Sau khi tập cuối phim Ngự Trù của Bạo Chúa ra mắt, bộ phim chính thức kết lại ở nốt cao khi đạt rating trung bình 17,1% toàn quốc, trở thành bộ phim đài tvN có rating cao nhất trong năm 2025. Phim đứng đầu BXH “Chương trình truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất” do Gallup Korea công bố (tháng 9/2025), giữ vị trí số 1 về độ hot drama TV-OTT trong 5 tuần liên tiếp, và cả chỉ số thảo luận về diễn viên. tập cuối ngự trù của bạo chúa
Không chỉ thành công ở Hàn Quốc, bộ phim còn gặt hái tiếng vang toàn cầu. Ngự Trù của Bạo Chúa trở thành phim tvN đầu tiên lọt Top 10 toàn cầu của Netflix (mục TV không nói tiếng Anh) trong 2 tuần liên tiếp (15–25/9/2025).
Với những thành tích đó, tác phẩm xứng đáng một vị trí trong danh sách những bộ phim lãng mạn – hài hước thành công nhất năm 2025. tập cuối ngự trù của bạo chúa

Tóm tắt diễn biến hai tập cuối “Ngự Trù của Bạo Chúa”
Trong tập 11, sau khi nghe lời tỏ tình của Lee Heon mong Ji Young trở thành bạn đời, cô đã từ chối vì biết bản thân sớm muộn cũng phải rời đi. Thế nhưng, Ji Young cũng hứa nếu Lee Heon không trở thành bạo quân, cô nhất định sẽ quay lại. Lời hẹn ước ấy xoa dịu phần nào trái tim của vị bạo chúa và khiến tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm.
Ngày mừng thọ Đại vương đại phi Inju (Seo Yi Sook) cũng đến. Ji Young dâng bàn tiệc sinh nhật, trong khi Heon chuẩn bị điệu múa để bày tỏ lòng hiếu kính với bà. Nhưng ngay lúc ấy, bầu không khí vui vẻ bỗng sụp đổ khi Lee Jang Gyun (Lee Se Ho)mang theo ghi chép lịch sử chứa sự thật về cái chết của phế phi.

Khi biết rõ cái chết của mẹ, Lee Heon bùng nổ giận dữ, thậm chí rút kiếm chĩa vào chính Đại vương đại phi khiến ai nấy bàng hoàng. Ji Young đã cố níu giữ, ngăn cơn thịnh nộ của anh. Đúng lúc ấy, lời chứng của phu nhân Shim (Ye Soo Jung) – rằng trước khi qua đời, phế phi đã gửi gắm con trai phải trở thành minh quân để rửa oan – đã khiến Heon dần nguôi ngoai, buông vũ khí và gục ngã trong tuyệt vọng.
Tưởng chừng xung đột đã lắng xuống, Je San Daegun lại bày mưu khác: Hắn giả mạo Heon để sát hại Đại vương đại phi, mở màn cho cuộc phản chính biến. Cùng lúc đó, ông ta lừa Heon rằng Ji Young bị bắt cóc, dụ chàng vào khu rừng Salgoji đầy sát thủ mai phục.

Dù Ji Young nỗ lực ngăn chặn phản loạn, Lee Heon vẫn bị phế truất và đối mặt với Je San Daegun. Ji Young, cùng các đầu bếp trong cung và đoàn kịch của Gong Gil (Lee Joo An), đã hợp lực giúp Heon giành lại công lý. Cuối cùng, những kẻ phản loạn như Kang Mok Joo (Kang Han Na) và Je San Daegun phải nhận kết cục thảm bại.
Nhưng tai họa lại giáng xuống đôi tình nhân: Ji Young thay Heon đỡ nhát kiếm và ngã gục. Hơn nữa, cuốn Vọng Vân Lục đã đưa cô trở lại thời hiện đại, để lại Lee Heon một mình tuyệt vọng.
Trở về hiện đại, Ji Young vẫn không nguôi nhớ đến Heon. Khi tình cờ phát hiện ghi chép lịch sử cho thấy hoàng tử Yeonhui mất tích, cô nuôi hy vọng Heon vẫn còn sống. Dù cố gắng tìm cách trở lại quá khứ, Vọng Vân Lục không còn đưa cô quay về. Ji Young tiếp tục sống trong nỗi nhớ, trở thành bếp trưởng nhà hàng, làm việc cùng những đồng nghiệp gợi nhớ đến các ngự trù ngày trước.
Trong một ngày như bao ngày, khi cô đang phục vụ món ăn, Lee Heon bất ngờ xuất hiện trong bộ vest hiện đại. Ji Young xúc động òa khóc, ôm chầm lấy người mình hằng mong nhớ, còn Lee Heon đáp lại bằng một nụ hôn nồng ấm. Cảnh kết thúc, cả hai cùng ăn cơm trộn – món ăn gắn liền với lời hẹn ước xưa, khép lại hành trình tình yêu bằng khoảnh khắc trọn vẹn.

“Ngự Trù của Bạo CHÚA” chứng minh hương vị quen thuộc, giản đơn vẫn gây tiếng vang lớn
Ngự Trù của Bạo Chúa kể câu chuyện về một nữ đầu bếp hiện đại xuyên không về triều đại Joseon, gặp gỡ và chữa lành vết thương lòng cho vị vua cô độc bằng tình yêu và ẩm thực. Bộ phim vừa mang đến những rung động ngọt ngào trong chuyện tình vượt thời gian giữa Ji Young và Heon, vừa căng thẳng với những âm mưu cung đình tranh giành ngôi báu.
Để nói về tình tiết hay diễn biến, Ngự Trù của Bạo Chúa không quá đột phá trong việc sáng tạo nội dung mới so với những bộ phim xuyên không khác. Phim kết hợp tình cảm với cung đấu, kết thúc an toàn là cuộc hội ngộ ở thời hiện đại, như cách triển khai rất quen với những tín đồ yêu thích phim cổ trang xuyên không Hàn Quốc.

Đổi lại, Ngự Trù của Bạo Chúa gắn sự quen thuộc ấy với sự ấm áp, như một bàn Thủy Lạt Sàng bắt đầu từ những nguyên liệu đơn thuần nhưng đầy tình cảm mà Ji Young dành cho Lee Heon. Phim khiến khán giả cảm nhận được nhiệt huyết của đoàn làm phim trong cách khắc họa ẩm thực – một phần lớn của văn hóa, cũng như diễn xuất đặt trọn trách nhiệm với khán giả của Im Yoon Ah, Lee Chae Min, Kang Han Na, Choi Gwi Hwa và nhiều diễn viên khác. Dù vẫn có “sạn” và để lại một vài câu hỏi cho khán giả sau cái kết, dấu ấn Ngự Trù của Bạo Chúa khi khép lại hành trình vẫn sáng chói với sự tích cực.
Trong một năm 2025 khi làng phim Hàn có nhiều bộ phim khởi đầu hứa hẹn, sáng tạo, để rồi phải nhận một cú trượt dài vì kịch bản vụng về, có lẽ thứ khán giả cần không quá to lớn, chỉ là những điều quen thuộc được thực hiện thật chỉn chu như Ngự Trù của Bạo Chúa là đủ.

Xem thêm
• Review tập 9,10 “Ngự Trù Của Bạo Chúa”: Phá kỷ lục rating cùng bước ngoặt trong cốt truyện
• Review phim “Ngự Trù của Bạo Chúa” tập 7-8: Cuộc chiến ẩm thực nảy lửa với “plot twist” bất ngờ
• Review “Ngự Trù của Bạo Chúa” tập 5 và 6: Ji Young đối đầu Thục viên Kang và các sứ thần nhà Minh
Nhóm thực hiện
Bài: Audrey