Với sức sống vượt thời gian, văn chương kinh điển đã bền bỉ đi qua năm tháng và chinh phục trái tim của nhiều thế hệ độc giả. Ở mỗi lần đọc, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, người ta vẫn có thể tìm thấy trong những áng văn ấy một tầng ý nghĩa mới, hoặc đôi khi lại vô tình bắt gặp chính mình trong hành trình của nhân vật.
Dưới đây là 80 trích dẫn hay về cuộc sống từ các tác phẩm văn học kinh điển trên thế giới. Những câu chữ sâu sắc này có thể khiến bạn suy ngẫm, tìm thấy sự đồng cảm hay đơn giản là được truyền cảm hứng để sống đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
1. “Chúng ta là những lữ khách trong cuộc hành trình vũ trụ, là bụi sao cuộn tròn và nhảy múa trong những dòng xoáy của sự vô tận. Cuộc sống là vĩnh hằng. Chúng ta dừng lại một chút để gặp nhau, gặp gỡ, yêu thương và chia sẻ. Đây là một khoảnh khắc quý báu. Và là một quãng nghỉ nhỏ nhoi trong sự vĩnh hằng” (Paulo Coelho, Nhà giả kim).

2. “Tôi không sống trong quá khứ lẫn tương lai. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu bạn có thể luôn tập trung vào hiện tại, bạn sẽ là một người hạnh phúc. Cuộc sống sẽ là một bữa tiệc, một lễ hội lớn dành cho bạn, bởi vì cuộc sống chính là khoảnh khắc hiện tại mà chúng ta đang sống” (Paulo Coelho, Nhà giả kim).
3. “Bí mật của cuộc sống là ngã bảy lần và đứng dậy tám lần” (Paulo Coelho, Nhà giả kim).
4. “Cuộc sống không có nghĩa vụ phải trao cho chúng ta những gì ta kì vọng. Chúng ta mất những gì chúng ta có và tôi biết ơn vì nó đã không tồi tệ hơn thế” (Margaret Mitchell, Cuốn theo chiều gió).
5. “Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới” (Margaret Mitchell, Cuốn theo chiều gió).
6. “Tốt thôi, tôi phải chịu đựng sự có mặt của một vài con sâu bướm nếu tôi mong muốn có thể làm quen với những con bướm xinh đẹp” (Antoine de Saint Exupéry, Hoàng tử bé).
7. “Những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào được, chúng được cảm nhận bằng trái tim” (Antoine de Saint Exupéry, Hoàng tử bé).

8. “Đánh giá bản thân khó hơn nhiều so với đánh giá người khác. Nếu cậu đánh giá bản thân mình đúng đắn, thì cậu là một người chân chính” (Antoine de Saint Exupéry, Hoàng tử bé).
9. “Kiêu căng và kiêu hãnh là hai điều hoàn toàn khác nhau. Mặc dù cả thế giới thường dùng chúng một cách đồng nghĩa. Một người có thể tự hào nhưng không kiêu căng. Kiêu hãnh liên quan nhiều hơn đến ý kiến về chính bản thân chúng ta, kiêu căng là những gì mà người khác nghĩ về chúng ta” (Jane Austen, Kiêu hãnh và định kiến).
10. “Tôi không thể sửa thời gian, hoặc những sai phạm, hoặc cách nhìn hoặc cả thế giới này; những thứ đã đặt nền tảng từ rất lâu. Cách đây rất lâu. Tôi đang ở giữa trước khi tôi biết tôi đã bắt đầu” (Jane Austen, Kiêu hãnh và định kiến).
11. “Cũng như mọi người, tôi muốn mình được hạnh phúc trọn vẹn; và cũng giống như mọi người, hạnh phúc ấy phải theo cách riêng của mỗi người” (Jane Austen, Lý trí và tình cảm).
12. “Chúng ta trẻ và chúng ta không cần những lời tiên tri. Chỉ cần sống và hành động thì tự bản thân nó đã là một điều tiên tri rồi” (Haruki Murakami, Biên niên ký chim vặn dây cót).

13. “Không gì có thể đánh đổi được nhân cách và tâm hồn; giữ gìn nhân phẩm, luôn làm người có ích cho xã hội mới giúp chúng ta không phải hối hận vì đã sống một cuộc đời vô nghĩa trước lúc nhắm mắt xuôi tay” (Hector Malot, Không gia đình).
14. “Cuộc sống giống như một con đường dài, đôi khi đầy chông gai, nhưng nếu ta có lòng kiên trì, ánh sáng hy vọng sẽ luôn xuất hiện” (Hector Malot, Không gia đình).
15. “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí” (Nikolai Alekseyevich Ostrovsky, Thép đã tôi thế đấy).
16. “Khoảnh khắc bạn nghi ngờ liệu mình có thể bay được hay không, bạn sẽ vĩnh viễn không thể bay lên được” (J.M. Barrie, Peter Pan).
17. “Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống không phải là điều gì xảy đến với bạn mà là bạn nhớ gì và bạn nhớ nó như thế nào” (Gabriel García Márquez, Trăm năm cô đơn).

18. “Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ” (Gabriel García Márquez, Trăm năm cô đơn).
19. “Điều tệ hại duy nhất là người không có sức khỏe thì chẳng bao giờ có danh vọng” (Gabriel García Márquez, Tình yêu thời thổ tả).
20. “Nếu một người không thể tôn trọng bản thân mình thì người đó không thể yêu hay tôn trọng người khác được” (Ayn Rand, Suối nguồn).
21. “Không phải là người khổng lồ mới là người dũng cảm. Mà người dũng cảm mới là người khổng lồ” (Colleen McCullough, Tiếng chim hót trong bụi mận gai).
22. “Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng” (Colleen McCullough, Tiếng chim hót trong bụi mận gai).
23. “Trước hết phải thành thật với chính bản thân mình, rạch ròi như đêm và ngày; sau đó, bạn mới có thể sống chân thành với người khác” (William Shakespeare, Hamlet).
24. “Tình yêu không nhìn bằng mắt mà bằng tâm trí, và do đó thần tình yêu được khắc họa có cánh nhưng đôi mắt mù lòa” (William Shakespeare, Giấc mộng đêm Hè).
25. “Ai cũng đều hỏi rằng: “Ta đang đi đến đâu?” Đối với tôi, đích đến không quan trọng, mà là hành trình chúng ta đi” (John Steinbeck, Chùm nho thịnh nộ).

26. “Cái xấu phải liên tục tái sinh, trong khi cái tốt, trong khi đức hạnh bất tử. Thói xấu luôn có bộ mặt trẻ trung tươi mới, trong khi đức hạnh có tuổi tác đáng kính hơn bất cứ điều gì trên trần gian” (John Steinbeck, Phía Đông vườn địa đàng).
27. “Tôi không sợ bão, vì tôi đang học cách điều khiển con tàu của mình” (Louisa May Alcott, Những người phụ nữ bé nhỏ).
28. “Phụ nữ có trí óc, họ có trái tim cũng như tâm hồn. Và cô ấy có tham vọng và cô ấy có sắc đẹp cũng như tài năng. Tôi chán ngấy những người nói rằng tình yêu phù hợp với phụ nữ” (Louisa May Alcott, Những người phụ nữ bé nhỏ).
29. “Có mắt, nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp; có tai, nhưng không nghe được âm nhạc; có óc, nhưng không nhận ra chân lý; có trái tim, nhưng không bao giờ rung động, và do đó không bao giờ rực cháy” (Kuroyanagi Tetsuko, Totto-chan bên cửa sổ).
30. “Mọi người vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc, ngay trong những giờ phút tăm tối nhất cuộc đời họ, chỉ cần họ nhớ bật đèn lên” (J.K. Rowling, Harry Potter).
31. “Sẽ không có ích gì nếu cứ mãi đắm chìm trong những giấc mơ mà quên đi việc sống” (J.K. Rowling, Harry Potter).
32. “Bây giờ không còn thời gian để nghĩ về những thứ bạn không có. Hãy nghĩ về những điều bạn có thể làm với những gì bạn có” (Ernest Hemingway, Ông già và biển cả).

33. “Thế giới này sẽ làm tất cả chúng ta tan vỡ, nhưng rồi sẽ có rất nhiều con người mạnh mẽ đứng lên từ chính những tan vỡ ấy” (Ernest Hemingway, Giã từ vũ khí).
34. “Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng cuộc sống của mình trôi qua quá nhanh và tôi thực sự chưa được sống cuộc sống ấy” (Ernest Hemingway, Mặt trời vẫn mọc).
35. “Số phận chỉ tương trợ người can đảm” (Jeffrey Archer, Hai số phận).
36. “Đừng bao giờ tìm gió trên cánh đồng. Thật vô ích khi cố tìm kiếm những điều đã mất” (Jeffrey Archer, Hai số phận).
37. “Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi” (Lỗ Tấn, Cố hương).
38. “Lời khuyên của tôi là đừng bao giờ để những việc có thể làm hôm nay sang ngày mai. Sự chần chừ là kẻ trộm thời gian” (Charles Dickens, David Copperfield).
39. “Em không phải là chim; và không lưới nào có thể bắt giữ, em là một con người tự do với ý chí độc lập” (Charlotte Brontë, Jane Eyre).
40. “Tôi nhớ thế giới thực rộng lớn vô cùng, mênh mông giữa những cánh đồng của hy vọng và sợ hãi, của xúc cảm và sự hứng khởi, đang chờ đón những kẻ đủ can đảm tiến về phía trước giữa mênh mông đất trời, để tìm kiếm tri thức thực sự của cuộc sống giữa bất chấp những nguy hiểm trong đó (Charlotte Brontë, Jane Eyre).

Xem thêm
•5 tựa sách thời trang kinh điển cho người mới bắt đầu
•Những bài học tình yêu và cuộc sống đáng suy ngẫm trong 10 bộ phim kinh điển
•10 bộ phim hay được chuyển thể từ các tác phẩm văn học kinh điển
41. “Một người không thể tìm thấy sự bình yên bằng cách trốn tránh cuộc đời” (Virginia Woolf, Cuộc du hành).
42. “Nếu như có thêm nhiều người trong chúng ta quý trọng thức ăn, sự lạc quan và những bài ca hơn số vàng được tích trữ thì thế giới này hẳn sẽ là một nơi chốn vui vẻ hơn” (J.R.R. Tolkien, Anh chàng Hobbit).
43. “Dù nhỏ bé đến đâu, một con người cũng có thể thay đổi dòng chảy của tương lai” (J.R.R. Tolkien, Chúa tể những chiếc nhẫn).
44. “Dù sao thế giới này vẫn chứa đựng vài điều tốt đẹp, và chúng xứng đáng để chúng ta đấu tranh” (J.R.R. Tolkien, Chúa tể những chiếc nhẫn).
45. “Nếu anh cứ che giấu sự ngu dốt của mình thì sẽ chẳng có ai đánh anh và anh sẽ không bao giờ lĩnh hội được gì hết” (Ray Bradbury, 451 độ F).
46. “Bạn luôn có thể tận hưởng cuộc sống nếu bạn quyết định sẽ làm thế” (L.M. Montgomery, Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh).

47. “Thời gian trôi. Nhưng thời gian của đời người có những dòng chảy khác nhau. Như dòng sông, dòng đời có chỗ nhanh chỗ chậm, có chỗ còn dừng lại như nước ao tù. Thời gian vũ trụ tất nhiên là một, nhưng thời gian trong tâm thay đổi với từng người. Dòng sông thời gian là một cho mọi người, nhưng mỗi người trôi đi trong dòng sông ấy một cách khác nhau” (Kawabata Yasunari, Đẹp và buồn).
48. “Thời gian trôi chậm, nhưng qua đi cũng thật nhanh” (Alice Walker, Màu tím).
49. “‘Người ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc là điều gì thật xa xôi,’ Francie nghĩ, “một điều thật phức tạp và khó đạt được. Thế nhưng, thật ra chính những điều nhỏ bé đã tạo nên hạnh phúc; một chỗ trú khi trời mưa – một ly cà phê đậm nóng hổi khi ta buồn bã; đối với người đàn ông, một điếu thuốc cũng đủ mãn nguyện; một cuốn sách để đọc lúc cô đơn – hay chỉ là được ở bên người mà ta yêu. Chính những điều đó đã tạo nên hạnh phúc” (Betty Smith, Cây Brooklyn xanh biếc).
50. “Khi con trưởng thành, hãy luôn nói sự thật, đừng làm hại người khác, và đừng nghĩ mình là người quan trọng nhất thế gian” (Harper Lee, Giết con chim nhại).
51. “Phần lớn mọi người đều tốt cả, con ạ, chỉ có điều con chưa nhận ra đấy thôi” (Harper Lee, Giết con chim nhại).
52. “Mọi người đều có trong mình những điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp đó có thể là bạn không biết bạn tuyệt vời đến đâu? Bạn có thể yêu nhiều đến mức nào? Và bạn có thể làm được những gì? Khả năng tiềm ẩn của chúng ta mới tuyệt vời làm sao?” (Nhật ký Anne Frank).

53. “Sự giàu có có thể mất đi, nhưng hạnh phúc trong trái tim chúng ta chỉ bị tạm che khuất, hạnh phúc vẫn có thể đến lần nữa miễn là chúng ta còn sống. Miễn là chúng ta không sợ hãi khi đối diện sự thật và giữ một tâm hồn thuần khiết, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc” (Nhật ký Anne Frank).
54. “Suy cho cùng, một đời sống là gì? Chúng ta sinh ra, sống một quãng ngắn ngủi, rồi ra đi. Đời một con nhện vốn chẳng thể tránh khỏi những rối ren, nào là giăng tơ, nào là bắt mồi. Bằng cách giúp cậu, có lẽ tớ chỉ đang cố gắng làm cho cuộc đời mình trở nên ý nghĩa hơn một chút. Mà thật ra, ai trong chúng ta mà chẳng cần điều đó?” (E.B. White, Charlotte Và Wilbur).
55. “Tôi đã nhận ra rằng tiếng cười là ánh sáng, và ánh sáng là tiếng cười, và đây là bí mật của vũ trụ” (Donna Tartt, Con sẻ vàng).
56. “Người ta không bao giờ có thể hiểu rõ bản thân mình nếu chỉ sống trong sự an toàn và thoải mái. Đôi khi, chúng ta cần phải thách thức bản thân mình để khám phá ra những khả năng ẩn sau bên trong” (Mark Twain, Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer).
57. “Ở chuyến bay cuối cùng, không một ai được mang theo hành lý – kể cả xách tay lẫn ký gửi – trừ lòng cao thượng” (Edmondo De Amicis, Tâm hồn cao thượng).
58. “Vẫn cùng một hoàn cảnh người ta có thể nhìn bằng con mắt bi thảm và lấy đó làm đau khổ, đồng thời cũng có thể nhìn một cách giản đơn, thậm chí vui vẻ” (Lev Tolstoy, Anna Karenina).

59. “Nếu bạn tìm kiếm sự hoàn hảo, bạn sẽ không bao giờ hài lòng” (Lev Tolstoy, Anna Karenina).
60. “Không có cả hạnh phúc lẫn bất hạnh trên đời này, chỉ có sự so sánh tình trạng này với tình trạng khác, thế thôi. Phải đã từng muốn chết, Maxmillien ạ, mới biết rằng sống là tốt đẹp biết bao” (Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo).
61. “Tất cả sự khôn ngoan của con người tập hợp lại trong hai từ: đợi chờ và hy vọng” (Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo).
62. “Tôi thuộc vào loại người tin tưởng rằng cái to lớn xuất phát từ cái nhỏ bé. Đứa trẻ nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng con người; khối óc nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng tư duy; con mắt chỉ là một cái chấm, nhưng nó nhìn xa tới chục dặm trường” (Alexandre Dumas, Trà hoa nữ).
63. “Chết chẳng là gì cả. Không sống mới là một điều thật khủng khiếp” (Victor Hugo, Những người khốn khổ).
64. “Tương lai có rất nhiều tên gọi. Với những kẻ yếu đuối, tương lai là bất khả thi; với những kẻ nhát gan thì nó luôn luôn là ẩn số; nhưng với những con người hết sức can đảm, tương lai lại là một lý tưởng” (Victor Hugo, Những người khốn khổ).
65. “Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, bất kỳ con đường nào cũng sẽ đưa bạn đến đó” (Lewis Carroll, Alice ở xứ sở thần tiên).

66. “Nếu bạn làm một điều gì đó quá tốt, rồi sau đó, sau tất cả, nếu bạn không nhìn theo nó, bạn bắt đầu phô trương. Và sau đó thì bạn không còn tốt nhiều như trước nữa” (J.D Salinger, Bắt trẻ đồng xanh).
67. “Mỗi khi nhìn gương mặt đã già đi và xấu xí hơn trong tấm gương trên tường phòng ngủ, mỗi khi đột nhiên cảm thấy xấu hổ và kinh tởm, anh lại tiếp tục chạy trốn, chạy trốn vào trò chơi đen đỏ mới, chạy trốn vào trạng thái ngây ngất của khoái lạc, của khóc than, rồi lại quay về với sự thôi thúc góp nhặt và kiếm chác. Anh miệt mài đến mệt nhoài, già đi và đau ốm trong vòng luẩn quẩn vô nghĩa ấy” (Hermann Hesse, Siddhartha).
68. “Những người vĩ đại không sinh ra đã vĩ đại, họ trưởng thành để trở nên vĩ đại” (Mario Puzo, Bố già).
69. “Khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Hơn cả thành công, hơn cả tiền bạc, hơn cả quyền lực” (Mario Puzo, Bố già).
70. “Không có cuộc đời nào là vô vị, tất cả mọi cuộc sống đều có liên quan đến nhau. Một bước chân lơ đễnh của một người đủ giẫm lên sinh mạng một người khác, một bàn tay đưa ra đủ cứu vớt cả cuộc đời và làm biến đổi câu chuyện” (Mitch Albom, Năm người gặp trên thiên đường).
71. “Là con người ai cũng có mơ ước, khi bác xúc than, bác cũng ước rằng những hòn than sẽ nở hoa” (Aleksandr Grin, Cánh buồm đỏ thắm).
72. “Tôi đang đến với người con gái đợi và chỉ đợi mỗi mình tôi, còn tôi thì không muốn một ai khác ngoài cô ấy, có lẽ chính nhờ cô ấy mà tôi ngộ ra được một chân lý đơn giản. Đó là phải tự tay mình tạo ra những điều gọi là kỳ diệu” (Aleksandr Grin, Cánh buồm đỏ thắm).
73. “Mọi thứ trong đời đều là trải nghiệm lần đầu và không được chuẩn bị. Như thể một diễn viên cứ thế bước lên sân khấu, không hề luyện tập. Nhưng cuộc sống có đáng giá gì nếu buổi tập diễn đầu tiên cho cuộc sống lại chính là cuộc sống?” (Milan Kundera, Đời nhẹ khôn kham).

74. “Không có gì ở sau tôi, tất cả ở phía trước, và chúng vẫn cứ tiếp tục mãi như thế trên đường” (Jack Kerouac, Trên đường).
75. “Lý do sự chết cứ bám riết lấy sự sống như vậy không phải là vì nhu cầu sinh học – đó là sự ghen tị. Sự sống đẹp đến nỗi sự chết đã phải lòng nó, một mối tình tư vị đầy ghen tuông quắp chặt lấy bất cứ thứ gì nó có thể động đến. Nhưng sự sống nhẹ nhàng bỏ qua, mất mát vài thứ chẳng gì đáng kể, và nỗi u buồn chỉ như một bóng mây bay” (Yann Martel, Cuộc đời của Pi).
76. “Có lẽ người ta cần được thấu hiểu hơn là nhận được nhiều yêu thương” (George Orwell, 1984).
77. “Duy trì di sản của nhân loại không phải là khiến người khác nghe mình, mà là giữ sao cho mình được lành mạnh” (George Orwell, 1984).
78. “Chúng ta nên biểu lộ tình cảm của mình với bạn bè khi anh ta còn sống chứ không phải khi đã chết” (F. Scott Fitzgerald, Gatsby vĩ đại).
79. “Hãy coi chừng; vì tôi không hề sợ hãi và vì thế, tôi mạnh mẽ hơn” (Mary Shelley, Frankenstein).
80. “Cuộc sống là để sống chứ không phải để kiểm soát, và nhân loại sẽ chiến thắng bằng cách tiếp tục bước tiếp khi đối mặt với thất bại” (Ralph Ellison, Người vô hình).
Nhóm thực hiện
Tổng hợp: Khiết Minh