Ngôn ngữ tình yêu là một lý thuyết tâm lý xuất hiện từ tựa sách The 5 Love Languages (tạm dịch: 5 ngôn ngữ tình yêu) xuất bản năm 1992 của tác giả người Mỹ Gary Chapman, hiện đã trở thành một trong những lý thuyết tâm lý phổ biến về tình yêu hiện đại. Theo cách hiểu đó, mỗi người có một “ngôn ngữ tình yêu” chủ đạo để cảm nhận và bày tỏ sự gắn kết, chia thành 5 nhóm: lời khẳng định (words of affirmation), hành động giúp đỡ (acts of service), quà tặng (receiving gifts), thời gian chất lượng (quality time) và cử chỉ âu yếm (physical touch). Dưới đây là 5 ngôn ngữ xin lỗi trong tình yêu, hãy cùng ELLE khám phá xem bạn thuộc kiểu nào.

Nhưng tình yêu, suy cho cùng, không chỉ được đo bằng những lúc êm đẹp, mà còn được vun đắp bằng cách sửa chữa khi có vết nứt. Và ở đây, lý thuyết 5 ngôn ngữ tình yêu mở ra một cánh cửa thú vị khác: nếu mỗi người có một ngôn ngữ yêu riêng, thì cũng có một “ngôn ngữ xin lỗi” riêng tương ứng. Một lời xin lỗi đúng cách mà đối phương cần sẽ tăng khả năng hàn gắn.
Người xin lỗi bằng lời nói
Có những người tin rằng trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người thì điều quan trọng nhất là sự yêu thương được biểu hiện bằng lời nói ngọt ngào, bằng sự thẳng thắn chia sẻ và lắng nghe khi xảy ra vấn đề. Với họ, cách xin lỗi tự nhiên và chân thành nhất là nói rõ bản thân đã sai, đã gây tổn thương cho đối phương và nói rõ rằng “em/anh xin lỗi”.
Người thuộc nhóm này thường bày tỏ tình cảm qua câu chữ, đôi khi qua một lá thư tay, hoặc gửi cho người yêu những đoạn tâm sự đầy cảm xúc khi cả hai chưa sẵn sàng gặp mặt. Họ cần được nói ra và cũng cần được nghe.
Vì vậy khi người yêu của họ không nắm bắt được nhu cầu cần bày tỏ bằng câu nói, đặc biệt khi đối phương lặng lẽ sửa sai mà không thốt ra thành lời, người thuộc nhóm yêu qua lời nói sẽ thấy hụt hẫng và khó cảm nhận được sự chân thành trong hành động xin lỗi.

Người xin lỗi bằng hành động
Khác với nhóm có ngôn ngữ yêu bằng lời, có những người đề cao hành động hơn bất cứ yếu tố gì trong chuyện tình cảm. Sau một trận cãi vã, họ thường không có nhu cầu giải thích hay phân tích lại sự việc. Thay vào đó, sáng hôm sau bạn sẽ thấy cà phê đã được pha theo đúng tỉ lệ bạn thích, chiếc xe máy đã được lau sạch, bữa sáng ngon lành được dọn sẵn, và cả chiếc áo bạn vừa thay hôm trước đã được giặt và xếp gọn trên giường.
Họ là những người có thể vụng về trong việc đưa cảm xúc thành lời, nhưng lại tinh tế đến mức đáng kinh ngạc trong việc đọc nhu cầu của bạn đời và thể hiện bằng hành động chăm sóc, giúp đỡ. Cái khó của nhóm này nằm ở chỗ họ rất dễ bị hiểu nhầm là đang trốn tránh việc xin lỗi. Dù hành động, với họ, đã là một dạng thư xin lỗi đong đầy tình cảm và thật lòng nhất.

Người xin lỗi bằng món quà
Không chỉ yêu bằng lời nói hay hành động, những món quà cũng là lời yêu khiến nhiều người dâng tràn cảm xúc. Nhóm ngôn ngữ yêu bằng món quà thường bị hiểu nhầm rằng họ muốn được xoa dịu bằng vật chất, hay thậm chí là coi trọng tiền bạc hơn tình cảm. Trái lại, với nhóm này, một món quà thật sự có ý nghĩa và đúng thời điểm là kết tinh của những quan sát âm thầm, là minh chứng cụ thể rằng người tặng luôn dõi theo và để tâm đến họ. Điều quan trọng không phải chỉ tặng quà, mà là sự chọn lựa tinh tế và quan tâm đến người thương được đặt vào món quà.
Món quà thể hiện tình cảm không cần xa xỉ, cầu kì, mà có thể là một bó hoa thơm vì đối phương luôn mỉm cười khi được nhận hoa và hít hà mùi hoa tươi mới. Có thể là quyển sách hay mà người kia yêu thích nhưng đắn đo chưa mua về. Có thể là chiếc bánh ngọt mua trên đường tan làm, từ đúng tiệm mà họ từng dành lời khen. Vẻ đẹp của những món quà ấy không nằm ở giá trị vật chất, mà nằm ở chỗ đối phương đã thật sự lắng nghe, đã ghi nhớ và nghĩ về bạn giữa mọi khoảnh khắc đời thường.
Với nhóm này, một món quà được gói gọn tâm tư chính là cách hàn gắn dễ chạm đến cảm xúc nhất. Dù vậy, sự lệch pha có thể xuất hiện khi đối phương chỉ quan tâm đến việc dùng lời nói, hành động hoặc những tín hiệu khác để bày tỏ lời xin lỗi.

Người xin lỗi bằng thời gian và sự hiện diện
Trong mối quan hệ tình cảm, nhiều người mong muốn được dành thời gian chất lượng bên cạnh người yêu, đồng nghĩa với việc có những khoảng lặng thật sự dành cho nhau và không gián đoạn bởi những mối bận tâm khác. Điều họ cần là bạn cất điện thoại xuống, ngồi cạnh họ và hiện diện trọn vẹn.
Với nhóm này, họ muốn được ưu tiên, được chọn, được dành một khoảng thời gian không bị chia sẻ với bất kỳ ai và bất kỳ điều gì khác. Một buổi tối tắt thông báo, một chuyến đi riêng cuối tuần không bị chen ngang, một bữa cơm chỉ có hai người và cùng chia sẻ phút giây yên bình, đó là dạng xin lỗi mà họ cảm thấy được tôn trọng và vỗ về.

Người xin lỗi bằng cử chỉ thân mật
Cuối cùng là những người mà với họ, không có lời xin lỗi nào hiệu quả bằng cử chỉ thân mật, như một cái ôm đủ lâu để cả hai cùng lẳng lặng cảm nhận. Với nhóm này, ngôn từ luôn có giới hạn của nó, còn da thịt và hơi ấm thì không.
Đây là kiểu người sẽ kéo nhẹ tay bạn lại khi bạn định bước ra khỏi phòng, vòng tay ôm từ phía sau, đan các ngón tay vào tay bạn thay vì cố bật ra một câu nói hoa mỹ. Cơ thể, với nhóm này, là một kênh giao tiếp trung thực bởi nó khó giả vờ và càng khó che giấu.
Sự lệch pha và lúng túng xuất hiện khi nhóm này yêu một người thuộc nhóm lời nói hoặc nhóm thời gian. Một cái ôm khi ấy có thể bị diễn giải thành mong muốn xí xóa cho qua chuyện hay lảng tránh phần đối thoại lẽ ra phải có. Trong khi đó, với người có ngôn ngữ yêu theo “physical touch”, cử chỉ đụng chạm âu yếm đã gói gọn mọi tình cảm.

Khi hai cách yêu không gặp nhau
Phần lớn những lần xin lỗi thất bại trong tình yêu không đến từ việc một bên không muốn xin lỗi hay muốn khoét sâu vết thương, chúng đến từ việc người này xin lỗi bằng cách của chính mình, trong khi người kia chờ đợi cách của họ. Cả hai đều đã cố gắng theo cách mình tin là đúng, nhưng khi chưa hiểu rõ ngôn ngữ yêu sâu thẳm từ trái tim người mình yêu, lời xin lỗi có thể không được gửi đến trọn vẹn.
Mỗi chúng ta là mỗi cá thể có nghĩ suy và cảm xúc, cách cảm nhận tình cảm riêng, không dễ để ta thấu hiểu và bao dung một người khác. Yêu một người là quá trình nỗ lực thể hiện qua quan sát, lắng nghe và chấp nhận lẫn nhau. Vậy nên trước khi giận người yêu vì anh ấy hay cô ấy “chưa bao giờ biết xin lỗi”, có lẽ, lời xin lỗi đã ở đó từ rất lâu, chỉ là nó được viết bằng một loại ngôn ngữ yêu mà ta chưa kịp thấu hiểu.

Xem thêm:
•5 ranh giới lành mạnh cần thiết trong tình cảm
•Câu nói làm đàn ông tổn thương sâu sắc trong tình yêu?
•Love Notes: Vì sao tình yêu thường thay đổi sau 3 năm quen nhau?
Nhóm thực hiện
Bài: Lan Vy
Ảnh: Tổng hợp