Nếu Y2K là chuyến du hành về tương lai hoài cổ, thì “Mermaid-core” là lời mời gọi bước vào thế giới cổ tích mơ màng của biển cả với những dải san hô rực rỡ lay động trong sóng, và các nàng tiên cá bước lên bờ trong những lớp vải lấp lánh. Xu hướng “Mermaid-core” đang tạo nên cơn sóng lớn trong giới mộ điệu, khi loạt cái tên đình đám từ Âu sang Á như Natalie Portman, Phạm Băng Băng, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn lần lượt “lên đồ” hóa thân thành những mỹ nhân ngư đậm chất thơ nhưng không kém phần nổi loạn.
BÀI LIÊN QUAN
“Mermaid-core” là sự tiếp nối và vượt thoát của chiếc đầm đuôi cá kinh điển từng làm mưa làm gió trong lịch sử thời trang. Từ thế kỷ 19, dáng váy này đã xuất hiện như một biểu tượng gợi cảm và sang trọng, ôm trọn từ ngực đến gối rồi bung xoè như đuôi cá, thứ hình dáng từng được ưu ái bởi các minh tinh Hollywood thập niên vàng son. Qua thời gian, “mermaid gown” trở thành lựa chọn tối thượng của các ngôi sao trên thảm đỏ và các cô dâu hiện đại.
“Mermaid-core” không dừng lại ở hình dáng. Nó là cuộc chơi thẩm mỹ đa chiều của màu sắc, ánh sáng và chất liệu. Thay vì chỉ chú trọng vào dáng váy, xu hướng mới tái định nghĩa nàng tiên cá bằng thứ “ngôn ngữ” thời trang mới: những lớp vải trong suốt như da ướt dưới hoàng hôn, lớp sequins óng ánh mô phỏng vảy cá, hay lớp lụa mềm như chuyển động của sóng. Organza, voan, lưới, satin và ánh kim trở thành “bộ từ điển” mới để định nghĩa một nàng siren của thế kỷ 21.
Không dừng lại ở hình ảnh một “IT-girl” cá tính, Châu Bùi nâng cấp “Mermaid-core” bằng sự pha trộn giữa vẻ đẹp cổ tích và cái nhìn sắc lạnh của thời trang đương đại. Cô nàng diện thiết kế xuyên thấu đến từ nhà mốt Miu Miu với những mảng vải đắp lửng lơ cùng hai hàng đá thêu nơi cổ áo. Hiệu ứng “da ướt” từ chất liệu organza trong veo kết hợp với cách tạo dáng uyển chuyển khiến Châu Bùi như vừa nổi lên từ làn nước xanh thẳm. Đây là bản phối không đơn thuần gợi nhắc nàng tiên cá mà còn tuyên ngôn cho vẻ đẹp giàu tính nữ: mơ màng nhưng dữ dội.
Tại Cannes 78, Natalie Portman tái hiện hình ảnh nàng ngư dân cổ tích bằng thiết kế đen tuyền, cổ quây và phần áo ánh bạc như ánh trăng trên biển. Nơ nhung nơi eo và chân váy xoè tạo chuyển động như sóng đêm. Bộ trang sức Tiffany & Co. hoàn thiện khoảnh khắc điện ảnh đậm chất biển cả lộng lẫy đầy chiều sâu.
Không váy đuôi cá cầu kỳ, Quỳnh Anh Shyn chọn bản phối all-denim của Versace: corset, quần ống loe và phụ kiện metallic. Vẻ đẹp nàng tiên cá được “dịch” sang ngôn ngữ đường phố phá cách, nổi loạn mà vẫn giữ tinh thần biển khơi. Đây là “Mermaid-core” ở sắc thái phóng khoáng, không giới hạn bởi chất liệu hay hoàn cảnh.
BÀI LIÊN QUAN
Phạm Băng Băng khiến thảm đỏ như hóa thành đáy biển với một thiết kế đầm đuôi cá ánh bạc đến từ Rony Abou Hamdan Couture. Chiếc đầm đính kết kỳ công mô phỏng lớp vảy cá tinh xảo, ôm sát cơ thể và xoè rộng nơi chân váy, khiến cô như một sinh vật huyền thoại bước ra từ lòng đại dương sâu thẳm. Không chỉ là một bản phối mãn nhãn, đây còn là lời khẳng định vị thế biểu tượng thời trang châu Á trên trường quốc tế.
Nhóm thực hiện
Bài: Vincent Nguyễn
Ảnh: Tổng hợp