Chủ đề công sở tưởng chừng như cũ mèm, khô khan nhưng thực tế vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Với cách xây dựng nhân vật “sếp” rất đa dạng, mới lạ như “Ông Chủ Bí Ẩn (Introverted Boss) của đài tvN, có mức rating khởi đầu khá thuận lợi ngay tập đầu tiên vì những tình tiết bí ẩn khá thú vị xoay quanh giám đốc Eun Hwan Ki bị mắc chứng “xấu hổ cấp độ nặng” gây khó giao tiếp với xã hội, nên ngại tiếp xúc với mọi người, thường mặc trang phục tối màu, hay nhốt mình trong không gian văn phòng làm việc chật hẹp, nhưng nào ai biết được đằng sau cánh cửa khép kín ấy là một thế giới vô cùng hài hước của một CEO tốt tính, đáng yêu nhất quả đất, và chắc hẳn nhân viên nào cũng ao ước có một anh sếp tận tâm, nhiệt tình đến thế này bước ra đời thực.
Biên kịch Joo Hwa Mi đã khéo léo tạo ra những tình huống hài hước hấp dẫn khi để cô gái lém lỉnh Chae Ro Woon (Park Hye Soo) trở thành nhân viên của Hwan Ki (Yeon Woo Jin), và cô tìm mọi cách để theo đuổi anh để khám phá con người thực sự của vị sếp “bí ẩn” này.
Bên cạnh một Chae Ro Woon dễ thương, hoạt bát thì cô em gái Eun Yi Soo (Gong Seung Yeon) xinh đẹp của Eun Hwan Ki, nữ thừa kế sáng giá thứ hai của công ty truyền thông “Brain” có tính cách trái ngược hoàn toàn với sự nhút nhát của anh trai, giàu năng lượng và sống chan hòa với mọi người, lại được chú ý vì vượt trội về nhan sắc lẫn phong cách thời trang trong phim rất thanh lịch, thời thượng và đẳng cấp hơn hẳn.
Trailer phim truyền hình HQ “Ông Chủ Bí Ẩn” (Introverted Boss)
Xem thêm:
Thời trang trong phim: Bật Nắp Xuyên Không (Manhole: Feel So Good)
Thời trang trong phim: Bí Mật Ngọt Ngào (My Secret Romance)
Thời trang trong phim: Muôn Kiểu Ghen Tuông (Jealousy Incarnate)