Những điều thú vị về 4 người phụ nữ đẹp ngoài khuôn mẫu
[Tạp chí ELLE - 4/2016] Phụ nữ đẹp với làn da không nếp nhăn, mái tóc luôn suôn mượt, trang phục chỉn chu tuyệt đối..., bạn sẽ không tìm thấy những đặc điểm đó ở 4 “fashion icon” này.
Bài viết về
TIN MỚI NHẤT
Kỳ thực, bên cạnh những phẩm chất cần thiết thì hành động “biết” nhõng nhẽo cũng sẽ khiến chàng cảm thấy bạn luôn ngọt ngào và đáng yêu.
BY TẠ LÊ PHƯƠNG
[Tạp chí ELLE - 4/2016] Phụ nữ đẹp với làn da không nếp nhăn, mái tóc luôn suôn mượt, trang phục chỉn chu tuyệt đối..., bạn sẽ không tìm thấy những đặc điểm đó ở 4 “fashion icon” này.
Phụ nữ đẹp không chỉ được định nghĩa bởi nhan sắc mà còn bởi phong thái và sự tự tin đến từ bên trong mỗi người. Sau đây là 10 người mẫu chứng minh cho ta thấy phụ nữ đẹp là như thế nào.
Dù 59 hay 102, bí quyết trẻ của những người phụ nữ này là họ chẳng màng tới thời gian. Họ chỉ quan tâm hôm nay nên sống vui như thế nào thôi.
[Tạp chí ELLE - 2/2016] Phụ nữ hiện đại không khác gì thiên nga, càng điềm tĩnh thanh thoát trên mặt nước bao nhiêu, đôi chân lại đạp cật lực dưới mặt nước bấy nhiêu!
Phụ nữ có nhan sắc là phúc phần trời ban. Phụ nữ đẹp thì hiển nhiên được nhiều người quan tâm. Nhan sắc của một người phụ nữ hẳn phải là một thứ vũ khí lợi hại.
TIN MỚI NHẤT
Cùng điểm qua những quốc gia sản sinh ra những người phụ nữ đẹp nhất thế giới và khám phá xem điều gì trong vẻ đẹp và phong cách khiến họ trở nên nổi bật.
BY Doan Truc
Phan Ý Yên không chỉ là một nhà văn, một phụ nữ thành đạt trong lĩnh vực truyền thông báo chí. Cô còn là một trong những “tiếng nói” truyền cảm hứng cho phái Đẹp. Ý Yên nữ tính, và hiểu phụ nữ.
Chúng ta luôn thấy một người mà chúng ta yêu quý có một vẻ đẹp nào đó, chứ không phải chúng ta yêu quý ai đó vì họ đẹp. Cái này gọi là tình yêu làm cho mù quáng?
Thường ngày tôi ngồi café với bạn bè tôi hay gọi em là “mụ vợ” mà quả thật tên em trong danh bạ cũng hay ho không kém “phở ế”. Nhưng thực lòng ai cũng hiểu, em là điều đáng trân trọng nhất mà tôi từng có.
“Ôi dào, anh chị lớn rồi bay đi hết, còn nhớ gì tới mẹ nữa mà yêu”. Mỗi lần nghe con và anh tranh nhau xem ai yêu mẹ nhất thì mẹ lại nói câu ấy. Ngày bé, con chẳng tin là mình có thể yêu ai hơn mẹ, đến bây giờ ngoảnh lại, có nhiều quãng đường mẹ đã đoán chẳng sai.
Phụ nữ đẹp, lại độc lập, ngồi sau tay lái gần như một sự thách thức đàn ông. Bốn bánh có thể chỉ như là một thế thân của hai bánh, chỉ một chiếc xe đàn bà tự lái, đơn giản là một thứ để đi.