Uyên Linh – Tôi không xem tình yêu là tất cả nguồn sống

Đăng ngày:

Uyên Linh có lẽ là lá bài đẹp nhất của những cuộc chơi gameshow âm nhạc – “con Đầm chuồn” thành công rực rỡ cho Vietnam Idol 2010. Hai năm sau cuộc thi này, ELLE mới đặt cho ca sĩ Uyên Linh những câu hỏi về thành công của chính cô, kể cả khi người đời nhìn nhận là hào quang của Linh đã phôi phai ít nhiều. Tất nhiên, không phải thế, giờ mới thực sự là một Uyên Linh – THÀNH CÔNG và BỀN BỈ

uyen linh phong van

TÔI LÀ NGƯỜI “YÊU DỐT”

Tôi vẫn nhớ những video bạn hát đâu đó trong các cuộc thi trước “Vietnam Idol”, khác hẳn với Uyên Linh mà mọi người say đắm. Tại sao Linh lại có những lúc không…hấp dẫn như thế nhỉ?

Mọi thứ cần có quá trình phát triển tự nhiên, rồi điều gì xứng đáng sẽ đến (phải cộng thêm may mắn nữa). Cho nên mới có người nói:”Vốn quý giá nhất là thất bại”. Vì cứ sau mỗi lần thất bại, họ lại có thêm nhìn nhận mới mẻ về bản thân và có thể tự hoàn thiện mình.

Rồi thì nồng nàn, chạm vào trái tim… kinh nghiệm của những người nghe cho rằng, phải là một người trải nghiệm mới hát được như Linh. Hẳn, bạn cũng chẳng phải là người nhẹ nhõm trong đường yêu?

Tôi ngại kể chuyện yêu đương ra đây quá, nhưng cũng xin chia sẻ đôi chút, tôi có đôi lúc khá mệt mỏi với chuyện yêu đương. Có điều, tôi không xem tình yêu là tất cả nguồn sống, nên nhiều lúc dù không dễ dàng, tôi vẫn vượt qua được.

Phụ nữ có danh như bạn yêu có mệt không? Giấu giếm, rồi thị phi yêu đương ghen tuông cũng đầy ra. Thực hư xin không hỏi, nhưng Linh có khi nào mệt mỏi với trái tim mình không?

Là một người được nhiều người biết đến, tôi nghĩ tất nhiên cũng nên thận trọng vì biết đâu tình yêu có thể trở thành đề tài bàn tán. Còn tình yêu tự thân nó, nếu thực sự là hai người yêu nhau, thì không có mệt mỏi gì ở đây cả, trái lại, vô cùng vui, hứng khởi. Giấu giếm hay cởi mở, công khai, lại tùy thuộc vào tính cách mỗi người.

Linh yêu bằng lý trí hay con tim?

Hình như không có chút lý trí nào. Thật lấy làm tiếc! (cười)

Bạn hay kể những câu chuyện tình trên sân khấu, tôi đếm chắc trên con số 5, nên thắc mắc rằng, không lẽ mối tình nào đi qua cũng đẹp, cũng lung linh kỷ niệm và ăn sâu vào trí nhớ Linh đến thế?

(Cười lớn) Câu chuyện làm quà, anh tin làm gì!!! Tôi là người nhớ dai, lại hay mộng mơ lãng mạn… nên thỉnh thoảng bắt gặp ở đâu những “khung trời cũ” tôi cũng có chút bâng khuâng. Lúc buồn thì thế thôi, chứ đang vui vẻ, bận rộn sẽ không nhớ nổi cái gì cả!

Bạn trân trọng điều gì nhất khi tình yêu đã qua, còn mình thì ở lại?

Yêu nhau, nghĩ cho nhau, sống vì nhau, đó là điều tôi cần ở người đàn ông của mình, nhưng có một sự thật là tình yêu lâu dần trở thành một thói quen. Tôi chân thành mong chúng ta sẽ duy trì được “thói quen” một cách lành mạnh (cười). Đừng để “thói quen” đó hủy hoại nhiệt huyết của mỗi người, phí hoài thời gian của nhau… Ý tôi là đừng cố chấp, níu kéo khi biết rõ không có kết quả, nhưng thực tế, vì không đủ can đảm từ bỏ “thói quen” nên đa số chúng ta vẫn cố gắng tiếp tục trong mệt mỏi.

Bạn thích hình ảnh nào: Một cô gái độc lập mạnh mẽ, hay một cô gái yếu đuối trong tình yêu? Tôi thấy bạn có cả hai đấy!

Cô gái nào cũng nên vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ quan trọng là đúng thời điểm. Cô gái “yêu giỏi” là cô gái biết dung hòa hai điều này. Tôi thuộc kiểu “yêu dốt”. Lúc cần nhu thì hay gồng lên, lúc cần dứt khoát thì chả còn chút lý trí nào. Hạnh phúc nhất đối với tôi là có mái ấm, đi đâu cũng mong trở về.

Bạn hay làm gì lúc ở nhà và rảnh rỗi, không để đầu óc tập trung vào việc gì cả?

Phụ nữ sẽ vui khi mua sắm hoặc làm đẹp. Tôi cũng không phải ngoại lệ, tôi thích đi chăm sóc da hoặc đọc báo ngó nghiêng các kiểu làm đẹp, thấy cũng vui vẻ yêu đời. Ra Tết, tôi đi theo chị bạn tập Yoga xem sao.

Tôi thấy Linh trên sân khấu duyên dáng, hoạt ngôn. Ở ngoài lại khác hẳn! Kiệm chữ kiệm lời. Tại sao vậy?

Tôi thấy, “ở ngoài” tôi nói nhiều đấy chứ. Tôi thuộc loại phụ nữ lắm lời, hay cằn nhằn. Tôi còn đang tập cho “kiệm lời” lại đây. Phụ nữ ít nói, hay cười mới đáng yêu làm sao!

Xin hỏi, Linh thường nghĩ gì trên chuyến xe trở về căn hộ của mình?

Ngủ, ngủ, ngủ và ngủ!!! Công việc của tôi kết thúc muộn lắm, ăn đại cái gì cho ấm bụng rồi về ngủ. Nhất là thời điểm công việc nhiều như lúc này tôi lại càng thèm ngủ.

Vậy điều gì bạn nghĩ đến đầu tiên trong buổi sáng?

Những buổi sáng gần đây, tôi hay nghĩ về khoản nợ ngân hàng của mình. Mở mắt ra là nghĩ ngay đến…

Rồi một mai, lúc thức dậy bên cạnh là một ai đó, Linh sẽ thế nào nhỉ: Nũng nịu hay lại cuống cuồng một cách đàn bà lo cho người đàn ông ấy bắt đầu một ngày mới?

Thoạt đầu chắc tôi cũng nũng nịu lắm, không muốn rời. Yêu bao nhiêu cũng không đủ cho một lúc đi xa. Sau đó, “chẳng may” cưới nhau thì hẳn như anh nói đấy. “cuống cuồng một cách đàn bà”, mà tôi cũng thích thế! Tôi có nghe đâu đó rằng “Hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà hai nhân vật chính chết ngay từ chương đầu!”. Tôi không bi quan đến mức ấy. Theo tôi, những cảm xúc yêu đương qua dần nhường chỗ cho những lo lắng thường nhật là chuyện bình thường. Cuộc sống có người chia sẻ, có người để mình lo lắng và quan tâm, là một cuộc sống đáng mơ ước.

Linh nghĩ đến chuyện tương lai và gia đình nhiều chưa?

Hiện tại thì chưa. Tôi còn quá ham chơi.

Bạn đã bỏ một nghề, để đến nghề hát. Liệu có một lúc nào đó bạn bỏ nghề hát vì một người (đàn ông) và nhiều người (những đứa trẻ) không?

Không ai nói trước được điều gì, nhưng nhìn chung, phụ nữ họ có thể làm tất cả vì tình yêu, gia đình và con cái. Nếu tôi có được diễm phúc gặp được người đàn ông khiến tôi “phụ nữ” như thế, tôi còn mong gì hơn.

Điều Linh mơ ước nhất, đúng thời điểm này?

Sự nghiệp của tôi sẽ có những bước tiến triển tốt đẹp (cười).

Điều bạn ghét nhất, nói nốt một lần cho quên đi?

Thôi, tôi không dám ghét gì đâu. Nó ám, nó vận vào đời tôi thì chết! “Ghét của nào trời trao của nấy”. Tôi thấy đúng kinh khủng!

Xem thêm

Uyên Linh làm giám khảo sơ tuyển Vietnam Idol 2013

Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn, Uyên Linh cùng hát trong đêm nhạc Ru mùa đông

Uyên Linh ra mắt MV Buồn

Nhóm thực hiện

Phỏng vấn: Chu Minh Vũ, Vĩnh Khang

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more