Giữa không gian được thiết kế như một vũ trụ nghệ thuật thu nhỏ, lấy cảm hứng từ mặt tiền biểu tượng của Cartier tại 13 Rue de la Paix, Paris và hình tượng Panthère huyền thoại, dàn khách mời xuất hiện đầy phong cách trong những bộ cánh đậm chất couture. Tại sự kiện Cartier, nữ diễn viên Kimberley Anne Woltemas gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thoát, kiêu kỳ. Thanapob Leeratanakajorn (Tor) xuất hiện lịch lãm, nam tính trong khi Jeff Satur – đại sứ thương hiệu Cartier tại Thái Lan khẳng định dấu ấn riêng với hình ảnh nghệ sĩ hiện đại và táo bạo.
Không khí của đêm tiệc càng thêm rực rỡ với sự góp mặt của các nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Krit Amnuaydechkorn (PP), Sirilak Kwong (Lingling), Methika Jiranorraphat (Janeyeh), Waruntorn Paonil (Ink), Natara Nopparatayapon (Ice) và Pongpol Panyamit (Khunpol). Đặc biệt, nữ ca sĩ Palmy cũng xuất hiện như một điểm nhấn tinh thần không thể thiếu, mang đến nguồn năng lượng sống động và giàu cảm xúc.
Không gian tiệc được Cartier dàn dựng theo ngôn ngữ thị giác đậm chất điện ảnh, với hiệu ứng ánh sáng chuyển động trên các vách LED, cùng “Stairway to Heaven” – sân khấu trung tâm cao 5 mét và màn hình khổng lồ dài 11 mét như dẫn lối khách mời bước vào thế giới đầy mê hoặc của Maison. Quầy bar ánh vàng dài 9 mét, bàn gương sáng bóng, nội thất đen tuyền và những chi tiết ánh kim được sắp đặt tinh xảo, tạo nên bối cảnh tiệc vừa đẳng cấp vừa siêu thực. Các món cocktail đặc chế kết hợp cùng trải nghiệm ẩm thực từ nhà hàng Blue by Alain Ducasse cũng góp phần nâng tầm sự kiện.
Chương trình mở màn bằng màn trình diễn ánh sáng độc đáo, tiếp nối là mini concert của Ink Waruntorn và Jeff Satur – hai nghệ sĩ đại diện cho thế hệ âm nhạc đương đại Thái Lan. Cao trào của đêm tiệc là phần trình diễn bùng nổ từ Palmy, mang lại một bản sắc riêng biệt đầy cảm hứng. Đêm tiệc khép lại bằng các set nhạc sôi động từ DJ MayTae, Titto và Kenny, giữ nhiệt không gian cho đến những giờ cuối.
Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của Cartier tại Thái Lan, đồng thời khẳng định vị thế của Maison không chỉ là một thương hiệu trang sức xa xỉ, mà còn là biểu tượng văn hóa, nơi nghệ thuật và phong cách cùng thăng hoa.
Xem thêm:
Trang sức Cartier theo dòng chảy điện ảnh: từ thời hoàng kim Hollywood đến “The White Lotus”
Cartier trong “And Just Like That 3”: Khi biểu tượng chọn biểu tượng
[Watches and Wonders 2025] Đồng hồ Cartier – Ảo thuật gia thời gian
Nhóm thực hiện
Ảnh: Tổng hợp