Sau hơn một năm đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo của Balenciaga, Pierpaolo Piccioli đã giới thiệu bộ sưu tập Haute Couture đầu tiên của mình tại khuôn viên Cité Internationale Universitaire de Paris. Với màn chào sân này, ông lựa chọn bắt đầu từ những điều căn bản nhất của couture: đôi bàn tay của người thợ, thời gian dành cho từng đường kim mũi chỉ và mối gắn kết giữa trang phục với con người.
Ngay từ những thiết kế đầu tiên xuất hiện trên bậc thềm rộng lớn dưới ánh nắng giữa trưa Paris, dấu ấn sáng tạo của Pierpaolo Piccioli đã hiện lên rõ rệt. Mở màn là chiếc quần chinos khổng lồ tỷ lệ kết hợp cùng áo thun couture trắng, khoác ngoài bằng chiếc bomber-bolero hình cầu phủ kín lông vũ màu cam rực.

Và những khối hình, phom dáng đầy kịch tính dần hé lộ ngay sau đó: những chiếc váy đen ôm sát với khoảng hở táo bạo phía sau lưng, áo khoác trapeze bồng bềnh màu xanh pistachio được viền lông vũ xanh neon, hay thiết kế dạ hội kết hợp mũ lông đà điểu khổng lồ nối liền với chiếc khăn choàng quấn quanh cơ thể.
Nếu PP Pink từng trở thành hiện tượng toàn cầu thì tại Balenciaga, màu sắc tiếp tục Piccioli được sử dụng như phương tiện truyền tải niềm vui, sự lãng mạn và nguồn năng lượng tích cực. BST được xây dựng trên những mảng màu đơn sắc bão hòa: từ cam rực, vàng chanh, xanh pistachio, tím lavender, hồng phấn đến xanh lá xuất hiện sống động dưới ánh nắng.
Thay vì dựa vào cấu trúc corset truyền thống để định hình cơ thể, Piccioli chọn dựng lên kiến trúc trang phục bằng chính chất liệu và kỹ thuật cắt may. Vải vóc tự thân nó có thể nâng đỡ, tự kiến tạo những đường cong, khoảng khối và tỷ lệ đầy tính điêu khắc theo tinh thần mà Cristóbal Balenciaga từng theo đuổi.
Tuy nhiên, Pierpaolo Piccioli không tìm cách tái hiện kho lưu trữ của Balenciaga một cách hoài cổ mà tri ân được cài cắm bằng sự tiết chế. Phom đầm trapeze biểu tượng từ năm 1967 trở lại trên chiếc váy cưới khép màn đầy uy nghi. Thiết kế Gigi Hadid trình diễn với phần cổ áo điêu khắc và những lớp lông vũ bao quanh phần vai, tựa một chiếc tổ chim trừu tượng, gợi nhớ thiết kế mà Sue Murray mặc tại bìa Vogue 1967.
Pierpaolo Piccioli biết cách kéo haute couture đến gần đời sống đương đại. Ông đưa những món đồ vốn rất quen thuộc như áo thun trắng, áo sơ mi cotton, trench coat kỹ thuật, quần chinos hay chiếc City Bag nhưng bằng kỹ thuật tinh xảo. Sự kết hợp ấy khiến couture trở nên gần gũi hơn mà không đánh mất tính độc bản. Có vẻ rằng với ông, giá trị lớn nhất của couture nằm ở khả năng khiến người mặc cảm thấy tự do, hạnh phúc và được là chính mình.
Xuất thân từ chính môi trường couture, ông hiểu mỗi thiết kế chỉ có thể trở thành hiện thực nhờ đôi tay của những nghệ nhân đứng phía sau. Chính vì thế, thay vì khép lại show diễn một mình, Piccioli mời toàn bộ các nghệ nhân bước ra sân khấu nhận tràng pháo tay cùng ông. Một hành động giản dị nhưng nói lên rất nhiều về cách ông nhìn nhận giá trị của haute couture.

Nhóm thực hiện
Bài: Bảo Quốc
Ảnh: Tổng hợp