Du lịch Philippines – Bảy ngày ở thiên đường El Nido

Đăng ngày:

[Tạp chí ELLE tháng 7/2017] Được ví như “thiên đường trong thiên đường” với những mỏm đá vôi kỳ vĩ, những bãi biển hoang sơ tĩnh lặng hay thế giới đại dương đa sắc dưới làn nước trong veo màu ngọc lam, vẻ đẹp của El Nido vừa lộng lẫy, vừa hoang dại, tựa như một bức tranh phong cảnh siêu thực để lại ấn tượng sâu sắc.

Mùa Hè đang đến kéo theo những cơn mưa dài ẩm ướt. Tôi quyết định dành ra kỳ nghỉ một tuần liền chỉ để trốn ra El Nido thơ mộng, nguồn cảm hứng chính để nhà văn Alex Grand sáng tác nên cuốn tiểu thuyết ăn khách “The Beach”.

El Nido gồm khoảng 50 hòn đảo lớn nhỏ thuộc quần đảo Palawan của Philippines, cách thủ đô Manila 420km vềphía Tây Nam. Sở hữu những dãy núi đá vôi kỳ vĩ và hàng trăm bãi tắm hoang sơ ẩn mình ngoài đảo, thật không ngoa khi nói El Nido là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới.

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 1

Bảy ngày ở El Nido tưởng dài nhưng lại trở nên quá ngắn bởi tôi luôn bận rộn với nhiều hoạt động, đặc biệt là chuyến giong thuyền buồm thả tự do trên biển cho đến khi trôi dạt vào một hoang đảo, cắm trại qua đêm và ngắm bầu trời lấp lánh ngàn sao ở một nơi không người.

Ngày 1

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 2

Từ thủ đô Manila, tôi bay tới Puerto Princessa (Cảng Công Chúa), rồi mua vé xe minivan đi thẳng vềEl Nido. Đường sá trên đảo không được bằng phẳng, đi lại khá khó khăn nhưng tôi lại cảm thấy rất háo hức bởi chỉ sau 6 giờ xe chạy, tôi sẽ được đặt chân đến thiên đường.

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 3

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 4

Tuy đã tìm sẵn trên mạng một khách sạn ngay trung tâm thị trấn nhưng khi đến nơi tôi lại đổi ý. Hỏi thăm một người lái xe tricycle (loại xe lam ba bánh chuyên chạy trên đảo), tôi được đưa đến khu resort nằm sát bờ biển có nhiều chòi lá riêng biệt đầy đủ tiện nghi mà giá cả lại phải chăng. Anh tài xếđịa phương nhiệt tình với làn da rám nắng và nụ cười tươi tắn tự nhiên không những miễn phí tiền xe mà còn chỉ chỗ cho tôi vài điểm ăn chơi ở trung tâm thị trấn. Vì lười không muốn ra ngoài, tôi được chị quản lý đích thân xuống bếp chiên cho một đĩa cơm trứng rất to. Gió biển mát rượi trong không gian tĩnh mịch hòa với tiếng sóng biển êm dịu. Một ngày tuy di chuyển mệt mỏi nhưng lòng vẫn thấy ấm áp bởi không khí trong lành và tấm thịnh tình của những người xa lạ.

Ngày 2

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 5

Mới sáng sớm, nắng đã xuyên qua cửa sổ khiến tôi không thể ngủ nướng thêm. Sau khi ăn bữa sáng nhẹ với vài lát bánh mì và cốc cà phê nóng, tôi đi dạo ra bãi biển trước mặt. Thủy triều vừa rút nên nước chỉ xâm xấp bàn chân, trải dài đến hơn cả cây số. Rong rêu trồi hẳn lên mặt nước, ốc, sao biển và những đàn cá nhỏ li ti thì nhiều vô kể, quấn theo mỗi bước chân. Cách đó không xa, một vài đứa bé trai đã bắt được hẳn một xâu cá to, gương mặt phơi phới hân hoan. Trời xanh ngăn ngắt và những đám mây bông gòn trắng tinh khôi in xuống đáy nước tạo nên một bức tranh phong cảnh thật dễ làm người ta phải lòng.

Chiều hôm đó, tôi leo lên đỉnh Taraw, được hình thành từ những vách đá vôi cheo leo ngoạn mục. Từ đó tôi có thể ngắm cả bầu trời và vịnh Bacuit xanh tươi ôm trọn thị trấn El Nido bình yên vào lòng.

Tối đến, tôi chọn một nhà hàng Ý ngay gần cầu tàu lung linh dưới những ngọn đèn đêm, từng đợt sóng đập vào đá tung bọt trắng xóa và tự thưởng cho mình một chai bia San Miguel mát lạnh. Bầu trời sáng sao báo hiệu một ngày mai đầy nắng.

Ngày 3

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 6

Tối hôm trước tôi đã đăng ký tour đi thăm thú các vịnh (lagoon) và đảo lân cận. Ngoài giá tour gần 2.000 PhP (khoảng 1.000.000 VNĐ), mỗi người sẽ phải trả thêm 200 PhP (khoảng 100.000 VNĐ) phí môi trường để bảo tồn thiên nhiên đảo. Chẳng trách sao mà biển lại trong và sạch đến thế. Bạn có thể sử dụng thêm dịch vụ chèo kayak và snorkeling. Tuy tổng sốtiền cũng tương đối đáng kể, nhưng sau chuyến đi ghé thăm Small Lagoon, Big Lagoon, Seven Commandos Beach và một sốbãi biển bí mật ẩn giấu trong một hòn đảo nhỏ nào đó… thì thấy lại rẻ sao mà rẻ! Nếu những nơi khác bạn có thể nói cảnh đẹp như trong ảnh, nhưng đối với El Nido, phải nói rằng chụp ảnh xong, sửa màu lại mới thấy đẹp như cảnh thật bên ngoài. Biển xanh trong vắt nhìn rõ từng đàn cá màu sắc bơi lội trên những tảng san hô bên dưới khiến bất cứ du khách nào cũng phải luôn miệng trầm trồ không ngớt.

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 7

Ngày thứ ba kết thúc bằng bữa ăn tối tại một nhà hàng trong thị trấn sát bờ biển với hải sản tươi nướng mọi, nhâm nhi rượu vang hảo hạng dưới ánh nến lung linh, trong điệu nhạc êm dịu ngọt ngào, tôi thật chẳng ước gì hơn thế.

Ngày 4

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 8

Thuê xe máy tại resort với giá 500 PhP/ngày (khoảng 330.000 VNĐ), tôi chạy ra Twin Beach, cách thị trấn hơn chục cây số. Twin Beach gồm hai bãi biển Nacpan và Calitang ngăn cách với nhau bởi một bãi cát trắng dài uốn lượn tạo nên một cảnh quan ngoạn mục. Bãi Nacpan cực kỳ yên tĩnh và hoang sơ, du khách thường đến đây lướt sóng hay nằm khỏa thân tắm nắng. Tôi thư giãn cả ngày với cuốn sách yêu thích, nhấm nháp nước dừa ngọt mát, ăn món đặc sản là vẹm xanh hấp tỏi tươi roi rói rồi ngắm sắc trời dần chuyển màu hoàng hôn mê đắm. Nhịp thời gian bỗng chậm lại, bao bộn bề cuộc sống dường như ở lại phía sau.

Ngày 5 – 6

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 9

Tình cờ, tôi gặp Osween, người Pháp, vì quá yêu thiên nhiên nơi này nên đã quyết định ở lại, nhập vài chiếc thuyền buồm từ châu Âu về, sau đó tổ chức những buổi dạy lái cho dân địa phương và khách du lịch bởi Osween cho rằng, bungka (thuyền máy) vềlâu dài cũng có nguy cơ làm hỏng môi trường sinh thái dưới nước. Tôi đăng ký cùng một nhóm du khách tham gia một chuyến phiêu lưu với Osween. Chỉ sau vài giờ được hướng dẫn tận tình, chúng tôi có thể tự giong buồm lướt gió. Đôi khi, chúng tôi dừng lại và cùng lặn ngắm san hô. Thếgiới đại dương muôn màu thật hút hồn với với những rạn san hô sặc sỡ và vô vàn loài cá lạ.

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 10

Tối đó, chúng tôi thả thuyền trôi tự do rồi cập vào một hoang đảo không người. Osween chỉ chúng tôi dựng lều trên chính chiếc thuyền buồm, sau đó đốt lửa nướng thịt và cùng uống rượu vang. Đêm đó, tôi thấy mình thật giống Robinson Crusoe khi lần đầu trải nghiệm ngủ trên hoang đảo dưới bầu trời đầy sao.

Ngày 7

Du lich Philippines Bay ngay thien duong o El Nido 11

Buổi sáng cuối cùng, tôi dành thời gian dạo quanh thị trấn, mua đồ lưu niệm, thảnh thơi nhấm nháp cà phê và ngắm du khách dập dìu đi qua. Tôi gặp lại anh lái tricycle nhiệt tình hôm nào. Nụ cười chân chất của anh, của chị quản lý resort hay cô bé tình cờ gặp bên đường cùng với vẻ đẹp nên thơ của El Nido sẽ mãi để lại một ấn tượng đẹp trong tôi.

Nhóm thực hiện

Hương Tôn – Nguồn Tạp chí Phái Đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more