Mong manh… như cuộc sống hôn nhân
[Tạp chí ELLE - 12/2015] Những số liệu điều tra về tỉ lệ ly hôn và tỉ lệ ngoại tình ở Việt Nam cho thấy, giờ đây người ta dễ dãi với trách nhiệm và ý thức trong hôn nhân như thế nào.
Bài viết về
TIN MỚI NHẤT
Bằng lối văn chương giản dị và gần như không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt, chính vì thế lại tạo được hiệu ứng hài hước rất rõ rệt, cuốn sách hay này đã khắc họa thành công đời sống của nước Nhật đương đại với những sức ép cả vô hình lẫn hữu hình.
BY ELLE Feature Team
[Tạp chí ELLE - 12/2015] Những số liệu điều tra về tỉ lệ ly hôn và tỉ lệ ngoại tình ở Việt Nam cho thấy, giờ đây người ta dễ dãi với trách nhiệm và ý thức trong hôn nhân như thế nào.
Diện mạo của một cuộc hôn nhân có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì thế sẽ không phải là tất cả nếu hôm nay bạn thấy mình đang hạnh phúc, nhưng cũng chớ vội nản lòng nếu như trước mắt bạn tưởng chừng là thất bại.
Khi chúng tôi dọn về ở cùng nhau, anh ấy đã thể hiện mình vô trách nhiệm ra sao: thường xuyên mượn tiền của tôi, gây sự với cả em gái tôi vì không muốn cô ấy giúp tôi quản lý kinh phí cho đám cưới. Liệu tôi có nên hủy đám cưới và sẵn sàng làm mẹ đơn thân không?
Chồng tôi vốn là một người có tinh thần khá tự do. Tuy nhiên, từ ngày cưới tôi, anh ấy đã đồng ý làm công việc mình không thích nhưng lương cao để lo cho gia đình.
Thử tìm kiếm trên Google với từ khóa “A Perfect Marriage”, bạn sẽ nhận được chừng 220 triệu kết quả trong vòng 0,3 giây. Có lẽ, mối băn khoăn về một cuộc hôn nhân lý tưởng là trăn trở chung của nhân loại, khi mà hầu hết chúng ta sẽ lập gia đình cùng ai đó với ước mơ sống cùng họ tới hết đời.
TIN MỚI NHẤT
Anh đề nghị triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp về nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Thành phần gồm chồng và vợ.
BY Tạp chí Phái Đẹp ELLE
"Tôi nghĩ hôn nhân chỉ có thể hạnh phúc khi hai người là tri âm tri kỷ. Bạn trai tôi và tôi cũng có nhiều điểm chung, nhưng tri âm tri kỷ thì không."
(Phái đẹp - ELLE) Làm sao để vừa có tình yêu, vừa có một cuộc sống bình yên, sung túc? Đó thật sự là một câu hỏi quá khó, khiến người ta cứ phải đi tìm hết năm này sang năm khác, hết đời này sang đời khác mà chưa chắc đã tìm được câu trả lời.