Làn sóng World Cup 2026 cho thấy cảm hứng từ bóng đá đã thực sự bước vào thế giới thời trang xa xỉ. Đồng phục thi đấu không chỉ xuất hiện trên khán đài mà còn được kết hợp cùng suit mềm, áo khoác dài hay giày da như một phần của phong cách thường nhật nơi đô thị. World Cup đang trở thành một sự kiện thời trang – giải trí toàn cầu. Giờ đây, bóng đá không chỉ hiện diện với văn hóa cổ vũ và các màn tranh tài mà còn đang trở thành một phần của đời sống thời trang và phong cách đương đại.
Những lời đầu tiên của Gabriela Hearst (sinh năm 1976 tại Paysandú, Uruguay) khi gặp gỡ đội ngũ ELLE – một ê-kíp thực sự chỉ toàn phái nữ – đã hé lộ nhiều điều: nhà thiết kế người Uruguay, một trong những tên tuổi nổi tiếng trong thế giới thời trang cao cấp, luôn ngưỡng mộ và trân trọng những tài năng nữ giới.

Tại studio ở Chelsea, New York, nhà thiết kế được biết đến với thực hành thời trang bền vững đã cho chúng tôi khám phá dự án mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự lấn sân của cô sang một lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Cựu Giám đốc Sáng tạo của Chloé (giai đoạn 2020-2023), người đồng thời dẫn dắt thương hiệu mang tên mình từ năm 2015, đã được chọn để thiết kế trang phục thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay tại kỳ FIFA World Cup 2026 sắp tới, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia châu Mỹ: Canada, Mỹ và Mexico.
Với tinh thần “đam mê khám phá những cung đường mới”, chuyến phiêu lưu này của Gabriela Hearst còn có sự đồng hành của một nữ lãnh đạo truyền cảm hứng khác: Victoria Díaz, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Bóng đá Uruguay (AUF), cũng là người luôn tin tưởng vào tầm nhìn của Gabriela. Hai nữ chuyên gia đến từ hai thế giới khác biệt nay tìm thấy điểm chung nơi bóng đá và tình yêu với quê hương. Tình yêu ấy lớn đến mức họ muốn cùng nhau chia sẻ về dự án này. “Chúng tôi quen nhau qua WhatsApp đấy”, nhà thiết kế cười nhớ lại. “Chủ tịch AUF, ông Ignacio Alonso, đã làm cầu nối vào tháng 12 để bàn về tính khả thi của dự án”.

Victoria Díaz tiết lộ bà đã là “fan cứng” của Gabriela từ thời cô còn điều hành thương hiệu đầu tiên – Candela – vào năm 2004 cùng hai nhà đồng sáng lập khác, trong đó có Austin Hearst, người hiện là chồng cô. Gabriela không giấu sự cảm kích: “Sẽ không có dự án này nếu thiếu Victoria. Cô ấy đã phải thuyết phục rất nhiều quý ông rằng đây là một ý tưởng hay”.
“Trước đây tôi thích bóng đá, nhưng chưa đến mức hâm mộ cuồng nhiệt. Giờ thì tôi thuộc tên từng cầu thủ một, và dĩ nhiên, đội tuyển Uruguay mãi đỉnh!”, cô hóm hỉnh chia sẻ. Với cô, bóng đá ở quê nhà “tựa như một đức tin – một điều tuyệt đẹp gắn kết mọi người với nhau. Và bất cứ điều gì có thể kết nối con người đều là điều vô cùng cần thiết trong thế giới ngày nay”.
Victoria Díaz, người từng có hơn 15 năm cống hiến cho đội tuyển đấu kiếm quốc gia Uruguay, nhấn mạnh rằng sáng kiến này là sự giao thoa của hai niềm tự hào dân tộc: bóng đá và thời trang. Bà chia sẻ cùng một góc nhìn với Gabriela: “Tại Uruguay, các nghiên cứu cho thấy người dân quan tâm đến bóng đá hơn cả chính trị. Và sân vận động chính là nơi duy nhất mà mọi tầng lớp xã hội, tôn giáo, tư tưởng và lứa tuổi đều có thể hòa làm một… Đó là nơi mang tính dân chủ nhất từng tồn tại”.
Những bộ trang phục do Gabriela Hearst thiết kế không chỉ đạt đến độ tinh tế về thẩm mỹ mà còn được dệt nên từ len merino Uruguay – một biểu tượng khác của quốc gia Nam Mỹ nhỏ bé này. “Thật vô cùng ý nghĩa khi được đại diện cho đất nước bằng một chất liệu bản địa thuần túy; nó cần được quảng bá ra thế giới. Trước khi polyester và cotton thống trị, trang phục thể thao vốn được làm từ len”, nhà thiết kế – đồng thời là người tiên phong trong lĩnh vực thời trang xa xỉ bền vững – tự hào giải thích.

“Cầu thủ và ban huấn luyện cần những bộ lễ phục vừa lịch lãm vừa thoáng khí, bởi thời tiết sẽ cực nóng. Và không gì tuyệt vời hơn len từ miền Bắc Uruguay”, cô khẳng định. “Có lẽ vài người sẽ toát mồ hôi khi tưởng tượng cảnh các chàng trai của chúng ta mặc đồ len giữa Miami”, Gabriela dí dỏm nhắc về trận ra quân ngày 15/6 tại Florida trước Saudi Arabia. Nhưng cô quả quyết: “Đó là loại vải jacquard siêu nhẹ, và mỗi bộ suit may đo riêng sẽ được cá nhân hóa với tên cầu thủ cùng huy hiệu Uruguay”.
Thật khó để tìm được hai đại sứ nào tuyệt vời hơn thế cho bản sắc Uruguay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. “Định cư tại Mỹ và đi du lịch nhiều nơi, tôi nhận ra Uruguay sở hữu sự tinh tế, chân thực, ấm áp và giản dị. Đó là những giá trị xứng đáng được biết đến nhiều hơn. Ngày xưa, đất nước chúng tôi còn rất mờ nhạt trên bản đồ thế giới, nhưng giờ đây, bóng đá đã đưa Uruguay vươn xa”, Gabriela chia sẻ.
“Ngoài ra, các cầu thủ của chúng tôi còn có lối hành xử rất mực thước”, Victoria bổ sung. “Cách đây vài ngày tại Paris, một tài xế Uber hỏi tôi đến từ đâu. Khi nghe thấy ‘Uruguay’, anh ta liền thốt lên: ‘Ồ, Cavani!’. Đó là vì Edinson Cavani là một người tốt, và đó cũng là nét tính cách điển hình của những chiến binh áo lam chúng tôi”.
Đã từng làm việc cùng các minh tinh, ca sĩ hay vũ công, vậy trải nghiệm của Gabriela với các vận động viên sẽ như thế nào? “Chúng tôi vừa hoàn tất show diễn tại Paris, vừa xong lễ trao giải Oscars và vừa chuẩn bị trang phục cho đạo diễn Chloé Zhao của bộ phim ‘Hamnet’… thì đột ngột, một sứ mệnh mới xuất hiện: chỉ có hai ngày để thực hiện fitting cho 40 người, từ ban điều hành đến các cầu thủ”, Gabriela nhớ lại với vẻ phấn khích vẫn còn vẹn nguyên. “Đội ngũ của tôi tuy nhỏ nhưng cực kỳ ăn ý và kết nối chặt chẽ, vì thế mọi việc đều diễn ra trơn tru”.
“Các chàng trai đã rất hào hứng khi thử những bộ suit này”, Victoria kể thêm. “Cầu thủ bóng đá thực ra rất yêu thời trang, nhưng lại không mặn mà lắm với việc… thử đồ (cười). Họ vừa nhâm nhi trà mate – một loại trà thảo mộc truyền thống của người Uruguay – vừa trò chuyện, vừa ngắm nghía diện mạo của nhau… thậm chí có vài người còn chẳng muốn cởi bộ suit ra”. Nhà thiết kế thừa nhận cô đã vô cùng ngạc nhiên khi gặp gỡ “những chàng trai trẻ lịch thiệp, lễ độ và đầy khí chất. Ở họ toát ra sự khiêm nhường của những ngôi sao đích thực”.

Bất chợt, điện thoại của Gabriela reo vang. “Xin lỗi nhé, tôi phải nghe máy, con gái tôi gọi. ‘Mẹ không lơ con đâu, mẹ đang chụp ảnh mà. Lát mẹ gọi lại nhé, yêu con'”. Cô chia sẻ về hai cô con gái sinh đôi 17 tuổi, Mía và Olivia, hiện đang trong giai đoạn chọn trường đại học. Cậu út Jack sinh năm 2015. “Có con gái ở tuổi dậy thì chẳng khác nào có một anh người yêu độc hại vậy”, Gabriela bông đùa. “Nếu chúng gọi, bạn sẽ phải bỏ hết mọi việc; bằng không, sẽ bị buộc tội là ‘ghost’ (ngó lơ) con ngay”. Victoria, cũng là mẹ của những đứa trẻ đang tuổi lớn, gật đầu đồng tình: “Còn tôi có gọi 20 cuộc điện thoại thì chúng cũng chẳng thèm nhấc máy”, bà cười.
“Phụ nữ chúng ta phải lo toan quá nhiều thứ”, nhà thiết kế trầm ngâm. Victoria tiếp lời: “Tại Liên đoàn, tôi là người tổ chức, quản lý, đứng ra ‘dập lửa’, xem có ai đang phật lòng hay gặp khó khăn gì không… Chúng ta có bản năng chăm sóc và làm mọi việc theo một cách rất riêng. Khi đối mặt với nghịch cảnh, phụ nữ thường can trường hơn. Chúng ta nỗ lực giải quyết vấn đề nhưng vẫn không quên để tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh”.
“Tôi có một giả thuyết – Giả thuyết Gaby”, Gabriela nói một cách hài hước, “rằng đàn ông dường như tự tin hơn trên bàn đàm phán khi đối tác của họ cũng là nam giới. Tuy nhiên, minh chứng rõ ràng là những quốc gia biết trọng dụng phụ nữ luôn có sức sống kinh tế mãnh liệt hơn. Phụ nữ không vươn lên một mình, họ kéo theo sự phát triển của cả cộng đồng. Nhà khảo cổ học Marija Gimbutas – người mà tôi khuyên mọi người nên tìm đọc – đã lập luận rằng khi phụ nữ nắm quyền, xã hội vận hành rất tốt. Thời tiền sử, chúng ta từng được tôn sùng; chúng ta dẫn dắt các tổ chức và nền nông nghiệp. Chúng ta là những vị thần của sự sinh sôi. Sau này, khi con người bắt đầu kiểm soát thiên nhiên, họ cũng bắt đầu kiểm soát cả phụ nữ. Tôi chỉ thực sự vấp phải định kiến khi đã thành công, qua những lời nhận xét từ những người đàn ông – những kẻ vốn chỉ muốn tôi là một cái bóng”.

Câu chuyện tất yếu dẫn đến chủ đề về năng lực lãnh đạo của phái nữ. Hai nữ tướng tiên phong này đã khẳng định vị thế của mình trong những ngành nghề vốn dĩ nam giới vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. “Lãnh đạo là truyền cảm hứng và cống hiến. Bạn không nhất thiết phải là sếp mới có thể làm lãnh đạo; đó là việc điều phối các quy trình và giúp đỡ mọi người hoàn thành tốt công việc từ chính vị trí của mình. Và quan trọng nhất là làm gương”, Victoria giải thích.
Còn với Gabriela, đó là khả năng “khơi dậy nhiệt huyết cho mọi người; là kiểm soát được năng lượng của chính mình khi bước vào nơi làm việc, dù cho bộn bề lo toan. Ê-kíp của tôi không chỉ là nhân viên, họ còn là gia đình”.
Họ cũng nhấn mạnh về thời kỳ hoàng kim mà các tài năng Mỹ Latinh, đặc biệt là phái nữ, đang gặt hái trên toàn cầu. “Mọi người khắp thế giới đều thấu hiểu những giá trị kết nối chúng ta: gia đình, ẩm thực, âm nhạc, khả năng tận hưởng và cảm nhận cuộc sống, ngôn ngữ… và cả chiếc áo poncho nữa! Đó chính là món đồ gắn kết cả lục địa này”, Victoria mỉm cười nói thêm.

Gabriela khẳng định: “Ai trong chúng ta cũng có một linh hồn, bất kể ta đến từ đâu. Chúng ta đến từ một nền văn hóa từng trải qua nhiều thăng trầm nhưng luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh. Sắc màu và niềm vui sẽ luôn ngự trị”.
Và để khép lại, một điều ước: “Tôi hy vọng rằng những cầu thủ phong trần và lịch lãm nhất tại World Cup chính là những chàng trai của chúng ta. Để mọi người phải thốt lên: ‘Wow! Họ là ai vậy?'”, Victoria tinh nghịch nói.
“Mục đích thiết kế của tôi là để con người tỏa sáng hơn cả chính bộ trang phục họ đang mặc. Trông họ sẽ chẳng khác nào James Bond cả”, nhà thiết kế Gabriela Hearst cười lớn bổ sung.
Việc họ có chiến thắng trên sân cỏ hay không thì còn phải chờ xem, nhưng khi nói về sự hào hoa và khí chất, chắc chắn sẽ chẳng ai đánh bại được Uruguay. Có ai còn nghi ngờ điều đó không?
Xem thêm:
Khám phá bộ sưu tập đồng hồ độc đáo của siêu sao bóng đá Kylian Mbappé
Điểm danh 10 cầu thủ 9x, 10x quyến rũ nhất tại Qatar World Cup 2022
Nhóm thực hiện
Bài: Lidia A. Costa
Ảnh: Helena Goñi
Sản xuất: Odile Iturraspe
Chuyển ngữ: Hương Tôn
