Cửu Trại Câu: Thiên đường của những sắc màu

Đăng ngày:

Công viên quốc gia Cửu Trại Câu nằm ở độ cao 2.500m trên dãy núi Mân Sơn, phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên – Trung Quốc, đây là nơi sinh sống của 9 ngôi làng người dân tộc Tạng nên được gọi là Cửu Trại Câu (Thung lũng 9 làng).

Vào mùa Thu, những cánh rừng ở Cửu Trại Câu sẽ chuyển màu vàng và đỏ rực. Xen giữa đỉnh núi phủ tuyết trắng là những hồ nước trong vắt và thác nước trắng xóa mềm mại. Đó là cảnh tượng thu hút hàng trăm nghìn du khách tìm đến, nhất là vào khoảng thời gian này.

Nếu lần đầu chiêm ngưỡng, nhiều người có thể nghi ngờ ảnh chụp từ Cửu Trại Câu là không có thật. Mang theo những háo hức và cả hoài nghi trong lòng, chúng tôi quyết định tự mình tổ chức một chuyến đi đến với mảnh đất được ví là “bồng lai tiên cảnh” này.

cuu trai cau -4

cuu trai cau -6

Khởi hành đến thiên đường

Từ Việt Nam, chúng tôi đi xe bus tới cửa khẩu Hữu Nghị tại Lạng Sơn, đây là chuyến xe liên vận quốc tế, bên này do nhà xe Việt Nam đảm nhiệm, sau khi làm thủ tục xuất nhập cảnh thì nhà xe Trung Quốc sẽ đưa chúng tôi tiếp tục hành trình đến Nam Ninh. Từ đó, chúng tôi đáp máy bay tới Thành Đô và thêm một chặng bay nữa để tới Cửu Trại Câu.

Ở đây, chúng tôi check in tại International Youth Hostel (nhà trọ dành cho dân ba lô quốc tế). Những nhà trọ như thế này thường có nhân viên nói được tiếng Anh, thiết kế nội thất rất ấm cúng, tạo cho khách lưu lại cảm giác được sống trong không khí gia đình hơn là khách sạn. Xung quanh còn có rất nhiều hàng lẩu, thích hợp cho du khách phương Nam đang xuýt xoa với thời tiết mùa Đông nơi đây.

Ngày đầu choáng ngợp

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy từ rất sớm, ăn sáng tại nhà trọ và nhanh chóng đi tới cổng bán vé vào khu Cửu Trại Câu cách đó vài km. Một người xếp hàng mua vé vào cửa trong lúc những người còn lại mua đồ ăn nhẹ để mang theo. Việc di chuyển cả ngày trong khu Công viên quốc gia có chiều dài gần 40km này khá mệt mỏi và không tiện tìm được các hàng ăn vốn rất ít ỏi (khu du lịch hạn chế các cửa hàng ăn uống nhằm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên), vì thế bạn nên mang theo đồ ăn trưa nhẹ, nước, trái cây tươi, chocolate…

Lượng khách đổ tới Cửu Trại Câu vào những ngày lá chuyển màu như thế này là rất lớn (theo thống kê có thể lên tới 12 nghìn người/ngày), vì vậy bạn phải đến thật sớm, nhanh chóng mua vé và lên những chuyến xe bus đầu tiên trước khi khối lượng du khách khổng lồ đa phần đi theo tour kéo tới.

Chỉ 10 phút sau khi lên xe, khung cảnh hai bên bắt đầu thay đổi khiến tất cả du khách đều choáng ngợp. Trước mắt chúng tôi là những cánh đồng cỏ lau trải dài phất phơ màu bạc rực sáng trong nắng sớm, những dòng suối nhỏ uốn mình len lỏi, những vạt rừng bắt đầu chuyển mình từ vàng nhạt sang vàng sậm rồi đỏ, tím… Bạn có thể xuống xe dọc đường, tại bất cứ địa điểm nào yêu thích.

cuu trai cau -1

Dựa theo bản đồ chúng tôi mang theo thì Cửu Trại Câu có hình chữ Y chia nhánh rẽ sang hai bên. Chúng tôi quyết định sẽ đi xe bus theo đường bên phải tới điểm cao nhất rồi mới đi bộ xuống. Điểm cao nhất của nhánh phải là núi Kiếm.

Đúng như tên gọi, ngọn núi cao sừng sững phủ tuyết vươn lên nền trời trông như một thanh kiếm bạc. Vì có độ cao hơn 3.000m nên khi nhiệt độ hạ xuống, đây sẽ là khu vực phủ trắng tuyết đầu tiên. Cách đó không xa là hồ Cỏ và hồ Thiên Nga, khung cảnh rất thanh bình và thơ mộng với vài đôi vịt cỏ lông xanh biếc đang chậm rãi rẽ nước bơi lội.

Có hai loại đường trong khu Cửu Trại Câu, đường nhựa bên ngoài cho xe bus và phía trong là con đường bằng gỗ có lót lưới kim loại để tránh trơn trượt dành cho khách đi bộ. Thả bước trên con đường này, bạn sẽ được thấy phong cảnh thay đổi liên tục, khi luồn qua khoảng rừng thấp, lúc gặp dòng suối nhỏ.

Hồ Ngũ Hoa với mặt nước màu lục lam trong suốt in bóng những tán cây rực rỡ sắc màu xung quanh đây là thung lũng nằm giữa hai vách núi nên ánh nắng chiều bị che khuất rất nhanh, vì thế trước 5h bạn phải lên xe bus để trở ra cổng trước khi khu du lịch đóng cửa. Tiêu khiển vào buổi tối, bạn có thể mua vé xem chương trình ca nhạc Tây Tạng (giá từ 100 – 200 tệ, tương đương 347.000 – 649.000 đồng). Đây là một chương trình hết sức độc đáo, thấm đẫm văn hóa Tây Tạng linh thiêng, huyền bí. Bạn còn ấn tượng hơn nữa khi thấy tận mắt những chàng trai Tây Tạng mang vẻ đẹp hoang dã và các cô gái Tây Tạng xinh đẹp có đôi mắt to, nước da trắng, phục trang rực rỡ đắm say lòng người.

Đặc biệt, dọc đường đi có rất nhiều thác nước đủ hình dáng, từ con thác cao lớn xả nước mạnh mẽ nổi tiếng trong bài hát mở đầu phim Tây Du Ký cho đến những dòng thác có chiều cao vừa phải, nước chảy mềm mại uốn quanh phiến đá rong rêu và những bụi dương xỉ lớn.

 

Hồ Cỏ tại Cửu Trại Câu

Hồ Cỏ tại Cửu Trại Câu

Hồ nước ở đây cũng đủ hình dáng và đa dạng màu sắc. Bị quyến rũ bởi sự rực rỡ ở hồ Ngũ Hoa, chúng tôi quyết định dừng chân nghỉ ăn trưa giữa cảnh đẹp nơi này. Nước hồ màu lục lam trong suốt khiến bạn có thể thấy rất rõ những thân cây to nằm dưới đáy, ven hồ những tán lá đủ màu rực rỡ soi bóng càng làm nổi bật lên màu xanh của mặt nước.

Mải mê với cảnh đẹp, chẳng mấy chốc chúng tôi thấy trời đã ngả tối. Nơi đây là thung lũng nằm giữa hai vách núi nên ánh nắng chiều bị che khuất rất nhanh, vì thế trước 5h bạn phải lên xe bus để trở ra cổng trước khi khu du lịch đóng cửa.

Tiêu khiển vào buổi tối, bạn có thể mua vé xem chương trình ca nhạc Tây Tạng (giá từ 100 – 200 tệ, tương đương 347.000 – 649.000 đồng). Đây là một chương trình hết sức độc đáo, thấm đẫm văn hóa Tây Tạng linh thiêng, huyền bí. Bạn còn ấn tượng hơn nữa khi thấy tận mắt những chàng trai Tây Tạng mang vẻ đẹp hoang dã và các cô gái Tây Tạng xinh đẹp có đôi mắt to, nước da trắng, phục trang rực rỡ đắm say lòng người.

cuu trai cau -7

cuu trai cau -9

Nhóm thực hiện

Bài và ảnh: Quách Như Nguyệt

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more