Nếu năm 2025 là lời chào đầu tiên của một lễ hội âm nhạc đặt mình giữa thiên nhiên và di sản, thì năm 2026, Forestival không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn tự đặt ra những đề bài thử thách hơn, đó là biến một đêm nhạc thành điểm chạm giữa hiện tại và quá khứ, giữa nghệ thuật trình diễn và chiều sâu văn hóa, giữa cảm xúc đám đông và những câu hỏi dài lâu về con người và ký ức nơi chốn.
Kiến tạo một hành trình di sản
Nhìn lại hành trình đã qua, Forestival 2025 để lại dấu ấn bằng những con số đủ sức thuyết phục bất kỳ ai từng hoài nghi về khả năng cộng hưởng giữa âm nhạc và di sản. Trong khuôn khổ Tuần lễ du lịch từ 23/5 đến 31/5/2025, hệ sinh thái hoạt động của dự án đã thu hút 485.000 lượt khách. Riêng đêm nhạc Forestival 2025 quy tụ 25.000 khán giả cùng 10 nghệ sĩ hàng đầu.
Đáng nói, Forestival không chỉ dừng lại ở một lễ hội âm nhạc mà đã chuyển hóa tinh thần “kết nối di sản” thành hành động cụ thể: 1.000 cây xanh được trồng để phủ xanh 0,7 ha đất trống tại rừng Cúc Phương, đồng thời đóng góp 500 triệu đồng cho công tác bảo tồn voọc mông trắng – loài linh trưởng quý hiếm gắn với hệ sinh thái núi đá vôi Ninh Bình.
Chính từ nền tảng đó, sự trở lại của Forestival trong mùa Hè năm nay càng củng cố thêm cho ý tưởng biến một sự kiện âm nhạc thành một mô hình văn hóa có khả năng kể chuyện, thiết lập trải nghiệm và gợi mở nhận thức.
“Chiến binh Bình Minh”: Một chủ đề bước ra từ khảo cổ học
Trọng tâm tư tưởng của Forestival 2026 nằm ở chủ đề “Chiến binh Bình Minh” – một cảm hứng được khơi mở từ dự án nghiên cứu quốc tế SUNDASIA tại quần thể Tràng An. Từ năm 2016, các nhà khoa học đã bắt đầu công bố những phát hiện quan trọng về cách con người tiền sử thích nghi với biến đổi khí hậu khắc nghiệt trong kỷ băng hà. Và đến cuối năm 2017, tại hang Thung Bình 1, một phát hiện đặc biệt đã làm rung chuyển giới khảo cổ học: bộ xương gần như nguyên vẹn của cá thể TBH1, có niên đại khoảng 12.000 năm, được đặt tên tiếng Việt là “Bình Minh”.
Trong phần phát biểu tại sự kiện công bố dự án, ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, nhấn mạnh rằng quần thể Tràng An hiện đã phát hiện hơn 50 di tích khảo cổ học, cho thấy nhiều nhóm cư dân tiền sử từng sinh sống ở các khu vực khác nhau như Tam Cốc – Bích Động, vùng quanh chùa Bái Đính hay Thung Nham. Theo ông, giá trị của phát hiện tại hang Thung Bình 1 không chỉ nằm ở sự hiếm có của một bộ di cốt gần như nguyên vẹn, mà còn ở khả năng giúp giới khoa học đi sâu hơn vào câu chuyện nguồn gốc, đặc điểm di truyền và đời sống cộng đồng của người tiền sử ở khu vực này.
Điều khiến câu chuyện ấy đặc biệt không chỉ vì nó cổ xưa, mà vì nó còn gần gũi với đời sống tinh thần của con người và xã hội Việt Nam. Câu chuyện của “Bình Minh” là câu chuyện về một con người từng bị thương, từng được cộng đồng chăm sóc, rồi được an táng ngay tại nơi cư trú. Trong lớp trầm tích khảo cổ ấy, điều hiện lên không chỉ là dấu vết sinh tồn, mà còn là một bằng chứng sớm về cộng đồng, về sự nâng đỡ lẫn nhau, về cách con người cùng bảo vệ vùng sinh sống của mình.
Có lẽ cũng vì thế, “Chiến binh Bình Minh” là một cái tên gợi nhiều cảm thức cho những người làm sáng tạo thuộc đội ngũ Viet Vision. “Chiến binh” ở đây không đơn thuần là sức mạnh. Đó là nghị lực tồn tại, là khả năng thích nghi, là ý chí bước qua thử thách khắc nghiệt. Còn “bình minh” là buổi đầu của lịch sử, của đời sống, của con người trên vùng đất này. Đặt hai chữ ấy cạnh nhau, Forestival 2026 đang kể một câu chuyện vừa đậm màu sắc cổ xưa, vừa tiệm cận với những mối quan tâm đương thời: rằng mỗi thời đại đều có những chiến binh của riêng mình.
Khi âm nhạc trở thành ngôn ngữ kể câu chuyện di sản
Phát biểu trong họp báo công bố dự án, đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết, sau thành công của mùa đầu tiên, áp lực lớn nhất của ê-kíp không nằm ở chuyện phải làm một chương trình “lớn hơn”, mà là làm sao để mang đến một câu chuyện mới với độ lan tỏa mạnh hơn, sâu hơn. Và “Chiến binh Bình Minh” chính là cơ duyên giúp Viet Vision hiện thực hóa mong muốn đó. Không chỉ là một chủ đề thị giác hay chất liệu truyền thông, cảm hứng từ khảo cổ học Tràng An được xem như chiếc cầu nối để đưa những câu chuyện tưởng chừng chỉ nằm trong phòng nghiên cứu bước vào không gian đại chúng, trở nên gần gũi hơn với công chúng trẻ.
Ở đây, tham vọng của Forestival khá rõ ràng: dùng âm nhạc như một chiếc cầu để kết nối những người trẻ hôm nay với lịch sử cư trú, với ký ức đất đai, với những vấn đề rộng hơn của bảo tồn và môi trường. Chương trình không chỉ tổ chức một đêm diễn, mà đang thử dựng lên một ngữ cảnh nơi khán giả có thể vừa nghe nhạc, vừa đọc lại nơi chốn mình đang đứng.
Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Forestival 2026 – Chiến binh Bình Minh sẽ diễn ra vào ngày 30/5/2026 tại Quảng trường Bình Minh, Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại một không gian mới nằm giữa quần thể sinh thái chung Tràng An – Bái Đính, được quy hoạch chuyên biệt cho lễ hội với hạ tầng đồng bộ và sức chứa lên đến hàng chục nghìn khán giả.
Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Cao Trung Hiếu, sân khấu năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về kết hợp âm thanh, ánh sáng, thị giác và cảm xúc cộng đồng, nhưng trong một cấu trúc lớn hơn, phức hợp hơn, giàu tính kiến trúc hơn.
Dàn nghệ sĩ của Forestival 2026: Nhiều thế hệ, nhiều màu sắc âm nhạc
Đêm nhạc năm nay quy tụ một line-up cho thấy rõ ý đồ tạo nên những giao thoa khác biệt: Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, HIEUTHUHAI, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, GREY D, Phùng Khánh Linh, MAYDAYs, UPRIZE, LezII và 2PILLZ.
Ở đây, có những nghệ sĩ đã định hình cá tính âm nhạc rõ nét trong lòng công chúng đại chúng; có những giọng ca thiên về chiều sâu sáng tác; cũng có những đại diện trẻ mang đến nguồn năng lượng trình diễn mới. Chính sự pha trộn này khiến Forestival 2026 mang dáng dấp của một “bàn tiệc âm nhạc” đa tầng hơn là một đêm concert đơn tuyến. Khi đặt những nghệ sĩ với ngôn ngữ và màu sắc âm nhạc rất khác nhau vào cùng một không gian di sản, chương trình có thể tạo ra những phiên bản biểu diễn mới, những cách phối khí mới và cả những cộng hưởng bất ngờ mà khán giả khó tìm thấy ở những bối cảnh biểu diễn quen thuộc.
BÀI LIÊN QUAN
Creative Camp và hoạt động trồng rừng
Một trong những điểm khiến Forestival khác biệt với các lễ hội âm nhạc thông thường là hệ sinh thái hoạt động bao quanh đêm diễn chính. Năm 2026, dự án tiếp tục mở rộng cấu trúc với hai trục quan trọng: Creative Camp và hoạt động trồng rừng.
Creative Camp được thiết kế theo mô hình open call dành cho nghệ sĩ, NTK và những người làm sáng tạo muốn bước vào câu chuyện “Chiến binh Bình Minh” từ góc nhìn riêng. Hành trình của trại sáng tạo đi qua ba lớp: thực địa, bàn luận, phác thảo. Từ việc chạm trực tiếp vào chất liệu thiên nhiên, kết nối với các lớp lịch sử – khảo cổ, cho đến chuyển hóa xúc cảm thành ý tưởng nghệ thuật, Creative Camp cho thấy Forestival đang muốn mở rộng khỏi sân khấu để trở thành một nền tảng nuôi dưỡng sáng tạo.
Bên cạnh đó, hoạt động trồng rừng tiếp tục là phần không thể tách rời trong định hướng bền vững của dự án. Năm nay, chương trình sẽ đồng hành cùng dự án xã hội Rừng Việt Nam tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình) – nơi cư trú quan trọng của hơn 300 cá thể voọc mông trắng. Hoạt động hướng đến phục hồi sinh cảnh và gia tăng độ che phủ bằng các loài cây bản địa như vàng nước, sung, tre gai và tràm nước. Đặc biệt, chương trình được thiết kế dành cho 1.000 khán giả đầu tiên sở hữu vé tham dự đêm nhạc.
Chương trình phát hành 5 hạng vé gồm: Hạt – Mầm – Cây – Rừng – Bình Minh, lấy cảm hứng từ hành trình phát triển của một cánh rừng. Vé sẽ được mở bán chính thức trên nền tảng Ticketbox vào ngày 8/4/2026.
Nếu một lễ hội âm nhạc thường kết thúc khi sân khấu tắt đèn, thì Forestival vẫn cần mẫn nuôi dưỡng dư âm bằng những hành động tử tế có khả năng lưu lại trên mặt đất.
Một lễ hội của thời đại trải nghiệm
Ở thời điểm người trẻ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn từ một sự kiện văn hóa, chỉ “hay” thôi có lẽ không còn đủ. Công chúng hôm nay muốn một lý do để đi, một ngữ cảnh để cảm nhận, một câu chuyện để nhớ đến, và lý tưởng hơn nữa là một cảm giác mình đã thực sự tham dự vào điều gì đó có ý nghĩa.
Forestival 2026 có vẻ hiểu rất rõ điều đó. Dự án không chọn con đường dễ nhất là phô diễn quy mô, dù rõ ràng Viet Vision có đủ điều kiện để làm vậy. Thay vào đó, ê-kíp cố gắng xây dựng một trải nghiệm nơi âm nhạc, khảo cổ, sinh thái và du lịch cùng đứng chung trong một cấu trúc cảm xúc. Ở đó, Ninh Bình không chỉ là bối cảnh đẹp cho một đêm diễn, mà trở thành phần cốt lõi của câu chuyện.
Có lẽ chính vì vậy, “Chiến binh Bình Minh” không chỉ là tên gọi của một mùa lễ hội. Nó mở ra một hình dung đẹp hơn về cách văn hóa đương đại có thể đối thoại với di sản: không đóng khung quá khứ trong bảo tàng mà đánh thức bằng âm nhạc, sáng tạo và những trải nghiệm khiến người ta bước ra khỏi đêm diễn với nhiều hơn chỉ một cảm giác phấn khích.
Xem thêm
•FORESTIVAL 2025: Nơi âm nhạc hội tụ đất trời Tràng An
•DTAP: “Mỗi nghệ sĩ là một hệ DNA âm nhạc cần được giải mã”
•Ngành kinh doanh âm nhạc ở Việt Nam: Phát triển nhưng vẫn còn một chặng đường dài