5 bức tranh màu nước được thực hiện bởi vua Charles III

Đăng ngày:

Bạn có biết tân vương của Anh Quốc là một bậc thầy trong việc vẽ tranh màu nước về phong cảnh, người đã họa nên rất nhiều bức tranh về những khung cảnh đồng quê yên bình ở Hong Kong và cả nơi ở yêu thích của Nữ hoàng ở Scotland?

Bạn đã từng thắc mắc những nhân vật hoàng gia thường làm gì trong thời gian rảnh chưa? Trong khi Nữ hoàng Elizabeth II có niềm đam mê bất tận với những chú ngựa, con trai cả của bà – Vua Charles III lại thích vẽ tranh. Với tâm hồn lãng mạn của một nghệ sĩ, vẽ tranh màu nước là một phương pháp để ông thư giãn và bộc lộ cảm xúc. Những bức ký họa màu nước cũng là phương tiện để ông lưu giữ những kỷ niệm đẹp ở những nơi mà ông yêu mến, từ những khung cảnh quen thuộc như lâu đài của gia đình hoàng gia cho đến phong cảnh núi non, đồng quê đẹp đẽ ở những vùng đất mà ông có dịp ghé qua.

Niềm đam mê nghệ thuật của vua Charles III được gieo mầm từ khi ông còn rất trẻ. Ông được truyền cảm hứng bởi giảng viên nghệ thuật Robert Waddell tại trường nội trú Gordonstoun, ngôi trường mà cha ông – Hoàng thân Philip, cùng các nhân vật nổi tiếng như con trai của ngôi sao nhạc rock David Bowie và Sir Sean Connery – con trai của diễn viên phim James Bond từng theo học. Vị vua 73 tuổi đã theo đuổi niềm đam mê vẽ tranh trong gần 50 năm và được giảng dạy bởi các hoạ sĩ Anh Quốc nổi tiếng nhất, bao gồm Edward Seago và John Napper. 

Hãy cùng ELLE điểm qua 5 bức tranh màu nước gợi nhắc những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của vị vua đa tài này nhé!

1. Bức tranh Castle Of Mey 

Tranh màu nước Castle of Mey

Bức tranh Castle Of Mey (1986)
Ảnh: Getty Images/ Tim Graham

Những nơi ở của gia đình hoàng gia là đề tài mà Quốc vương thường chọn để vẽ trong những năm tháng đầu tiên khi ông bắt đầu niềm đam mê hội họa. Bức tranh Castle Of Mey là một trong số những bức họa về những nơi chốn ấy. Được vẽ năm 1986, bức tranh khắc hoạ toà lâu đài Mey màu vàng nằm ở Caithness, trên bờ biển phía Bắc của Scotland, đây cũng là nhà của sinh mẫu Nữ hoàng Elizabeth II.  

2. Núi Lochnagar nhìn từ dinh thự Gelder Cottage

Tranh màu nước Lochnagar from Gelder cottage

Bức tranh Núi Lochnagar nhìn từ dinh thự Gelder Cottage
Ảnh: Getty Images/ Andrew Matthew

Vua Charles dành sự yêu thích cho tranh màu nước và xem nó là một loại hình nghệ thuật truyền tải được nhiều cảm xúc hơn hẳn những bức ảnh chụp. 

“Tôi bắt đầu thích vẽ tranh màu nước bởi vì tôi cảm thấy nhiếp ảnh không thỏa mãn được tôi”, ông viết trong một buổi triển lãm vào tháng Giêng tại nhà Nguyện Garrison ở London, nơi trưng bày 79 tác phẩm của ông. “Đơn giản là tôi cảm thấy vô cùng thôi thúc muốn thể hiện những gì tôi thấy bằng những vệt màu nước và truyền tải cảm xúc nội tâm thông qua màu và giấy vẽ, điều không thể biểu đạt được ở nhiếp ảnh”.

Những bức tranh của ông được trưng bày ở nhiều triển lãm và trong các sự kiện từ thiện. Theo The Daily Telegraph, Vua Charles III đã thu khoảng 2 triệu bảng Anh từ việc bán các bản sao tác phẩm của mình từ năm 1997 đến năm 2016 và trở thành một trong những họa sĩ còn sống bán tranh chạy nhất nước Anh. Số tiền này được quyên góp cho quỹ The Prince of Wales’s Charitable Fund

Bức tranh Núi Lochnagar nhìn từ dinh thự Gelder Cottage được trưng bày ở triển lãm Windsor Castle’s Royal Paintbox: Royal Artists Past and Present vào năm 2013.

3. Klosters, Thụy Sĩ

Bức tranh màu nước Kloster

Bức tranh về Klosters, Switzerland (1992)
Ảnh: Getty Images/ Tim Graham

Vua Charles là một người yêu thích trượt tuyết. Vào năm 1988, nhà vua đã đi trượt tuyết tại Klosters, một khu nghỉ mát nằm trên núi cao ở Thụy Sĩ, đây cũng là nơi ông đã thoát chết khỏi một trận tuyết lở trong gang tấc. “Cả ngọn núi dường như nổ tung ra tứ phía… như những đám mây tuyết khổng lồ. Tôi tự nghĩ Chúa ơi, thật kinh hoàng”, tờ Daily Mail đưa tin.

Cho đến năm 1997, khu nghỉ mát Klosters thích những tác phẩm của nhà vua đến nỗi họ đã sử dụng bức tranh mà ông vẽ về Kloster năm 1992 để in trên vé trượt tuyết.


Xem thêm

5 bức tranh đẹp về tình mẫu tử 

• Những bức tranh ảo giác biến phong cảnh Portland thành khu rừng mê hoặc

• Ngài Cáo diệu kỳ trong bức tranh hài hước của Wes Anderson


4. Vịnh Double Haven ở Hong Kong

Bức tranh màu nước vịnh Double Haven, Hong Kong

Bức tranh Vịnh Double Haven, Hong Kong (1989) (Ảnh: Getty Images/ K. Y. Cheng)

Với tâm hồn của một họa sĩ, Vua Charles III thường dễ rung động trước những phong cảnh đẹp. Vì vậy, ông không chỉ thích vẽ những thắng cảnh ở quê nhà, mà còn thích thú ký họa thiên nhiên ở những quốc gia và vùng đất mà ông đi qua. Nhà vua cùng vợ cũ của mình – Công nương Diana – đã có chuyến đi đến Hong Kong để tham dự lễ khai trương một trung tâm văn hóa vào năm 1989. Bức tranh này khắc họa một lá cờ tung bay trên Vịnh Double Haven, hiện là một phần của công viên hải dương ở phía Bắc Tân Giới.

5. Lâu đài Balmoral 

Bức tranh màu nước lâu đài Balmoral

Bức tranh Lâu đài Balmoral
Ảnh: Getty Images/ Tim Graham

Lâu đài Balmoral nằm ở Aberdeenshire, Scotland là một trong những địa điểm yêu thích của nhà vua mỗi khi ông muốn vẽ tranh. Ông vẽ rất nhiều phong cảnh xung quanh Balmoral, bao gồm cả những ngọn đồi và con suối. Lâu đài này cũng là nơi người mẹ của ông, Nữ hoàng Elizabeth II gắn bó và dành nhiều tình yêu khi còn sống. Bà đã ở Balmoral cùng với Hoàng thân Philip trong những năm tháng cuối đời của ông và cũng trải qua những  giây phút cuối cùng của đời mình tại nơi này.

Nhóm thực hiện

Bài: Xuân Yến

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: Tatler

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more