảnh cạnh tranh giáo dục gay gắt và phân hóa giàu nghèo. Sự “lạnh lùng”, cam chịu của nhân vật được xem là một dạng hy sinh thầm lặng.

Ở bối cảnh hiện tại, những đặc điểm từng được lý tưởng hóa của nhân vật này lại bộc lộ nhiều vấn đề. Việc Trang Tự né tránh, không đối thoại trực diện và để mặc nữ chính chịu tổn thương vì hiểu lầm không còn được xem là cao thượng mà bị xem là thiếu trách nhiệm, thiếu quyết đoán. Hơn cả, cách Trang Tự ứng xử với Hy Quang từ việc phũ phàng trong lời nói đến thái độ xét nét xuất thân của cô khiến nhân vật trở nên khá gia trưởng. Nhân vật tự đặt mình ở vị trí “người hiểu chuyện”, trong khi lại tước đi quyền được giải thích và lựa chọn của nữ chính… tất thảy dẫn tới phản ứng tiêu cực là điều khó tránh.

Nam diễn viên Lại Vĩ Minh vào vai học bá Trang Tự - người được nữ chính Nhiếp Hy Quang thầm mến trong tôi như ánh dương rực rỡ
Trang Tự, một nhân vật vốn rất được yêu thích trong nguyên tác nhưng không gây được thiện cảm khi lên phim. (Ảnh: Xixi Pictures)

Dàn diễn viên thiếu “phản ứng hoá học”

Bên cạnh tình tiết cũ, vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất của phim còn nằm ở diễn xuất của dàn diễn viên. Trong đó, Triệu Kim Mạch là trường hợp gây nhiều ý kiến trái chiều. Nữ diễn viên từng được đánh giá cao ở các vai diễn thiên về chính kịch hay phim thiên về tâm lý – phá án, cũng đã ghi dấu ấn qua những nhân vật với nội tâm phức tạp và cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc, xử lý nội tâm khá tinh tế. Tuy nhiên, khi bước vào địa hạt phim tình cảm, cô lại thường xuyên bị nhận xét là thiếu “phản ứng hóa học” với bạn diễn. Trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, “chemistry” giữa nữ chính và các nhân vật nam không được tạo dựng thuyết phục, khiến nhiều cảnh thân mật trở nên gượng gạo. Ngay cả khi đứng cạnh những gương mặt từng được xem là có “đôi mắt tình” như Ngô Lỗi trước đó hay Tống Uy Long ở tác phẩm này, sự kết nối vẫn không đạt đến độ cần thiết để thuyết phục khán giả, khiến tuyến tình cảm vốn là trục chính của phim trở nên nhạt nhòa. 

Ngoài diễn xuất, tạo hình nhân vật cũng trở thành chủ đề tranh luận. Nữ diễn viên bị cho là chưa tạo được sự nổi bật khi đứng cạnh hai bạn diễn nam, từ phong thái đến tạo hình đều khá an toàn, chưa thực sự phù hợp với hình dung về một tiểu thư đô thị theo tinh thần nguyên tác. 

Nhân vật nữ chính Nhiếp Hy Quang trong phim tôi như ánh dương rực rỡ do nữ diễn viên Triệu Kim Mạch thủ vai.
Triệu Kim Mạch tiếp tục bị nhận xét là thiếu “phản ứng hóa học” với bạn diễn. (Ảnh: Xixi Pictures)

Tống Uy Long, trong vai Lâm Tự Sâm, sở hữu ngoại hình phù hợp với hình mẫu tổng tài trầm ổn mà dòng phim này ưa chuộng. Khí chất điềm tĩnh và vóc dáng nổi bật giúp anh chiếm lợi thế ngay từ đầu. Dẫu thế, diễn xuất lại là điểm hạn chế lớn. Gương mặt “cứng”, ánh mắt thiếu linh hoạt trong các cảnh cao trào làm giảm khả năng đồng cảm từ người xem. Việc nam diễn viên liên tục lặp lại kiểu vai tương tự trong nhiều dự án cũng khiến khán giả khó tìm thấy nét mới ở nhân vật này.

Lại Vĩ Minh cũng không tận dụng được lợi thế của Trang Tự. Từ một hình mẫu nam thần học đường từng được coi là “con cưng của tác giả” trong nguyên tác, nhân vật này khi lên phim không tạo được sự giằng co cảm xúc cần thiết. Cách xây dựng nhân vật mang màu sắc lỗi thời, cộng với lối diễn thiếu tự nhiên, khiến Trang Tự trên màn ảnh trở nên khô cứng và không gây được thiện cảm. Cũng một số ý kiến bên vực rằng mạch tình cảm của phim chưa phát triển đủ sâu để đánh giá trọn vẹn “phản ứng hóa học”, song ở những tập đầu, cảm giác thiếu kết nối là điều khó phủ nhận.

Nam diễn viên Tống Uy Long thủ vai nhân vật Lâm Tự Sâm - phó giám đốc mới được bổ nhiệm, ít nói và kín đáo trong phim và triệu kim mạch trong tôi như ánh dương rực rỡ
Tống Uy Long cũng khiến khán giả khó tìm thấy nét mới trong diễn xuất. (Ảnh: Xixi Pictures)

Nhìn tổng thể, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ cho thấy rõ sự lệch pha giữa một công thức kể chuyện từng rất hiệu quả trong quá khứ và sự thay đổi trong nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện tại. Thành công về mặt truyền thông và độ quan tâm là điều không thể phủ nhận, nhưng chính những thành tích ấy cũng đặt bộ phim vào vị thế phải đối mặt trực diện với câu hỏi quen thuộc của dòng ngôn tình chuyển thể: liệu sự trung thành với nguyên tác có đủ để bù đắp cho sự thiếu đổi mới trong cách kể và cách nhìn về tình yêu đương đại hay không? Và có lẽ chỉ khi tìm được câu trả lời, “vũ trụ Cố Mạn” mới có thể tìm lại thời kỳ hoàng kim của mình.


Xem thêm

Review phim “Song Quỹ”: Tiềm năng lớn nhưng thiếu điểm tựa cảm xúc

Review phim “Trường An 24 Kế”: Nỗ lực chuyển mình bất thành của Thành Nghị

20 bộ phim Trung Quốc hay và nổi bật nhất 2025


 

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Thúy Vân

BÌNH LUẬN (0)