Những ngày nồng nàn

Đăng ngày:

(Phái đẹp – ELLE) Đã bao giờ bạn nghỉ việc vài ngày, bỏ lại sau lưng tát cả để đến một nơi không internet, không điện thoại, không ti vi, chỉ có máy nghe nhạc và phong cảnh thiên nhiên trìu mến dìu dắt từng bước chân…

-000

Ở vào thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21, gánh lo của con người dường như trĩu nặng hơn, trầm kha hơn, nhất là gánh lo trên vai người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ ở một đất nước đang phát triển như Việt Nam, nơi mà họ vừa phải đảm đương trọng trách của người vợ, người mẹ với gánh nặng gia đình, vừa phải không ngừng phấn đấu, thậm chí nhiều khi phải tranh đấu, để khẳng định địa vị và vai trò trong xã hội của mình. Điều đó quả là không hề đơn giản.

Trong cuốn sách Quẳng gánh lo đi mà vui sống có chỉ dẫn những phương cách dẹp bỏ ưu phiền, cũng như cách phân tích những rắc rối khi gặp phải. Tuy nhiên trên thực tế, khi công việc đang trơn tru, đầu xuôi đuôi lọt, chẳng ai kịp dừng lại để nhìn thấy những ưu phiền hay rắc rối có thể đang chực chờ ở phía trước. Và kể cả khi ưu phiền, rắc rối, mệt mỏi, stress gõ cửa, có bao nhiêu người đủ bình tĩnh tự vấn để tìm ra câu trả lời hay lối thoát cho bản thân mình?

Những lời khuyên nhỏ sau đây, không phải là cách “chữa cháy” cho những sự đã rồi, khi nỗi phiền muộn đã gõ cửa, mệt mỏi đã ập đến, ưu tư đã u ám tâm hồn. Đây là những lời khuyên dành cho việc “phòng cháy”. Bạn biết đấy, chẳng có gì tuyệt diệu hơn khi ta tìm thấy những điều thú vị, dù là nhỏ bé ở cuộc sống quanh ta, để làm cho nó ngọt ngào và đẹp đẽ hơn, để từ đó ta chẳng còn chỗ cho ưu phiền.

Những lời khuyên này, bạn sẽ thấy chúng trái ngược, nhưng bạn biết đấy, một bài toán đâu chỉ có một lời giải duy nhất, và những người phụ nữ thông minh sẽ tìm thấy cách phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình.

Hãy biến mất

Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện biến mất khỏi văn phòng, khỏi bàn giấy, khỏi những deadline? Bạn, chỉ một mình, đặt chân đến một nơi chưa từng đến, một nơi mà TV, Internet, sóng điện thoại di động là những thứ bất khả thi. Ở đó, không có nhà hàng xa xỉ, không spa, phòng không có máy lạnh, thậm chí chẳng có nước nóng. Bạn không được quyền lựa chọn món, mà sẽ ăn theo thực đơn của gia đình chủ nhà. Đó cũng có thể là một vùng đất xa lạ, không người thân quen, người dân địa phương không hiểu những ngôn ngữ mà bạn biết, còn bạn thì chẳng hiểu họ nói gì… Người viết bài đã từng chứng kiến nhiều du khách nước ngoài với ba lô trên vai, bản đồ trong tay và. bị lạc đường. Họ muốn đi từ điểm A đến điểm B nhưng cuối cùng lại tới điểm C, nằm ngược hướng hoàn toàn với nơi họ định tới. Không hốt hoảng, cũng chẳng chút âu sầu, họ ngó nghiêng, né xe máy, tránh vũng nước trên đường, len lỏi qua những hàng quán bày tràn ra vỉa hè, họ hòa vào cuộc sống ở từng nơi họ đặt chân đến.

Những giây phút thoát ra khỏi ranh giới của sự lo lắng, về dự án, về đơn hàng, về thời hạn hợp đồng… giúp bạn tìm lại chính mình, bình tĩnh đối diện và đồng thời đón nhận những điều mới mẻ mà cuộc sống mang đến.

Hãy nán lại

Buổi sáng ngủ dậy, thay vì cuống cuồng tới công sở, bạn có quay sang bên cạnh, nơi người yêu thương vẫn còn yên giấc nồng? Bạn có mở cánh cửa buồng bên, nơi lũ trẻ đang vặn vẹo vươn vai trên giường? Bạn có vòng tay ôm lấy người yêu thương, dúi mũi vào lưng họ hít một hơi thật sâu, để nghe mùi nồng ấm thân quen căng đầy lồng ngực? Bạn có len lén chui vào mền, ôm bé con vào lòng, hôn lên tóc và nói rằng bạn yêu bé con nhất trên đời?

Sáng nay trời mưa lắc rắc, bạn có nghĩ nên thưởng cho mình ly cà phê tự pha thơm nức, và đĩa nhạc lounge mới được tặng hôm qua? Hay là bật dậy khỏi giường, vơ vội áo quần đã ủi sẵn, lao ra khỏi nhà, hòa vào dòng người hối hả, chen chúc trên đường?

Hãy nán lại, dù chỉ vài phút, để cảm nhận những yêu thương quanh bạn, để hiểu rằng trước mọi lo toan của cuộc sống, bạn vẫn có gia đình là chỗ dựa ấm êm và vững chắc nhất. Và bởi “cuộc đời này còn có cả những nụ hôn”.

Hãy làm điều bạn thích

Tự làm những chiếc cupcake ngọt ngào cho chàng là niềm ao ước bấy lâu của bạn? Điều đó vừa tạo bất ngờ cho chàng, vừa tăng thêm thi vị cho tình yêu. Tiếng đàn mandolin ngọt ngào của đôi vợ chồng nhạc sĩ – ca sĩ nổi tiếng bạn nghe từ thuở nhỏ là đam mê giấu kín bấy lâu? Vậy thì đừng ngần ngại biến những điều đó thành sự thật. Mang đến niềm hạnh phúc cho người, hay mang lại niềm vui cho chính bản thân mình đều là những phương cách tuyệt hảo để cuộc sống thêm tươi đẹp.

Hãy lắng nghe bản thân mình, dù trong hoàn cảnh nào, vui hay buồn. Có thể điều bạn thích làm ngay lúc này chỉ là ngồi yên lặng, bất động ngắm dòng đời trôi, thì hãy làm như thế. Vì sẽ chẳng ai yêu ta bằng chính bản thân ta. Cho nên ta nên làm những điều ta thích, hơn là những điều người khác thích ta làm.

Thử diều bạn chưa từng làm

Bạn bị say nắng bởi một đối tác. Tốt thôi. Hãy cứ tơ tưởng, hãy cứ lãng đãng. Đừng để những quy chuẩn xã hội, đạo đức dồn bạn vào chân tường của bức xúc. Ngoại tình trong tâm tưởng chẳng làm hại ai, ngược lại, nó sẽ cho ta thêm cảm hứng trong công việc.

Từ trước tới nay bạn chỉ uống cà phê ở những nơi sáng sủa, sạch sẽ, bạn trầm tư hay đẩy đưa câu chuyện bên ly cappuccino, cappu thơm và chiếc ly sứ trắng tinh khiết. Nhưng bao lâu rồi bạn không ngồi cà phê trên cỏ, hay đã bao giờ bạn thử cà phê vỉa hè ‘chém gió’? Hãy rủ những người bạn thân thiết, bên những câu chuyện trên trời dưới biển, cùng những tràng cười sảng khoái mà không ngại những người bàn bên liếc xéo, bạn sẽ thấy yêu cuộc đời hơn nhiều lắm đấy!

Có biết bao điều bạn có thể làm để cuộc sống thêm ý nghĩa và đẹp hơn.

Điều bạn có thể làm, là sự chủ động, đừng chờ đợi, đừng trông mong, vì chẳng ai có thể quyết định và lựa chọn giùm bạn. Tất nhiên, bạn là người phụ nữ luôn biết mình muốn gì. Vậy thì cớ gì không đặt ngay một chuyến đi tới một nơi bạn chưa từng nghĩ đến, nếu không thể vượt nửa vòng trái đất đến bãi biển Caribbean đầy nắng hay đắm mình trong làn nước xanh ngắt của Maldives, bạn vẫn có thể tới The Nam Hải, Fusion Maya, An Lâm Ninh Vân bay. Và tất cả những gì bạn cần là bikini, nón rộng vành, kem chống nắng và iPad lưu sẵn những bản nhạc lounge hay nhất và cả cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống!

-Hãy cứ tơ tưởng, mơ mông, đó chỉ là cảm xúc thăng hoa, không làm chết ai và đem lại cho bạn sự phấn khởi, hào hứng-

Bài: Vũ Kiều

Phái đẹp – ELLE

ELLE.VN

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more