Anya Taylor-Joy và những góc nhỏ tuổi thơ

Đăng ngày:

Được cả thế giới biết đến từ mini series “The Queen’s Gambit”, Anya Taylor-Joy nhanh chóng trở thành nàng thơ của nhiều đạo diễn và các thương hiệu nổi tiếng bởi đôi mắt nhung to tròn, nước da trắng sứ, mái tóc vàng như bước ra từ truyện cổ tích và đặc biệt là kỹ năng diễn xuất đáng kinh ngạc. Anya đang bận rộn với nhiều dự án, từ “Amsterdam”, “The Northman” cho đến “Furiosa”. Dẫu vậy, hôm nay, hãy cùng ngồi xuống để nghe nữ diễn viên kể về những góc nhỏ tuổi thơ của mình.

Khi được hỏi “Bạn đến từ đâu?”, Anya Taylor-Joy có thể trả lời: Từ khắp mọi nơi. Cô sinh năm 1996 tại Miami, Mỹ. Mẹ cô là người Tây Ban Nha gốc Anh nhưng sinh ra ở Zambia, còn cha là người Scotland gốc Argentina và sinh ra ở Buenos Aires. Anya là con thứ sáu trong gia đình, nhỏ hơn chị gái gần nhất 7 tuổi, bắt đầu cuộc sống của mình bằng tiếng Tây Ban Nha – ngôn ngữ mà cô xem là tiếng mẹ đẻ – ở Buenos Aires. Năm 6 tuổi, gia đình Anya chuyển đến London. Điều này khiến cô không hài lòng tới nỗi cương quyết không nói tiếng Anh ở trường, với hy vọng một ngày nào đó cha mẹ sẽ đưa cô trở lại Argentina. Thật đáng tiếc, Anya bé nhỏ đã không thành công. Vì vậy, để giải tỏa năng lượng (tức giận) của cô con gái út, mẹ Anya đã đăng ký cho cô học múa ballet – một bộ môn có những yêu cầu khắt khe, và hẳn điều này cũng lý giải cho tư thế thanh tao của cô gái trẻ này, một người có dáng ngồi thẳng như ngọn nến bên trong chiếc váy nhỏ của mình.

Anya Taylor-Joy nữ diễn viên tài năng

“TÔI RẤT KHÁC NHỮNG ĐỨA TRẺ CÒN LẠI”

Bây giờ, Anya đã có thể kể lại tuổi thơ của mình với một thái độ nhẹ nhõm, xen kẽ những tràng cười thoải mái. Năm 14 tuổi, cô tự ý rời khỏi trường dạy tiếng Anh để học diễn xuất ở New York. Trước câu hỏi “Tại sao bạn lại chạy trốn khỏi London khi còn quá trẻ”, Anya thừa nhận từng bị bắt nạt, nhưng không đi sâu vào chi tiết hay phàn nàn về số phận của mình. “Tôi nghĩ rằng mọi người không thích những gì họ không thể hiểu được, đặc biệt là ở tuổi dậy thì. Tôi rất khác những đứa trẻ còn lại và không hiểu vì sao họ lại bắt nạt tôi. Nhưng nhìn lại, tôi biết mình đã xoay sở được. Với một gia đình tuyệt vời và những người bạn tốt, cảm giác tuyệt vọng vì bị từ chối đã không còn nữa. Ngay từ khoảnh khắc đến phim trường, tôi cảm thấy đây là nơi mình thuộc về. Tôi thường nghĩ rằng: “Bây giờ, mình đang ở đây. Cuối cùng mình cũng cảm thấy bản thân có ích”. Với riêng tôi, bị bắt nạt cũng là một quá trình học tập”.

Anya Taylor-Joy và định nghĩa về nhà

Là một tân binh 17 tuổi may mắn, sau khi theo học sân khấu ở New York, Anya Taylor-Joy lấn sân sang lĩnh vực người mẫu cho đến khi bắt đầu thử vận may tại các buổi casting. Năm 2015, một cuộc gặp gỡ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô. Robert Eggers (đạo diễn của bộ phim The Northman ra mắt năm nay) đã phát hiện ra Anya và mời cô tham gia The Witch, nơi tên cô xuất hiện cùng với Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe và Björk. Ở tuổi 19, sự nghiệp của Anya cất cánh và kể từ đó, cô ngày càng bay cao hơn. Danh sách các chương trình và bộ phim mà Anya tham gia cho đến hiện tại có thể so sánh với bất kỳ nữ diễn viên nào ở độ tuổi 50, trong khi cô ấy chỉ vừa non nửa số tuổi đó.


Xem thêm

• 21 bộ phim Hàn Quốc hay nhất trên Netflix

• Thường thức tinh hoa phim ảnh quốc tế qua 11 bộ phim “lọt top” trên Rotten Tomatoes

• Thể loại phim yêu thích nói gì về tính cách của bạn?


“TÔI ĐÃ DÀNH 7 NĂM CHO SỰ NGHIỆP, BẰNG CẢ CƠ THỂ VÀ TÂM HỒN MÌNH”

Suốt 7 năm hoạt động không ngừng nghỉ trong lĩnh vực diễn xuất, liệu đã đến lúc Anya Taylor-Joy lên kế hoạch nghỉ ngơi? Cô trả lời: “Có chứ, tôi đang nghĩ về việc dành một vài ngày nghỉ vào dịp Giáng sinh tới với gia đình. Tôi nhớ họ”. Nó sẽ kéo dài trong… 5 tháng chăng?! Anya cười lớn: “Miễn là tôi đủ may mắn để được mời tham gia các dự án, tôi vẫn sẽ nhận lời. Nhưng tôi biết rằng điều này không tốt cho đời sống cá nhân của tôi. Tôi đã dành 7 năm cho sự nghiệp, bằng cả cơ thể và tâm hồn mình. Giờ đây, tôi và team có nhiều lựa chọn hơn”.

Đưa ra quyết định như vậy, lẽ nào Anya không lo rằng người hâm mộ sẽ rất nhớ hoặc thất vọng khi không còn được gặp cô thường xuyên. Nói về điều này, nữ diễn viên tràn đầy tin tưởng: “Họ hiểu tôi và biết rằng tôi hạnh phúc khi được làm điều mình thích, khi tôi đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật”.

Anya Taylor-Joy chia sẻ về mẹ

“NHÀ LÀ NƠI TÌNH YÊU TÔI Ở ĐÓ”

“Nhà” là một khái niệm mang tính riêng tư. Với Anya Taylor- Joy, cô sẽ cảm thấy như ở nhà khi ở đâu, với ai? “Không có nơi nào cụ thể. Nhà là nơi tình yêu tôi ở đó – đặc biệt hơn – là nơi mà chúng tôi được ở bên nhau. Vì công việc, chúng tôi phải ở xa nhau phần lớn thời gian, thế nên, những khoảnh khắc gặp gỡ thật quý giá”, cô trả lời. Rõ ràng, có ai đó đang đợi cô ấy trên thế giới này, người mà tất cả chúng ta đều đã biết là nhạc sĩ kiêm diễn viên Malcolm McRae. Hãy thử hình dung ra Anya, với mái tóc cổ tích xõa sau lưng, băng qua sân bay để tìm anh. Thật ngọt ngào. Anya vốn kín tiếng về đời sống riêng tư, nhưng gần đây, nữ diễn viên đã xác nhận chuyện tình cảm của mình. Cả hai đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và dự kiến tổ chức đám cưới sau khi hoàn thành dự án Furiosa.


Xem thêm

• 7 bộ phim Âu Mỹ lãng mạn cho bạn thêm niềm tin vào tình yêu và hôn nhân

• 6 bộ phim tình cảm về quý tộc châu Âu cho những ai yêu thích Bridgerton

• 19 bộ phim Âu Mỹ trên Netflix sẽ khiến bạn rơi nước mắt


Không có gì ngạc nhiên khi Anya Taylor-Joy có suy nghĩ khác biệt về khái niệm “nhà”. “Đối với tôi, đó luôn là một cảm giác thay vì một ngôi nhà hay một vùng quê. Kể từ khi còn nhỏ, do luôn dịch chuyển nên việc học cũng luôn thay đổi, tôi cảm thấy mình không thuộc về bất cứ nơi nào. Điều đó đã khiến tôi có thể thích nghi với mọi nơi, dù tôi có hộ chiếu Hoa Kỳ và cư trú ở Argentina”, cô chia sẻ. Anya cũng cho biết rằng khi còn trẻ, cô đã dành nhiều thời gian ở Paris. “Đó là thành phố đầu tiên tôi đi bộ một mình. Mẹ tôi sống ở đó khi tôi 8 hoặc 9 tuổi và bà đã cho tôi rất nhiều tự do. Tôi đã dành những buổi chiều bất tận tại hiệu sách Shakespeare and Company”. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, Anya cũng thể hiện tố chất nghệ sĩ của mình. Với đôi bàn tay thon dài, Anya không chỉ hài lòng với công việc diễn xuất: cô viết hằng đêm, kể từ khi còn là một cô bé, nhưng luôn giữ những văn bản đó cho riêng mình. Cô cũng sẽ hát và nhảy bất cứ khi nào có thể. “Tôi yêu các câu lạc bộ nhạc jazz. Tôi nghe rất nhiều nhạc từ những năm 50 đến 80. Tôi viết mọi thứ bằng tay. Nhật ký của tôi là những trang giấy. Đúng vậy, tôi mang một tâm hồn già nua”. Nữ diễn viên cũng tận dụng rất tốt những năm tháng múa ballet cho sự nghiệp diễn xuất. “Không có ngôn từ trong các điệu vũ, chỉ có hình thể giúp bạn kể câu chuyện của mình và điều đó rất hữu ích đối với một diễn viên. Hiểu được nhịp điệu là nền tảng để tôi làm chủ các cuộc hội thoại”.

Anya Taylor-Joy kể về sự nghiệp

Anya Taylor-Joy có một khuôn miệng rất đẹp, và nhờ làn da trắng sứ, bất kỳ màu son nào cũng trở nên nổi bật hơn trên khuôn mặt của cô. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô thường tự đánh son vì cảm thấy đôi môi của mình có “hình dáng kỳ lạ”. “Từ khi còn là một cô bé, tôi đã luôn ấn tượng với màu son đỏ của mẹ. Tôi sẽ trộm thỏi son của mẹ bất cứ khi nào có thể và vẽ lên chóp mũi như một chú hề. Điều đó đã trở thành một “nghi thức” mà tôi luôn gìn giữ. Mỗi dịp sinh nhật, tôi đều chụp một bức ảnh với chấm đỏ trên mũi của mình”, nữ diễn viên hài hước kể lại. Thế nên, không phải một nơi xa xôi nào đó trên hành tinh này, “nhà” của Anya Taylor-Joy chính là một phần tuổi thơ sẽ không bao giờ rời xa cô, ví như chóp mũi xinh xắn được tô điểm bằng màu son đỏ năm xưa.

Nhóm thực hiện

Phỏng vấn: Alix Girod De L\’ain

Bài: Đông Quân

Nhiếp ảnh: Daniel Jackson 

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more