Chiếc váy 60 năm tuổi của Marilyn Monroe đã hỏng, ai tiếp tay cho Kim Kardashian?

Đăng ngày:

Một danh sách các điều khoản khắt khe và thời gian xây dựng mối quan hệ nhiều năm liền vẫn không khiến Kim Kardashian có được hào quang thuộc về huyền thoại. 

Trái với lời khẳng định “Tôi cực kỳ tôn trọng chiếc váy và ý nghĩa của nó đối với lịch sử nước Mỹ” trên các mặt báo của Kim Kardashian, một bức ảnh gần đây về hiện trạng chiếc váy ở Bảo tàng Ripley’s Believe it or Not! (Florida) đã cho thấy các chi tiết hư hỏng nặng nề ở phần khóa kéo và những viên pha lê được đính kết thủ công trên thân váy. Đó còn chưa kể đến sự kéo giãn thô bạo mà lớp vải souffle mỏng manh và già cỗi phải chịu đựng để có thể ôm vừa vòng ba của Kim.

Kim Kardashian làm hỏng váy từng được mặc bởi Marilyn Monroe

Hiện trang nguyên bản của chiếc váy. (Ảnh: @marilynmonroecollection)

Kim Kardashian làm hỏng váy Marilyn Monroe

Các lỗi hư hỏng xuất hiện sau Met Gala. (Ảnh: @marilynmonroecollection)

Bên cạnh những chỉ trích của các chuyên gia thuộc Viện trang phục, các giám tuyển và thậm chí là Bob Mackie – người thực hiện bản phác thảo của chiếc váy, Kim Kardashian đang đứng trước một làn sóng phẫn nộ của truyền thông Mỹ vì tham vọng gây chú ý bất chấp hậu quả của mình. Nhưng cô không phải người “đứng mũi chịu sào” duy nhất khi người ta bắt đầu thắc mắc, một mình Kim thực sự quyền lực và giàu có đến đâu để đưa được một chứng nhân lịch sử ra khỏi bảo tàng?

Kim Kardashian bị chỉ trích vì mặc váy Marilyn Monroe đến Met Gala

(Ảnh: Getty Images)

Năm 1962, Marilyn Monroe đã tạo nên một “cú nổ” truyền thông khi hát mừng Happy Birthday Tổng thống John. F. Kennedy tại buổi gây quỹ ở Madison Square Garden. Cô mặc một chiếc đầm màu nude đính sáu nghìn viên pha lê lấp lánh của NTK người Pháp Jean Louis, dựa trên bản phác thảo của Bob Mackie. Khoảnh khắc này đã đi vào lịch sử thời trang đồng thời xác nhận sự ra đời của một trong những chiếc váy đắt nhất thế giới.

Marilyn Monroe hát Happy Birthday, Mr. President

Marilyn Monroe hát Happy Birthday, Mr. President năm 1962. (Ảnh: Shutterstock)

váy hát mừng sinh nhật tổng thống của Marilyn Monroe

(Ảnh: Cecil Stoughton)

Năm 2016, chiếc váy xuất hiện tại một phiên đấu giá của Công ty Julien’s Auctions và được bán ra với mức giá kỷ lục 4,81 triệu USD cho Bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not! Điều đáng chú ý là cả Kim Kardashian và bà Kris Jenner đều là khách hàng lâu năm của Julien’s Auctions. Năm 2019, Kim từng thành công mang về chiếc áo khoác nhung được Michael Jackson mặc để làm quà Giáng sinh cho con gái cô – North, khi đó mới 6 tuổi. “Chúng tôi có mối quan hệ mật thiết với bà Kris và Kim. Họ là những nhân vật khét tiếng trong giới sưu tầm và luôn phấn khích mỗi khi thắng lợi đem về một món đồ cổ giá trị” – theo Darren Julien, nhà sáng lập và chủ tịch, CEO của Julien’s Auctions có trụ sở tại Los Angeles.

Chiếc váy Marilyn Monroe mặc khi hát bài Happy Birthday

Chiếc váy Marilyn Monroe mặc khi hát bài “Happy Birthday Mr. President” cho Tổng thống Mỹ John F. Kennedy vào tháng 5/1962 được trưng bày trong tủ kính tại tại trụ sở của Julien’s Autions ở Los Angeles, California vào ngày 17/11/2016. (Ảnh: Frederic J. Brown)

Bản thân Kim Kardashian đã nhắm đến chiếc váy của Marilyn Monroe cho Met Gala từ trước. Cô chủ động tìm đến Julien vào cuối tháng 2 và hy vọng anh có thể trở thành người bắc cầu. Julien sau đó liên hệ với Bảo tàng Ripley và câu trả lời mà anh nhận được là “Chúng tôi có một chiếc váy replica và cô ấy có thể mặc nó” nhưng Julien nhanh chóng hồi đáp “Kim không chấp nhận hàng nhái!”

Amanda Joiner, phó chủ tịch Publishing and Licensing của Ripley Entertainment có trụ sở tại Orlando, công ty quản lý Ripley’s Believe It or Not!, cho biết: “Có nhiều người gọi điện đến hỏi chúng tôi về việc mượn đồ và câu trả lời hầu như luôn là ‘không’! Với Kim thì chúng tôi yêu cầu thêm một cuộc đối thoại trực tiếp nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô ấy sẽ nghiễm nhiên trở thành trường hợp ngoại lệ. Rất nhiều cuộc thảo luận nội bộ và song phương đã được tiến hành kể từ khi chúng tôi nhận được lời đề nghị.”

nguyên bản chiếc váy của Marilyn Monroe trong bảo tàng

Chiếc váy của Monroe tại Ripley’s Believe It or Not! vào năm 2018. (Ảnh: Liliane Lathan)

Ở buổi thử đồ đầu tiên tại Bảo tàng Ripley, thay vì bản gốc, tất nhiên Kim chỉ được mặc chiếc váy replica để đánh giá độ vừa vặn khi mặc váy gốc. Phiên bản này được làm ra bởi thợ may của Ripley một cách tỉ mỉ ngay sau khi công ty mua lại chiếc váy lịch sử. Nó không những vừa người Kim mà còn có một chút rộng hơn. Với tất cả các tiêu chí được đáp ứng, Joiner đã lên máy bay đến Los Angeles vào cuối tháng 3 cùng hai chiếc váy và một bản hợp đồng được thiết lập nghiêm ngặt. Trong đó có thời gian giới hạn mà Kim sẽ mặc váy gốc để chụp hình trên thảm đỏ Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan; không được phép có bất kỳ chi tiết tùy chỉnh nào trên váy gốc; không được dùng mỹ phẩm và các sản phẩm dưỡng da cơ thể; đại diện của Ripley sẽ giám sát chiếc váy mọi lúc, mọi nơi thậm chí là trong phòng thử đồ… “Kim đã yêu cầu người đó phải là nữ” – Joiner bổ sung thêm.

Kim Kardashian mặc váy năm 1962 của Marilyn Monroe

(Ảnh: Greg Swales)

Toàn bộ kế hoạch dường như đều trơn tru theo lời đảm bảo của Kim. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nhất lại xảy ra vài tuần trước sự kiện: Kim không mặc vừa váy gốc. Joiner giải thích: “Chiếc váy replica được đo đạc cùng kích cỡ nhưng lại may bằng một loại vải co giãn mới hơn và đó có thể là sự khác biệt.”

Nhưng Kim nào có chịu thua, cô thuyết phục team Ripley cho mình thời gian và thực hiện một quá trình kiêng khem độc hại (không tinh bột, không đường) để giảm 16 pound (tương đương khoảng 7kg) trong vòng ba tuần. Ngay cả khi đã ép cân để “ních” vừa chiếc váy, từng bước đi tại Met Gala của Kim K đều được theo dõi sát sao. Một khu vực ngay sát thảm đỏ đã được dựng riêng chỉ để Kim Kardashian thay váy “auth” thành váy “fake” sau vài phút “tự sướng” trong chiếc đầm huyền thoại.

Kim dùng áo choàng lông che lỗi hỏng của váy

Kim được cho là đã dùng áo choàng lông để che đi dấu hiệu hư hỏng của chiếc váy ngay tại Met Gala. (Ảnh: Gotham)

Để kỷ niệm cho khoảnh khắc chiếc đầm Marilyn Monroe “tái xuất” trước công chúng, đại diện của Bảo tàng Ripley thậm chí còn trang trí phòng thay đồ trong khách sạn của Kim với một loạt các kỷ vật liên quan đến Monroe, bao gồm hộp đựng đồ trang điểm của nữ diễn viên (vẫn còn đồ trang điểm bên trong), một tấm poster về bữa tiệc năm 1962 của Kennedy và bản phác thảo ban đầu của chiếc váy.

Trong vài giờ kể từ khi “nữ hoàng chiêu trò” xuất hiện ở Met, cả Amanda Joiner và Darren Julien đều đã nghe và đọc nhiều bình luận trái chiều. “Ưu tiên của chúng tôi luôn là bảo vệ tính toàn vẹn của trang phục,” Joiner nói, “nhưng chúng tôi cũng coi đây là cơ hội để tiếp cận một thế hệ mới, để giáo dục cho giới trẻ và đưa một khoảnh khắc lịch sử của thời trang lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cả hai việc đều là sứ mệnh và nhiệm vụ của chúng tôi.” Julien cũng đồng tình: “Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Kim sẽ tạo ra một thế hệ người hâm mộ trẻ của Marilyn Monroe.”

váy Marilyn trên thảm đỏ Met Gala

(Ảnh: Getty Images)

Như vậy, việc chiếc váy bị hư hỏng sau sự kiện không phải bởi sự cố chấp của riêng Kim Kardashian. Phải có một lý do nào đó khi mà các nhà bảo quản trang phục thuộc những bảo tàng hàng đầu thế giới, trong đó có Metropolitan từ những năm 80 đều đã thống nhất rằng trang phục lịch sử chỉ nên ở nguyên trong lồng kính bảo tàng. Việc tiếp cận thế hệ trẻ là thách thức của khía cạnh lịch sử trong tất cả các lĩnh vực nhưng một kế hoạch truyền thông phải trả giá bằng di sản đã nhiều lần đổi lại hậu quả thực tế.

váy Marilyn Monroe được trưng bày trong bảo tàng Ripley

(Ảnh: Kena Betancur)

Nhóm thực hiện

Bài: Diệu Thanh
Ảnh: Tổng hợp
Tham khảo: The Hollywood Reporter
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more