Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Loài vật dạy chúng ta cách yêu thương
[Tạp chí ELLE - 7/2016] 2015, phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chuyển thể của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cháy vé. 2016, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng in lần đầu hơn 100.000 bản.
Bài viết về
TIN MỚI NHẤT
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 7/2018] ELLE Việt Nam sẽ giới thiệu cho bạn những quyển sách hay nhất trong tháng 7 năm nay.
BY ELLE Team
[Tạp chí ELLE - 7/2016] 2015, phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chuyển thể của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cháy vé. 2016, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng in lần đầu hơn 100.000 bản.
Du học và định cư cũng đem lại cho bạn rất nhiều sự thay đổi thú vị, những sự thay đổi trong tính cách và thói quen, ảnh hưởng bởi nền văn hóa khác biệt của đất nước mà bạn học tập và sinh sống trong một thời gian dài.
Bao gồm 50 truyện mini (truyện dưới 500 chữ) nói về người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) ở Việt Nam do CSAGA cùng Viện Goethe Việt Nam, Alphabooks và Đại sứ quán Canada hợp tác giới thiệu
Zelda có giọng văn chững chạc, đơn giản theo trường phái “the shorter, the better” nhưng ẩn sau những câu chữ tưởng như đơn giản, đó là những khái niệm phức tạp về tình yêu.
"Dù thời thế có thăng trầm, lòng người có đổi thay thì giá trị của những ca khúc hay viết riêng cho Hà Nội vẫn mãi là vật chứng cho một tình yêu đặc biệt".
TIN MỚI NHẤT
Những câu chuyện sinh động qua lời kể của người trong cuộc - từng là một nhà báo, về cuộc sống của những cặp vợ chồng Á - Âu chắc chắc sẽ làm bạn thích thú
BY ELLE Team
“Chấm” gồm 40 bài thơ, mỗi bài là một tiếng lòng ủ ê nhưng đầy trăn trở của Nguyễn Ngọc Tư.
“Ta bên nhau trên phố của bao người Bao ân tình vừa đi qua phố Có một phố vừa đi qua phố! Có một người lắng phố, bên em.”
Thang máy Sài Gòn được trao tặng Giải Sáng tạo (Bourse de Création) năm 2013 của Trung tâm sách quốc gia Pháp (Centre National du Livre).
Tập truyện ngắn của tác giả 9x với những góc nhìn khác nhau về cuộc sống phong phú, đa dạng, đầy trải nghiệm.
Tác giả: Nguyễn Thúy Hằng NXB: Văn học Giá: 54.000 VNĐ Sinh ra tại Sài Gòn, tác giả viết tập thơ này trong 3 năm ở Hà Nội: “Tôi viết nên những lời này trên một căn gác nhỏ, nằm tại một con phố yên tĩnh Hà Nội,…
Cơm nhà cơm người là tập truyện ngắn đầy trăn trở của những thanh niên miền quê trên đường lập nghiệp ở xứ người, với những khó khăn đến hoang mang muốn tháo chạy.
Tản văn mới nhất của giáo sư Cao Huy Thuần đẫm chất thi ca, chứa nhiều gửi gắm, trăn trở với đời, với người.
Sau tập truyện ngắn Khói chiều cay mắt, Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục trình làng tiểu thuyết có cái tên rất ngắn gọn: Vọng và chứng tỏ mình là một cây bút có nghề, hứa hẹn sẽ còn đi xa hơn nữa.