ELLE Vietnam

[ĐỘC QUYỀN] Francis Kurkdjian và lời thì thầm của pha lê đỏ

Baccarat Rouge 540 đã trở thành hiện tượng toàn cầu – chuẩn mực mới về nước hoa đương đại mà người ta khó lòng miêu tả, chỉ có thể cảm nhận. Trong suốt mười năm, mùi hương này không chỉ gắn liền với tên tuổi Maison Francis Kurkdjian mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành điều hương.

Tại Bangkok, nhân dịp ra mắt phiên bản 540 Millésime, ELLE Vietnam có cơ hội hiếm hoi trò chuyện với Francis Kurkdjian, nhà điều hương lừng danh đứng sau những công trình mùi hương mang tính biểu tượng. Không phải là một người kể chuyện bằng ngôn từ, Francis chọn cách giao tiếp bằng cấu trúc, bằng sự mâu thuẫn giàu chất oxymoron – nơi cái trong suốt trở nên nặng trĩu, cái giản đơn trở thành ám ảnh, và một giọt hương có thể làm rung động cả thế giới.

Nhà điều hương Francis Kurkdjian.

Baccarat Rouge 540 ra đời để kỷ niệm 250 năm của nhà pha lê Baccarat, nhưng sau đó lại trở thành dấu ấn riêng của Maison Francis Kurkdjian. Nhìn lại sau 10 năm, ông thấy mùi hương này hiện diện như thế nào: liệu 540 đã trở thành một điều gì hoàn toàn khác?

Bản thân mùi hương không thay đổi nhưng sáng tạo ấy của tôi đã mở ra một “cánh cửa mới” trong thế giới nước hoa. Không chỉ cho tôi, mà cho cả ngành. Baccarat Rouge 540 trở thành một biểu tượng, một chuẩn mực mới trong cách tạo ra mùi hương hiện đại. Có thể nói, đó là cột mốc chia đôi lịch sử thương hiệu của tôi: trước và sau 540.

Không gian sự kiện ra mắt phiên bản Millésime của huyền thoại Baccarat Rouge 540 tại Bangkok.
Bộ sưu tập nước hoa Baccarat Rouge 540.

Ý niệm về “540 độ C” không chỉ mang tính hóa học mà còn đầy chất thơ. Khi ông tưởng tượng một mùi hương chuyển hoá như pha lê dưới nhiệt và áp suất, ông đã nghĩ làn hương ấy sẽ mang lại cảm giác gì trên da người?

Tôi không tạo ra câu chuyện đó. Câu chuyện tự hình thành. 540°C là mức nhiệt trong lò nung pha lê của Baccarat nơi người ta thổi và điêu khắc pha lê trong suốt, rồi đem nung lại lần nữa trong 6 đến 8 tiếng. Dưới mức nhiệt ấy, pha lê chuyển từ trong suốt sang màu đỏ thẫm. Đó là bản chất của sự biến đổi: một thứ vật chất trở nên quý giá, sâu lắng, không còn trong veo nữa nhưng vẫn toả sáng.

Tôi không làm mùi hương này cho làn da, tôi làm như một nghiên cứu kỹ thuật. Câu hỏi đặt ra là: làm sao để thể hiện sự khác biệt giữa pha lê và thuỷ tinh bằng mùi hương? Pha lê có mật độ cao hơn, nhưng lại sáng hơn, lung linh hơn. Có gì đó rất… oxymoron. Vừa nặng vừa nhẹ. Vừa tối vừa trong. Vừa phức tạp nhưng lại đơn giản.

Baccarat Rouge 540 – mùi hương biểu tượng của Maison Francis Kurkdjian.

>> Xem thêm:

Những hương nước hoa khiến bạn trở thành “nam châm” lời khen

Khi mỗi giọt hương là một lời cam kết với thiên nhiên

3 nhóm mùi hương giúp bạn thư giãn và toả sáng mỗi ngày

Ông có bất ngờ vì sự thành công của 540?

Có. Vì chúng tôi không có đại sứ, không có chiến dịch quảng bá rầm rộ, không có người nổi tiếng làm gương mặt thương hiệu. Mọi thứ hoàn toàn tự nhiên. Tôi nghĩ một phần là vì cái tên: “Rouge 540” nghe như tên một bản nhạc: gợi cảm xúc, nhưng không giải thích gì cả. Và điều đó luôn quyến rũ hơn là nói rõ mọi thứ.

Người ta mô tả 540 là gây nghiện, mê hoặc. Với ông, mùi hương này có linh hồn không?

Tất nhiên rồi. Tất cả mùi hương đều có linh hồn – nếu người mặc tin vào điều đó. Tôi chỉ tạo ra phần kỹ thuật. Còn cách mỗi người sống cùng, thở cùng, gọi tên mùi hương ấy thế nào – là câu chuyện của họ.

Nhà điều hương Francis Kurkdjian và bộ sưu tập nước hoa Baccarat Rouge 540.

Với phiên bản cực kỳ giới hạn 540 Millésime ra mắt lần này, điều gì đã thay đổi so với bản gốc?

Hai năm trước, một nhà cung cấp cho biết họ có thể tái tạo ambergris – long diên hương thật. Tôi thấy thú vị, nên thử thay thế cồn bằng loại nguyên liệu ấy để xem mùi sẽ thế nào. Chúng tôi thử. Chúng tôi thích. Và chúng tôi ra mắt. Đơn giản vậy thôi.

Phiên bản cực kỳ giới hạn 540 Millésime được phối lại với long diên hương thật.

Hiện giờ ông đang có mặt tại Bangkok, giới thiệu mùi hương này đến khán giả châu Á trước tiên. Điều gì khiến ông thấy thú vị nhất trong cách các nền văn hoá châu Á, đặc biệt là phụ nữ cảm và dùng mùi hương?

Tôi không thích khái quát hóa “phụ nữ châu Á” vì sự đa dạng ở đây là khổng lồ. Nhật Bản rất khác Ấn Độ, Việt Nam không giống Malaysia. Tôi từng đến Ấn Độ để tìm hiểu nguyên liệu nơi người ta tin rằng ngửi mùi hoa là lấy đi linh hồn của hoa, khiến hoa không còn đủ thanh khiết để dâng thần linh. Ở Nhật, người ta dùng nước hoa rất kín đáo khẽ khàng, vì văn hoá không gian riêng được coi trọng. Những khác biệt ấy sẽ luôn ở đó nói lên sự lý thú của lục địa này vì mùi hương là một phần của văn hoá, của thói quen thân thể, của niềm tin nội tại.

Không gian sang trọng tại buổi tiệc ra mắt nước hoa Baccarat Rouge 540.
Ảnh: Maison Francis Kurkdjian.

Tôi thấy ông và Maison Francis Kurkdjian đi từ những thái cực như Baccarat Rouge 540 ma mị gây nghiện đến Kurky trẻ thơ hồn nhiên, đó có phải là hai mặt đối lập trong ông?

Có lẽ vậy. Tôi có thể rất lý trí, rất kỹ thuật, nhưng tôi cũng là người yêu sự ngây thơ, trong sáng. Tôi thích chơi đùa. Tôi thích nhìn thế giới bằng đôi mắt trẻ con. Cuộc sống không chỉ trắng và đen, mà có tất cả sắc màu ở giữa. Và tôi thấy việc được sống với cả hai thái cực ấy là điều thú vị nhất.

Điều gì xảy ra trong phòng lab khi ông điều chế?

Không có phản ứng hoá học nào cả. Tôi chỉ trộn các chất lại với nhau, hầu hết là dạng lỏng. Giống như một dàn nhạc: từng nhạc cụ chơi phần riêng, nhưng khi hoà vào nhau, tạo ra bản giao hưởng. Không có khói, không có ánh sáng, chỉ có âm thanh. Với nước hoa cũng vậy. Tôi không tạo phản ứng. Tôi tạo hoà âm.

Làm sao ông biết khi nào một mùi hương đã hoàn thành?

Không bao giờ hoàn toàn xong cả. Nhưng bạn có deadline – giống như show thời trang. Bạn có show diễn vào lúc 2h chiều, dù bạn có sẵn sàng hay không. Nếu cứ đi tìm sự hoàn hảo, thì bạn sẽ không bao giờ ngừng lại. Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, bạn dừng, và bước ra ánh sáng.

Nếu Baccarat Rouge 540 Édition Millésime có thể thì thầm điều gì lên da người mặc, thì đó là gì?

“Sự quý giá”.

Một cảm giác bao bọc. Âm thầm. Nhưng không thể quên được.

Hoa hậu Kỳ Duyên & phiên bản Millésime của huyền thoại Baccarat Rouge 540.
Hoa hậu Thiên Ân và BST Baccarat Rouge 540.
Mai Vân Trang và Baccarat Rouge 540.
Senior Beauty Editor ELLE Nicky Khánh Ngọc & Francis Kurkdjian.
Các đại diện đến từ Việt Nam tại sự kiện Baccarat Rouge 540 diễn ra tại Bangkok.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. 

Với Baccarat Rouge 540 và vô số tạo hương để đời, Francis Kurkdjian tạo nên một ngôn ngữ mới cho những điều vô hình: cảm xúc, ký ức, nỗi im lặng nồng nàn. Và hành trình kéo dài ba thập kỷ sắp được tái hiện ngoạn mục bằng một triển lãm hồi cố tại Palais de Tokyo (Paris), với tên gọi “Nước hoa – Điêu khắc của điều vô hình: 30 năm sáng tạo của Francis Kurkdjian”, chính thức khai mạc vào ngày 29 tháng 10 năm 2025. 

Cùng chờ đón. 

Nhóm thực hiện

Bài: Nicky Khánh Ngọc

Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ:

Bí quyết khỏe và đẹp

Tin làm đẹp

Bí quyết của sao