Yêu sếp

Đăng ngày:

Một buổi sáng sớm đẹp trời, chị lao công hùng hổ ập vào phòng với chổi cọ, khăn lau thì bắt gặp sếp và Duyên đang trong tư thế “thỏa hiệp”.

1

Người ta có câu “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” nhằm răn đe những người có ý định mở đường cho một mối quan hệ tréo ngoe, luôn thu hút sự quan tâm, gièm pha của dư luận. Mặc dù tình yêu công sở không còn là chuyện lạ nhưng những người trong cuộc vẫn thường được đề cập đến với những cái nhíu mày và thì thào bàn tán thay vì sự gật đầu chấp thuận. Đặc biệt câu chuyện tình cảm giữa sếp với nhân viên lại càng mang nhiều yếu tố bất ngờ, gây sốc. Nếu bạn có ý định yêu sếp hoặc mối tình của bạn đang chớm nở, hãy trang bị cho mình những thứ “vũ khí” sau đây.

Học cách đối mặt với rủi ro, đi trước đón đầu

Cho dù bạn có kín đáo, cẩn trọng đến thế nào, việc giấu diếm một mối tình ở công sở luôn là việc khó. Còn chuyện tình duyên với người lãnh đạo công ty thì chẳng khác nào dùng vải thưa che mắt thánh. Duyên đã “đi mây về gió” với sếp Nam được hơn sáu tháng nay. Chuyện của hai người có lẽ chẳng ai biết vì sếp Nam luôn chuyên nghiệp, thẳng thắn, công bằng và mẫu mực. Việc anh cất nhắc Duyên lên làm trưởng phòng khách hàng diễn ra một cách tự nhiên đến nỗi các chị gái già trong công ty với kinh nghiệm tình trường dày dặn cũng khó đoán biết.

Sếp khéo léo biến cái văn phòng mát lạnh và yên tĩnh của mình thành nơi hẹn hò lý tưởng. Nếu không có những buổi họp riêng thì sau những buổi họp chung, khi các “ban bệ” khác đã rút lui, sếp thường đề nghị cô nán lại. Để đổi gió, hít khí trời, thay vì lãng mạn tại các quán cà phê sang trọng, sếp và Duyên thường rủ nhau ra Vũng Tàu, Nha Trang để bàn công chuyện với “khách hàng”.

Cho đến một buổi sáng sớm đẹp trời chị lao công hùng hổ ập vào phòng với chổi cọ khăn lau thì bắt gặp sếp và Duyên đang ở trong tư thế “thỏa hiệp”. Cái giọng sang sảng của chị, chẳng khác mấy anh bình luận viên bóng đá: chi tiết và sống động, nhanh chóng lan tỏa ra toàn công ty rồi đến tai vợ sếp.

Rủi ro là một yếu tố hấp dẫn tạo nên mối tình công sở. Nhiều người thích thú vì nó không chỉ lạ mà còn tiềm ẩn kịch tính. Nếu bạn là một người giỏi lập kế hoạch, thích đối đầu với những mạo hiểm và không ngần ngại đảm nhận thêm một số “chức năng” để có cơ hội cận kề với sếp, đó là tình yêu dành cho bạn.

Biết cách đập tan dư luận

Thông minh và giỏi giang trong công việc là một thế mạnh khi bạn yêu sếp. Mối tình của Lan Hương và sếp phó của một tập đoàn sản xuất mỹ phẩm thì lại châm ngòi từ những chuyến công cán dài ngày. Những cuộc họp triền miên ở Singapore khiến cánh tay phải của sếp bỗng dưng trở thành “gối ôm, ghế tựa”. Tất nhiên mọi chuyện sẽ chẳng có gì là to tát nếu như vợ của sếp không dắt díu đàn con lên tận công ty quyết tìm người cha đi lạc.

Chị vợ là một “cao thủ” trong việc quản lý chồng, thế nên kể từ lúc hơi sinh nghi chị đã tìm cách lấy được mật khẩu hòm thư của ông xã rồi in ra các chứng cứ rành rành. Sau một hồi giằng co thì Lan cũng bắt đầu chán. Với mối quan hệ rộng, cái đầu nhanh nhạy và sự quyến rũ lạ lùng, cô chẳng ngần ngại “chuyền cành” từ sếp Ta sang sếp Tây, từ sếp Tây lại đến sếp Tàu. Mặc cho gia đình các sếp lục đục, cô gái có biệt danh “thú nhún” giờ đang yên vị ở Hồng Kông với người tình mới kiêm Tổng giám đốc.

Nếu bạn sợ sự xét nét, đánh giá của đồng nghiệp và cấp trên thì có nghĩa là bạn đã chấp nhận thua cuộc. Sau những sóng gió, bạn càng phải vững tay chèo. Còn chèo  lên đỉnh hay chèo xuống dốc là tùy vào tài năng của bạn. Thực tế cho thấy không phải ai cũng mất việc sau khi sự kiện bị lật tẩy. Trái lại, nhiều người giờ đã thành nữ doanh nhân thành đạt và giàu có.

Biến sự nổi tiếng thành thế mạnh

Nếu ở cấp độ quốc tế, Paris Hilton biết cách đánh đổi sự nổi tiếng của mình thành đô la thì bạn cũng nên tận dụng vị thế địa phương của mình trước hàng trăm cái camera di động. Hãy chứng minh cho những kẻ dèm pha thấy rằng bạn là người xứng đáng nhất.

Sếp của tôi đẹp trai cao to mà còn là “khoai Tây” ga lăng nữa nên sự xuất hiện của sếp luôn khiến các cô chân dài chân ngắn run rẩy ngước mắt nhoẻn miệng cười duyên. Từ ngày có sếp, mấy đứa con gái chịu khó ăn bận hơn, quần ngắn váy dài, mắt môi rực rỡ. Bình thường thì ăn nói cộc lốc, giờ đây hình thức chỉn chu, giao tiếp có lễ độ hẳn lên.

Đó là chưa kể ai ai cũng chăm chỉ luyện tiếng Anh tiếng Pháp để có nhiều cơ hội chuyện trò với sếp. Một số chị em còn tham dự các lớp giảm béo cấp tốc, hút mụn trị nám hay “đánh bóng” da trâu trong giờ ăn trưa nhằm tạo ấn tượng với sếp. Đùng một cái, cô nàng mắt tím (vì đeo áp tròng) đã lọt vào mắt xanh của sếp. Chúng tôi, dù thất vọng nhưng cũng mừng cho sếp và cô ấy, tự động rút lui. Giờ đây sự ngưỡng mộ của chúng tôi chuyển từ sếp sang người tình của sếp.

Những màn chăm sóc, hôn hít gay cấn diễn ra như trong “xi-nê” ở hành lang, cổng cơ quan và cả tại phòng họp. Vào những ngày toàn thể công ty đi dã ngoại thì những pha thể hiện tình cảm còn trở nên éo le hơn với các màn đút, mớm và ôm ấp. Ai cũng phải công nhận cô gái ấy đã thành công rực rỡ nhờ khả năng xác định chủ quyền một cách tự tin và quyết liệt.

Có thể nói rằng tình yêu công sở khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn nhờ khả năng đương đầu với những búa rìu dư luận. Xét về mặt hiệu quả công việc, yêu sếp có khi lại là một cách thức tối ưu hóa thời gian lao động. Chẳng vậy mà nhiều công ty đã chịu chơi đầu tư trang bị phòng chiếu phim, phòng chơi điện tử, phòng ngủ trưa, quán bar, nhà hàng… như một dịch vụ khép kín. Với thời lượng “lên hình” trung bình 12 tiếng một ngày, yêu sếp là cách thức đóng góp cho công ty nhiều thời gian và tâm sức nhất.

Người viết bài này không có ý định cổ vũ những mối tình công sở, đặc biệt là các mối tình mang tính tranh giành, phá vỡ hạnh phúc gia đình, cũng không chủ đích tư vấn tâm lý. Đơn giản chỉ là thể hiện sự cảm thông cho những trái tim đang lỗi nhịp. Nếu là người trong cuộc, chắc hẳn bạn biết mình đang và sẽ phải làm gì.

Nhóm thực hiện

Bài RICKY NGUYỄN

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more