Thả trôi cảm xúc nơi vách đá Moher

Đăng ngày:

Bước lên chuyến xe lửa đầu tiên vào một sáng thứ Bảy trong lành, chúng tôi quyết định đến thăm Cliffs of Moher, một trong những địa điểm không thể bỏ qua tại “hòn đảo ngọc bích” nơi hội tụ rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên.

Tiết trời Ireland đã chính thức vào hè nhưng vẫn khó tránh khỏi vài cơn mưa bất chợt hay nói đúng hơn chúng tôi chỉ nên tin vào dự báo thời tiết một nửa.

Chúng tôi đã khá băn khoăn, do dự vì thời tiết lúc khởi hành không mấy tích cực, dù đã nghiên cứu rất kỹ và chọn một ngày cuối tuần đẹp trời cho chuyến hành trình. Bởi người dân địa phương khuyên tôi nên đi vào những ngày nắng rực rỡ để được chiêm ngưỡng hết từng sắc màu của kỳ quan này. Thế mà buổi sớm hôm ấy, trời âm u, mưa lất phất và nhiều sương. Tầm 11 giờ trưa, những giọt nắng nhẹ bắt đầu tung tẩy rơi xuống từng ngọn đồi xanh nhấp nhô rồi chan hoà khắp mặt đất. Tâm hồn tôi khi ấy mới thực sự bừng tỉnh và trở nên nhẹ nhõm, vui sướng hơn. Người ta thường nói buồn vui đôi khi do ảnh hưởng của thời tiết là vậy.

 

Những thảm cỏ xanh trên đường đến Cliffs of Moher

Những thảm cỏ xanh trên đường đến Cliffs of Moher

Vượt quãng đường xa qua những thảm cỏ trải dài trên các cánh đồng với những chú cừu vô tư gặm cỏ, chúng tôi nhanh chóng thoả mãn sự mong đợi khi vẻ đẹp tuyệt mỹ của Vách Đá Moher dần dần hiện ra trước mắt. Đúng giữa trưa, xe dừng chân tại điểm tham quan để chúng tôi tự do thăm thú mọi nơi. Lúc này, mặt trời đã ló dạng ra khỏi những đám mây xốp nhẹ, đẩy từng lọn mây trắng bồng bềnh ra xa, lộ rõ một mảng xanh lam ngút mắt của bầu trời châu Âu đặc trưng.

 

Cliffs of Moher dưới nắng đầu hạ

Cliffs of Moher dưới nắng đầu hạ

Tôi phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh bức tranh thiên nhiên thơ mộng, tưởng tượng về một khối sa thạch khổng lồ hình thành hàng nghìn thế kỷ trước, nơi cửa một con sông từ thời cổ đại. Qua thời gian thăng trầm cùng sự biến chuyển luân hồi giữa gió, đất trời và nước biển Đại Tây Dương, vách đá bị ăn mòn và trở nên hình hài như ngày hôm nay.

Vách đá trải dài hơn 8km men theo bờ Đại Tây Dương thuộc địa phận County Clare. Theo ngôn ngữ Gaelic cổ, “Mothar” có nghĩa là “pháo đài đổ nát” tồn tại vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Vì thế, Cliffs of Moher còn mang ý nghĩa vách đá của pháo đài cổ giờ đây đã không còn dấu vết. Thay vào đó, nửa đầu thế kỷ 19, Sir Cornelius O’Brien đã cho xây toà tháp O’Brien tại điểm cao nhất của vách đá ở độ cao 214m phục vụ việc ngắm cảnh. Được công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu từ năm 2011, thời điểm tôi đến Vách Đá Moher đã trở thành một trong những địa điểm du lịch hàng đầu của Ireland. Mỗi năm nơi đây đón tiếp gần một triệu lượt khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới.

 

Cliffs of Moher với bầu trời xanh đặc trưng châu Âu

Cliffs of Moher với bầu trời xanh đặc trưng châu Âu

 

Toà tháp O’Brien ngày nay phục vụ cho việc ngắm cảnh của du khách

Toà tháp O’Brien ngày nay phục vụ cho việc ngắm cảnh của du khách

Chúng tôi lang thang trên con đường nhỏ được ngăn bởi hàng rào và lối đi bằng đá nhân tạo giúp bảo vệ khách bộ hành khỏi nguy hiểm cũng như nỗi sợ độ cao khi đứng ngắm cảnh từ trên miệng bờ vực vách đá. Bầu trời hoà cùng màu xanh ngọc bích của nước biển tạo nên vẻ đẹp thiên đường không thể cưỡng lại. Những ai yêu khung cảnh thiên nhiên bạt ngàn bình yên, hãy đến đây một lần. Bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cánh đồng bồ công anh vàng rực xen những chùm bông trắng muốt, mịn như lông ngỗng men theo bờ vách đá, từng cơn gió thổi nhẹ, những cánh hoa trắng mỏng lập tức nương theo đó mà bay lên. Bạn sẽ ngửi thấy mùi cỏ thơm dưới nắng, vị biển mặn nồng và hương mùa hè từ cánh đồng hoa dại nở rộ bên bờ rào cạnh lối đi. Bạn sẽ được nghe tiếng sóng biển nhấp nhô, tiếng gió lộng vun vút giữa âm thanh từ những cánh chim mòng biển đang chao liệng kiếm ăn xa xa và giai điệu dân gian Ireland truyền thống được xướng lên bởi người nghệ sĩ già đang mải miết kéo nhạc bên đường. Đây còn là tổ ấm của rất nhiều loài chim biển như Atlantic Puffin, Razorbill, Chough và Common Gull. Người ta ước tính có khoảng 30.000 loài đang sinh sống, định cư trên các vách đá.

 

21 copy

Trời và biển hoà vào nhau một cách hài hoà

 

26 copy

Thực vật tại Cliffs of Moher

 

27 copy

Thảm cỏ và những loài hoa dại đua nhau khoe sắc

 

28 copy

Nơi bạn có thể tìm nguồn cảm hứng nghệ thuật cho mình

 

18 copy

Một nhạc công đang chơi những bản nhạc Celtic truyền thống

Nếu ưa mạo hiểm, bạn hãy đi hết những bậc thang và lối đi bằng đá, vượt khỏi ranh giới hàng rào ngăn cách, men theo con đường mòn rất nhỏ chỉ đủ cho bước chân một người, len ra phía ngoài thảm cỏ xanh với rất nhiều hoa dại li ti khoe sắc, toả hương nghe mát rượi. Ngồi ở đây bạn sẽ được ngắm toàn cảnh Vách Đá Bồ Công Anh, mặc cho gió táp vào mặt mà thả trôi những lo âu cuộc sống thường ngày. Ai đó nói rằng, trong khoảnh khắc này, nhìn xuống đại dương sâu thẳm dưới kia, bạn sẽ có cảm giác như đang làm chủ cả thế giới. Hãy thử xem biết đâu bạn lại có cơ hội nhìn nhận bản thân, để sau mỗi chuyến đi, bạn sẽ quyết tâm hơn và làm tốt hơn những gì mình đang ấp ủ.

Đến Cliffs of Moher để tìm thứ cảm xúc trong veo rất thật, để hoà mình với thiên nhiên mà con người nơi đây đã bỏ công gìn giữ từ bao đời. Tôi tin với lòng tôn trọng và ý thức rất cao của người địa phương trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên, Vách Đá Moher sẽ làm hài lòng những người đến thăm, khiến bạn vô cùng ngạc nhiên thích thú trước vẻ đẹp tha thiết, quên cả lối về.

23 copy

 

24 copy

Bước ra khỏi bên ngoài những hàng rào bằng đá, bạn có sẽ có cảm giác rất thật như được chạm tay và hoà mình với thiên nhiên

Tips cho một chuyến đi lý thú đến Vách Đá Moher:

• Thời tiết: trước khi đi bạn hãy xem thông tin dự báo thời tiết để tránh ngày xấu trời có thể ảnh hưởng đến sự hào hứng của bạn. Thời điểm đẹp nhất là từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 7 vào mùa hè. Nắng rất đẹp và ngày dài hơn đêm. Tuy nhiên, thời tiết ở Ireland vốn được xem là đỏng đảnh khó đoán, vì thế bạn nên xem kỹ dự báo thời tiết trước một tuần.

• Phương tiện: Bạn có thể đi tàu lửa từ Dublin đến Galway (xem giá và đặt vé http://www.irishrail.ie), sau đó đến trạm buýt đi theo tour từ đây lên Cliffs of Moher (tham khảo http://www.cliffsofmoher.ie). Bên cạnh đó, trường hợp bạn biết lái xe thì việc chọn ô tô cá nhân làm phương tiện di chuyển cũng không kém phần lý thú. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay khi bạn có thể tự mình lên kế hoạch và tra cứu google cho chuyến đi.

• Điểm dừng chân: Nếu đi theo tour, bạn có thể tham quan được những địa điểm dọc đường như khu vực đá vôi Burren Paradise, hang động Ailwee, mộ cổ Poulnabrone Dolmen, vách đá Doolin, lâu đài Dunguaire. Ngoài ra, bạn sẽ được nghe những câu chuyện thú vị từ người tài xế kiêm hướng dẫn viên vui tính và được nghe âm nhạc truyền thống Celtic suốt cả chặng đường. Bạn chỉ cần dành một ngày là đủ tham quan hết tất cả những điểm này một cách trọn vẹn. Hãy tìm tour trên google bằng từ khoá “cliffs of moher tour”. Giá tour giao động từ 20 – 25 euro/tour (đã bao gồm vé vào cổng tham quan).

• Ăn uống: dọc đường có rất nhiều trạm dừng chân bạn có thể ghé để ăn trưa, hoặc bạn cũng có thể dùng bữa trưa tại Vách Đá Moher, địa điểm phục vụ ăn uống được đặt ngầm trong lòng ngọn đồi ngay phía dưới điểm tham quan.

Một số hình ảnh khác của Vách đá Moher:

\

Xem thêm Thăm hồ núi lửa Taal, Tagaytay, Philippines

Xem thêm Mông Cổ – xứ sở của vó ngựa và thảo nguyên

Xem thêm Luang Prabang: Thành phố của các ngôi chùa

Nhóm thực hiện

Bài: Molly Journeys (www.mollyjourneys.com)
Ảnh: Lĩnh Đặng

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more