Tết Trung Thu hiện đại và giấc mơ không thành của trẻ con

Đăng ngày:

Những chiếc đèn lồng sáng rực trong đêm trăng rằm hay tiếng trẻ con cười giòn tranh nhau vài mẫu bánh Trung thu chắc có lẽ mãi là ký ức đẹp của những ai đã từng là… trẻ con. Bởi lẽ giờ đây Tết Trung thu hiện đại không còn là ngày hội của trẻ con nữa!

Tết Trung thu hiện đại có lẽ chỉ là một ngày lễ dành cho người lớn biếu tặng nhau những món quà, chúc tụng nhau như một thủ tục phải có. Vì thế chúng ta đang đẩy trẻ con, vốn dĩ là nhân vật chính của ngày lễ này rơi vào lãng quên.

Khi đèn ông sao cũng biết “sầu não”

Phố lồng đèn chỉ để chụp hình?

Đi dọc con phố đèn lồng Lương Nhữ Học vào lúc trời ngả chiều tối, cũng là lúc các gian hàng bày bán đèn lồng thắp nến lung linh nhiệt tình chào đón khách hàng. Người đổ xô đến con phố này bắt đầu nhiều dần nhưng đa phần là các bạn trẻ đến để chụp ảnh phục vụ cho một ngày “sống ảo” nhiều màu sắc.

Hiếm thấy một đứa trẻ nào vòi vĩnh bố mẹ một chiếc đèn ông sao, đèn lồng cá chép như xưa nữa. Bởi lẽ đa phần các sản phẩm Trung thu bán tại đây đều là những chiếc đèn lồng chạy bằng pin đủ hình thù từ siêu anh hùng trong các phim Hollywood đến các cô nàng búp bê Barbie biết nhảy múa.

Những chiếc đèn ông sao hay đèn xếp giấy chỉ được mua làm vật trang trí cho các hàng quán hay làm quà tặng cho các du khách nước ngoài mà thôi. Cô chủ một của 1 cửa hàng lồng đèn trố mắt hỏi tôi có vẻ ngạc nhiên: “Cháu mua đèn giấy làm gì? Trẻ con bây giờ không chơi thứ ấy nữa đâu, quê mùa lắm!” “Quê mùa” hay chúng ta đang cố xóa bỏ hình ảnh đẹp đẽ của những ngày rước đèn ông sao khỏi đầu trẻ con?

Hãy trả Tết Trung thu đúng nghĩa cho trẻ con!

Đi hết con phố Lương Nhữ Học được mệnh danh là cái nôi của nghề làm đèn lồng tại phố người Hoa. Thế mà nơi đây kiểu mẫu đèn lồng giấy thủ công đặc trưng phong cách Trung Hoa hay đèn ông sao đơn giản cũng khó tìm lắm thay! Nơi này chỉ còn lại những tiếng nhạc vui nhộn phát ra từ những cô búp bê, những chú lân điện đang hăng say nhảy múa chào đón khách hàng.

Trời càng tối, ánh sáng của những chiếc lồng đèn pin càng rực rỡ. Và dĩ nhiên không thể thiếu những chớp đèn flash từ đủ loại điện thoại thông minh hoạt động hết công suất để ghi lại những khoảnh khắc tụ hội bạn bè của không ít nam thanh nữ tú.

Đèn ông sao giờ đây cũng “sầu não” vì nó biết rằng mình không đủ rực sáng và cũng chẳng biết tự động hát như đèn lồng bằng pin. Tất nhiên, nhiều người sẽ bảo rằng, đời sống hiện đại là phải thế, không nên cứ mãi tiếc nuối quá khứ. Rằng trẻ con bây giờ lớn lên trong bối cảnh văn hóa như vậy, nhiều khi chiếc lồng đèn điện tử còn quen thuộc hơn đèn giấy. Rằng thì là mà đèn điện tử tiện lợi hơn, dễ bảo quản hơn, an toàn hơn, không phải lửa đèn lích kích mà giá cũng chẳng đắt hơn là mấy.

Ừ thì, chúng ta chấp nhận sự biến đổi văn hóa như thế, biết làm gì đây. Nhưng dẫu sao, đối với những người từng trải qua những ngày thơ ấu hì hụi tự làm cho mình chiếc đèn lồng, hay háo hức xem ba cắt cắt dán dán, rồi ngày nào cũng đốt nến cho đèn căng thật căng và thấp thỏm chờ đến ngày được cùng đám bạn rồng rắn rước đèn khắp ngõ… đó vẫn là những ký ức thật đẹp, thật chân thành và thật khó quên.

Tết Trung thu hiện đại – Tết của người lớn!

Bánh Trung thu giờ đây chỉ là vật tặng phẩm dành cho người lớn

Nếu ngày trước, đứa trẻ nào cũng đếm từng ngày để được phá cỗ và thưởng thức bánh Trung thu dưới ánh trăng tròn vành vanh thì ngày nay, nay lồng đèn là vật phẩm trang trí còn bánh Trung thu lại trở thành món quà để biếu tặng. Có lẽ giờ đây trẻ con cũng chẳng mặn mà gì với những chiếc bánh nướng, dù chúng ngày càng đa dạng về màu sắc, mẫu mã lẫn mùi vị.

Trẻ con thời nay có vô vàn lựa chọn chứ không chỉ phải đợi đến trăng rằm mới được ăn bánh Trung thu. Cũng như các bạn nhỏ sẽ dễ dàng bị hút hồn bởi những trò chơi điện tử trên điện thoại thông minh hơn là chọn ra đường rước đèn với bạn bè.

Không ít ông bố bà mẹ cảm thấy phiền phức khi phải đi theo đám trẻ để trông chừng con mình, bởi nếu để chúng đi một mình theo đoàn rước đèn thì lắm hiểm nguy rình rập. Thay vì vậy, họ sẽ chở con đến những hàng quán, ăn một bữa linh đình hay ở nhà xem lễ hội qua ti vi, tiện nhất là cứ đưa cho đứa bé một cái ipad. Đảm bảo chúng sẽ ngoan ngoãn đến hết đêm.

Người lớn đang dần chiếm lấy tết Trung thu của trẻ con từ khi nào không hay. Từ bao giờ mà ngày này trở thành dịp để nhân viên biếu quà sếp, là dịp để các cặp đôi hẹn hò, là ngày phải lên lịch “đi đâu, ăn gì” và tìm các địa điểm “sống ảo” chất nhất.

Và dĩ nhiên, trẻ con cũng chẳng mặn mà một khi bố mẹ chúng đang bỏ quên tuổi thơ bên ánh trăng rằm.

Nhóm thực hiện

Trang Ý (Nguồn: Tạp chí phái đẹp Elle)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more