ELLE Vietnam

[Review sách hay] “Trở về từ cõi chết”: Khi ranh giới sinh tử chỉ là một ảo ảnh

Có những khoảnh khắc trong đời khiến con người buộc phải đặt lại toàn bộ câu hỏi về sự tồn tại. Chúng ta thường nghĩ rằng “kiếp trước” là một chuỗi thời gian đã khép lại, còn “kiếp này” là chương mới đang mở ra. Nhưng nếu mọi thứ không diễn ra theo trình tự mà ta vẫn tin? Nếu những gì ta gọi là quá khứ và tương lai chỉ đang cùng tồn tại trong một dòng chảy vô hình – nơi mọi linh hồn đều kết nối, và ý niệm của người này có thể len vào tâm trí người khác như một tia sáng mờ ảo?

Sách Trở về từ cõi chết của tác giả Anita Moorjani.

“Kiếp trước” có thể không tồn tại như ta vẫn tin. Cảm giác quen thuộc hay ký ức mơ hồ đôi khi chỉ là kết nối vô hình giữa tâm trí ta và người khác khi có cùng tần số năng lượng. Khi một người mơ thấy mình sống trong một thời đại khác, hay có cảm giác đã từng biết một ai đó dù mới gặp lần đầu, rất có thể họ đang va chạm với lớp ký ức của thế giới song song, chứ không phải đang hồi tưởng về một “kiếp trước” thật sự.

Suy nghĩ ấy mở ra một góc nhìn mới đầy thách thức. Nếu thời gian là ảo giác, nếu không có sự khởi đầu hay kết thúc, liệu khái niệm “tái sinh” có còn đúng? Và nếu thiên đường hay niết bàn không phải là một nơi chốn xa xôi, mà là chính giây phút này. Khi ta sống trọn vẹn, yêu thương và thức tỉnh, thì mọi nỗ lực “tìm kiếm” một thế giới khác có phải chỉ là cách ta lẩn tránh hiện tại?

Chúng ta đã quá quen với việc xem cuộc đời như một cuộc hành trình đi lên, từ khổ đau đến giải thoát, từ trần thế đến cõi vĩnh hằng. Nhưng nếu tất cả đều đang đồng hiện, có lẽ “giải thoát” không nằm ở đâu xa. Nó có thể là sự tỉnh thức trong từng hơi thở, là khi ta nhận ra rằng ranh giới giữa sống và chết, giữa thân thể và linh hồn, chỉ là tấm màn mỏng do nhận thức con người dệt nên.

Câu hỏi lớn nhất không còn là “chúng ta đến từ đâu” hay “sẽ đi về đâu”, mà là: liệu ta có đang sống thật sự trong giây phút này không? Bởi nếu mọi thực tại đều tồn tại song song, thì chỉ khi hiện hữu trọn vẹn, ta mới cảm nhận được “thiên đường” đang mở ra trong chính hiện tại.

Những trải nghiệm cận tử, những lần “bước sang bên kia” rồi trở lại, không chỉ là hiện tượng tâm linh huyền bí. Đó có thể là lời nhắc nhở rằng: không có gì thực sự mất đi, và sự sống không hề kết thúc. Chúng ta chỉ đang chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, trong cùng một đại dương ý thức vô tận.

Ranh giới giữa sống và chết chỉ là tấm màn mỏng do nhận thức dệt nên.

Tác giả Anita Moorjani, người từng “trở về từ cõi chết” đã kể lại hành trình kỳ diệu của chính mình trong cuốn sách cùng tên. Sau khi rơi vào hôn mê sâu và được bác sĩ tuyên bố “không còn hy vọng sống”, bà đã trải qua một trải nghiệm ngoài thân xác. Bà kể rằng mình có thể nhìn thấy mọi người, mọi việc, dù đang ở những nơi khác nhau, như thể thời gian và không gian không còn ranh giới. Và khi trở lại trần thế, bà không chỉ hồi sinh về thể xác, mà còn khai mở một nhận thức hoàn toàn mới: chết không phải là kết thúc, mà là cánh cửa dẫn đến sự hiểu biết sâu xa hơn về sự sống.

Trở về từ cõi chết không phải là câu chuyện huyền bí, mà là lời mời trở về với chính mình. Bởi đôi khi, để thật sự sống, con người cần một lần “chạm” vào cái chết, không phải để sợ hãi, mà để thấu hiểu và trân trọng giá trị của từng hơi thở, từng ngày được sống.

Sách Trở Về Từ Cõi Chết - First News


Xem thêm

[Giới thiệu sách hay] “Thuyết Mặc Kệ Họ” giúp bạn ngừng lãng phí cuộc đời mình vì người khác

[Giới thiệu sách hay] Hạnh phúc tuổi trẻ: Yêu không ràng buộc là bí mật của tình yêu vĩnh hằng

[Giới thiệu sách hay] “Ba người vượt ngục Guyane”: Hành trình ly kỳ của ba nghĩa sĩ quả cảm


 

Nhóm thực hiện

Tham khảo: First News

Chia sẻ:

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz