ELLE Women in Music 2014 – Powered by Belve

Đăng ngày:

Vẻ đẹp, giọng hát của phụ nữ, những giai điệu họ viết ra đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao khán giả, cũng như những nghệ sĩ khác. Hàng năm, tạp chí ELLE trên khắp thế giới tổ chức chương trình ELLE – Women in Music để tôn vinh những người phụ nữ đã góp phần tạo nên nền văn hóa âm nhạc của các quốc gia. Năm nay, ELLE – Women in music lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam, giới thiệu những người phụ nữ trẻ góp phần tạo nên vẻ đẹp đa dạng của âm nhạc Việt. Chương trình diễn ra vào ngày 4/8/2014 tại Nhà hát Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ nữ trong âm nhạc luôn được hình dung là những người gắn với cái đẹp. Thời trang và âm nhạc giống như tình yêu giữa hai người tâm đầu ý hợp, thật khó tách rời, chúng luôn tìm ra cách để tồn tại cạnh nhau và thúc đẩy nhau phát triển. Những nữ ca sĩ đóng vai trò quan trọng trong mối tình bền lâu ấy, trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn này họ luôn cần, luôn muốn mình phải rực rỡ, cuốn hút trên sân khấu. Khi tiếng hát cất lên, cũng là khi muôn ánh đèn chiếu vào vị trí của nữ ca sĩ. Trong khoảnh khắc ấy, họ là nữ hoàng, họ là công chúa của một dòng nhạc và khán giả sẽ nhớ mãi về họ với hình ảnh đó.

Thế nhưng, trước và sau giây phút thăng hoa ấy, mỗi người phụ nữ lại trở về với chính mình. Họ là ca sĩ của mọi người, nhưng họ cũng là con gái yêu của ai đó, là bạn gái dễ thương của một người đàn ông nào đó, là người vợ hiền, là bà mẹ đảm đang của một gia đình… Như bao người, họ cũng nếm trải những âu lo, buồn vui thường nhật, và cũng đi qua những phút mềm yếu, những sai lầm, để từ đó họ trưởng thành cả trong tinh thần lẫn âm nhạc.

Trò chuyện với những người phụ nữ gắn bó với âm nhạc, cũng như được lắng nghe một giai điệu dịu dàng, thân thương mà mới lạ. Và từ đó, chúng ta không chỉ hiểu thêm về một nữ ca sĩ, mà chúng ta hiểu thêm về một con người với hai vai trò, một trên sân khấu – thuộc về mọi người, một ở ngay đây, trong cuộc sống đời thường – thật giản dị, thật riêng tư.

Phương Vy – Trọn một đam mê

Phương Vy là một điển hình cho kiểu nghệ sĩ trẻ tài năng, hiểu rõ bản thân mình và luôn muốn khẳng định con đường sự nghiệp bằng thực lực. Từ cú đột phá với giải quán quân cuộc thi Vietnam Idol mùa 2007, Phương Vy đã quyết chọn con đường nghệ thuật để theo đuổi. Ở thời điểm hiện tại, Phương Vy của tuổi 27 đang cảm thấy sung sức nhất trong sự nghiệp nghệ thuật, khi cô vừa đủ trải nghiệm và bản lĩnh sân khấu nhưng vẫn tràn đầy sự háo hức như thuở đầu để sẵn sàng thử bất cứ phong cách mới mẻ nào. Phụ nữ trong âm nhạc là vậy, họ luôn tìm thấy chính xác con đường làm bản thân mình hạnh phúc, và dần dần khán giả cũng được truyền niềm cảm hứng bất tận này từ lúc nào không hay.

 

 “Hạnh phúc với tôi là hôm nay thấy mình đã sống trọn vẹn và biết rằng chắc hôm sau còn thật nhiều điều bất ngờ đón đợi”.

“Hạnh phúc với tôi là hôm nay thấy mình đã sống trọn vẹn và biết rằng chắc hôm sau còn thật nhiều điều bất ngờ đón đợi”. (Áo jacket BCBG, Đầm Võ Công Khanh, Hoa tai, vòng tay Swarovski)

Văn Mai Hương – Cô gái nhỏ đang trưởng thành

Văn Mai Hương tự nhận mình may mắn, bởi cô sớm được khán giả biết tới qua Vietnam Idol từ năm 16 tuổi và sau đó được trải nghiệm quá trình trưởng thành trong sự nổi tiếng mà không phải nghệ sĩ nào cũng có cơ hội. Từ giọng ca tuổi teen trong trẻo cho đến hình ảnh nữ ca sĩ của các bản hit da diết, khắc khoải, nhiều người đã nghĩ Văn Mai Hương đang gồng mình để tạo sự thay đổi, còn cô chỉ đơn giản nghĩ đó là cách mình lớn lên, tự nhiên cùng cuộc sống, tâm hồn và âm nhạc. Văn Mai Hương không nhận mình có một bí quyết riêng nào cho sự thành công đến sớm, cô cũng không quá tự mãn về những thứ đã trải qua, chỉ đơn giản đây chính xác là những điều một cô gái ở tuổi 20 muốn, với đủ bản lĩnh để bước tiếp trên con đường sự nghiệp đang mở rộng thênh thang trước mắt.

 

“8 đến 10 năm nữa tôi mới suy nghĩ đến chuyện phụ nữ có nên hy sinh sự nghiệp vì gia đình hay không”.

“8 đến 10 năm nữa tôi mới suy nghĩ đến chuyện phụ nữ có nên hy sinh sự nghiệp vì gia đình hay không”. (Đầm Karen Millen, Hoa tai Swarovski)

Phạm Thu Hà – Người nghệ sĩ bình an

Dành 10 năm để trau dồi kiến thức âm nhạc, đến khi trở thành thạc sĩ thì đó cũng là lúc Phạm Thu Hà bắt đầu tỏa sáng trước công chúng. Khi định hình tên tuổi, Phạm Thu Hà không đi lên nhờ hit, cô để lại dấu ấn bằng những ca khúc bán cổ điển qua giọng ca mềm mượt, ngọt ngào và thoáng chút mong manh. Rõ ràng con đường Phạm Thu Hà lựa chọn đối nghịch hẳn với thị trường âm nhạc sôi động đang biến đổi nhanh chóng và liên tục hiện nay, tuy nhiên bản thân cô thì khẳng định: “Tôi hài lòng vì mọi chuyện diễn ra rất hợp lý và đúng thời điểm”. Gọi con đường âm nhạc của Phạm Thu Hà chỉ mới bắt đầu cũng được, nói cô đã đi một hành trình dài cũng không sai. Còn với riêng cô, đường dài hay đường ngắn đều không quan trọng, chỉ cần là một hành trình đến sự bình an trong tâm hồn cũng đã đủ để đi rồi.

 

“Tôi muốn xây dựng hình ảnh người nghệ sĩ ngoan, hiền trong mắt khán giả”.

“Tôi muốn xây dựng hình ảnh người nghệ sĩ ngoan, hiền trong mắt khán giả”. (Đầm dạ hội Coast, Hoa tai Swarovski)

Vũ Cát Tường – Hạnh phúc trong sự thăng hoa

Xuất hiện ở Giọng hát Việt 2013, bao nhiêu ca khúc Vũ Cát Tường sáng tác trước nay bỗng chốc đều thành hit, giọng ca nội lực trời phú cũng tìm được đúng thời điểm tỏa sáng. Tất cả thành công vụt đến với Cát Tường chỉ trong vòng gần 1 năm, và cô dường như vẫn còn đang bỡ ngỡ trước sự nổi tiếng của chính mình. Cát Tường gọi âm nhạc là một bản năng, cô không cố gồng người để sáng tác, cũng chẳng tìm đường đến với ánh hào quang nghệ sĩ mà nhiều người vẫn mơ. Là âm nhạc đã đến với cô, là hào quang vào đúng thời điểm thì sẽ tới với đúng người. Đã có những lo ngại, rằng Cát Tường sau khi bước ra ánh sáng của danh vọng liệu có còn sự bản năng trời phú trong thẩm mỹ âm nhạc, hay tương lai, lúc cần một sự thay đổi, cô sẽ thế nào. Bản thân Cát Tường thì không lo nhiều đến thế, chỉ cần biết còn có âm nhạc là cô cảm thấy mình đang đi đúng đường, con đường hạnh phúc của sự thăng hoa.

 

“Hạnh phúc là được sống vì niềm đam mê, và bây giờ tôi đang rất hạnh phúc”.

“Hạnh phúc là được sống vì niềm đam mê, và bây giờ tôi đang rất hạnh phúc”. (Áo khoác Zarz, Áo T-shirt Nosbyn)

Nhóm thực hiện

Chỉ đạo Mỹ thuật: Dzũng Yoko – Hình ảnh: Trọng Đức

Trang điểm & Làm tóc: Tùng Châu – Stylist: Phương Anh

Bài: Phương Thủy, Bình Phạm

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more