“Mỹ Tàn Một Mảnh”: Nuôi dưỡng tâm hồn qua nghệ thuật

Đăng ngày:

“Mỹ Tàn Một Mảnh” là buổi triển lãm mà LUU VIETANH kết hợp cùng nghệ nhân Trần Đường, với mong muốn những “điệu nhảy cuối cùng” của hoa làm nên từ tay chị được chiêm ngưỡng bởi nhiều người hơn.

LUU VIETANH, một thương hiệu thời trang và túi xách với sứ mệnh kể những câu chuyện cũ qua góc nhìn của người trẻ hiện đại. Không dừng lại ở đó, thương hiệu mong muốn đồng hành cùng những người kể chuyện khác. Và nhân vật đầu tiên cùng LUU VIETANH thực hiện sứ mệnh này là chị Trần Đường – nghệ nhân thêu ruy băng mà thương hiệu đã có cơ hội được làm việc cùng thông qua chiếc váy đính hoa trong BST FALVAON.

mỹ tàn một mảnh

Ảnh: LUU VIETANH

Sau khi đã có những ngã rẽ của riêng mình, nghệ nhân Trần Đường tìm đến thêu ruy băng. Chị yêu thích những công việc đòi hỏi sự chu toàn, tỉ mỉ đến từng chi tiết, vì vậy, thêu ruy băng bắt đầu như một sở thích nhưng tiếp diễn như một đam mê bất tận. Cảm hứng cho những tác phẩm sáng tạo của Đường thường đến từ thiên nhiên và đặc biệt là các loài hoa. Đường yêu hoa và gọi đây là “cách để biểu hiện tính nữ trong mình”. 

mỹ tàn một mảnh

Ảnh: LUU VIETANH

mỹ tàn một mảnh

Ảnh: LUU VIETANH

mỹ tàn một mảnh

Ảnh: LUU VIETANH

Người yêu hoa thì không ít, nhưng hiếm ai yêu hoa trong giai đoạn dần phai tàn như Trần Đường. Những tác phẩm hoa của chị có đủ sắc đủ loại, từ thuỷ tiên tới anh túc, từ lưu ly đến diên vĩ, và gần như hoa nào của chị cũng là hoa tàn. Chị chia sẻ: “Hoa tàn trông nó không u buồn hay có cái vẻ ngây thơ. Chúng đều trông rất mãnh liệt như đang dốc hết sức mình để nhảy điệu vũ cuối cùng của một đời hoa”. 

mỹ tàn một mảnh

Ảnh: LUU VIETANH

Đến với “Mỹ Tàn Một Mảnh”, nghệ nhân Trần Đường mang đến những tác phẩm thêu ruy băng nổi bật cùng kỹ thuật thêu vải trên vải mới. Đặt chân đến cửa hàng LUU VIETANH, bạn như lạc lối vào một “khu rừng hoa” với những bức tranh thêu ruy băng trên vải, áo. Triển lãm lần này như khắc họa cuộc đời của nghệ nhân thông qua các loài hoa: từ giai đoạn chớm nở, thăng hoa cho đến úa tàn. Đan xen trong đó là những chú chim sẻ và chuồn chuồn cũng được kết thủ công hoàn toàn bằng ruy băng. 

mỹ tàn một mảnh

Ảnh: LUU VIETANH

Ảnh: LUU VIETANH

“Mình rất mong có thể là người kết nối cũng như truyền cảm hứng mới về bộ môn thêu ruy băng và xử lý vải đến những người yêu nghệ thuật, đặc biệt là các bạn sinh viên thiết kế thời trang. Mình nghĩ đây sẽ không đơn thuần là một buổi trải nghiệm mà nó còn mang lại quá trình nghiên cứu và học tập cho các bạn để bổ trợ trong tương lai.” – Trần Đường chia sẻ.

Nhà thiết kế Lưu Việt Anh và team, nghệ nhân Trần Đường chụp hình cùng khách mời tại triển lãm. (Ảnh: LUU VIETANH)

Ảnh: LUU VIETANH

Nguyễn Lâm Thảo Tâm “thả dáng” tại “Mỹ Tàn Hoa Định”. (Ảnh: LUU VIETANH)

Ảnh: LUU VIETANH

Triển lãm kéo dài từ ngày 24/08 đến 07/09 tại cửa hàng LUU VIETANH: 8-8A Tú Xương, Quận 3. Đặc biệt trong triển lãm lần này, chỉ duy nhất ngày 03/09, chị Trần Đường sẽ có một buổi workshop “Mỹ Tàn Hoa Định” để những người yêu thích bộ môn này có thể tự tay làm nên một bông hoa ruy băng cho chính mình. 

Ảnh: LUU VIETANH

Art Director Foxtly tự tay thêu những bông hoa cúc bằng ruy băng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân Trần Đường. (Ảnh: LUU VIETANH)

Khách mời đến tham dự workshop thuộc “Mỹ Tàn Một Mảnh” cùng thành quả mang về. (Ảnh: LUU VIETANH)

 

 

Nhóm thực hiện

Bài: Belle
Ảnh: LUU VIETANH

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more