Văn hóa / Thế giới văn hóa

Liệu tập cuối “Ngự Trù của Bạo Chúa” có gây nuối tiếc?

Theo thể loại cổ trang giả tưởng, "Ngự Trù của Bạo Chúa" (Bon Appétit, Your Majesty) đang là phim ăn khách nhất của nhà đài tvN trong năm 2025. Cùng thể loại phim, "Ngự Trù của Bạo Chúa" khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến đoạn kết của "Người tình ánh trăng" nổi đình đám năm nào và hoài nghi về một tập cuối đẫm nước mắt.

Hiện tại bộ phim đang dần đi đến hồi kết khiến nhiều khán giả đặt ra câu hỏi rằng, liệu tập cuối Ngự Trù Của Bạo Chúa sẽ khép lại một cách ngọt ngào hay lại gieo thêm một kết cục đầy tiếc nuối như Người tình ánh trăng?

“NGỰ TRÙ CỦA BẠO CHÚA” TIẾP NỐI “CÔNG THỨC” CỦA “NGƯỜI TÌNH ÁNH TRĂNG”

Cùng là phim cổ trang xuyên không, cùng chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, cả hai bộ phim đều có nữ chính vô tình xuyên không về thời đại cổ xưa trong một lần xảy ra nhật thực. Với loạt thành tích nổi bật, phim Ngự Trù của Bạo Chúa đang làm mưa làm gió trên toàn cầu. Bộ phim đang tiếp nối công thức: tình yêu định mệnh – cung đình hiểm ác – dự báo bi kịch của siêu phẩm cổ trang Người tình ánh trăng gây bão một thời.

Người Tình Ánh Trăng chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Bộ Bộ Kinh Tâm của nhà văn Trung Quốc – Đồng Hoa. Phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29/8/2016, bộ phim đã tạo hiệu ứng vang dội toàn cầu. Bộ phim xoay quanh nữ chính Hae Soo (do IU thủ vai) một cô gái 25 tuổi ở thế kỷ 21, vô tình trở về triều đại Cao Ly sau một lần nhật thực, chiếm giữ cơ thể của một người phụ nữ tên Hae Soo thời đó. Tại đây cô vướng vào những rắc rối với Tứ Hoàng tử Cao Ly – Wang So (do Lee Joon Gi thủ vai) với tính cách lạnh lùng và hung bạo.

Phim có tuyến nội dung mang sắc thái bi – hài đan xen. Nếu những tập đầu nhẹ nhàng, nhiều tình huống hài hước tạo tiếng cười cùng sự duyên dáng từ các Hoàng tử. Thì những tập về gần cuối, mạch phim là những nốt trầm lặng, bi kịch và khắc khoải.

Cao trào được đẩy lên với cái kết đẫm nước mắt khi Hae Soo qua đời và cô quay về thời hiện đại với thân phận Go Ha Jin, mất hết ký ức về quá khứ. Sau đó, khi đến bảo tàng xem tranh thời Goryeo, Ha Jin bỗng nhớ lại mọi chuyện và bật khóc khi nhìn thấy bức chân dung của Wang So. Còn Wang So sau khi lên ngôi vua phải sống cô độc cả đời trong nỗi nhớ nhung.

Chính sự chia lìa hai thế giới đã khiến đoạn kết của Người Tình Ánh Trăng trở thành một trong những “ending buồn nhất” trong các bộ phim Hàn, để lại dư âm sâu lắng trong lòng người xem khi nhớ về mối tình định mệnh của nàng Hae Soo và chàng Wang So.

Phim Người tình ánh trăng do IU và Lee Joon Gi thủ vai từng gây sốt một thời
Phim Người tình ánh trăng từng gây sốt một thời. (Ảnh: Soompi)

Còn ở Ngự Trù của Bạo Chúa, nữ chính Yeon Ji Young (YoonA) một cô đầu bếp 27 tuổi trong lúc trở về quê nhà từ Paris, xảy ra nhật thực và cô xuyên không về triều đại Joseon, rồi trở thành Ngự trù của vị vua nổi tiếng với sự tàn nhẫn và bạo ngược nhất lịch sử Lee Heon (do Lee Chae Min thủ vai), đồng thời là một người nổi tiếng sành ăn.

Yoona vai đại nhiệm ngự trù và vua lee chae min trong vai vua lee heon trong phim ngự trù của bạo chúa
Phim Ngự Trù của Bạo Chúa do YoonA và Lee Chae Min thủ vai. (Ảnh: @tvN)

Cả hai nam chính đều là nhân vật quyền lực trong hoàng tộc, mang hình ảnh “hung bạo” và được cứu rỗi bởi tình yêu thương với nữ chính chính là “chìa khóa” giúp họ thay đổi vận mệnh.

Người tình ánh trăng có nhiều tình huống hài hước tạo tiếng cười cùng sự duyên dáng từ các Hoàng tử.
Ảnh: Soompi

Những điểm tương đồng giữa Người Tình Ánh TrăngNgự Trù Của Bạo Chúa khiến nhiều khán giả hoài nghi về một cái kết buồn khác cho cặp đôi Ji Young – Lee Heon trong Ngự Trù Của Bạo Chúa.

Cái kết của “Ngự Trù của bạo chúa” trong nguyên tác và những hé lộ từ Yoona

Sau 10 tập phát sóng, phim Ngự Trù của Bạo Chúa vẫn giữ nhịp độ rating tăng ổn định. Bộ phim khắc họa sự đối lập giữa sự lạnh lùng tàn bạo của Bạo Chúa Lee Heon và trái tim ấm áp của Yeon Ji Young – nữ đầu bếp tài hoa, mang theo hương vị ẩm thực hiện đại để làm tan chảy bầu không khí khắc nghiệt nơi cung cấm.

Đặc biệt với điểm nhấn về đề tài ẩm thực, các món ăn do Yeon Ji Young sáng tạo không chỉ khiến khán giả mãn nhãn, mà còn trở thành cầu nối tình cảm giữa cô và Lee Heon.

Ngự trù của bạo chúa đang dần đi đến hồi kết thúc với những tình huống hấp dẫn người xem
Ảnh: Soompi

Sau những tập đầu, người hâm mộ đã có những phản ứng tích cực về bộ phim. Nếu Người tình ánh trăng từng mang đến những tập đầu hài hước rồi bi thương về sau, thì Ngự Trù của Bạo Chúa cũng khởi đầu bằng những tình huống dở khóc dở cười giữa các tuyến nhân vật trong các màn ẩm thực cung đình. Chính vì vậy, khán giả lo ngại một kịch bản bi kịch tương tự sẽ lặp lại.

Những tình tiết về sau của Ngự trù của bạo chúa luôn gây cấn và hồi hợp
Những tập phim gần cuối là những màn thi đấu gây cấn khiến khán giả hồi hộp. (Ảnh: Soompi)

Trong một khoảnh khắc xuất hiện ở tập 1, khi nữ chính mở quyển sách và đọc dòng chữ được viết trong đó chính là một “dự cảm” khiến nhiều khán giả lo sợ về kết cục bộ phim sẽ là Người Tình Ánh Trăng  thứ hai.

Người xem rất mong muốn rằng Ngự trù của bạo chúa sẽ có một kết thúc đẹp và mãn nguyện.
Khán giả đang rất mong chờ Ngự Trù của Bạo Chúa sẽ có một kết thúc đẹp. (Ảnh: Soompi)

Theo nguyên tác, hành trình của Ji Young ở thời cổ đại khép lại, để cô trở về nhịp sống bận rộn nơi hiện đại cùng ánh đèn truyền thông. Một ngày, khi được hỏi liệu có ai đó mà cô không thể quên, câu trả lời bất ngờ tìm đến qua tiếng chuông cửa. Người đàn ông điển trai, phong thái thời thượng, bước vào với trang cuối của cuốn Vọng Vân Lục trên tay. Chỉ một lời nói cất lên, Ji Young sững sờ, bởi trước mắt cô là hoàng đế Lee Heon, nay tái ngộ trong kiếp sống hiện đại. Tuy nhiên đây chỉ là kết thúc trong nguyên tác, khán giả vẫn đang chờ đợi liệu phiên bản truyền hình có một kết thúc bất ngờ nào khác không.

Trong một cuộc phỏng vấn, Yoona tiết lộ khán giả sẽ tìm thấy đáp án cho mối tình định mệnh này ở tập cuối. Cô thừa nhận bản thân có thể sẽ khóc khi xem cảnh ấy, nhưng đồng thời ẩn ý rằng “có nhiều lý do để khóc”. Chia sẻ này khiến khán giả chia thành hai luồng: người lo ngại một cái kết buồn, kẻ lại tin vào một cái kết đẹp, nơi nước mắt rơi vì hạnh phúc.

Nhiều khán giả tin rằng giữ nguyên nguyên tác cốt truyện sẽ là cái kết hợp lý. Trong khí đó xu hướng phim Hàn Quốc gần đây thường chọn những kết mở, không hoàn toàn là một cái kết vui vẻ cũng không hoàn toàn là một cái kết buồn bã. Điều này làm khán giả tự an ủi bản thân nhưng để lại dư âm khiến người xem day dứt mãi về sau.

Dù tập cuối Ngự Trù của Bạo Chúa diễn ra như thế nào, bộ phim cũng đã để lại dấu ấn sâu đậm toàn cầu, khẳng định sức hút của “nữ thần Kpop” YoonA, đồng thời đưa nam diễn viên Gen Z Lee Chae Min trở thành gương mặt trẻ sáng giá của xứ sở kim chi.


Xem thêm

Review phim “Tử Chiến Trên Không”: Phim không tặc nội địa hiếm hoi chạm tới chuẩn quốc tế

Review phim “The Conjuring: Last Rites”: Vũ trụ kinh dị tỷ đô và dấu chấm hỏi cho đoạn kết

[Review phim] “Wednesday 2”: Gay cấn và hấp dẫn vượt sức tưởng tượng


 

Nhóm thực hiện

Bài: Tâm Thư

 

 

BÌNH LUẬN (0)