Nếu phần phim đầu tiên từng khắc vào tâm khảm khán giả bởi tinh thần “fashion makeover fantasy” (tạm dịch: ảo mộng thời trang), thì phần hai của The Devil Wears Prada lại nhìn ở góc độ bao quát hơn. Lần này, bộ phim không đơn thuần kể về những bộ đồ lộng lẫy, mà đặt thời trang vào trung tâm của một cuộc chuyển dịch lớn hơn: sự suy tàn của in ấn, tốc độ của fast fashion, và việc quyền lực xa xỉ đang dần chuyển dịch từ giới biên tập sang các thế lực mới của công nghệ và doanh nghiệp.
|
Nội dung chính |
|
Từ Patricia Field đến Molly Rogers
Lần này, vị trí thiết kế phục trang từng nắm giữ bởi Patricia Field ở phần một được trao cho Molly Rogers – một lựa chọn khiến giới mộ điệu chú ý vì Rogers vốn luôn gắn bó với những dự án có ngôn ngữ thời trang ấn tượng như And Just Like That. Dưới bàn tay của cô, thế giới của Miranda, Andy và Emily không còn vận hành theo logic “logo loud” mà nghiêng nhiều hơn về những đường cắt, chất liệu và xu hướng Feminine Menswear đang lên ở mùa mốt 2025-2026.
Ở trung tâm ngôn ngữ ấy là những cái tên như Dior, Balenciaga, Armani Privé và Dries Van Noten. Giới phê bình nhận định thời trang trong phần phim này không còn đứng bên lề cốt truyện mà dường như hòa thẳng vào cấu trúc kể, và cho rằng Molly Rogers đang dùng chính các nhà mốt này để tạo nên một bảng mã hình ảnh rất khác so với phần một.
Miranda Priestly: “Ác nữ trong sắc đỏ” và dấu ấn thời trang Việt
Một trong những điểm nhấn của phần hai là Miranda Priestly (do Meryl Streep thủ vai). “Bà đầm thép” của tạp chí Runway xuất hiện trong một chiếc đầm đỏ của Balenciaga trên poster và buổi gala, đi cùng giày slingback đồng điệu, như một câu trả lời thị giác cho câu thoại kinh điển của phần phim 2006: “Everybody wants this. Everybody wants to be us”. Di sản của Cristóbal Balenciaga là nghệ thuật kiến trúc trên vải vóc, thiết kế trễ vai với lụa taffeta như một thành trì đỏ rực nhằm tạo ra khoảng cách và sự uy nghi khiến người khác phải e dè.
Bên cạnh đó, Miranda còn được đặt trong những lớp trang phục có tính biểu tượng như áo khoác Dries Van Noten tua rua, áo khoác Armani Privé đính đá và các phụ kiện mang tinh thần quyền lực nhưng không “ồn ào”. Sự lựa chọn này khiến nhân vật trở nên sắc lạnh hơn, trưởng thành hơn và cũng thời trang hơn theo nghĩa tinh tế nhất: không cần cố gắng để được nhìn thấy.
Điểm chạm với giới mộ điệu Việt Nam nằm ở chiếc sơ mi Nameless Pleated từ thương hiệu Môi Điên (sáng lập bởi NTK Tom Trandt) – một khoảnh khắc mà thiết kế Việt bước vào câu chuyện thời trang toàn cầu. Cách tiếp cận này vô tình hay hữu ý khiến bộ phim gần gũi hơn với khán giả mảnh đất hình chữ S.
Andy Sachs: Feminine Menswear và phiên bản trưởng thành của sự thanh lịch
Tủ đồ của Andy Sachs (thủ vai bởi Anne Hathaway) khắc họa quá trình trưởng thành trong phong cách. Cô trợ lý rụt rè năm nào giờ đây bước vào phần hai với một diện mạo được mô tả là Feminine Menswear với kẻ sọc pinstripe, áo gile, quần may đo, blazer cấu trúc, nhưng luôn được làm mềm qua cách phối đồ, chất liệu và tỷ lệ. Dường như Andy đã bước qua thời kỳ chạy theo vẻ ngoài, để chuyển sang một vẻ thanh lịch có chiều sâu hơn.
Điểm thú vị là tổ phục trang không cố giữ Andy ở vùng an toàn. Cô mặc Jean Paul Gaultier vintage, Gabriela Hearst, Phoebe Philo, Sacai, Schiaparelli và lời tri ân đến di cảo của Armani, nhưng tất cả được sắp đặt đầy chủ ý qua các thẩm mỹ: office-siren, quiet luxury, archive dressing và Margiela-style upcycling.
Còn nhớ, nàng trợ lý Andy ở phần một từng bị Miranda mỉa mai về sắc xanh cerulean khi cô cười nhạo sự lưỡng lự của các biên tập viên, thì giờ đây, chiếc sweater được cắt phăng đi hai ống tay áo vừa gợi về biểu tượng cũ, vừa cho thấy cách bộ phim kết nối với di sản của chính mình.
Emily Charlton mặc Dior
Emily Charlton của Emily Blunt là nhân vật mang đến một góc nhìn mới cho bộ phim. Tại phần phim thứ hai, Emily giờ đã bước sang vị trí điều hành cấp cao tại Dior, và nghiễm nhiên, Dior trở thành một trong những nhà mốt xuất hiện dày đặc nhất trên màn ảnh. Cùng là sếp nhưng quyền lực của Emily là sự gọn gàng, hệ thống đến từ logo shirt, corset, quần pinstripe đến kính cat-eye – khác xa với cảm giác “lấn át” của Miranda Priestly trong phần một.
Ở tuyến nhân vật này, The Devil Wears Prada 2 không chỉ khai thác thời trang như vẻ ngoài, mà như một cách mô tả lại vị thế của người trong ngành. Emily không còn là cô trợ lý bồn chồn năm nào khi tủ đồ ngập tràn trong Dior với đầm harness bằng da dập nổi của Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri, chiếc hoodie họa tiết giấy báo archive từ BST năm 2000 của John Galliano, …
|
Sau gần 20 năm kể từ phần phim đầu tiên, The Devil Wears Prada 2 đưa khán giả trở lại với thế giới của Miranda Priestly, Andy Sachs và Emily Charlton trong bối cảnh ngành thời trang đang thay đổi mạnh mẽ bởi truyền thông số và quyền lực doanh nghiệp. Phim tiếp tục có sự tham gia của Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn David Frankel. Bộ phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 8/5/2026 với tên tiếng Việt “Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2”. |
Xem thêm:
Biến tấu bản phối “all-black” đơn giản mà sang trọng nơi công sở
Best Fit Wins: Anne Hathaway và phong cách công sở hiện đại trong “Devil Wears Prada 2”