Ngay từ khi ra mắt, phim Made in Korea cho Disney+ sức bật lớn với năm 2026. Tính đến ngày 11/1, bộ phim giữ vị trí số 1 Disney+ Hàn Quốc suốt 17 ngày liên tiếp. Phim cũng từng lọt Top 2 toàn cầu. Trong đánh giá của các chuyên trang IMDb (quốc tế) hay KinoLights (Hàn Quốc), đây là một tác phẩm noir vừa vặn với số điểm an toàn. Với thành tích khả quan của mùa 1, mùa 2 của phim, được ấn định ra mắt vào nửa cuối năm 2026, đang được trông đợi hơn bao giờ hết.
Phim “Made in Korea”: TÍNH GIẢI TRÍ MỚI LẠ TRONG CHẤT NOIR U TỐI CỦA HÀN QUỐC
Made in Korea lấy bối cảnh những năm 1970, một giai đoạn hỗn loạn nhưng cũng đầy khát vọng bứt phá của người dân Hàn Quốc. Câu chuyện theo chân Baek Ki Tae (Hyun Bin), một kẻ tham quyền lực và tiền tài, sống hai cuộc đời khác nhau: Ban ngày, hắn là nhân viên Cục Tình báo Trung ương, ban đêm lại trở thành một doanh nhân không từ thủ đoạn để vươn tới đỉnh cao quyền lực.
Sống hai cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng. Những kẻ thù luôn rình rập xung quanh hắn. Đồng nghiệp, cấp trên cho tới cộng sự, ai cũng là kẻ có thể phản bội trong đôi mắt hoài nghi của Ki Tae. Tệ hơn, hắn còn phải đối mặt với công tố viên chính trực Jang Geon Young (Jung Woo Sung), chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thực hiện tham vọng của mình. Cuộc đối đầu giữa giáo và khiên, khiên và giáo kéo dài suốt 6 tập phim. Và mục tiêu sau cùng của cốt truyện chính là xem ai sẽ thắng.
Nội dung bao trùm vốn là những màn đấu trí vốn không còn xa lạ gì với dòng phim noir Hàn Quốc, nhưng chính cách triển khai khiến khán giả tận hưởng quá trình rượt đuổi của Baek Ki Tae và Jang Geon Young thay vì chỉ chăm chăm vào việc tìm ra đâu là người thắng cuộc cuối cùng.
Đạo diễn Woo Min Ho vốn chuyên làm phim noir, chính vì vậy mà ông biết cách xây dựng một bầu không khí thuyết phục, nhấn nhả tình tiết gay cấn trong từng giây và khai thác triệt để bối cảnh lẫn nhân vật. Sự rối ren của xã hội Hàn trong thập niên 1970, trong đa tầng lớp cuộc sống người dân cho đến mối quan hệ ngoại giao với những quốc gia then chốt như Nhật Bản, Triều Tiên được khai thác rất khéo léo và hấp dẫn đan xen trong cuộc đối đầu giữa kẻ hai mang – người liêm chính.
Bản thân mỗi nhân vật cũng là một tấm chân dung thiết thực cho những con người trong xã hội đương thời. Ki Tae giao dịch phi pháp, muốn gom góp quyền lực và tiền bạc là để bảo vệ gia đình. Hành động và ý nghĩ của hắn phản ánh hình ảnh người anh cả điển hình lúc bấy giờ. Đối đầu với hắn là Jang Geon Young, kẻ độc hành không ngại phớt lờ chỉ thị của cấp trên, nói không với thế lực chống lưng để thăng tiến nhằm thực thi điều mình cho là chính nghĩa trong giai đoạn nhũng loạn. Những điều này đều không quá mới lạ, nhưng lại được thể hiện đúng, đủ, bù đắp lẫn nhau để làm thành một bữa ăn tinh thần trọn vẹn cho khán giả.
Song, đạo diễn Woo Min Ho từng khẳng định đây là tác phẩm “giải trí nhất” trong sự nghiệp của mình. Made In Korea không phải phim noir với bầu không khí ngột ngạt đặc quánh hay bạo lực không hồi kết như một bộ phim noir khác của Hàn đình đám trong năm qua là Mercy For None. Ngay từ phần nhạc nền, phim đã có sức sống riêng với những bản funk và jazz của thập niên 70. Jang Geon Young cũng là một nhân vật chính nghĩa nhưng không cứng nhắc, mang đến những tình huống hài hước hình thể rất sảng khoái với cả phim noir lẫn hình tượng nhân vật nặng ký mà Jung Woo Sung thường đảm nhận.
MỖI TẬP PHIM SỞ HỮU CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH
Made in Korea là dự án được đầu tư tới 70 tỷ won cho tổng 12 tập. Sự hoàn thiện trong góc máy, màu phim, cho đến cách khắc họa những không gian lịch sử khiến Made In Korea dễ dàng trở thành tác phẩm chính kịch – lịch sử chỉn chu bậc nhất từ trước đến nay của Disney+.
Trong lần đầu tiên thử sức với một series dài tập, Woo Min Ho không gặp khó khăn trong cách điều chỉnh nhịp điệu, tốc độ của câu chuyện. Ông dành đủ thời gian để cho thấy những điểm thú vị nhất của từng nhân vật trong thế giới chính trị đồ sộ của Made In Korea mà không khiến tổng thể trở nên lê thê hay rối rắm. Ông còn có cách dẫn dắt vô cùng thông minh bằng vụ không tặc có thật trong lịch sử Hàn như một bộ phim điện ảnh trong 60 phút thời lượng, qua đó, cho thấy được đầy đủ tính cách của nam chính Baek Ki Tae lẫn phô diễn chất lượng và quy mô của phim, giữ chân khán giả tiếp tục tìm hiểu về phim.
Xét về chất lượng, bản thân đạo diễn Woo Min Ho trước đây vốn quen làm phim điện ảnh. Anh cũng hợp tác với một ê-kíp toàn những người làm điện ảnh, như biên kịch Park Eun Kyo – người từng đồng biên kịch Mother (2009) cùng Bong Joon Ho, nên Made In Korea chính là tác phẩm điện ảnh thu nhỏ cho vừa kích cỡ màn hình di động.
Woo Min Ho cho biết ông vẫn làm theo phương pháp quen thuộc của mình, bên cạnh một số thử nghiệm mới như sử dụng ít cảnh tĩnh hơn, để máy quay di chuyển tự do cùng nhân vật. Nhờ vậy mà Made In Korea có sự sống động rất khác biệt so với các bom tấn trước của ông như Harbin (2024).
Xét về mặt mỹ thuật, bối cảnh trong phim không bị trói buộc bởi việc phục dựng tuyệt đối. Mượn bối cảnh của những nơi khép kín bậc nhất Hàn Quốc trong năm 1970, Woo Min Ho cùng tổ chế tác có không gian để phát huy trí tưởng tượng để làm nên thế giới ghép giữa thực tại và hư cấu của phim.
VÕ ĐÀI DIỄN XUẤT CỦA NHỮNG TÀI TỬ HÀN
Chỉ từ sự góp mặt của Hyun Bin và Jung Woo Sung, những nam diễn viên Hàn với hàng thập kỷ diễn xuất, đã khiến kịch bản thêm phần thuyết phục. Sau 6 năm, Hyun Bin có màn trở lại đầy phong độ trên màn ảnh nhỏ, khiến khán giả quên luôn khoảng trống hơn nửa thập kỷ không được gặp gỡ anh trên truyền hình. Baek Ki Tae mang nét thanh lịch cổ điển và những tính toán không lời khiến cho khán giả không thôi tò mò.
Đối cực với Baek Ki Tae, Jang Geon Young do Jung Woo Sung khắc họa được đạo diễn Woo Min Ho giao cho một thiết lập có phần hơi cường điệu. Đạo diễn mượn thói quen cười lớn ngoài đời thực của Jung Woo Sung gán cho nhân vật. Dù trong mắt một số khán giả, nét diễn này có phần hơi quá đà, thì dụng ý của đạo diễn là lấy thói quen bộc phát đó đại diện cho hành động lặp đi lặp lại nhiều lần của Jang Geon Young. Anh cười cả vào lúc tức giận, lúc thù hận, là một tình tiết cho thấy cách anh đối diện với những nỗi đau của thời đại âm ỉ trong mình.
Việc đan cài nhiều tuyến truyện cũng vô tình mở ra “đất diễn” cho dàn diễn viên khác như Woo Do Hwan, Seo Eun Soo, Won Ji An, Cha Hee, Kang Gil Woo hay Noh Jae Won tỏa sáng. Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện dày đặc của các nhân vật nữ – đặc biệt là bộ ba nhân vật mang cá tính và màu sắc riêng là Bae Geum Ji (Cho Yeo Jeong), Oh Ye Jin (Seo Eun Soo), Choi Yu Ji (Won Ji An) – qua đó tạo nên một đối trọng đầy thuyết phục, làm nổi bật sức mạnh của phái nữ trong thế giới điện ảnh vốn đậm chất nam tính của Woo Min Ho. Họ đóng vai trò những người trợ giúp cho hai nam chính, nhưng đồng thời cũng là những người phụ nữ với tham vọng riêng.
Xem thêm
•Review phim “Tử Chiến Trên Không”: Phim không tặc nội địa hiếm hoi chạm tới chuẩn quốc tế
•Review phim “Dear X”: Bi kịch của người chọn cái ác để sinh tồn
•Review phim “Cái giá của lời thú tội”: Màn tái hợp bùng nổ của hai thế hệ “nữ hoàng” màn ảnh Hàn