Với đội ngũ hơn 9.000 nhân sự dưới quyền, chị không chỉ điều hành mà còn truyền cảm hứng học hỏi, đặt câu hỏi và không ngừng thích nghi. Trong chiến dịch Unlock the Power of Girls của Clé de Peau Beauté kết hợp cùng UNICEF, Vưu Lệ Quyên xuất hiện như một hình mẫu phụ nữ dẫn dắt: lý trí nhưng vẫn đầy cảm xúc, tin vào sức mạnh của giáo dục như một chìa khóa thật sự để mở cánh cửa tương lai cho các bé gái.
Giáo dục đã ảnh hưởng đến cách chị nhìn nhận bản thân như thế nào khi còn là một người trẻ?
Giáo dục giúp tôi tin rằng: với sự nỗ lực liên tục, mình sẽ vươn tới những đỉnh cao mà có lúc bản thân từng nghĩ là ngoài tầm với. Có những thời điểm, mình không phải người có xuất phát điểm tốt nhất. Nhưng nhờ tính thích ứng cao, sự kiên trì và tinh thần học hỏi không ngừng, tôi đã dần vượt lên chính mình. Việc được chứng kiến nỗ lực của bản thân sinh ra kết quả là trải nghiệm rất mạnh mẽ, đã dạy tôi rằng: nếu mình nghiêm túc với con đường học tập, mình sẽ được đền đáp.
Có điều gì chị học được không nằm trong sách vở, nhưng đến từ tinh thần học hỏi?
Tôi học được rằng hạnh phúc là một lựa chọn và đó cũng là một kỹ năng. Tư duy học tập suốt đời, sự phản tư liên tục, việc sẵn sàng học trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống là cách học bền vững nhất. Tôi không ngừng tự hỏi: điều này dạy mình bài học gì? Mình có thể làm khác không? Nhờ vậy, tôi luôn chuyển hóa được kinh nghiệm thành hành động, chứ không để mọi thứ trôi qua trong vô thức.
Nếu được gửi một lời nhắn đến những bé gái đang tìm kiếm cơ hội được học tập, chị sẽ nói gì để khích lệ các em?
Học tập không chỉ để cải thiện cuộc sống, mà còn là một niềm vui, một nhu cầu bản năng và rất đẹp của con người. Đừng xem việc học là nghĩa vụ, hãy xem đó là quyền lợi. Mỗi bài học là một viên gạch để xây nên thế giới của chính em, thế giới mà không ai có thể lấy mất.
Chị từng chia sẻ rằng mình đã bước vào nhiều không gian toàn nam giới. Làm sao chị học được cách giữ bản lĩnh và không thấy mình lạc lõng?
Tôi vốn là một kỹ sư – ngành học và công việc của nhiều nam giới. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy đó là rào cản. Ngược lại, tôi nghĩ sự có mặt của mình làm cho không gian ấy trở nên đầy đủ hơn, phản ánh đúng thực tế xã hội: nơi một nửa thế giới là phụ nữ. Sẽ thật nhàm chán nếu STEM hay Business chỉ có một loại tư duy, một kiểu năng lượng. Môi trường làm việc tốt là môi trường phản ánh sự đa dạng và sự hiện diện của phụ nữ không làm yếu đi năng lực hệ thống mà làm mọi thứ trở nên giàu tính người hơn.
Theo chị, vì sao STEM cần thêm phụ nữ? Và vì sao phụ nữ nên bước vào STEM?
Tôi không hiểu vì sao nhiều người nghĩ STEM chỉ dành cho nam giới? Tôi chưa từng nghĩ vì mình là phụ nữ thì mình sẽ học kém toán, kém kỹ thuật hay kém công nghệ. Ngược lại, khi học kỹ sư, tôi phát hiện ra mình yêu thích logic, yêu thích cách các hệ thống vận hành và điều đó hỗ trợ tôi rất nhiều khi chuyển sang điều hành doanh nghiệp. Là một người lãnh đạo, tôi biết ơn quá trình học STEM vì nó giúp tôi nhìn rõ các mối liên kết, đặt vấn đề rõ ràng và ra quyết định trên nền tảng logic vững chắc. STEM rất thực tế, rất mạnh mẽ và phụ nữ không chỉ nên bước vào, mà còn nên chinh phục lĩnh vực này như một phần sức mạnh của mình.
Nếu có một cô bé 14 tuổi ở nông thôn nói với chị rằng em ấy muốn học giỏi để thay đổi cuộc sống, chị sẽ nói gì để tiếp thêm động lực?
Tôi sẽ nói với em ấy một câu mà tôi rất tâm đắc: “Đi rồi sẽ đến”.
Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu bằng bước chân đầu tiên và đó chính là bước chân dũng cảm. Khi em dám đi, vũ trụ sẽ luôn hỗ trợ em bằng cách này hay cách khác.
Là một khách hàng của Clé de Peau Beauté, chị nghĩ gì khi biết rằng mỗi chai The Serum sẽ đóng góp 3 đô la Mỹ giáo dục STEM cho UNICEF để hỗ trợ giáo dục cho trẻ em gái?
Tôi rất vui vì mình sử dụng một sản phẩm không chỉ đẹp cho bản thân, mà còn đóng góp cho một điều đẹp hơn: sự phát triển của những cô gái nhỏ trên toàn thế giới. Tôi mong Clé de Peau Beauté sẽ còn làm nhiều hơn thế nữa bởi những dự án như thế này thực sự có giá trị. Chúng ta vẫn hay nói về vẻ đẹp nội tâm và tôi tin rằng The Serum là một dự án thể hiện rất rõ điều đó: làm đẹp cho da, cho trái tim và cho cả tương lai.
Unlock the Power of Girls với chị là gì?
Với tôi, nguồn sáng tự nhiên của mỗi người phụ nữ không chỉ là vẻ ngoài rạng rỡ. Đó là ánh sáng tỏa ra từ bên trong, thứ hào quang của hiểu biết, của lòng tin vào chính mình và của sự tử tế. Unlock the Power of Girls là mở khóa để những cô gái dám bước, dám hỏi, dám học và dám thay đổi thế giới.
Xin cảm ơn chị!