Theo số liệu từ Iqiyi, chỉ số nhiệt trong ngày đầu phát sóng của phim chạm mốc 7.566 – thuộc nhóm cao nhất năm nay. Hệ thống Vân Hợp ghi nhận phim thu hút khoảng 20 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu, trong khi chỉ số Vlinkage của nữ chính Lưu Thi Thi vượt 9,04 điểm – con số khủng minh chứng cho sức hút không nhỏ của cô với dòng phim cổ trang. Tuy vậy, hiệu ứng truyền thông tích cực không thể khỏa lấp những tranh cãi bùng lên ngay từ ngày đầu. Nhiều khán giả đánh giá là “khó xem”, “thiếu mạch cảm xúc”.
Kịch bản cũ kỹ
Ngay sau khi phát sóng, Hoài Thủy Trúc Đình thu hút sự chú ý khi mang thương hiệu sản xuất của Hằng Tinh Dẫn Lực – đơn vị từng gặt hái thành công với Thương Lan Quyết, Vĩnh Dạ Tinh Hà. Tác phẩm đánh dấu phần thứ hai trong chuỗi phim chuyển thể từ loạt truyện tranh nổi tiếng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của tác giả Thỏa Tiểu Tân. Ban đầu, phim có tên Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên, sau đổi thành Hoài Thủy Trúc Đình khi bước vào giai đoạn quảng bá chính thức. Bộ phim giữ nguyên cảm hứng từ nguyên tác, khai thác thế giới yêu – nhân giao thoa trong bối cảnh đậm chất huyền ảo.
Hoài Thủy Trúc Đình xoay quanh mối tình bi thương giữa Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi) và Vương Quyền Hoằng Nghiệp (Trương Vân Long) – hai nhân vật đến từ hai đại tộc đối lập. Trong bối cảnh thế giới chia cắt giữa nhân gian và yêu giới, họ cùng gánh vác sứ mệnh lập lại hòa bình bằng cách tái thiết Liên Minh Hòa Hợp – một thể chế từng gìn giữ trật tự hai giới.
Phim được xây dựng với tham vọng kết hợp tình cảm lãng mạn và thế giới quan kỳ ảo. Tuy nhiên, cách triển khai thiếu đột phá khiến tác phẩm bị nhận xét là “hậu duệ” của phần trước Nguyệt Hồng Thiên, từng gây tranh cãi bởi những điểm yếu tương tự. Theo đó, tuyến truyện phim thiếu kịch tính, lời thoại sáo rỗng và phần hình ảnh, kỹ xảo bị đánh giá là thiếu chân thực.
Dù từng được giới thiệu là phần truyện có kết cấu ổn định nhất trong series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, nhưng khi chuyển thể lên màn ảnh, câu chuyện tình yêu giữa Đông Phương Hoài Trúc và Vương Quyền Hoằng Nghiệp lại được triển khai một cách đơn điệu và dễ đoán. Không chỉ thiếu tính thuyết phục, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính còn bị đánh giá là gượng ép. Sự phát triển cảm xúc chóng vánh khiến khán giả khó đồng cảm.
Một bộ phận fan nguyên tác cũng bày tỏ sự không hài lòng với kịch bản đã bị cải biên quá mức. Nhiều tuyến nhân vật bị lược bỏ hoặc thay đổi tính cách, dẫn đến sự rời rạc trong quan hệ giữa các tuyến truyện. Các chuyển cảnh nhanh và thiếu mạch lạc cũng khiến người xem khó nắm bắt mạch phim.
Dù sở hữu dàn diễn viên tên tuổi, phim vẫn chưa tạo được đột phá như mong đợi. Phản ứng từ cộng đồng mạng Trung Quốc cho thấy sự thất vọng rõ rệt, nhất là trong bối cảnh dòng phim huyền huyễn đang mất dần sức hút vì công thức lặp lại và thiếu sáng tạo.
BÀI LIÊN QUAN
Diễn xuất thiếu thuyết phục, kỷ xảo “giả trân”
Nếu kỳ vọng vào một màn thể hiện đột phá của Lưu Thi Thi trong Hoài Thủy Trúc Đình, khán giả có lẽ sẽ phải thất vọng. Đảm nhận vai nữ chính Đông Phương Hoài Trúc, nữ diễn viên sinh năm 1987 thể hiện nhân vật bằng một gương mặt gần như không biến hóa cảm xúc, ánh mắt thiếu sức sống và lối thoại khô khan.
Sự cứng nhắc trong diễn xuất của Lưu Thi Thi không còn là điều mới. Từ Nhất Niệm Quan Sơn, khán giả đã nhiều lần lên tiếng về phong cách diễn “một màu” của cô. Dù sở hữu ngoại hình thanh thoát, khí chất cổ trang đặc trưng, Lưu Thi Thi vẫn chưa cho thấy sự chuyển biến trong khả năng biểu cảm.
Trong khi đó, Trương Vân Long – người vào vai Vương Quyền Hoằng Nghiệp, tuy có phần thể hiện tròn vai hơn nhưng cũng không đủ sức cứu vãn cục diện. Ngoại hình điển trai, phong thái đĩnh đạc giúp nam diễn viên ghi điểm về mặt thị giác, song nhân vật của anh lại thiếu chiều sâu nội tâm. Những giằng xé, mâu thuẫn và lý tưởng sống của một người đứng đầu đại tộc trong thời kỳ yêu – nhân xung đột gần như không được thể hiện rõ nét.
Thiếu “chemistry”, thiếu tương tác tự nhiên và thiếu cao trào cảm xúc, chuyện tình của Đông Phương Hoài Trúc và Vương Quyền Hoằng Nghiệp hiện lên như một phép cộng gượng ép giữa hai người đẹp màn ảnh, hơn là hai con người đang cùng chia sẻ sứ mệnh.
Mặt khác, có nguồn ngân sách lên đến 280 triệu tệ (tương đương gần 980 tỷ đồng) và được coi là dự án S+ đột phá của Iqiyi, Hoài Thủy Trúc Đình lại không thể thoát khỏi sự chỉ trích vì chất lượng kỹ xảo đáng thất vọng. Phần xử lý hình ảnh bị cho là “giả tạo”, với các lớp ghép cảnh dễ lộ và bộ lọc màu quá nặng, khiến tổng thể hình ảnh trở nên nặng nề, thiếu chân thực.
Phim khiến người xem ngán ngẩm với các cảnh chiến đấu và hiệu ứng đồ họa, kỹ xảo sơ sài. Điều này không chỉ khiến bộ phim thiếu sự trau chuốt, mà còn làm mất đi yếu tố kịch tính mà một bộ phim thể loại này vốn cần có. Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe với trải nghiệm thị giác, đây là một bước lùi so với những chuẩn mực gần đây của dòng phim cùng thể loại.
Xem thêm
•[Review phim] “Vô Ưu Độ”: Phim cổ trang trừ yêu đậm chất Trung Hoa
•[Review phim] “Way Back Love”: Bảy ngày để sống, yêu và tha thứ
•[Review phim] “Resident Playbook”: Chuyện nghề y qua góc nhìn của những bác sĩ nội trú
Dàn phụ vượt trội dàn chính
Giữa tranh cãi về chất lượng kịch bản và diễn xuất chính, Hoài Thủy Trúc Đình bất ngờ tìm được điểm tựa duy nhất từ tuyến diễn viên phụ. Dù chỉ góp mặt ở mức cameo hoặc vai thứ, nhiều gương mặt như Chương Nhược Nam, Thẩm Nguyệt, Đinh Vũ Hề, Mạnh Tử Nghĩa hay Hầu Minh Hạo lại đang “cứu vớt” phần nào bộ phim bằng những màn thể hiện thuyết phục hơn cả nhân vật trung tâm.
Chương Nhược Nam tiếp tục chứng tỏ sức hút qua vai Dương Nhạn. Dù chỉ là vai khách mời, sự xuất hiện của cô vẫn kịp để lại ấn tượng nhờ thần thái ổn định và biểu cảm tinh tế. Đây cũng là lần tái hợp đáng chú ý giữa cô và ê-kíp sau thành công bất ngờ của Khó Dỗ Dành.
Trong khi đó, Đinh Vũ Hề – người từng ghi dấu ấn với Vĩnh Dạ Tinh Hà – sẽ hóa thân thành nhân vật phản diện Trương Chính. Tuy chưa xuất hiện chính thức, nhưng những hình ảnh hé lộ cho thấy tạo hình lẫn phong thái diễn xuất của anh có tiềm năng tạo nên cú đột phá trong nửa sau bộ phim.
Điểm sáng khác là sự lột xác của Mạnh Tử Nghĩa. Từng bị đóng khung trong hình ảnh “bình hoa di động” ở Cửu Trùng Tử, cô hiện gây chú ý khi hóa thân thành Thanh Mộc Viên – một nhân vật mang dáng dấp sắc sảo, thanh cao và có chiều sâu tâm lý. Dù đất diễn không nhiều, hiệu ứng truyền thông xung quanh cô đang vượt xa kỳ vọng dành cho một vai phụ.
Ngoài ra, Hầu Minh Hạo tiếp tục nhận được sự kỳ vọng khi vào vai Bạch Mục Yêu Quân – nhân vật kế nhiệm chuỗi thành công của anh từ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đến Đại Mộng Quy Ly. Với phong độ diễn ổn định và lượng fan đông đảo, sự xuất hiện của Hầu Minh Hạo là một trong những yếu tố giữ chân người xem.
Cùng với đó là Thẩm Nguyệt, nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai phụ đang gây thiện cảm với lối diễn linh hoạt, sinh động. Không ít khán giả nhận xét Thẩm Nguyệt đã “vượt mặt” đàn chị về khả năng nắm bắt cảm xúc và tạo tương tác với bạn diễn.
Không thể không kể đến dàn sao khách mời khác gồm Trần Ngọc Kỳ, Chu Khiết Quỳnh, Ngô Tuyên Nghi, Bành Tiểu Nhiễm – những gương mặt sở hữu độ nhận diện cao, từng gây sốt trong các bảng xếp hạng nhan sắc và mạng xã hội.
Dẫu vậy, dù dàn diễn viên phụ có cố gắng bao nhiêu, khi cốt truyện lỏng lẻo, tuyến chính yếu kém và tổng thể thiếu nhất quán, thì Hoài Thủy Trúc Đình vẫn khó thoát khỏi danh sách những dự án “bề ngoài hào nhoáng, nội dung thất bại” của dòng phim tiên hiệp hiện đại.
Nhóm thực hiện
Bài: Hoàng Thúy Vân