To My Beloved Thief khởi đầu với mức rating 4,3% trên toàn quốc và tăng nhẹ 0,2% ở tập 2. Với một đài từng phải chấp nhận kết quả khá chua chát từ ba phim cuối tuần liên tiếp trong năm ngoái là Twelve, Walking on Thin Ice và Last Summer, việc bộ phim cổ trang mới không tụt rating mà còn tăng nhẹ là một khởi đầu đầy hứa hẹn, kịp chặn đà tăng của đối thủ cùng khung giờ là Pro Bono. Chỉ sau tuần phát sóng đầu tiên, phim cũng đã vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng độ thảo luận dành cho phim truyền hình (theo thống kê FUNdex).

Phim “To my beloved thief” ĐẶT NỀN MÓNG CHO THỂ LOẠI “CỔ TRANG THANH XUÂN”
Như mọi bộ phim rom-com tiêu chuẩn khác, tuyến tình cảm trong To My Beloved Thief bắt đầu với một cuộc chạm trán bất ngờ. Hong Eun Jo – một eolnyeo (con gái sinh ra giữa tầng lớp tiện dân và quý tộc) vô tình gặp gỡ Hoàng tử Lee Yeol ở một khu chợ, ngay lúc anh mang trên mình bộ dạng của một nô bộc, đang gây gổ với một thiếu gia quý tộc.
Eun Jo nhanh trí cứu nguy cho Lee Yeol, nhưng đó cũng là lúc mở ra mối nghiệt duyên của cả hai và bước ngoặt đặc biệt cho phim: Eun Jo thực chất còn một nhân dạng khác là Gil Dong vào ban đêm – một nghĩa tặc giấu mặt chuyên cướp bóc của tham quan để chia lại cho dân nghèo. Còn Lee Yeol là một hoàng tử sống tự do, đam mê điều tra vừa nhậm chức Tòng sự quan.


Lee Yeol hoàn toàn không hay biết nữ đạo tặc mà mình truy tìm chính là Hong Eun Jo. Anh đã phải lòng y nữ giúp đỡ mình. Từ đó, phim mở ra mối duyên đan xen giữa cả hai. Ban ngày, họ là đôi trai gái rung động mập mờ; ban đêm, họ bị cuốn vào cuộc đuổi bắt khi Lee Yeol truy lùng Gil Dong.
Mối liên kết về mặt cảm xúc giữa Lee Yeol và Eun Jo có chiều sâu, cùng liên quan đến tình cảm của họ dành cho người mẹ. Ngược lại, về mặt thể hiện, bộ phim “đánh nhanh thắng nhanh” với phân cảnh chạm môi ngay từ cuối tập 1 khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Phim còn mở rộng với tứ giác tình cảm với sự góp mặt của Im Jae Yi (Hong Min Ki) – con trai một gia tộc quyền thế – đem lòng yêu nô tỳ Hong Eun Jo, và Shin Hae Rim (Han So Eun), một tiểu thư danh gia Shin Hae Rim phải lòng đại quân Lee Yeol.
Không chỉ có tuyến tình cảm, hay khi đặt những nhân vật cạnh nhau thì To My Beloved Thief mới đáng theo dõi. Bộ phim xây dựng được câu chuyện cá nhân hay cho các nhân vật để khiến khán giả nhập tâm. Bốn nhân vật chính trong phim đều là những người trẻ đang chạm đến những giới hạn rất khác nhau trong cuộc sống. Hong Eun Jo bị ngăn trở bởi rào cản thân phận; Lee Yeol phải che giấu năng lực của mình để bảo vệ những người thân yêu; Im Jae Yi sống dưới cái bóng của người cha quyền thế; còn Shin Hae Rim bị trói buộc bởi ý chí và kỳ vọng của gia tộc. Khi những con người mang nỗi niềm riêng ấy gặp gỡ nhau, họ dần học cách nhìn thế giới bằng góc nhìn rộng mở hơn và cùng nhau trưởng thành, mang đến cho khán giả những rung động sâu sắc và cảm xúc lắng đọng.

MỞ RA TRONG THỜI ĐẠI TRIỀU CHÍNH HỖN LOẠN VỚI YẾU TỐ CUNG ĐẤU, TRINH THÁM
Bên cạnh tuyến tình cảm, bộ phim cho thấy rõ tham vọng khai thác yếu tố cung đấu như một trục nội dung quan trọng khi đặt bối cảnh vào thời Yên Sơn Quân – vị bạo chúa khét tiếng của triều đại Joseon. Những nhân vật lịch sử như Im Sa Hong cũng được đưa vào câu chuyện, góp phần tăng sắc thái chính trị cho phim. Mỗi khi chuyển sang khai thác yếu tố cung đấu hoặc tuyến phụ trinh thám xoay quanh hành trình Lee Yeol truy lùng Gil Dong, nhịp phim lập tức thay đổi rõ rệt, trở thành điểm nhấn giúp làm mới mạch cảm xúc của khán giả.
Tuy nhiên, phim vẫn gặp khó khăn trong việc cân bằng sức hấp dẫn giữa các tình tiết rom-com và tuyến cung đấu. Nửa đầu tác phẩm thường tạo cảm giác lê thê, trong khi phải đến nửa sau, câu chuyện mới thực sự có tiến triển rõ ràng và đủ sức giữ sự tập trung của người xem.
Dẫu vậy, bức tranh lớn mà To My Beloved Thief đang dần hé lộ vẫn khá đáng mong chờ. Ngay từ tập 1, phim đã giới thiệu tới 10 nhân vật chỉ trong 10 phút đầu tiên. Dù vai trò của họ chưa được làm rõ, khối lượng nhân vật đồ sộ này lại trở thành “mồi câu” khiến khán giả tò mò và tiếp tục theo dõi để khám phá.

NHỮNG GƯƠNG MẶT TRẺ TRIỂN VỌNG CỦA DÒNG PHIM CỔ TRANG
Nam Ji Hyun và Moon Sang Min đều là những gương mặt trẻ đã sớm tạo dựng dấu ấn trên màn ảnh nhỏ thông qua các vai diễn cổ trang.
Từ năm 15 tuổi, Nam Ji Hyun đã bén duyên với dòng phim này qua Queen Seondeok (2009), tiếp đó là Warrior Baek Dong-soo (2011) và vai chính trong 100 Days My Prince (2018). Cô thường đảm nhận những nhân vật thiện lương nhưng không hoàn hảo, giàu chiều sâu nội tâm. Qua thời gian, Nam Ji Hyun đã tôi luyện được khả năng chinh phục khán giả một cách tự nhiên và thuyết phục.
Trong To My Beloved Thief, với lối diễn xuất tiết chế, cô sử dụng ánh mắt vững vàng cùng phát âm chắc chắn để “uốn cong” bầu không khí của từng cảnh quay theo ý muốn của mình. Nhân vật Hong Eun Jo – một y nữ ban ngày và một chính tặc ban đêm – được Nam Ji Hyun khắc họa trọn vẹn sự lương thiện song hành với nét quyết liệt, cứng cỏi.

Không chỉ là diễn viên có bề dày kinh nghiệm nhất trong bốn vai chính, cô còn cho thấy khả năng dung hòa năng lượng diễn xuất, trở thành điểm tựa cho những diễn viên có ít kinh nghiệm hơn, đặc biệt là khi kết hợp cùng bạn diễn Moon Sang Min.
Moon Sang Min là gương mặt diễn viên trẻ đang trên đà khẳng định tên tuổi, với khoảng 10 tác phẩm trong sự nghiệp. Vai diễn để lại dấu ấn đậm nét nhất của anh cho đến nay là Seongnam Đại Quân trong Under the Queen’s Umbrella (2022) – nhân vật đưa Moon Sang Min đến gần hơn với công chúng cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Vì thế, To My Beloved Thief có thể xem như sự trở lại đúng “sở trường” cổ trang của anh, lần này ở vị trí nam chính. Moon Sang Min tái xuất với lối diễn mềm mại, linh hoạt và chín chắn hơn so với trước.

Bộ đôi “bảo chứng phim cổ trang” Nam Ji Hyun và Moon Sang Min giữ vai trò dẫn dắt câu chuyện, đồng thời kết hợp cùng hai gương mặt trẻ đang lên là Hong Min Ki và Han So Eun, mang đến nguồn năng lượng tươi mới, giàu sức sống cho bộ phim.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của dàn diễn viên kỳ cựu như Choi Won Young, Kim Seok Hoon, Ha Seok Jin, Kim Jung Nan và Seo Young Hee… càng làm tăng sức nặng cho tổng thể, khiến khán giả thêm kỳ vọng vào màn phối hợp ăn ý giữa những gương mặt quen thuộc được yêu mến.
Xem thêm
•20 bộ phim Hàn đáng xem nhất trong năm 2025
•11 biên kịch “vàng” đứng sau những bộ phim Hàn ăn khách
•7 bộ phim Hàn nổi bật sẽ lên sóng tháng 1/2026
Nhóm thực hiện
Bài: Audrey