Nhảy múa ở EVEREST BASE CAMP

Đăng ngày:

(Phái đẹp – ELLE) Dãy Himalaya vốn là nơi các vị Phật, vị thần và nhà tu hành trú ngụ. Tất cả các vị đều được thờ cúng cẩn thận nên mỗi dãy núi, mỗi hòn đá, tảng băng nơi đây đều linh thiêng. Du khách đến Himalaya như lạc trong một thế giới phi thường, một không gian kỳ ảo, tuyệt đẹp, nhưng đáng yêu và đầy thương mến.

everest

CON ĐƯỜNG HUYỀN HOẶC

Nối Tashilunpo và Everest Base Camp (EBC) là con đường có cảnh vật đẹp nhất thế giới. Có lẽ, đường lên thiên đàng cũng chỉ đẹp như thế mà thôi! Những dãy núi đầy nếp nhăn ở Tibet mang một vẻ già cỗi khiến người ta cảm thấy như đang ở một địa tầng nào đó của trái đất. Điều gì đã xảy ra với những dãy núi kia? Chúng bao nhiêu nghìn năm tuổi? Có ai đã từng ở đó? Thi thoảng du khách nhìn thấy những tự viện cổ bỏ hoang ẩn giữa núi. Sự hoang phế của chúng đẹp đến nao lòng. Điều gì đã xảy ra với các tự viện đó? Tại sao chúng bị bỏ hoang? Có thật không còn ai ở đó?

everest-base-camp-1

Hàng loạt câu hỏi mà bình thường sẽ chẳng ai nghĩ đến nay tự nhiên nảy ra một cách rất hài hước và ngẫu nhiên. Cũng có thể do đang dần lên cao, không khí ngày càng loãng, đã tác động đến não bộ của chúng tôi. Nếu thấy ai nói “ngớ ngẩn”, hay đại loại có chút khác thường, tức thì chúng tôi vui vẻ gán cho cái lý do “sốc độ cao rồi!”.

Mây cuồn cuộn thành mảng, cảm giác mây, trời, núi quá gần nhau. Chúng tạo thành những khối, mảng, miếng đồ sộ. Màu sắc nơi này, chao ôi, sao quá đỗi trong trẻo! Nói một cách “Phật giáo”, dường như chúng mang màu… “thanh tịnh”, bởi màu xanh của trời sao trong veo thế kia! Màu của mây xa, của núi gần. Cánh đồng cải trổ hoa vàng sao giống Hà Giang đến thế.

Màu trắng của tuyết và lấp lánh những mảng lốm đốm gì thế kia? Thì ra đó là đàn cừu đang đi lũn cũn lẫn trong núi. Rồi chợt đến những thảo nguyên bao la, với đàn trâu yak và những túp lều của người Tạng.
Hình như có một cơn mưa phía đằng Tây, trời hẳn phải dông bão mà sao vẫn thấy trong trẻo đến lạ. Có lẽ ở độ cao này, màu sắc cũng trở nên khác thường. Mọi vật khoác một sắc màu kỳ lạ, khó quên. Khi quay đầu nhìn lại những con đường xuyên qua các cảnh vật đó, ta thấy chúng ngoằn ngoèo như một mô hình tàu lửa đồ chơi. Tự bản thân con đường cũng mang một vẻ đẹp riêng. Vẻ đẹp của “con đường mây trắng” như Lạt Ma Govinda đã kể lại thật say mê!

KHÔNG NGỦ Ở EVEREST BASE CAMP

Thế rồi càng gần đến EBC, nỗi sợ hãi mơ hồ càng dâng lên. Tức ngực? Hình như chẳng phải. Triệu chứng AMS (sốc độ cao) chăng? Khó có thể diễn tả tâm trạng của mình lúc sẩm tối ấy khi tới EBC – một nơi chỉ riêng bầu không khí thôi cũng đủ thay đổi trạng thái con người. Cảm giác như vừa phải chiến đấu với cái gì đó vô hình, vừa khó chịu nôn nao, vừa trống rỗng, lo lắng, vừa nghĩ tới ngày mai mình sẽ làm gì…

everest-base-camp-2

Những ngọn núi ở Himalaya có sức hút mãnh liệt với các nhà thám hiểm. Ngoài những đỉnh núi tuyết,Tây Tạng còn hớp hồn du khách bởi những cánh đồng trải rộng. Những túp lều ở EBC là nơi ngủ qua đêm của nhiều đoàn từ khắp nơi trên thế giới. Đây chính là trạm nghỉ chân trước khi bắt đầu hành trình leo núi Everest huyền thoại. Với những người thích chinh phục đỉnh cao, cho dù có leo bao nhiêu núi, họ đều tức thì ngả mũ kính chào những ai đã lên tới đỉnh Everest. Ngọn núi thần thánh này có sức hút mãnh liệt tất cả các nhà thám hiểm, họ thậm chí sẵn sàng tử trên thánh địa Everest – một sự hy sinh xứng đáng.

everest-base-camp-3

Bước chân vào lều, ta sẽ cảm nhận được mùi của người Tạng, mùi của du khách, mùi của chiếc bếp lò đun bằng phân trâu yak lúc nào cũng đỏ lửa. Ở đây chẳng có chuyện tắm rửa. Thứ nhất, việc này không được khuyến khích vì chẳng thể tìm thấy toilet “xịn” có nước nóng. Thứ hai, không khí loãng có thể gây ra những phản ứng cơ thể do chưa quen sống ở độ cao trên 5.000m. Tôi đã phải xin chủ lều ít nước nóng rồi pha vào chai nước uống, dò dẫm mang ra bờ suối cách lều một đoạn khá xa để rửa ráy. Ở đây không hề có điện, bạn phải dùng đèn pin, hoặc điện thoại.

everest-base-camp-4

Những túp lều ở EBC là nơi ngủ qua đêm của nhiều đoàn từ khắp nơi trên thế giới, trước khi bắt đầu hành trình leo núi Everest huyền thoại.

Sau bữa tối với chút cơm và khoai tây nấu thịt trâu yak rất khó nuốt, mọi người được khuyến cáo nên đi ngủ sớm. Nhưng giá mà việc đi ngủ có thể dễ dàng! Giường là những miếng gỗ hẹp chỉ vừa vặn một người nằm, được xếp nối tiếp nhau vòng quanh lều. Chăn dạ sực mùi Tạng và ẩm mốc. Không khí hơi ngột ngạt bởi lò bếp phân trâu yak vẫn đang đỏ lửa. Đã khó thở lại còn bị ngạt hơi. Ai cũng nhận ra điều đó, nhất là những cô gái nhạy cảm với thời tiết. Thao thức, trằn trọc, cồn cào đến không thể ngủ được ở Everest Base Camp! Niệm Phật đi, có ai đó thì thào. Om mani padme hum… Câu lục tự đại minh chân ngôn của người Tạng đã quen thuộc trong suốt hành trình chợt về trong tâm trí, thế rồi tôi cũng chợp mắt được một lát. Bình minh! Có tiếng người í ới ngoài kia. Dậy đi! Ra ngắm Everest nào! Nhanh lên!

BÌNH MINH Ở EVEREST BASE CAMP

Theo thổ dân Sherpa, những người chuyên dẫn đường cho các đoàn lên Everest, dãy Himalaya vốn là nơi các vị Phật, vị thần và các nhà tu hành trú ngụ. Tất cả các vị đều được thờ cúng cẩn thận, vì thế, mỗi dãy núi, mỗi hòn đá, tảng băng nơi đây đều linh thiêng.

everest-base-camp-6

Được ngắm đỉnh Everest lộng lẫy trong mây thật sự là phần thưởng vô cùng quý báu cho những ai cất công lên tới EBC, bởi có người ở đây hàng tuần nhưng đỉnh Everest nhất định không hiện ra ban phát vẻ đẹp kỳ ảo của mình cho họ thấy. Thế nên, ngay khi bình minh, chúng tôi lập tức rời giường đi đánh răng, rửa mặt hoặc nhanh chóng súc miệng rồi lấy khăn ướt lau qua.

everest-base-camp-7

Thiên nhiên hùng vĩ với những sắc màu kỳ ảo, khó quên trải suốt đường đi.

Nếu “yểu điệu” chậm trễ, phép màu nhiệm – cơ hội được thấy Everest trong ánh bình minh – biến mất thì sao? Trong sắc màu của buổi sớm mai đầy mây và những cánh chim sải rộng ấy, đỉnh Everest đã hiện ra, màu nhiệm, kiêu hãnh và lộng lẫy. Thật xúc động!

everest-base-camp-8

Tôi cảm thấy mình sao may mắn quá! Chúng tôi không kìm được, đã nhảy múa tưng bừng trong sắc màu trong trẻo, diệu ảo ấy, với niềm hạnh phúc ngập tràn. Và lúc đó, tôi chợt nhớ tới người thương yêu của mình, ước gì họ cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của tạo hóa như tôi đang được tận hưởng phút này.

Rồi chỉ mấy phút sau, đỉnh Everest lại biến mất, ẩn mình trong mây mờ, như chưa hề hiện hữu. Cuộc hành trình lại tiếp tục trên con đường tiến gần hơn đến ngọn Everest. Dọc đường, có rất nhiều stupa nhỏ bằng đá chồng lên nhau. Trên đá là những lời cầu nguyện viết bằng chữ Phạn. Mỗi khi cầu nguyện điều gì, người Tạng thường hay ngồi xếp những hòn đá chồng lên nhau, như một cách thiền định và cân bằng tư tưởng.

everest-base-camp-9

Tôi cũng ngồi trên bãi đá và xếp cho mình một lời khấn nguyện, rồi lặng lẽ tìm những viên đá nho nhỏ làm lưu niệm. Một hòn đá mang từ EBC, hòn đá nằm ở độ cao nhất thế giới, nơi các vị Phật, vị thần trú ngụ, khiến tâm hồn bỗng nhiên trong trẻo trước những cảnh sắc ấn tượng nhất thế giới. Và biết đâu, ai được tặng món quà nhỏ đó lại có cơ duyên đi Tibet, đến EBC để ngắm đỉnh Everest kiêu hùng.

Thông tin thêm:

• Để đi Tibet, tốt nhất nên đi theo nhóm từ 4 – 10 người. Chi phí khoảng 1.200 USD tùy thời điểm, thời gian. Kết hợp đi Tibet – Nepal sẽ giảm được kha khá chi phí.
• Có thể chọn hành trình Hà Nội – Lhasa – Thánh hồ Namsto (khoảng 8 ngày) hoặc từ TP. HCM đi Bắc Kinh, hoặc ga Thanh Hải, đi tàu hoặc máy bay sang Tây Tạng. Hay đặt vé hãng Air China chặng TP.HCM – Nam Ninh – Tây Tạng.
• Không nên mang quá nhiều đồ mặc. Đến Tibet, bạn có thể dễ dàng mua đồ địa phương khá tốt và độc đáo, nên dành vali cho đồ mang về.
• Ở Tibet, tại các thành phố lớn như Lhasa, có bán thức ăn Ấn, Tạng, Trung Quốc, Hồi giáo… khá ngon và phong phú. Nếu không hợp thức ăn, nên ăn mỳ gói, uống một chút nước mỳ, vị mặn sẽ làm bạn tỉnh táo hơn.
• Nên mua dự trữ nước, sữa chua, đồ uống dưỡng sức tại các siêu thị ở Tibet.
• Nên đặt trước khách sạn từ 3 sao trở lên. Nếu thấy mệt, bạn nên ở lại để sức khỏe dần hồi phục và cơ thể thích nghi với độ cao rồi hãy tiếp tục hành trình.
• Nên thuê xe Land Cruiser để đi lại.
•Không nên đi “tham lam” quá sức, đi từ từ, theo đúng hướng dẫn của hướng dẫn viên (HDV) và lượng sức mình. Nếu không, bạn sẽ mệt rất nhanh, và có thể xỉu ở chỗ nào đó mà đoàn không tìm thấy được.
• Tuyệt đối không nên xa rời đoàn và tuân theo hướng dẫn của HDV.

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more