Chương Tử Di – Sinh ra là để yêu

Đăng ngày:

Nàng Hoa Đán có danh tiếng vươn khắp thế giới luôn tươi cười nhưng rất kín tiếng về cuộc đời riêng. Lần này, cô đã hé lộ cùng ELLE những tâm tư của mình về tình yêu với điện ảnh, tình yêu đôi lứa và cả ý thức cao độ về bản thân…

Áo khoác vải tweed xám Dior - Áo ống Royal Blue họa tiết hoa Dior - Váy phồng họa tiết hoa màu hồng Dior - Nhẫn kim cương Bulgari - Đồng hồ cung hoàng đạo Omega

Áo khoác vải tweed xám Dior – Áo ống Royal Blue họa tiết hoa Dior – Váy phồng họa tiết hoa màu hồng Dior – Nhẫn kim cương Bulgari – Đồng hồ cung hoàng đạo Omega

Cuộc đại chiến vì tình yêu

5 giờ chiều một ngày Hè, tại khách sạn Park Hyatt Bắc Kinh, Chương Tử Di đội chiếc mũ trắng giống như cô thiếu nữ trong phim Người tình (L’amant) và cuộn tròn trên ghế sofa. Sắc trắng thuần khiết cùng với biểu cảm ấy khiến cô trông như một cô gái mới lớn đầy bỡ ngỡ. Khuôn mặt giàu cảm xúc và khả năng biến hóa đa dạng đã giúp Chương Tử Di lọt vào mắt xanh của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu và Lý An năm nào, cũng là lý do cô thường xuyên được chọn vào vai nữ chính trong các bộ phim về tình yêu với những phân cảnh giằng xé tâm lý mãnh liệt.

Không quá lời khi nói rằng Chương Tử Di sinh ra là để yêu. Nhắc tới chủ đề này với Tử Di, cô bỗng trở nên linh hoạt hơn hẳn, mọi ưu phiền đều như được xóa bỏ. Cô trở thành minh chứng sống cho câu nói nổi tiếng của nhà văn Marguerite Duras: “Với tôi, tình yêu không chỉ là những cái hôn hay sự đụng chạm thể xác. Tình yêu là niềm khao khát được sống, là giấc mơ tráng lệ giữa cuộc đời mệt mỏi này”.

Nhìn lại bộ sưu tập các vai diễn của Chương Tử Di cũng như nhìn lại cuộc “phiêu lưu tình ái” trong điện ảnh của cô, từ thuở đôi mươi cho đến hôm nay, Chương Tử Di đã trải qua rất nhiều mối tình điện ảnh với màu sắc và hương vị khác nhau.

Ngay từ phim đầu làm nên tên tuổi của Tử Di – Đường về nhà, cô đã vào vai một cô thiếu nữ yêu tha thiết người thầy của mình. Tình yêu đó trọn vẹn cho tới khi cô già đi và người yêu đã chết. Rồi tới Ngọa hổ tàng long, Tử Di vụt sáng trên toàn thế giới khi nhập vai xuất sắc nàng tiểu thư Ngọc Kiều Long luôn khao khát được yêu, được sống tự do, vượt khỏi mọi định kiến xã hội. Xem Thập Diện Mai Phục, mấy ai quên được nàng Tiểu Muội xinh đẹp, tài hoa nhưng không may mắn trong tình cảm. Cảnh ái ân của Tiểu Muội với Kim bộ đầu (Kim Thành Vũ) trên cánh đồng cỏ may đã trở thành cảnh nóng dữ dội và cũng đau xót nhất của màn ảnh Trung Hoa một thời. Tiếp tục trải qua nhiều lần hóa thân hoàn hảo trong 2046 (2004); Hồi ức của một Geisha (2005), Dạ Yến (2006)… Đến năm 2009, Chương Tử Di đã làm khán giả bất ngờ khi vào vai Sophie trong Sophie báo thù, và gần đây nhất là Nhất đại tông sư.

 

Người phụ nữ lẳng lơ mà cũng đau đớn vì tình yêu trong 2046

Người phụ nữ lẳng lơ mà cũng đau đớn vì tình yêu trong 2046

 

Vừa mong manh, vừa cương quyết trong Nhất đại tông sư

Vừa mong manh, vừa cương quyết trong Nhất đại tông sư

 

Ellevn-chuong-tu-di-5

Sánh vai cùng Kim Thành Vũ trong bộ phim Thập diện mai phục

 

Vẻ đẹp yêu kiều, lộng lẫy đầy quyền lực trong Dạ yến

Vẻ đẹp yêu kiều, lộng lẫy đầy quyền lực trong Dạ yến

Trong số các phim cô thủ vai, Sophie báo thù có lẽ là bộ phim gây bất ngờ nhất. Hầu hết mọi người đều không hiểu được tại sao ngôi sao hạng A Chương Tử Di lại nhận vai cô nàng Sophie ngốc nghếch, nhu nhược trong tình yêu và thường xuyên có những hành động ngớ ngẩn sau khi bị bỏ rơi. Ước đoán phổ biến nhất là: Vai diễn này bộc lộ con người sâu kín bên trong của Tử Di.

Các nữ minh tinh có thể ngầm chia sẻ quan điểm của họ về tình yêu với công chúng thông qua việc lựa chọn kịch bản điện ảnh. Với Tử Di, điều cô muốn chia sẻ chính là: “Tình yêu đích thực không thể đạt được bằng mưu đồ. Tình yêu đích thực chỉ dành cho những trái tim chân thành. Suy nghĩ ấy của tôi về tình yêu trước nay vốn không thay đổi, chỉ tiếc là, tôi không thể có được tình yêu giống như những người bình thường khác. Sau khi bước chân vào điện ảnh từ năm 19 tuổi, đời sống riêng tư của tôi đã trở thành chủ đề nóng hổi cho dư luận và báo chí. Đôi khi sự soi mói đó làm tôi mệt mỏi đến mức không còn muốn yêu ai nữa. Nhưng rồi một Tử Di khác ẩn sâu trong con người tôi lại cất tiếng: Đừng chấp nhận thua cuộc, đừng vứt bỏ tất cả. Bởi vì cuộc sống của cô sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa”.

Thế nên cô đã vào vai Sophie – một cô gái yếu mềm nhưng khi bị tước đoạt mất tình yêu thì không chìm vào u sầu mà phải đứng lên, phải hành động để giành lại hạnh phúc của mình. “Tôi muốn thông qua nhân vật Sophie truyền tải một thông điệp tích cực, một khẩu hiệu cho toàn bộ chị em phụ nữ. Sophie yêu chân thành, không hoài nghi bản thân, mong muốn làm gì là lập tức thực hiện ngay, chủ động nắm giữ tình yêu của mình. Tôi mong các bạn có được động lực từ cô ấy”.

Tình yêu đôi khi sẽ đánh lừa bạn, làm bạn thất vọng. Cô đã từng trải qua cảm giác đó chưa?

Không, tôi chưa từng có cảm giác đó.

Cô chưa từng thất vọng về tình yêu? Cũng chưa từng vì tình yêu mà hồ nghi bản thân?

Tại sao tôi lại phải hồ nghi bản thân chứ? Nghiêm khắc tự phê bình bản thân cũng là một cách tốt để tiến bộ (cười), nhưng không, trong tình yêu thì tôi tin là mình đủ tốt.

Câu trả lời này quả thật rất tự tin.

Tôi tin rằng nếu lập gia đình, tôi sẽ là một người vợ tốt. Nếu chỉ là người yêu, tôi cũng sẽ là bạn gái tốt. Không phải vì tôi hoàn hảo, mà bởi một khi đã yêu, tôi sẽ toàn tâm toàn ý với tình yêu đó, dồn hết 100% công lực của mình vào đó (cười).

Nhưng rất nhiều mối tình cuối cùng cũng không đơm hoa kết trái?

Người ta yêu, rồi chia tay, rồi lại yêu chẳng phải là chuyện bình thường nhất trần đời sao? Có người suốt cuộc đời cũng không tìm thấy bến đỗ tình yêu của mình. Nhưng tôi không cho đó là điều quan trọng. Điều quan trọng chính là trải nghiệm bạn có được khi yêu ai đó. Cũng như có bệnh thì phải uống thuốc, uống rồi chưa chắc đã khỏi nhưng không uống thì bệnh đâu có khỏi. Vậy mới nói: Tình yêu là cuộc chơi dành riêng cho những người dũng cảm, dám mạo hiểm.

Chẳng ai may mắn suốt đời

Nói về danh tiếng của Chương Tử Di, không ít người cho rằng cô quá may mắn. Và chính cô cũng thừa nhận điều này: “Từ năm 19 tuổi tôi đã là cô gái may mắn được lựa chọn. Tôi may mắn gặp được những đạo diễn giỏi, những kịch bản hay và bạn diễn ăn ý. Nhưng chẳng ai may mắn suốt đời được. Tôi nghĩ rằng may mắn thì ai cũng có, cơ hội thì chia đều cho tất cả, mấu chốt là chúng ta có đủ bản lĩnh để bắt được và phát huy nó hay không mà thôi. Không phải cứ dùng mưu mẹo hay thủ đoạn thì sẽ đạt được thành công. Điều bạn cần nhất chính là nỗ lực, nỗ lực không ngừng”.

Vậy Chương Tử Di có đủ bản lĩnh đó không? Tháng 11/2013, Chương Tử Di đã đoạt giải thưởng Kim Mã cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Nhất đại tông sư. Đây có thể coi là giải thưởng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, giải thưởng không phải là thứ nói lên được toàn bộ thực lực của một người, điều này đặc biệt đúng với Chương Tử Di. Mặc dù không có duyên với các lễ trao giải nhưng sự yêu mến mà người hâm mộ trên khắp thế giới dành cho cô là minh chứng rõ ràng và là phần thưởng cao quý nhất mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng mong nhận được.

 

Chương Tử Di đã nhiều lần có mặt tại Liên hoan phim Cannes. Cô cũng từng là giám khảo của LHP này vào năm 2006

Chương Tử Di đã nhiều lần có mặt tại Liên hoan phim Cannes. Cô cũng từng là giám khảo của LHP này vào năm 2006

Nói về những ảo vọng trong đời sống của một minh tinh màn bạc, cô nhấn mạnh rằng làm người nổi tiếng thực ra mất nhiều hơn được. Cô đã nói về những mất mát trong tình yêu khi trở thành một ngôi sao và chia sẻ thêm những cảm nhận của mình về kinh đô điện ảnh Hollywood:

“Hollywood là một chốn vô cùng hào nhoáng và náo nhiệt. Những lụa là, châu báu ở đó có thể làm bạn lóa mắt nhưng tôi luôn cho rằng bạn không nên dấn quá sâu vào thế giới ấy, thưởng thức một chút thôi cũng đủ lắm rồi. Có thể bạn không tin nhưng những thứ xa xỉ phẩm ấy đều là giả. Áo quần là đồ mượn, trang sức thì do các công ty tài trợ cung cấp. Tôi đã từng thử nán lại cho đến sau lễ bế mạc liên hoan phim Cannes. Lúc ấy các biển quảng cáo đều bị dỡ xuống, ánh đèn rực rỡ phụt tắt, những nam thanh nữ tú đến dự đều đã ra về. Kinh đô điện ảnh hoa lệ bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo trước mắt tôi, khiến tôi buồn đến phát khóc”, Chương Tử Di nói, như nén một tiếng thở dài.

Dẫu vậy, có lẽ như tấm chân tình của Tử Di dành cho điện ảnh sẽ không thay đổi. Sự cô đơn là điều cô phải chấp nhận, nhưng nhìn đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước của cô mà xem, chúng nói rằng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

 

Xem thêm Châu Tấn – Nàng thơ Trung Hoa

Nhóm thực hiện

Tổng hợp: Hải Âu – Ảnh: Mei Yuan Gui – Stylist: Jin Jing

Trang điểm: Tang Yi – Làm tóc: Mu Jian Ming

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more