Tập 1 Dynamite Kiss dẫn đầu rating trong khung giờ, đồng thời giữ vị trí No.2 trong Top series tại Hàn và No.3 toàn cầu (không nói tiếng Anh) trên Netflix trong tuần 10–16/11. Tập 2 tuy giảm nhẹ 0,5% (từ 4,5% xuống 4,0%) nhưng vẫn được xem là tín hiệu tích cực, đặc biệt khi so sánh với bộ phim ngày thường phát sóng trước đó của SBS là Spring of Youth hồi tháng 5/2025.

Phim “Dynamite kiss”: “PHIM THẢM HỌA ĐỘI LỐT ROM-COM”
Đúng như lời đạo diễn miêu tả, Dynamite Kiss là một “phim thảm họa đội lốt rom-com”, với câu chuyện liên tục được đẩy đi bằng những hiểu lầm và sự cố không ngờ tới. Chỉ trong ba tập đầu, khán giả bị cuốn vào loạt tình huống kịch tính nối tiếp nhau, tạo nên nhịp phim như một chuyến tàu lượn khác biệt so với phần lớn rom-com năm nay.
Phim mở đầu bằng cuộc gặp gỡ oái oăm giữa Go Da Rim (Ahn Eun Jin), cô gái đang chật vật tìm việc, và Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong), người đang đứng trước biển Jeju để lấy lại tinh thần. Trong cơn say, Da Rim tưởng rằng Ji Hyuk đang có ý định tiêu cực nên lao đến ôm anh từ phía sau. Tình huống, hiển nhiên, kết thúc một cách sượng sùng.

Một thời gian sau, cả hai tình cờ gặp lại tại khách sạn. Tại đây, họ tiếp tục rơi vào tình huống trớ trêu: Da Rim nghi ngờ Ji Hyuk ăn cắp tiền và liên tục tra hỏi anh. Nối tiếp là một loạt tình huống “đưa đẩy” nữ chính và nam chính đụng độ, bao gồm cả tình huống đóng giả bạn trai – bạn gái muôn thuở trong phim Hàn. Gong Ji Hyuk cũng dần có tình cảm với Go Da Rim.
Thế nhưng, vì để thoát khỏi tình trạng thất nghiệp, Go Da Rim giả làm phụ nữ đã lập gia đình để xin việc. Xui rủi sao, cô lại vào làm việc tại công ty nơi Ji Hyuk công tác, khiến anh (một lần nữa) hiểu lầm cô chơi đùa với tình cảm của mình, mở ra những rắc rối dở khóc dở cười và đưa mối quan hệ của họ vào giai đoạn căng thẳng nhưng cũng vô cùng dễ nảy sinh tình cảm sâu xa hơn.

Điều hay ho là tình huống hiểu lầm trong phim không chỉ dùng để phát triển tình cảm của nhân vật. Bộ phim còn sử dụng hiểu lầm như công cụ tiết lộ bản chất nhân vật một cách nhanh và thông minh. Đạo diễn nhấn mạnh: “Đây là phim hài xoay quanh hiểu lầm”. Khán giả biết toàn bộ sự thật, nhưng nhân vật thì không, và chính khoảng cách ấy tạo ra tiếng cười lẫn cảm giác hồi hộp.

Mô típ phim “Dynamite kiss”: GIA VỊ CŨ, CÁCH CHẾ BIẾN MỚI VẪN SẼ THUYẾT PHỤC KHÁN GIẢ
Xét về ý tưởng, những tình tiết này không hề mới, nhưng điều khiến phim hấp dẫn nằm ở nhịp điệu phim nhanh và tình tiết gây sốc nối liền nhau. Nếu những bộ phim lãng mạn trước đây của SBS thường tăng nhịp cảm xúc từ từ, thì Dynamite Kiss lại chọn cách đảo ngược công thức – tung cao trào ngay từ đầu, tạo nên một cú sốc dễ lan truyền. Chính nhờ sự thay đổi táo bạo này mà phim lập tức tạo được tiếng vang, khiến hiệu ứng truyền miệng bùng phát mạnh mẽ.

Ở cuối tập 1, hai nhân vật đã có nụ hôn bất ngờ đầu tiên, rồi tập 2 lại tiếp tục mở ra loạt hiểu lầm bất ngờ khiến câu chuyện trở nên kịch tính hơn, dẫn đến màn chia ly chóng vánh, rồi lại tái ngộ nhanh đến không tưởng ở nơi văn phòng. Đến tập 3, phim cũng rất nhanh chóng đưa hai nhân vật đến giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ “duyên phận” này, khi từ cảm giác “đập loạn nhịp” với người lạ điển trai – xinh gái, trở thành mối quan hệ đấu đá. Sự thu hút ban đầu nhanh chóng được chuyển hóa thành xung đột, mở ra giai đoạn mới trước khi quay lại quỹ đạo lãng mạn, giúp khán giả làm mới mạch cảm xúc.

Không chỉ có nhịp phim độc đáo, cốt lõi của bộ phim là thông điệp ý nghĩa: Ai cũng xứng đáng được yêu và được thấu hiểu. Những tình huống có vẻ “nhạy cảm” ban đầu đều dẫn về hướng cảm xúc chân thành thông qua cách phát triển tình tiết thông minh, gỡ rối hiểu lầm.
Dù ý tưởng táo bạo và dàn dựng bắt mắt đã đủ tạo lực kéo ban đầu, nhưng sự kích thích chỉ giữ chân khán giả nhất thời, không thể là động lực dài hơi. Thử thách lớn nhất của bộ phim từ đây trở đi là củng cố tính hợp lý của thiết lập – một điểm yếu mà phim đã bộc lộ qua những tình tiết chưa được xây dựng kỹ lưỡng trong 3 tập đầu.
CHEMISTRY CỦA ĐÔI DIỄN VIÊN CHÍNH TRONG “DYNAMITE KISS” GÂY CHIA RẼ
Dynamite Kiss đánh dấu sự trở lại của Jang Ki Yong với dòng phim rom-com sau một thời gian dài. Anh giữ cho mình nét diễn tiết chế nhưng tinh tế. Chỉ bằng những thay đổi nhỏ trong biểu cảm hay hơi thở, anh đã tạo được cả bồi hồi lẫn căng thẳng. Xen lẫn chút hài nhẹ nhàng, anh dễ dàng chinh phục trái tim người xem.

Ahn Eun Jin mang đến cảm giác đời thường, tự nhiên nhờ lối diễn dựa trên nhịp cảm xúc rất chân thật: giọng nói quen thuộc, biểu cảm tinh vi, không cần phản ứng quá lớn nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn trạng thái nội tâm của một Go Da Rim sáng trong và kiên cường. Vẻ tươi sáng của Da Rim giống như nguồn năng lượng chữa lành cho người xem.

Song, chemistry của cặp đôi đang khiến ý kiến chia thành hai phe.
Một bên khen ngợi sự ăn ý của Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin, cho rằng chính chemistry nồng nhiệt của cặp đôi đã nâng cảm xúc của phim lên một mức cao hơn. Khán giả kỳ vọng những tập tiếp theo sẽ càng “cháy” hơn.
Cũng có ý kiến cho rằng Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin đều ổn định, tỏa sáng và tròn vai trong cách khắc họa nhân vật chứ không phải một cặp đôi dễ mến. Vẻ góc cạnh của Jang Ki Yong và sự tròn đầy, ấm áp trong hình ảnh của Ahn Eun Jin liệu có hòa hợp thành một cặp đôi thuyết phục ở giai đoạn sau khi phim chuyển lại sang lãng mạn?

Xem thêm
•Review phim “The Manipulated”: Câu chuyện về kẻ yếu thế vùng lên
•Review phim “Dear X”: Bi kịch của người chọn cái ác để sinh tồn
•Review phim “Quý Cô Ẩn Danh”: “Ngựa ô” của truyền hình Hàn nửa cuối năm 2025
Nhóm thực hiện
Bài: Audrey