Sweet Home: Nhìn lại những sự kiện nổi bật trong mùa 1 và dự đoán diễn biến mùa 2

Đăng ngày:

Từ webtoon đình đám đến bản chuyển thể ăn khách, bom tấn “Sweet Home” đã hiện thực hóa bức tranh hậu tận thế tràn lan quái vật gớm ghiếc hoành tráng và những cuộc tàn sát đẫm máu kích thích thần kinh của người xem. Sau ba năm, mùa 2 của bộ phim sẽ chính thức ra mắt vào đầu tháng 12.

Sweet Home là loạt phim chuyển thể đắt đỏ nhất mà Netflix từng đầu tư. Phi vụ triệu đô này là một ván bài toàn thắng khi tác phẩm thuộc thể loại kinh dị – sinh tồn nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của người hâm mộ trên toàn thế giới. 

Sweet Home khắc họa bức tranh toàn cảnh mà xã hội loài người có thể đối mặt khi bóng tối nguyên thủy trong mỗi cá nhân trỗi dậy và giành quyền kiểm soát. Trung tâm của câu chuyện được đặt tại khu chung cư cũ trong bối cảnh con người đang chống chọi trước cuộc xâm lăng của những con quái vật ăn thịt khát máu. Chúng không phải là sinh vật tự nhiên khác lạ đột ngột xuất hiện, mà do chính con người biến đổi thành. Không ai biết nguyên nhân dẫn đến biến dị, căn bệnh lây lan theo con đường nào và cũng không ai biết khi nào mình sẽ trở thành quái vật, đại dịch như lời nguyền độc đoán hay một bài thi không có gợi ý và thời hạn làm bài kéo dài đến khi tuyệt vọng do Thượng Đế bày ra. Thế giới đang kéo dài hơi tàn, còn nhân loại nhỏ bé phải đấu tranh với một bầy sinh vật dị dạng, với bản thể tiêu cực bên trong mình và với quái vật đội lốt người.

Trước khi đến với Sweet Home phần 2, cùng ELLE ôn lại những sự kiện đã diễn ra và dự đoán chuyện gì sẽ xảy đến trong những diễn biến tiếp theo nhé!

Khi nhân loại đối mặt với tận diệt 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Sweet Home đặt điểm nhìn vào nhân vật Cha Hyun Su (Song Kang) – một thiếu niên bỏ học, che giấu nhiều nỗi phẫn uất bên trong vỏ bọc u ám, dành hầu hết thời gian để vùi đầu vào những trò chơi điện tử. Sau khi ba mẹ và em gái đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe, với số tiền tiết kiệm ít ỏi mà gia đình để lại, cậu phải chuyển tới căn chung cư Green Home tồi tàn. Thay đổi môi trường mới cũng là lúc cậu chuẩn bị cho cái chết của mình. Thế nhưng, chưa đến thời điểm tự sát đã đặt lịch, những sự kiện kinh hoàng liên tiếp diễn ra khi cậu phát hiện cô gái hàng xóm đã biến thành quái vật, toàn bộ điện thoại không thể liên lạc được nữa, tòa nhà chính thức bị cô lập trong tình trạng quái vật rình rập xung quanh. Máu mũi chảy như suối chứng tỏ có gì đó đang biến đổi bên trong cậu. 

Sau những ngày trốn trong phòng, cậu chứng kiến cảnh một người bố đang trèo tường cứu con của mình nhưng bị quái vật tấn công và bỏ mạng, hai đứa trẻ liền trở thành mục tiêu tiếp theo của nó. Mất một lúc để đắn đo, cậu đã quyết định bảo vệ chúng bằng cách thu hút sự chú ý của quái vật. Đây là một ý tưởng tồi tệ bởi cậu không đủ sức mạnh để đối đầu với nó và lâm vào tình thế thập tử nhất sinh. 

May mắn thay, ông chú Han Du Sik (Kim Sang Ho) phòng bên cạnh đã đúng lúc cứu mạng cậu bằng một khẩu súng. Ông đã trang bị cho Hyun Su những món vũ khí tự chế để nâng cao khả năng sống sót khi đối đầu với quái vật trong lúc di chuyển xuống tầng đưa hai đứa trẻ đến nơi an toàn. 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Trên đường đi, Hyun Su không tránh khỏi bị quái vật dồn vào chân tường nhưng kịp thời được giải vây bởi Yoon Ji Su (Park Gyuyoung) — cô gái chơi bass sống ở tầng trên căn phòng của cậu và anh chàng sùng đạo Jung Jae Heon (Kim Nam Hee). Cùng lúc đó, bọn trẻ đang đối mặt với quái vật cơ bắp thì được người phụ nữ bị hoang tưởng do nỗi đau mất con đứng ra bảo vệ, tuy nhiên cô không thể chống lại sức mạnh của nó và bị hất văng ra xa để rồi nhận ra đứa con mà mình luôn ôm ấp bên mình không tồn tại – đó là thời điểm cô xuất hiện triệu chứng biến đổi nhưng sau cùng vẫn giữ được thần trí tỉnh táo. Lúc này, nhóm ba người đã nhanh chóng xuất hiện và đưa được tất cả trở về phòng của ông Han Du Sik. 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Qua loa thông báo, họ biết được rằng những người sống sót đang tập trung tại tầng 1 của chung cư và thành lập liên minh dưới sự lãnh đạo của Lee Eun Hyuk (Lee Do Hyun). Họ quyết định đến tụ họp với nhóm người này. Do có những triệu chứng của biến chất, Hyun Su bị đưa vào khu vực cách ly riêng biệt. 

Trong nghịch cảnh, có những kẻ ích kỷ, những người suy sụp hoàn toàn, những người cố gắng hết sức để trốn thoát, những người dẫn đầu sẵn sàng hy sinh. Qua những mâu thuẫn va đập vào nhau, Sweet Home phô bày những màn bạo lực đẫm máu, những cuộc rượt đuổi trên bờ vực tử thần, những cái chết thương tâm, nhưng đồng thời cũng có những giây phút của sự nhân hậu, sức mạnh ý chí và sự hy sinh cao cả. 

Những người sống sót nòng cốt 

Nhóm người ở tầng 1 như một xã hội thu nhỏ nhốn nháo và hoảng loạn sau những biến cố kinh hoàng. Bộ óc lý trí của Lee Eun Hyuk và sự bình tĩnh của cựu lính cứu hỏa Yi Kyung (Lee Si Young) chính là chất xúc tác tạm thời kết nối mọi người lại với nhau. Cô luôn sẵn sàng lao vào những nơi nguy hiểm để đột phá sự sống. Mặc dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất cô vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất đi chồng sắp cưới. 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Trong lúc tình cờ cô phát hiện manh mối kỳ lạ và quyết định đến nơi làm việc ngày trước của hôn phu – bác sĩ Nam Sang Won, để rồi phát hiện ra rằng anh đã có triệu chứng biến đổi thành quái vật trong giai đoạn thảm họa còn chưa bùng phát, thậm chí tìm được cách để khống chế căn bệnh. Chính lúc này, cô bị quân đội bắt được và tra hỏi về những điều cô đã biết. Xâu chuỗi lại tất cả, hóa ra hôn phu của cô vẫn chưa qua đời và đang bị quân đội che giấu ở một nơi nào đó. Để có được tung tích của anh, cô đã lập giao kèo với sĩ quan chỉ huy rằng cô sẽ cung cấp thông tin của những người bị nhiễm nhưng có khả năng khống chế giống như Nam Sang Won cho phía quân đội. 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Bên cạnh Yi Kyung, Pyeon Sang Wook (Lee Jin Wook) cũng đóng vai trò một chiến binh dũng mãnh xông pha tuyến đầu. Lúc đầu, tên côn đồ có vết sẹo dữ tợn trên mặt này chỉ quan tâm đến việc trả thù tên sát nhân hàng loạt theo ủy thác của một người bố khốn khổ. Sau khi đánh chết hắn một cách dã man nhất, anh gần như mất đi động lực sống cho đến khi được Yu Ri kiên nhẫn chăm sóc. Nhân vật này đã góp phần rất lớn trong việc chống trả quái vật và bảo vệ mọi người. Trong nỗ lực cứu Yu Ri bất thành cuối phim, anh đã gục ngã bên cạnh sự yên nghỉ của cô gái. Nhưng đó không phải là kết thúc của anh ta, bởi anh đã xuất hiện bên cạnh Hyun Su trong phân đoạn cuối cùng của tập cuối mùa 1. 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Lee Eun Yoo (Go Min Si) là nhân tố nổi loạn nhất trong nhóm người sống sót. Cô bé theo đuổi những bước nhảy ba lê nhưng từ lâu đã biết mình không thể nhảy được nữa. Cô luôn hằn học với anh trai của mình chẳng hiểu lý do vì sao. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo, cô có thể giữ thái độ bình tĩnh và coi thường hết thảy mọi người. Nhưng bằng những lời nói cay nghiệt, cô đã góp phần dạy Hyun Su cách yêu thương bản thân mình. 

Đã có nhiều sự ra đi và có nhiều biến đổi trong tuyến nhân vật. Bên cạnh Cha Hyun Su, thì Yi Kyung, Sang Wook và Lee Eun Yoo với nhiều tiềm năng phát triển chắc hẳn sẽ là những nhân vật nòng cốt vận hành câu chuyện trong Sweet Home phần 2. 

Bản chất của biến dị và lời giải 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Câu chuyện sinh tồn giữa một bầy quái vật không phải là một ý tưởng mới khi khán giả đã quá quen với zombie trên màn ảnh, tuy nhiên Sweet Home đã rất sáng tạo trong việc thiết lập quái vật mạnh hơn cả xác sống. Bản chất của căn bệnh quái ác là phô bày những nỗi sợ, khao khát thầm kín và bóng tối nguyên thủy vượt tầm kiểm soát. Quá trình biến đổi thực chất là cuộc đàm phán với bản thể tiêu cực bên trong bản thân. Những giọt máu mũi ồ ạt là điểm báo, sau đó nó sẽ thao túng con người bằng những lời đả kích khiến ta suy sụp, những lời dụ hoặc về một nguyện vọng mà nó sẽ giúp con người thực hiện. Khi thỏa hiệp, chủ thể sẽ trở thành thứ tệ hại nhất, mất đi cảm xúc và nhận thức trong bộ dạng gớm ghiếc. 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Con quái vật đã dụ dỗ Hyun Su mở cửa trong tập đầu tiên liên tục than đói và đòi ăn. Thực chất, đó chính là cô gái hàng xóm có ước mơ làm trong ngành giải trí, thường xuyên nhịn ăn và phẫu thuật thẩm mỹ. Quái vật cơ bắp khổng lồ là hóa thân của nỗi ám ảnh về thể chất trong cuộc sống của nguyên chủ lúc là con người, quái vật mắt to đại diện cho ám ảnh phải thỏa mãn ánh nhìn của người khác. 

Do đó, lời giải hay vắc – xin chống lại căn bệnh kinh hoàng kia chính là tinh thần kiên cường của con người. Điều này đã được thể hiện qua những nhân vật giữ được lương tri cho tới cuối bộ phim. Jung Jae Heon chiến đấu không ngừng với sự nghiện rượu và sự khiêm tốn điển hình của một người sùng đạo đã giúp anh không bị biến đổi. Khi người bảo vệ hiền lành đã trở thành quái vật xuất hiện và tấn công, anh đã lấy một mạng đổi một mạng để bảo vệ mọi người. 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Lee Eun Yoo trong mắt các nhân vật và người xem là một nhóc ngổ ngáo, bất cần đời, thường xuyên mỉa mai người khác là đạo đức giả. Nhưng thực chất thế giới nội tâm của cô thường trực cảm giác dằn vặt, cô tin rằng mình phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ và cuộc sống khốn khổ của anh trai Lee Eun Huyk. Tưởng chừng như cô sẽ biến thành quái vật tại một thời điểm nào đó, nhưng cô không nhượng bộ cho những suy nghĩ đen tối, không chỉ tự động viên bản thân mà còn cố gắng khích lệ những người bên cạnh và chính vì thế, cô hoàn toàn không xuất hiện triệu chứng biến dị. 


Xem thêm

Những hình tượng “anh hùng” khác biệt trong phim Hàn

• Xoắn não và hồi hộp với 14 bộ phim Hàn kinh dị, giật gân trên Netflix

• 10 phim Hàn chuyển thể từ webtoon không nên bỏ qua trên Netflix


Những nhánh phân hóa quái vật dị biệt 

Bên cạnh những con quái vật không có trí tuệ, hệ thống sinh vật của Sweet Home còn phức tạp hơn với trường hợp quái vật không làm hại đến con người và con người trong tình trạng half monster (nửa người, nửa quái). 

Người phụ nữ từng cứu hai đứa trẻ đã có khoảnh khắc đột biến thành quái vật, nhưng nhờ vào tình yêu của người mẹ mà chống lại được quá trình biến đổi. Khi bà thực sự trở thành quái vật, bà cũng không làm hại bất kỳ ai. 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Một số người không bị lời nguyền tha hóa hoàn toàn, vẫn giữ được hình dạng con người và có thể sử dụng sức mạnh quái vật cũng như khả năng phục hồi. Trong phim, họ được nhắc đến như một sự tiến hóa của nhân loại để thích nghi với môi trường mới. Ui Myeong (Kim Sung Cheol) – một kẻ trong băng nhóm đến khống chế chung cư Green Home xuất hiện trong hai tập cuối – cũng trong tình trạng nửa người nửa quái, từng tự nguyện tham gia thí nghiệm của quân đội nhưng đã trốn thoát sau khi nhận ra rằng chủ đích của chính quyền là xóa sổ tất cả. Chính vì thế, anh giết chóc và không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Anh đã cố gắng tha hóa suy nghĩ của Hyun Su để cậu ta về phe mình, nhưng cuối cùng Hyun Su lựa chọn tin tưởng những người đã giúp đỡ cậu bấy lâu nay. 

Những con quái vật không hại người vẫn phải bị tiêu diệt dưới áp lực sinh tồn, những người biến dị bị săn lùng cho những thí nghiệm tàn độc và cuối cùng vẫn bị kết liễu, những người đã bị nghịch cảnh tha hóa nhân cách lấy giết người làm trọng tâm. Sweet Home không còn đơn thuần là câu chuyện chiến đấu sinh tồn mà chuyển hướng thành công cuộc tìm kiếm quái vật thực sự đằng sau thảm kịch ác mộng này. 

Cha Hyun Su đứng giữa ranh giới giữa con người và quái vật

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Những lát cắt quá khứ chập chờn cho thấy Cha Hyun Su vốn không phải là con người ích kỷ, tiêu cực, chống đối xã hội, mà dáng vẻ trong ký ức của cậu là một đứa trẻ thông minh và vui vẻ. Cuộc sống tươi sáng rẻ ngoặc khi một người bạn cùng lớp giàu có bắt đầu bắt nạt cậu một cách dã man. Sự tra tấn liên tục về tinh thần và thể xác đã khiến cậu rơi vào bóng tối không có lối thoát. Cậu đã cố gắng đứng lên chống lại kẻ hành hạ mình, nhưng điều đó đã khiến cha cậu mất việc và vô tình gây ra cái chết cho mẹ của một người bạn cùng lớp. 

Gia đình không quan tâm, thậm chí cảm thấy xấu hổ về cậu. Không một ai đứng về phía cậu mặc dù cánh tay của Hyun Su đã chi chít vết thương do nỗ lực tự sát. Phân cảnh Hyun Soo ngồi trên chiếc xe gặp tai nạn của gia đình và gào thét phẫn uất đã phản ánh suy nghĩ đen tối rằng cậu hy vọng tất cả đều biến mất. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, cậu ta mới nhận ra thực tại rằng mình chẳng còn người thân nào trên đời nữa và bắt đầu hối hận.

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Chính những ẩn ức trong tâm lý đã bắt đầu sự biến chất bên trong Hyun Su. Nhưng kỳ lạ thay, cậu luôn có thể giữ được tỉnh táo trên bờ vực đánh mất nhân tính. Vì cậu ta là một kẻ vô hướng, đã sống trong bóng tối quá lâu nên việc vùi dập tinh thần cậu dường như là vô nghĩa. Thay vào đó, những người mà cậu gặp trong nghịch cảnh đã giúp bùng lên khát khao sống mãnh liệt luôn tồn tại bên trong con người Hyun Su mà chính cậu không hay biết.

Hoàn cảnh tận diệt của nhân loại đã nuôi được một Cha Hyun Su trưởng thành, học cách thực hiện lời hứa, học cách chiến đấu với bóng ma trong tâm hồn, học cách tin tưởng và yêu thương người khác. 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Trong cao trào cuối Sweet Home phần 1, Hyun Su đã để mất kiểm soát và mọc chiếc cánh nhọn, biểu thị cậu đã vượt qua ranh giới mỏng manh giữa nhân loại và ác quỷ. Cái ôm hi sinh của chú Du Sik đã giúp cậu bình tĩnh trở lại, từ đó tìm được điểm cân bằng giữa hai chủng loại để tiếp tục là chính mình giữa thế giới hỗn loạn. Cậu bước ra khỏi tòa nhà đổ nát, hiên ngang đi về phía quân đội mặc cho làn đạn rả rích vào người và ngã gục trong tuyết. Lúc này, Cha Hyun Su đã không còn thấy sợ hãi nữa.

Điểm kết của Lee Eun Hyuk 

Phim Hàn Sweet Home

Ănh: Hancinema

Xuyên suốt những tập phim, Lee Eun Hyuk mang đến hình ảnh một con người lý trí, đến mức vô cảm. Anh đã xây dựng một hệ thống bài bản trong tình cảnh ngặt nghèo nhất để bảo vệ tính mạng mọi người, luôn phán đoán một cách bình tĩnh và không thỏa hiệp với những kẻ gây rối vô lý. Anh sử dụng Hyun Su như một công cụ hình người trong những nhiệm vụ nguy hiểm và sẵn sàng hy sinh tính mạng của bất kỳ cá nhân nào khi tình huống bất khả kháng xảy ra. 

Yi Kyung từng chỉ trích anh thiếu thấu cảm và không xem trọng mạng sống của người khác. Nhưng cũng là Lee Eun Hyuk cưu mang em gái không cùng máu mủ sau khi cha mẹ qua đời, từ bỏ con đường học tập của bản thân để đổi lấy ước mơ của cô. Khi thảm họa xuất hiện, anh đã ngay lập tức đứng ra lãnh đạo và luôn cố gắng bảo đảm an toàn cho cả nhóm. Sau tất cả những nỗ lực đó, người hùng đã thực sự bỏ mạng trong khu chung cư định mệnh. 

Trong lúc những người còn sống sót chạy trốn xuống đường hầm khi quân đội bao vây Green Home, Lee Eun Hyuk đã nói với em gái rằng anh sẽ quay lại tầng 1 và đưa Hyun Su cùng đi. Thực chất là anh đã nhận ra bản thân đang bị biến đổi nên tự cách ly để bảo vệ mọi người. Anh ngồi giữa căn phòng giám sát chực chờ sụp đổ, lắng nghe bản nhạc du dương từ tai nghe của em gái và mỉm cười chấp nhận cái chết, những giọt máu dần dần thấm đẫm tấm ảnh gia đình cũ kỹ. Thêm vào đó, Lee Do Hyun không xuất hiện trong dàn cast của Sweet Home mùa 2 nên có thể nhân vật này đã thực sự kết thúc sinh mạng tại đó. 

Hành trình trở về nhà chính thức bắt đầu 

Thế giới của Sweet Home sẽ được mở rộng quy mô hơn. Không còn gói gọn trong không gian hẹp là căn chung cư cũ, trailer chính thức đã cho thấy phần phim mới sẽ đưa người xem đến địa điểm rộng lớn hơn, đó là toàn thành phố hoang tàn và hỗn loạn sau thảm họa. Thế giới như bị khởi động lại một lần nữa và con người phải thay đổi cách vận hành cuộc sống để tồn tại.

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Quân đội lên nắm quyền, người dân chưa lây nhiễm lui về co cụm trong lãnh thổ an toàn. Lực lượng nhà nước chuyên quyền, độc tài với tư tưởng không có quái vật nào có thể tự kiềm chế, kiểm soát bằng cách đàn áp những sự chống đối. Chính vì thế, hành trình tiếp theo của Hyun Su vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Hình ảnh “nhá hàng” cũng cho thấy cậu bị nhốt trong lồng sắt và thân hình nhuộm đầy máu. 

Những người còn sống sót của chung cư Green Home đã lần theo đường hầm phía dưới chung cư để thoát ra ngoài, nhưng quân đội đã chờ sẵn phía bên kia và cưỡng chế đưa họ đến doanh trại. Trước đó, Yi Kyung đã không tuân theo thỏa thuận với quân đội là đưa những người nhiễm bệnh đặc biệt tới phòng thí nghiệm. Thế nhưng, cô lại xuất hiện trong bộ quân trang và nói lời từ biệt với nhóm người thoát ra từ chung cư. Điều đó cho thấy cô đã đạt được bản thỏa thuận mới với sĩ quan chỉ huy để tiếp tục tìm kiếm tung tích của vị hôn phu. 

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Tỉnh dậy sau khi ngất đi, Hyun Su phát hiện mình đang ngồi trong xe quân đội và người cầm lái là Pyeon Sang Wook. Hình ảnh cuối cùng của anh trong trí nhớ Hyun Su chính là anh bị Ui Myeong bắn trúng khi đang cố gắng đưa Yu Ri đi tìm thuốc hen suyễn. Đáng ngạc nhiên là vết sẹo trên mặt của anh ta đã biến mất và anh đang khoác lên người quân trang. Nhưng khả năng cao là anh không thuộc quân đội mà chỉ trà trộn vào tổ chức để cứu Hyun Su. 

Trailer chính thức của Sweet Home phần 2 đã xác nhận phán đoán của khán giả là đúng, anh đã thực sự trải qua quá trình biến đổi và đang ở trạng thái nửa người nửa quái như Hyun Su. Sang Wook có thể thuần thục thay đổi cơ thể sang trạng thái quái vật để chiến đấu. Anh cũng mang tư tưởng như Ui Myeong rằng loài người không bao giờ chấp nhận những sinh vật như bọn họ, nhân loại sẽ đâm thủng và xé xác họ như thú vật.

Phim Hàn Sweet Home

Ảnh: Hancinema

Cùng với sự tác động của Sang Wook, Hyun Su còn phải trải qua những cuộc tra tấn và thí nghiệm đẫm máu, điều đó khiến cậu một lần nữa phải đấu tranh với niềm tin của chính mình. Dường như cậu đã chấp nhận giao kèo điều gì đó để kết thúc mọi chuyện. 

Sweet Home phần 2 chắc hẳn sẽ tập trung nhiều hơn trận chiến giữa những người nhiễm bệnh đặc biệt và quân đội, bên cạnh những thế lực bí ẩn xung quanh. Đây mới là lúc cuộc chiến sinh tồn hậu tận thế thực sự bắt đầu.

Sweet Home mùa 2 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1/12. 

Nhóm thực hiện

Bài: Xuân Yến

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more