Công bố Top 10 cuộc thi “Phiên bản riêng cùng sắc trắng” với Nivea Black & White

Đăng ngày:

ELLE Việt Nam công bố 10 gương mặt ấn tượng nhất cuộc thi Phiên bản riêng cùng sắc trắng với Nivea Black & White.

Cuộc thi Phiên bản riêng cùng sắc trắng với Nivea Black & White được tổ chức với mong muốn lắng nghe hành trình đi tìm phiên bản riêng của các bạn trẻ, đồng thời tiếp thêm động lực cho những ai đang lạc lối trên chính con đường định hình phong cách riêng của mình.

Khởi động từ ngày 20/9/2018, cuộc thi đã nhận về rất nhiều bài viết và hình ảnh từ các bạn ở mọi lứa tuổi và từ khắp mọi nơi ở Việt Nam. Kết thúc vòng 1, Nivea Black & White và ELLE Việt Nam đã chọn ra TOP 10 gương mặt nổi bật nhất dựa trên các tiêu chí về hình ảnh, phong cách cá nhân và nội dung truyền hứng.

Và ngày mai (05/10) cổng bình chọn để lựa chọn ra 02 người chiến thắng cuối cùng sẽ được mở. Các bạn đọc ELLE Việt Nam hãy cùng tham gia bình chọn trên Facebook ELLE Việt Nam nhé!

Giải thưởng đặc biệt cho 02 người chiến thắng cuối cùng:

–           Xuất hiện trong bộ ảnh của Tạp chí Phái đẹp ELLE Việt Nam

–           Một vé mời tham dự ELLE Fashion Show 2018

Thể lệ bình chọn chi tiết sẽ được công bố vào ngày 05/10/2018 trên Facebook ELLE Việt Nam. Kết quả 2 người chiến thắng cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 12/10/2018.

Và sau đây là TOP 10 gương mặt nổi bật nhất lọt vào vòng 2 của cuộc thi:

1. SBD 05: Bunny Tulip (123 điểm)

top 10 cuộc thi phiên bản riêng cùng sắc trắng

Mình là một cô gái không đẹp theo chuẩn mực của xã hội. Mình đã vật lộn với cân nặng suốt gần cả cuộc đời mình và những lời chỉ trích về ngoại hình đầy tổn thương của mọi người. Nhưng mình đã không cam chịu cuộc sống đó. Bằng nội lực của bản thân và thái độ biết ơn những thứ xung quanh mình, mình đã vượt qua mọi sự sợ hãi, nghi ngờ bản thân để sống thật bản lĩnh, dám tự tin thể hiện mình và đem lại niềm cảm hứng cho những người giống như mình.

Mình đã vượt qua nỗi sợ lớn nhất đó là nỗi sợ chụp hình. Bây giờ, mình làm người mẫu ảnh plus size – niềm đam mê thời trang to lớn mà mình đã dám thử. Mình không bao giờ tham gia các cuộc thi trên mạng nhưng vừa thấy cuộc thi này, mình biết mình nên kể câu chuyện về hành trình tìm kiếm phiên bản riêng của mình vì đó chính là mình – người sống cuộc sống của chính mình chứ không ai khác. Mình mong muốn phụ nữ tự tin làm đẹp và sống hạnh phúc.

2. SBD 14: Nguyễn Tú Anh (120 điểm)

top 10 cuộc thi phiên bản riêng cùng sắc trắng6

Bộ ảnh trắng đen của Châu Bùi đã để lại trong mình một ấn tượng sâu sắc và cũng là cảm hứng mãnh liệt để mình chụp những bức ảnh này. Với mình mà nói, ảnh trắng đen luôn có sức hút riêng. Nó hút mắt người xem bởi sự đơn giản mà cũng không kém phần tinh tế. Đặc biệt, nó còn thể hiện được chiều sâu của cảm xúc và những giá trị bên trong của con người. Mình quyết định tham gia cuộc thi này vì những lý do ấy, vì những tò mò bản thân mình tự đặt ra. Liệu trong bức ảnh chỉ có hai gam màu “không sắc”, con người và tính cách của mình sẽ được bộc lộ như thế nào?

Theo học ngành Thiết kế thời trang, mình đã tự thiết kế và may đo dựa trên số đô của mình bộ trang phục này: Chiếc áo sơmi cổ Đức với tay bồng và quần Tây lưng cao. Dù không có một vóc dáng lý tưởng nhưng mình nghĩ chúng ta luôn là người hiểu bản thân mình nhất, bản thân muốn gì, thể hiện vẻ đẹp của mình ở khía cạnh nào để thật sự tự tin nhất. Và bộ trang phục này, đối với mình, là cả một sự cố gắng, cố gắng hiểu bản thân để định hình phong cách, tìm cho mình một phiên bản đặc biệt khó lẫn với ai, cố gắng hoàn thiện một mẫu thiết kế “madebyme” được trau chuốt từng đường kim mũi chỉ.

3. SBD 02: Nguyễn Hương Quỳnh (107 điểm)

top 10 cuộc thi phiên bản riêng cùng sắc trắng2

Tuổi 16, đã có những thay đổi nhất định.

Cái thời kì mà răm rắp nghe lời đã không còn nữa, tôi của hôm nay không còn là cô nhóc chui vào góc phòng cắn răng kìm tiếng nấc nữa. Tôi của hôm nay sẵn sàng đứng dậy nói lên suy nghĩ của mình với bất kỳ ai và chấp nhận tranh luận một cách bình đẳng. Tôi không biết điều gì đã tác động đến suy nghĩ của mình nhưng tôi thực sự cảm kích điều đó.Sống một cách độc lập, chẳng cần nhờ vả, trông cậy ai khác. Một cuộc sống do chính mình quyết định không phải tốt hơn sao? Cũng đừng mơ mộng về một “soái ca ngôn tình” từ trên trời rơi xuống. Sẽ tự khắc có hoàng tử tìm đến bạn nếu bạn là một công chúa thôi!

Tuổi 16, ta có thế giới của riêng mình.

Tôi đã từng nghĩ như thế và điều đó khiến tôi cứ viết, cứ viết. Viết về những cảm xúc, những suy nghĩ, những câu chuyện của riêng tôi, những điều mà tôi không thể nói bằng lời, những điều mà tôi chẳng thể sẻ chia cùng ai. Những trang giấy là nơi cảm xúc của tôi được tự do thể hiện, chẳng bị trói buộc bởi bất kỳ một quy tắc nào cả. Lâu dần hình thành thói quen. Với cuốn sổ tay hay cái laptop, tôi cứ thế sống với thế giới do chính tay tôi tạo ra – một thế giới của riêng tôi. Thế giới của tôi, chẳng cần một ai hiểu. Và tôi, cũng không muốn một ai chạm đến thế giới của riêng mình…

Và bạn chẳng thể biết rằng bản thân họ đã trải qua những điều khủng khiếp thế nào để có được ngày hôm nay. Những gì bạn nhìn thấy có chăng chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm mà thôi. Bước ra khỏi mái nhà yên ấm, rời khỏi vòng tay bảo bọc của mẹ cha, dấn thân vào cuộc sống bộn bề, đầy rẫy những hiểm nguy sẽ khiến bạn rùng mình đấy!

Tuổi 16, thử sức với những điều mới mẻ.

Tuổi 16 là tuổi của những hiếu kì, tuổi của những tò mò.

Tuổi 16, tuổi của những ước mơ chẳng đủ can đảm thực hiện.

Những áp lực của tuổi 16 cứ thế mà trôi, hình thành nên con người của tôi bây giờ.

4. SBD 08: Nguyễn Nhựt Hào (106 điểm)

top 10 cuộc thi phiên bản riêng cùng sắc trắng4

Tôi là sinh viên năm nhất khoa thiết kế thời trang. Từ nhỏ, tôi đã có một niềm đam mê cháy bỏng với thời trang và tôi đã được truyền cảm hứng bởi mẹ tôi, bà là một thợ may. Dự định của tôi sau khi ra trường tôi sẽ đi theo con đường trở thành một stylist vì tôi yêu thích công việc làm đẹp cho người khác và ngắm nhìn những bộ quần áo. Đã có một thời gian tôi vẫn loay hoay tìm phong cách cá nhân cho mình. Tôi đã thử hầu như mọi phong cách. Tôi ăn mặc theo ý kiến của số đông bởi vì lúc đó tôi nghĩ ý kiến nhận xét của số đông sẽ cho tôi biết được tôi nên làm thế nào và nó có hợp với tôi không.

Nhưng không tôi đã nhận ra mình sinh ra không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người. Cái mà bạn thấy đẹp chưa chắc người khác sẽ thấy đẹp. Và tôi đã nhận ra tôi chỉ thoải mái và tự tin khi tôi mặc những thứ mà tôi thích và phù hợp với vóc dáng của mình. Tất nhiên là tôi vẫn hỏi ý kiến của số đông nhưng đặt lên hàng đầu vẫn là mình phải thích trước đã. Bạn chỉ có thể tự tin khi bạn mặc những gì bạn thích, hãy tin tưởng vào bản thân của mình mặc kệ những lời nói ngoài kia.

5. SBD 13: Trần Thị Bích Tiên (105 điểm)

top 10 cuộc thi phiên bản riêng cùng sắc trắng5

Ở tuổi đôi mươi này, tôi loay hoay đi kiếm chính mình. Và tôi sẽ kể một chút về hành trình đấy.

Khi tôi vào đại học, tôi khá tự ti về bản thân. Da mặt tối màu, nhiều tàn tích của mụn, bóng dầu từ mặt đến đầu tóc, tóc khô cứng như rễ tre…tôi có thể kể tiếp. Một trong những người bạn đại học đầu tiên của tôi, cô ấy khác hẳn tôi, vâng, cô ấy là những tính từ ngược lại. Tôi thật sự ngưỡng mộ cô ấy, và tất cả mọi người đều thích cô ấy. Cô ấy thích chơi với tôi, và hay chủ động cho tôi những lời khuyên về làm đẹp. Thông thường, khi tôi mặc đồ mới, cô ấy sẽ nói tôi nghe, bộ đồ đó trông thế nào.

Dần dần, tôi gần như đi theo mọi cảm nhận đó. Đến một ngày, bản thân tôi không vui với cái tôi đang mặc. Đó là lúc tôi nhận ra, tôi muốn bản thân vui, hơn bất kỳ điều gì. Tôi tập dần, thử dần để cảm nhận chính xác chính mình, thật sự lúc đầu có hơi khó khăn đấy. Và rồi, đến lúc, tôi cũng không còn bận lòng với cảm nhận đẹp- xấu của cô ấy về bộ đồ tôi đang mặc nữa, vì tôi đã biết chuẩn đẹp của chính mình.

Hành trình đấy không chỉ là bộ trang phục mà còn là tính cách của tôi. Khi lần đầu tiên tôi đã phản kháng. Một bạn nam, cậu ấy hay nhận xét và so sánh hai chúng tôi. Hôm đấy, tôi đã cho cậu ấy biết, rằng tôi không có nhu cầu nghe những điều ấy. Thật sự những điều tôi viết ở trên, người bạn tôi nhắc đến, là một phần của hành trình, và tôi yêu quý! Gửi lời chúc hạnh phúc đến mỗi chúng ta. Nếu bạn đang loay hoay, đó cũng là một tín hiệu đáng mừng.

6. SBD 21: Nguyễn Thu Phương (105 điểm)

top 10 cuộc thi phiên bản riêng cùng sắc trắng9

Hầu hết các bạn nữ xung quanh tôi đều có cảm tình với những bộ đồ nữ tính hơn là “đồ của bố”. Đôi khi tôi cũng đã thử suy nghĩ nhưng cuối cùng tôi nhận ra – sao phải cố gắng giống người khác, giống số đông khi mỗi người có một gu riêng. Đối với tôi, một bộ trang phục đẹp không chỉ là khiến mọi người thấy đẹp mà còn phải làm cho người mặc thấy thoải mái. Dù bạn có theo phong cách gì đi nữa thì khi khoác lên mình một bộ trang phục khiến chính bản thân thoải mái, bạn sẽ trở nên tự tin hơn rất nhiều, mà khi bạn tự tin thì bạn đã thành công 40% rồi.

7. SBD 07: Nguyễn Thanh Huy (103 điểm)

top 10 cuộc thi phiên bản riêng cùng sắc trắng3

Mỗi năm sẽ là hành trình của tôi lựa chọn, đến khi qua tất cả các màu sắc lẫn các phong cách tôi thay đổi, bản thân tôi là người yêu thích “Trắng” rất nhiều, và rồi đi đâu cũng quay về nhà, tôi chọn Trắng, định hình rõ ràng phong cách của mình và cải thiện lẫn sáng tạo từng ngày, trở nên tốt hơn và có chất riêng của mình!

8. SBD 18: Ngô Ngọc Châu (100 điểm)

top 10 cuộc thi phiên bản riêng cùng sắc trắng7

Chào bạn! Tôi tên Tracy. Nhìn lại hành trình bản thân, tôi đã thay đổi nhiều phong cách để định hình được phong cách cá nhân. Tôi là người sống vì đam mê, thích lưu giữ những khoảnh khắc kỉ niệm. Tôi thích ăn mặc đơn giản và tinh tế. Trong vòng xoáy cuộc sống hiện đại và ngày càng đổi mới, tôi vẫn nghĩ mình phù hợp với phong cách tối giản hơn cả. Tôi thường kết hợp áo sơmi trắng với váy, quần, giày sneakers hay cao gót. Hy vọng hình ảnh của tôi có thể truyền cho bạn một nguồn cảm hứng nào đấy.

9. SBD 20: Thái Vĩnh Thành (99 điểm)

top 10 cuộc thi phiên bản riêng cùng sắc trắng8

Tôi luôn lựa chọn những màu sắc trung tính và thiết kế có điểm nhấn riêng. Phong cách của tôi là unisex cùng những trang phục tinh tế. Thần thái hay sự tự tin của tôi có thể là điểm thu hút đặc biệt. Tôi nổi bật và khác lạ với mọi người. Tôi luôn làm khác đi với những gì họ làm và đơn giản tôi là tôi.

10. SBD 22: Mai Thị Xinh (95 điểm)

top 10 cuộc thi phiên bản riêng cùng sắc trắng10

Là phụ nữ yêu cái đẹp, thích khám phá thời trang nên mình cũng loay hoay đi tìm sự phù hợp về thời trang cho bản thân mình và mình đã thử đủ các loại phong cách. Cuối cùng, mình phát hiện ra phong cách thời trang thanh lịch là phù hợp với bản thân nhất. Cái tạo nên sự bí ẩn, giá trị lâu dài của người phụ nữ là ở tâm hồn, là nhân phẩm, là sự khác biệt trong cách ăn mặc kín đáo, trong sự lựa chọn kết hợp thời trang tinh tế. Mình luôn tâm niệm một câu rằng:  Sự thanh lịch là vẻ đẹp không bao giờ tàn phai.

Xem thêm:

Cùng Châu Bùi hoàn thiện sắc trắng, hoàn thiện phiên bản riêng của bạn

Đi tìm phiên bản riêng của mình, hành trình lâu dài nhưng xứng đáng!

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Ảnh: NVCC

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more